1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huyền thoại một loài hoa

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi fool-again, 16/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    hhhheeee...hhheee hôm nay mới biết anh Fool là Công Công nha.......Không biết là nhân vật Giám kia có phải là mọt thời hào hùng của anh Fool không nhỉ?
    Nếu phải là chúng ta đang được nghe hồi ký của anh đó.Không biết có ý canh tranh với hồi ký của Phu Nhân Clinton không anh Fool ơi
    Hihiccc nhân tài còn ẩn núp mà không ai biết ..............
  2. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    FBk xin đừng nghe lời xàm tấu của kẻ gian, kẻo nghi nhầm người tốt. Báo cho FBK một tin buồn là bạn đã đoán trật lất rùi, hì hì...
    >>cảnh cáo Pajero nhen, nói xấu cán bộ phải hông? Coi chừng tui cho you một vai phản diện là teo bi giờ!

    Trước khi tiếp tục phần cuối của câu chuyện, Fool có một câu đố nho nhỏ rất thú vị, dành cho các bạn nè: "Thế tại sao đó lại là một con thằn lằn mà không phải là một con vật khác?"
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
    Được fool-again sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 29/06/2003
  3. lucky_pam

    lucky_pam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    0
    Bác đó thế thì em biết trả lời sao cho bác vừa lòng đây.
    Ối. Đứt đuôi con thằn lằn rùi.
    dù có mười thang thuốc bổ cũng không đánh đổi được tiếng cười này
  4. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Anh Fool ơi,
    Gần hết thiên tình sử giữa Giám & Công chúa rồi mà em đây vẫn chưa biết Da Yến Thảo là loài hoa gì nữa.Anh post ảnh cho em xem vơi.Hay là anh vẽ & post len cho dễ hình dung nha anh.Nghe anh nói thì thấy thú vị nhưng mà kg có hình ảnh thì khó xem quá
  5. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    ( "Huyền thoại một loài hoa- phần chót")
    Hôm ấy là khi tiết trời mùa hạ, vì quá nóng nực nên Giám uống nước hơi nhiều, nhiều đến nỗi khi nhận ra điều ấy thì đã muộn? Giám bèn đi ra vườn Thượng Uyển tiến về phía 1 gốc cây to?hắn dáo dác dzòm xung quanh thật cẩn thận xem có ai nhìn mình hay không?rồi ?từ từ? ngồi xuống trút bầu tâm sự...
    Phàooo, nhẹ cả người!Nhưng sao hôm nay có cái gì là lạ thế nhỉ? Hắn cúi đầu nhìn xuống ...và vô cùng sung sướng khi nhận ra rằng cái ấy của mình đã mọc ra trở lại, hì hì, giống như con thằn lằn mọc đuôi í mà. Chính nhát cắn của con thằn lằn lạ khi nãy đã truyền cho Giám khả năng tự phục hồi vết thương. Hắn vui mừng chạy đến chỗ công chúa để ?otỉnh tò? thổ lộ nỗi niềm thầm kín mà tự bấy lâu nay, hắn đã chôn sâu giấu chặt tận đáy con tim chưa một lần bày tỏ...
    Mọi chuyện xảy đến như một giấc mơ, công chúa vô cùng cảm động, nàng và Giám cùng dắt tay nhau quì dưới bệ rồng kể rõ sự tình đầu đuôi câu chuyện. Nhà vua quá thương con gái, chuẩn tấu cho 2 người kết thành chồng vợ, bất kể mọi rắc rối có thể xảy ra về sau cho vương quốc của mình.
    Trong khi đó, ở bên kia biên giới,
    Hoàng tử nước láng giềng bị từ hôn, mà công chúa lại đi kết duyên cùng với 1 Thái Giám . Đối với người con trai, ấy quả là một điều xỉ nhục. Phụ vương của hoàng tử lúc bấy giờ phừng phừng lửa giận, cuồn cuộn xăng dầu, máu hận sục sôi tuôn trào như thác đổ, ban bố tức thời phát động chiến tranh trả thù, lấy lại danh dự cho bổn quốc. Tất cả những binh sĩ thiện chiến , vũ khí hiện đại nhất đều được tung ra tiền tuyến với quyết tâm rửa nhục.
    Và nguyên soái thống lĩnh quân đội ra trận lần này một vị tướng quân vô cùng mạnh mẽ, mặt lạnh như tiền hắn ta cao tới 1m72, nặng chừng 70kg giọng nói tiếng cười vang như sấm nổ, về võ công thì có thể nói là tương đương với đai đen Karatedo bây giờ, vơi thành tích chiến thắng 70/72 trận ( 2 trận đối thủ bỏ cuộc do nhức răng) , vị tướng quân nầy xứng đáng là sự lựa chọn số 1 của nhà vua. Cả đoàn quân hừng hực khí thế tiến lên đường hỏi tội kẻ huỷ hôn ước, và quyết tâm bắt công chúa về cho bằng được. Thế là, bánh xe lịch sử đẫm máu đang sắp sửa chuyển động lan bánh về phía trước, cuốn theo hào tình tráng khí của biết bao anh hùng hào kiệt?
    Trong khi đó, trong triều nơi công chúa và Giám đang hạnh phúc bên nhau,
    Phi mã hồi báo, nguồn tin về hiểm hoạ ngoại xâm bay về dồn dập. Nhà vua biết đây là chuyện khó tránh khỏi mới triệu tập quần thần tìm phương đối phó. Nhưng tình hình có vẻ không sáng sủa cho lắm khi các tướng đều ?odội bạc đạn? khi nghe tên tuổi khét tiếng của nguyên soái phe bên kia. Ai cũng tìm cách thoái thác, tưởng chừng như bế tắc tới nơi? Giám nhà ta nãy giờ đứng lặng yên, mới dõng dạc bước lên xung phong đem quân ra trận, chuộc lại lỗi lầm do mình gây ra. Giám bây giờ không còn là Giám của ngày xưa nữa Giám bây giờ dáng đi hiên ngang, oai phong lẫm liệt. Hàm lượng testosteron được phục hồi nên râu ria ra rậm rạp, hàm én mày ngài, lưng hùm vai gấu, giọng nói trầm ấm vô cùng thuyết phục. Đức vua rất tin tưởng vào tài năng võ nghệ của của hắn bèn giao cho thống lĩnh đại binh quân đoàn Champion, ban cho một thanh ?o Thượng Phương Bảo Kiếm? chém Fe như chém bùn, một cây Bạch Hổ Trường Cơ và 1 con tuấn mã. Lựa ngày lành tháng tốt tiễn Giám ra trận.

    Giám tướng quân xông pha giữa làn tên mũi đạn như vào chốn không người bảo kiếm xả tới đâu là quân thù rạp xuống tới đóTất cả những vết thương do kẻ thù đâm chém đều nhanh chóng đựơc tự tái tạo một cách hoàn hảo. Vì thế, hắn càng đánh càng hăng, tướng lãnh của ông Nguyên Soái nọ, tên nào giỏi lắm cũng chỉ cầm cự được mươi hiệp là bị Giám chọt một mũi đi đời.

    Cuộc chiến tranh thấm thoát đã hơn 2 tháng ròng, trong khi số lần ra quân thảm bại bên phe Tướng quân ngày một gia tăng thì ở bên doanh trại của Giám , đầu của những tướng bại trận mà Giám đem về Souvernir đã nhiều tới mức binh sĩ lấy chúng ra để mà chơi trò ?oBowling? giải trí. Tướng quân Nguyên soái tức giận vô cùng đích thân xách quần ra khiêu chiến, chửi bới um sùm, vang cả một góc trời. Giám bấy giờ nghe tin Đại Nguyên Soái phe địch tới, trong lòng tự hiểu cuộc chiến đã đến khúc giây quyết định, nai nịch gọn gàng, vội vàng cầm cơ lên ngựa múa vài đường, lướt tới thục lia lịa. Nguyên soái cũng chẳng phải tay vừa, giơ thương lên đỡ, 2 món binh khí chạm vào nhau kêu lên một tiếng ?o Choang? rõ to rồi xẹt ra tia lửa điện, binh lính bên ngoài kinh hãi dạt về 2 bên hò hét cỗ vũ cho tướng của mình Giám và tướng quân nọ quả thật là kỳ phùng địch thủ, 2 người họ đánh nhau như long tranh hổ đấu, quần thảo kịch liệt liên hồi, Giám cầm cơ quét nhanh như điện xẹt vừa đâm tới vừa xoáy tròn theo hình xoắn ốc , đường cơ thật dũng mãnh nhưng cũng hết sức lả lướt, thật mướt vô cùng; thương pháp của tướng quân bên kia cũng muôn vàn lợi hại, anh ta múa thương loang loáng thật nhanh, đường thương thoắt ẩn thoắt hiện như những dãy lụa bao bọc toàn thân, không cho cơ của Giám chọt vào! Mới đó đã 500 hiệp rồi thật là long trời lở đất, quỉ khóc thần la, lúc lên lúc xuống, di chuyển khắp nơi , đuổi nhau thật xa mà vẫn mải mê không hề hay biết?

    Chợt Giám lộn đầu cơ xuống đất, để hở một bên sườn thấy rõ, tướng quân lẹ làng đâm thương tới thật nhanh . Giám lách người qua phải rồi vòng cơ ra phía sau lưng, thục một cú nghịch tay trái thật mạnh ngay đùi đối phương, tướng quân trúng đòn độc ngã lăn xuống ngựa, lăn lộn mấy vòng đau đớn?
    Giám tiến tới, giơ cao cây cơ nhắm ngay mép ngoài đầu của Tướng quân, định kết liễu bằng cú ?oMát-xê? thần sầu thì thấy tướng quân quì gối, sụp lạy như mưa xin đem quân về, tạ lỗi cùng quí quốc. Giám mình bản tính vốn nhân hậu, vị tha, thấy tướng giặc đã biết ăn năn, liền thu cơ tha cho hắn ta 1 con đường sống, rồi quay ngựa ra về?
    Lúc này, gương mặt đưa đám của vị tướng quân nọ bỗng nhiên nhoẻn lên một nụ cười bí hiểm hắn rút ra trong túi ra một vật nhỏ thật êm ái?
    -?o Vúúúúúúútttttttttttttttttttt?..Phậpppppppppppppppp ?..?
    -?o Hự??
    Giám lảo đảo, mũi ám khí đã ghim sâu vào bên mông trái của anh? hic hic...Giám trừng mắt nhìn tên tướng giặc khốn kiếp bằng ánh mắt đau đớn, nhưng hắn chẳng thèm để ý, cất tiếng cười vang, thoả mãn? Giám siết chặt tay, vận công trị thương tự hồi phục vết thương, lửa giận cao đến nỗi tóc trên đầu bốc khói? bấy giờ tướng giặc phát hiện ra điều này thì đã hơi bị muộn rùi hắn cố lết từng bước nặng nhọc chạy trốn nhưng ngọn cơ trên tay Giám đã nhanh hơn, xuyên qua lưng hắn cả một khúc? Đại nguyên soái đã đổ gục xuống như là một cây chuối bị chặt? bây giờ đến lượt hắn nhìn Giám bằng 1 ánh mắt đớn đau, hắn chít mà 2 mắt vẫn mở trừng trừng đúng theo phong cách nhà tướng!
    Ánh mắt đăm chiêu, chợt Giám nghĩ về cô công chúa nhỏ của anh mà hả họng cười hạnh phúc, mãn nguyện, ôi một nụ cười sung sướng mãn nguyện kiểu Park Cheung Wung?Giám đưa 2 ngón tay lên trời ra dấu hiệu chiến thắng rồi lững thững bước đi? 1bước? 2 bước?3 bước rồi từ từ ngã xuống một cách tự do? 1 mắt vẫn mở trừng trừng theo đúng phong cách con nhà giám

    Non nước hết cảnh khói lửa binh đao, nhà tan cửa nát, khắp chốn nơi nơi bá tánh trở lại cuộc sống thanh bình, quốc thái dân an, mọi người đều có cơm no áo ấm.
    Trong triều đình?
    Tang lễ Giám được cử hành theo nghi thức dành cho hoàng tộc, đức vua chính thức tuyên bố Giám là cố phò mã của triều đình, an táng tử tế nơi trang nghiêm nhất của nghĩa trang..
    Phần công chúa, khi hay tin Giám chít nàng khóc lóc đau đớn vật vã suốt mấy đêm trường, ngày an táng Giám, công chúa sụt sùi bên quan tài của Giám mãi khôn nguôi?Về sau, công chúa ngày càng tiều tụy, héo úa hoa gầy, rồi cũng vì quá nhớ thương Giám mà lâm bệnh rồi ?othất lộc? luôn. Vua cha cảm động trước tình yêu của 2 trẻ, đến chết vẫn hướng về nhau nên chôn công chúa cạnh mộ của Giám phò mả để 2 người mãi bên nhau. Chẳng bao lâu, xung quanh 2 ngôi mộ mọc lên những khóm hoa xinh xắn, dễ thương, thuần khiết. , cứ quấn quít nhau thật cảm động. Người đời gọi ấy là hoa DẠ YẾN THẢO để nhớ về tấm lòng chung thuỷ của đôi tình nhân nơi chốn cung cấm với muôn vàn hiểm nguy và? nguy hiểm, dù nắng mưa gió bão vẫn 1 dạ hướng về nhau. Từ đó, truyền thuyết về hoa DẠ YẾN THẢO bắt đầu được truyền đi trong dân gian, và mối tình giữa chàng Giám nhà ta cùng nàng công chúa trở một mối tình bất diệt mãi mãi.
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  6. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Úi trời ơi,đọc hết rùi mà vẫn chưa biết được mặt mũi of DYT như thế nào nưã bác Fool ui.......
    Bác cảm phiền post lên cho FBK & mọi người xem dzới
    Cám ơn bác Fool CÔNG CÔNG nhiều nha....hihi......
  7. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Ôi , nếu mà chụp chỉ một vài tấm rồi chờ cho hết cuồn phim thì chắc FBK fải chờ, fải đợi hơi lâu đó nha.
    Hay là khi nào có dịp đi chung cùng nhau, Fool hứa sẽ mang tặng bạn một khóm hoa DYT đi, có được không ạ?
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  8. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Ôi,suỵtttttt bác Fool này có gì bức xúc thì gửi messg cho FBK chứ lên đây nói thì mọi người biết hết.....hehe....
    Dám baby lại cho vào 1 vụ XÌ CĂNG ĐAN nưa thì chít .....FBK quá
    Vậy thì bác Fool nhớ hài tặng cho FBK vài bông nha !!!
    FBK thích hoa lăm.nhất là hoa do chính Fool hái tặng đó.FBk sẽ làm hoa khô nên Fool nhớ hái bông đẹp nhất nha

Chia sẻ trang này