1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HUYỀN THOẠI MÙA THU - Hay ở cái chỗ mô?

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Voldo, 06/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    HUYỀN THOẠI MÙA THU - Hay ở cái chỗ mô?

    Mấy đứa bạn thần tượng anh chàng Brat Pitt cứ suốt ngày giục mình xem Huyền Thoại Mùa Thu. Thì xem...

    Xem xong thấy...

    Phim này dựa theo Huyền thoại mùa thu tiểu thuyết cùng tên của Jim Harrison. Dàn diễn viên cũng toàn sao. Tuy nhiên không hiểu phim này hay ở đâu?

    Ông Đại tá Ludlow (Hopkins thủ vai) thấy quái quái. Lý do của bà vợ bỏ đi cũng chẳng rõ ràng. Ông này có vẻ bênh thằng con 2 quá mức.

    Ông anh cả là cha Alfred (Quinn) thì có vẻ sống rất gương mẫu nhưng cả cô em dâu hụt lẫn ông bố đều không yêu quý trong khi trên thực tế có thể nói Alfred mới là người tận tình nhất với những người thân trong gia đình.

    Chán nhất là thằng cha Tristan (Pitt). Chẳng hiếu các em gái yêu gì ở thằng cha này ngoài vẻ ngoài hoang dã và đẹp trai (hỏi đứa bạn tại sao mày thích phim này --> anh Pitt trong phim đẹp zai lém --> pó chiếu).
    Thằng này trước khi em đi ra trận thì đã định vớ vỉn với vợ chưa cưới của em - may thằng anh cả phát hiện ra nên thôi. Ra trận với lời dặn của bố là bảo vệ em thì cứ loăng quăng thành ra thằng em bị quân địch bắn thủng lỗ chỗ. Về nhà thì đã có danh chính ngôn thuận nên thịt con vợ chưa cưới của thằng em luôn. Xong rồi đùng đùng bỏ đi, để mặc con vợ và lão bố ở nhà, viết thư cũng không và cuối cùng thì bảo "Em lấy chồng đi!". Cái loại đàn ông này đáng vứt sọt zác.

    Thằng cu út Samuel (Thomas) thì lúc đầu tí nữa thì cưới cô em Susannah (Ormond). Ngu nỗi không nghe lời thằng anh 2 là "fuk her!" đi. Thấy chiến tranh thì nổi máu anh hùng rơm lên nhất định ra trận mặc gia đình can ngăn khiến mọi người phải dắt díu theo. Cuối cùng teo cũng chưa biết mùi đời là gì , đề thằng anh 2 hưởng lợi.

    Tóm lại tình tiết và phản ứng nhân vật của phim thấy quái quái và không logic.

    Thế mà đợt trước đọc báo có em viết bài bình luận dài dằng dẵng về phim này mỗi tội em ý dịch Legend of the Fall thành Huyền thoại của cái thác. Vãi hồn

    Cao thủ nào nhìn ra được cái hay và cái đẹp của phim này nhở chỉ giáo cho phát.Đa tạa
  2. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Trích một số bình luận phim:
    Fall ở đây đúng là nói về sự sa ngã, sụp đổ, nên dịch như bác gì tuy có hơi buồn cười nhưng sát nghĩa.
    Dịch như bác Mr_Leanguy là Ngã Ký cũng sát nghĩa nhưng hơi khô khan.
    Dù sao fall ở đây dứt khoát không phải là cái thác như một số bác đùa, cũng không phải mùa thu hay tình yêu như một số bác mơ mộng.
    Phim xem rõ ràng chả có gì liên quan đến mùa thu.
    Trong phim có tình yêu nhưng cũng không có gì cho thấy tình yêu đó là huyền thoại.
    "The Fall" theo em nhớ là tên gọi chỗ đấy thì phải. "Sụp đổ" chắc là lối chơi chữ thôi. Mà các bác tranh cãi về cái tên làm gì trong khi phim dàn diễn viên trẻ đẹp thế.
    Anh Pitt quả là đẹp giai thật mà trong phim đấy tính tình thất thường, cứ đơ đơ! Của đáng tội tất cả chỉ vì đàn bà và sự đa tình của đàn ông.
    Từ Fall ở đây hàm ý là sự suy tàn, như khi ám chỉ mùa Thu, đó là mùa cây rụng lá. Trong phim, đó là sự ra đi lần lượt của 4 người đàn ông khi một cô gái bước vào đời họ... như những chiếc lá rụng rơi về cội!
    Khi nói về một tài năng sớm tắt, người ta cũng dùng cụm từ này, Legend of the Fall of...
    Chiuuuuuuuuuuuuụu
  3. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Phim này cũng thuộc loại khá thôi mà. Không thích thì không thích. Tự tin vào nhãn quan của mình một tí. Chị em thích phim này thì cũng dễ hiểu, vì nó dễ hiểu. Chị em nào thích anh Pitt trong Fight Club, lúc ấy mình mới cần phải nhìn lại, he he.
  4. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    hehe, hay ở cái chỗ ... phong trào
    Các chị em cứ truyền tai nhau "hay lắm, hay lắm..đẹp zai mê ly..." nên nó thế ý mà
  5. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Phim đó đâu có hay, giống như các phim anh Brad đóng mà tớ đã xem, nếu có phim nào hay là nhờ người nào đó chứ ko phải do anh ấy.

    Nhưng ai cần quan tâm chuyện đó?

    Vì với diễn xuất rất ***quisite, và body rất ***pressive như thế, là đủ để xem rồi .

  6. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Người ta (chị em) thích phim này vì nó theo cái kiểu của chị em.
    - Tình yêu thì thăng trầm đa dạng đa chiều đủ cả máu và nước mắt nhé;
    - Một anh thì đẹp trai kiểu hoang dã, một anh thì lịch lãm, một cậu thì bơ sữa nhé, khẩu vị nào cũng có thể đáp ứng;
    - Phong cảnh thì đẹp một cách u buồn man mác rất chi là đi vào lòng người nhé;
    - Âm nhạc thì rất hay nhé.
    Chị em còn cần gì nữa mà không gọi là hay chứ. Anh em thích kiểu logic, thì đề nghị xem phim khác.
    Bênh chị em một tý. Chứ thực ra mình cũng không thích phim này lắm. Chỉ thích phong cảnh và âm nhạc, ngoài ra thì có một chút cảm tình cho Aidan mắt xanh.
  7. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Bộ phim để lại những cảm giác khó mà quên được, xem phim Hiền thích vẻ đẹp tươi trẻ của Susanah, thích tính cách của Tristian và điệu bộ rất dễ thương của Samuel...nói chung đây là một bộ phim rất đáng để xem :D
    À, lúc xem phim Trí có mong mình biết cưỡi ngựa không? :P
    Thursday October 12, 2006 - 02:45am (MSD)
    * Tríf
    * Offline
    Ừ, nhân hồi nãy tìm thêm thông tin trên mạng, Trí mới thấy một số người chê phim này quá trời, nói phim vớ vẩn #-o, rồi còn nói nhân vật Tristian bị... khùng nữa chứ :S Trí thấy cách xây dựng hình ảnh và tính cách của 3 anh em đều rất hay. Các chi tiết về quan hệ giữa các nhân vật rất chặt chẽ. Phim có nhiều cảnh quay phải nói là quá đẹp.
    Vậy để cuối tuần sau Trí qua rồi cóp phim này luôn nha, tiếng Nga cũng ok :-* Trí không mong biết cưỡi ngựa, chỉ mong được... ngồi ngựa cùng... Brad Pitt thôi... há há...
    Wednesday October 11, 2006 - 03:54pm (PDT)
    * Khánh?
    * Offline
    =)) =)) =))
    Thursday October 12, 2006 - 03:05am (MSD)
    * MCBL
    * Offline
    Troi oi nghe Tri ke ve phim nay ma MCBL tui day cung muon xem phim nay qua, mac du khong HAM MO Brad Pitt Ti Teo nao ca. MCBL thay ban ve de tai PHIM nay cung LY TUONG trong thang 10 nay, thang cua mua THU, mua cua cac bo phim tinh cam Oscar nhu la CUON THEO CHIEU GIO, bo phim yeu thich nhat cua MCBL. Oi gioi oi nhac lai ma nho ro mon mon Mr.Rett Butler hao hoa, phong nha ^-^
    Thursday October 12, 2006 - 02:39am (BST)
    * Ngoc ?
    * Offline
    V cung coi roi ma sao hong nho den tung chi tiet nhu Tri. Tri hay qua ta.
    Thursday October 12, 2006 - 09:05am (ICT)
    * Beta
    * Offline
    @Hiền : Hiền ui, Hg nghe Hiền nói mà thấy ham quá, Hg qua ngó tí đc hông?
    @MCBL: hihi "thầy" , đã ổn định chỗ ở rùi à?
    @Trí: Hg chưa coi bộ film này, hồi xưa ở nhà mình di qua mấy tiệm thuê băng đĩa gần nhà, Hg thấy poster quảng cáo nhìu lắm, mà đẹp lắm ^^ nhưng hồi đó khỏang lớp 9 gì đó, 3 mẹ khg cho thuê băng coi, nên đành ... ngó lảng thui
    Thursday October 12, 2006 - 02:27pm (EEST)
    * Tríf
    * Offline
    @MCBL: sau khi coi phim này, tui mới ngưỡng mộ hình tượng anh chàng Tristian hào hoa lãng tử đó chứ... hêhê... Khi tui viết lại câu chuyện phim này, tui mới suy ra được một số vấn đề phản ánh trong phim. Chứ ở thời điểm tui coi cách đây chừng 10 năm thì nói thật là có một số chi tiết dẫn dắt đan ***g tui không hiểu hết. Chính vì vậy, bây giờ tui càng muốn xem lại, để cảm nhận những cái mà trước mình chưa cảm thụ đuợc :D.
  8. schumi

    schumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    nhìn vào cái vote của imdb thấy male vote gấp 3 lần female
  9. khoiks

    khoiks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    Cũng đã chục năm kể từ lần đầu tiên xem phim này (khi ấy vất vả lắm mới mượn, vác được cái đĩa Laser disc to vật vã về nhà). Phải gói gọn trong hai chữ: ấn tượng.
    Tôi không bàn về nội dung, những logic như chủ topic đã phân tích (vì đúng quá, lấy gì mà nói thêm). Nhưng xét về kỹ thuật xử lý ánh sáng, góc độ và âm thanh trong phim phải nói là đỉnh (tất nhiên là cho đến thời điểm đó). Có thể các bạn cho là tôi lẩn thẩn khi xem phim chỉ chú ý đến 3 tiêu chí ấy... nhưng đối với tôi, đó lại là cơ sở trước tiên để đánh giá một cuốn phim có đáng xem không.
    Với tiêu chí trên, nếu xét theo thứ tự thì 3 cuốn phim tôi cho là đáng xem nhất đó là:
    - The Last of the Mohican;
    - Legend of the fall;
    - Saving Private Ryan.

Chia sẻ trang này