1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huyền thoại một loài hoa

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi fool-again, 16/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Huyền thoại một loài hoa

    Đó là hoa Dạ Yến Thảo. Câu chuyện này, Fool xin dành tặng cho bạn FBK.

    Chuyện kể rằng....
    Long time ago, ở 1 vương triều nọ, có một ông dzua ông dzua này ổng cưới 1 bà hoàng hậu, đẻ ra 1 đứa con, và đó là con gái. Công chúa rất xinh xắn, dễ thương, ngoan hiền. Nhà vua yêu thương công chúa như thương con ruột của mình vậy.

    Cùng lúc ấy, cũng chính trong cái hoàng cung ấy, có 1 anh chàng ... tiểu thái giám, chú tiểu thái giám này tuổi trạc cùng công chúa.
    ( Các bạn có biết thái giám là gì không ạ? Để Fool phụ chú cho mọi người rõ há!
    Trong xã hội phong kiến, vua là người có quyền lực tối thượng thừa, được gọi là thiên tử. Và điểm khác biệt rõ nhất để fân biệt giữa vua với người thường ở chỗ là vua có rất nhiều vợ. Mỗi ông có khoảng vài ngàn bà là chuyện thường tình. Và mấy bà này được xây cho cả một khu vực rộng lớn để ở và ... làm việc với vua!
    Nhưng vì số lượng quá nhiều, nên khó lòng mà nhà vua quản lý hết. Cho nên vua mới giao nhiệm vụ coi sóc hậu cung cùng hệ thống phi tần, sắp xếp chương trình ...làm việc cho mấy bà vợ của mình , tất cả đều phó thác cho thái giám cả! Vì thế, làm thái giám rất vinh dự, được nhiều bổng lộc, ăn sung mặc sướng cả một đời trai.
    Nhưng...
    ...để phòng trừ tiêu cực phát sinh, người thái giám fải gánh chiu 1 sự mất mát nhỏ nhoi, đó là trước khi nhập cung, anh ta fải bị trói chặt 2 tay 2 chân, cho mấy ông thiếng heo làm việc...( tại hồi dó chưa có thuốc tê). Sau 2 tháng nằm liệt giường là anh ta có thể đi lại bình thường, bắt đầu nhập cung làm việc ).
    Vâng, sau phần giới thiệu về thân thế tiểu thái giám, Fool xin tiếp tuc câu chuyện.
    Số là cậu bé này tuy còn nhỏ nhưng lại mặt mũi sáng sủa, ăn nói có duyên, lễ độ vô cùng. Mọi người xung quanh ai cũng mến, ai cũng thương, kể cả hoàng đế cũng không ngoại lệ.
    Công chúa được đức vua và hoàng hậu yêu thương hết mực, cưng chiều đủ thứ. Nhưng tuổi thơ thích tự do vui chơi, vô tư với bạn bè, trong khi công chúa thì chỉ trơ trọi có mỗi 1 mình, nhiều khi cô rất buồn. Thấy vậy, nhà vua bèn đem cậu tiểu thái giám nọ đến làm bạn cùng công chúa, bày trò cho công chúa vui. Thế là từ đấy công chúa có thêm 1 người bạn, vui buồn có nhau, cô bé rất vui và quí tiểu thái giám, chẳng bao giờ rời. Trong cung dành cho công chúa luôn rộn vang tiếng cười vui của trẻ nhỏ, khiến vua cha rất hài lòng, yên tâm mà điều hành việc nước.
    Thời gian thấm thoát trôi nhanh, chàng tiểu thái giám bé xíu năm nào bây giờ đã bước vào tuổi dậy thì...
    ( Diễn biến về tình bạn giữa công chúa và tiểu thái giám sẽ đi tới đâu, chuyện gì sẽ xảy ra với họ, nhà vua sẽ xử sự như thế nào? Xin mời các bạn đón xem phần 2 của câu chuyện- bây giờ tác giả mỏi tay quá rùi, cáo lỗi, cáo lỗi)
    Có cần đặt tên nhân vật hông bà con ơi?


    Được fool-again sửa chữa / chuyển vào 14:02 ngày 16/06/2003
  2. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi ông, tui đang hồi hộp thep dõi... Ông có hình hoa nì post lên lun cho bà con coi!
    Jeno
    If a star would fall everytime I think of you, the sky would be empty by now.
  3. Thao2t_lq

    Thao2t_lq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hic, nghe đâu đây có mùi... bom nổ chậm! Một tay xách dép, một tay xách giỏ, mắt dán vào màn hình, chuẩn bị... chạy!
    Tiếp đi anh Fool!
    Yêu anh cho đến khi nào... còn có thể! hehe...
  4. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Anh Fool ôi,
    Sao em kg thay anh post tiep cac phan con lai cua cau chuyen tinh vay anh?
    May hom nay ngay nao cung len de tham chung xem anh post chua ma chang thay gi het .........bat den anh do .......
    Kg biet co fai anh muon thu hut = cach kich thich tri to mo lan tuong tuong cua FBK & moi nguoi kg nua?
  5. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Nhắc lại chuyện của Tiểu thái giám đã đến tuổi dậy thì, cậu ta lớn nhanh như thổi, cao ráo lịch sự, nhờ chăm chỉ luyện tập võ công vào thời gian rảnh rỗi nên cơ bắp cuồn cuộn, trông hết sức hấp dẫn. Và nhất là nụ cười "Nhiếp hồn tếu( nụ cười mê hồn các cô gái)" thật khiến đội ngũ cung nữ phi tần trong cung xao xuyến, xốn xang tiếc rẻ. May mà cậu ta là thái giám, nếu không thì hậu quả thật khó lường. Cậu cũng bắt đầu nhận ra những biến đổi trong cơ thể của mình, chúng thật là... thú vị. Công chúa thời đến tuổi cặp kê nàng xinh tươi như 1 nụ hoa hàm tếu, da thịt thơm tho mát mẻ lạ thường. Về tình cảm dành cho thái giám, so với đám cung nữ kia, công chúa cũng không ngoại lệ. Cộng thêm thái độ quan tâm chăm sóc hết mực của anh thái giám nọ, khiến công chúa đôi khi rúng rúng rúng rúng động, hic hic... "Tại sao trời cao lại bắt anh ta làm giám, giá mà anh ta bình thường! Mình sẽ yêu và kén anh ấy làm phò mủ! Ôi...".
    Càng ngày, tình cảm của công chúa đối với chàng Giám nọ càng sâu đậm. Tuy ko thốt nên lời, nhưng mà ... từng cử chỉ nhẹ nhàng, ánh mắt trìu mến của nàng dành cho Giám đã nói lên điều đó. Riêng Giám, Giám cũng quá mến công chúa vì nàng là một cô gái tốt, đẹp xinh dịu dàng, không bao giờ coi chàng như người hầu kể hạ. Thế nhưng, Giám rõ phận mình thấp bé, lại hổng có ** cho nên cố nuốt nước mắt, chôn sâu tình củm của mình....

    Lúc bấy giờ, tại vương quốc lân cận, có 1 hoàng tử tuổi cũng đôi mươi. Tên này tính tình lãng tử, thích rong chơi đó đây. Trong dịp sang du lịch lân bang, tình cờ diện kiến dung nhan diễm lệ của công chúa, bèn đem lòng thầm thương trộm nhớ, về nước ngày đêm tơ tưởng bóng hình giai nhân. Cuối cùng mới tâu lên vua cha, xin qua bển cầu hôn...
    Phụ vương của công chúa thấy vua của nước láng giềng sang thăm, lại nhún nhường xin cầu hôn cho lệnh hoàng tử thì rất thích, chẳng chút ngần ngại, ông bằng lòng và hẹn ngày lènh tháng tốt tổ chức lễ cưới thật trọng đại, linh đình(xin nói nhỏ ở đây là công chúa không hề cho vua cha biết về tình trạng của mình).
    Thế là tin công chúa sắp lấy chồng ngoại quốc được loan báo rộng rãi trong nhân gian, nhà vua đồng thời ban hành hàng loạt chính sách nhân đạo, tạo phước lành cho mối duyên của con gái, ân xá tù nhân, miễn thuế 3 năm, phóng sinh cung nữ đã luống tuổi, bà nào xồn xồn được cho dzìa hết. Khắp nơi nơi dân chúng, từ đầu cây ngọn cỏ, sông cạn núi cao, cá tôm chí rận đều phấn khởi vui mừng, không khí đón chào1 ngày hội lớn. ...
    Nhưng mà...
    ... chỉ có ... 2 người rất là buồn...
    Giám nhà ta rầu rĩ, xuống sắc thấy rõ. Anh ta lê từng bước nặng nhọc nhìn bánh xe thời gian trôi qua một cách bất lực (bất lực thiệt chứ bộ)... tê tái cõi lòng. Màn đêm buông xuống, giám ngồi nghe tiếng côn trùng gọi ******** mà buốt giá con tim, gục đầu gác tay lên tường âu sầu ảo não. Bất chợt, Giám cảm thấy đau nhói ở nơi bàn tay nhìn lại thì thấy một con thằn lằn màu xanh sọc đỏ đang cắn vào tay mình. Một dòng máu nhỏ chảy ra, ri rỉ, ri rỉ...
    Theo lời người xưa truyền lại, thằn lằn màu xanh sọc đỏ là vua của loài thằn lằn, còn gọi là Thạch Sùng Vương. Thạch Sùng Vương giống cực kì quí hiếm, 200 năm mới xuất hiện một lần. Sau khi cắn Giám xong, con thằn lằn lạ ấy lăn đùng ra chết... Giám bỗng cảm thấy rạo rực toàn thân, lục phủ ngũ tạng như đang được sắp xếp lại theo 1 trật tự khác, một cảm giác thật sự kỳ lạ...

    hết phần hai, còn fần cuối mới cực kỳ hấp dẫn, hùng tráng bi ai, cảm động lòng người fải rơi lệ , mời FBK và các bạn đón xem nhé
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  6. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    hhhhhhiiiiiiiiiccccccc.......
    Đọc truyện của anh Fool sao mà xúcccccc động đậyyyyyyyy ........quá .Sao FBK đọc có cảm giác gống truyện của Nguyễn Ngọc Ngạn quá vậy kg bitttttt
    Để FBK đoán xem kg biết là máu của anh chàng Giám kia có phải sẽ biết thành loài hoa DYT kg anh...
    Vỗ tay để ủng hộ cho phần tiếp theo của câu chuyện
    Anh Fool ơi câu chuyên của anh nên có lịch Post cố định đi anh để em đây khỏi ngày nào cũng fải thăm chừng xem phần tiếp theo
  7. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Hehe... Sắp có vai của tui rồi!
    Chú ý chú ý: tui sẵn sàng làm thịt ông nha Fool, tận dụng quyền MOD lock nick lun cho biết! dám bôi nhọ anh em hở?! Hôm bữa tui nhịn ông một lần, chiếu cố ông mí lần mà giờ giỏ trò hở ông. Bạn bè thế hở?

    Saladin

  8. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Ê, ông đừng có trù dập nhân tài à nha! Có người vào box BKhoa chỉ để đọc truyện tui viết thôi kìa(hic, xúc động quá,cám ơn FBK nhen), vậy mà Sal dám chống hả? Nhưng mà...Fool có đụng chạm gì tới Saladin đâu nào? Hảảảảảẩảảảả??????? Tự nhiên ở đâu bay dzô la người ta à! Hic!
    FBK ui Fool hứa sẽ cố gắng post lên trong thời gian sớm nhất cho bạn thưởng thức, FBK hài lòng chứ ạ?
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  9. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Bác Fool ơi fần tiếp theo lâu quá.......Có lẽ bác đang sáng tác chăng..hihi.......
    Bác có cần tuyển clack kg?FBK tình nguyện làm clack để được đọc trước tiên đó.
  10. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Saladin đừng bức xúc thế, Ông Fool đang viết hồi ký mừ. Trong box BK ,chỉ mình ổng được mọi người gọi là Fool Công Công thôi .
    Fool nè, dzzị là tui biết dzzì sao ông ăn chay trường roài á Ôi ôi,mối tình đẹp thật,kẻ chung tình cũng .......dễ thương thật.... nhưng tò mò mún bít mặt công chúa wé à

    Chia tay mùa phượng cuối
    Tiếng ve buồn hơn xưa...

Chia sẻ trang này