1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huyền thoại những cái nick!!!!

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi xitrum_conuongsg, 27/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Huyền thoại những cái nick!!!!

    Hổm nay XÌ trum rảnh rỗi,ko biết làm gì,làm một cái topic mới...Theo như nhiều người nói thì cái gì cũng có nguyên nhân của nó,nên cí nickname của mình ra đời cũng có nguyên nhân của nó,hi hi,vì vậy xì trum muốn biết cái hoàn cảnh ra đời của nó thía mà....

    Cái nick of Xì trum thì có rất nhiều nguyên nhâ,hi hi,thú nhất là XT rất ghiền truyện Xì Trum...Hồi đó papa của ta cũng mua toàn truyện Xì Trum,hồi mới biết đọc truyện thì truyện đầu tiên ta đọc cũng là Xì Trum....Rất mê những Tí nông dân,Tí lười,Tí bác học và Tí điệu nữa,hi hi....
    Lớn lên một tí,vào năm cuối cấp 2 cô viết Lưu bút cho ta,cũng gọi ta là Xì trum,hi hi,có lẽ hồi đó ta nhỏ con nhất lớp,lên cấp 3 cô vẫn gọi là Xì trum,thích và yêu cái tên ấy vô cùng...Và bây giờ vẫn được gọi là Xì trum,hi hi,nghe dễ thương kinh khủng,hi hi....
    Ta cũng rất thích cái nick of ta nữa là votinh_xt,ta thích 2 chữ Vô tình,uh cái gì cũng vô tình hết á,vô tình gặp nhau rồi vô tình nhớ vô tình thương và xa nhau thì cũng rất đỗi vô tình,hix hix...Ở trên đời này ta thấy mọi chuyện đều vô tình cả....

    Hội chuột ơi,cho XT biết cái lcịh sử nickname of mình đi,hi hi
  2. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    uhm...boo có cái nick này khi thi ĐH xong...
    năm ấy thi xong, ngời đợi thì vừa lo lắng vừa chán nên quyết định đi mùa hè xanh ké với bà chị bên trường ĐH Kinh Tế...ai dè trước đó đúng 1 tuần bị sốt xuất huyết nằm bệnh viện...theo nguyên tắc phải nằm 6 ngày, nhưng nếu thế trễ ngày chuẩn bị...đành liều xin bác sĩ về ngày thứ 5...mới bệnh nên xanh xao và ốm nhom ah...xuống dưới Bến Tre mình là út nhất, lại có 45kg...nhưng xung lắm, cái gì cũng thích tham gia, nhất là khoảng lôi kéo thanh niên phụ mình...hihihi...nhưng xung quá, mà ăn 1 bữa 1 chén cơm...nên dzô trạm xá thêm 1 chai nước biển... Mọi người thấy mình ốm yếu, mới bệnh xong mà còn xung nên gọi là "Bé Tre": dù ôm xanh xao nhưng vẫn kiên cường...hihihi...cây tre tiếng anh gọi là bamboo...thấy nghe dễ thương, có ý nghĩa, lại nhắc đến 1 kỷ niệm không thể quên nên lấy làm nick luôn....
    Với lại sau này xem phim hoạt hình "công ty quái vật" thấy em bé tên Boo cũng rất đáng yêu ngây thơ..nên gọi tắt là boo cũng được...
  3. babyzeus

    babyzeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    never mind ,
    đừng lock nick tui nhe , tui trả lời dzỵ đó , kaka
  4. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    rất ngẫu nhiên và khó nhớ kinh dị...617! dzỗ tay...cần xiềng lẻ k?còn mấy tờ 200đ mới keng (hiếm lắm ah nghen, giờ tiền xu k ah)
  5. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đẹp trời nọ nhìu năm trước, khi ta chợt phát hiện ra ta có năng khiếu làm mềm lòng ngừi khác dù vô tình hay cố ý . Và để đánh dấu sự kịn chọng đại nì, ta độc wuyền toàn bộ mailbox với beautytrap, nhưng tiếc là Yahoo có đứa cà chớn nèo đó nhanh tay hơn ta . Bi zờ vào bất cứ website nào cũng wen tay đăng ký lun beautytrap, hình như phản xạ tự nhin gòi hì hì
  6. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Nick của chip chẳng có được cái lịch sử oanh liệt như mọi ng đâu. Chỉ đơn giản thích được gọi là chip nên lấy tên hộp mail cũng có chữ chip, sang đây thì muốn thay đổi 1 tẹo nên đổi thành chip quậy (ko biết mình có quậy ko nữa). Và mỗi chỗ chip lại còn có 1 cái nick khác, nhiều đến mức không nhớ được, có thể kể ra 1 số:
    huhu-cô-nương: hôm đó bị mắng khóc quá trời nên lên chat lấy nick này
    heo-con-ủn-ỉn: thích nhất là con heo, heo ủn ỉn nghe lại càng thích.
    Lâm Tiên Nhi: đọc truyện Tiểu lý phi đao sẽ biết nhân vật này thế nào.
    Và còn nhiều nhiều nữa. Nhưng tóm lại cứ gọi chip là chip.
  7. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    ,hix hix,ko chịu đâu,cái topic người ta rõ như dzị mà có người cứ tối ngày đọc lộn chủ đề ko à?hix hix
    Metal:who are you?hum kỳ bên topic Lời của gió cũng dzị wa đây cũng dzị,tui thấy ông làm có một chiện à?Chiện gì hả?giống như Trap nói á,hix hix,seo ngộ dzị???Cho tui hỏi 1 câu,ông học ngành gì dzị???Mà seo....
  8. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Metal Heart <<<<Trùm xì pam....Tớ xóa mí bài hông đúng chủ đề nhá...có chỗ 8 thì ko chịu 8, chui dzô đây 8, chắc ở nhà hông đc noái chiện...
  9. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    vào ttvnol, tính lấy cái nick yêu thích: crazymouse, thế mà có một fí mèo nào lấy gòi, điên lên, ngó quanh, thấy trên cái xe điều khiển từ xa thấy cái " Black Scorpions" lấy lun, ai ngờ đụng hàng, thêm cái stardust nữa, thí là xong cái nick, giờ tự dưng ghiền scorpions ghia kekekek
  10. HiepsiTinhyeu

    HiepsiTinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Hehehehe từ hôm nay, HSTY tái xuất giang hồ, mỗi ngày 1 bài ^^. Hình như cái dzụ này có nói rồii mờ, nhưng hổng sao nói lại cũng đc ^^. Ngày xưa khi chơi game tui thường lấy nick Angel-Hell . Từ khi ở Vn có net, tui chat bằng nick Angel-Knights . Sau này vào đây thấy mí nick đó hỏng còn thích nữa, tính chọn KnightLove hay LoveKnight nhưng hổng hay nên lấy nick HiepsiTinhyeu , và cả chơi game cũng lấy lun.

Chia sẻ trang này