1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huyền thoại Pegasus

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi AcommeAmour, 01/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Trích dẫn "
    "Vâng ! Tôi đã nói rồi. Nếu bạn cố mà săm soi thần thoại Hy Lạp thì bạn có thể thấy bất cứ thứ gì bạn muốn. Nếu bạn thích nghĩ là câu chuyện về Pegasus đã được nghĩ ra để truyền đạt thông điệp: xúc cảm và sự sáng tạo xuất phát từ đống tro tàn của độc ác, thì đó là quyền của bạn. Nhưng bạn nên nhớ là thần thoại Hy Lạp có nhiều dị bản, và nếu một ngày kia người ta phát hiện ra một dị bản mới về Pegasus mà không thể hiểu theo cách của bạn được, thì bạn đừng có ***g lộn lên nhé.
    Cũng vậy, có một số người cứ thích nhìn thấy trong Kim Dung bao nhiêu điều hay lẽ phải, cho đến một ngày đẹp trời, sau một hơi thuốc phiện, Kim Dung đổi xoành xoạch tác phẩm của mình....
    ------
    Cách của tôi cũng là cách của nhân loại. "Tề vật luận " ...không biết bạn đã có suy ngẫm về cái này ? Nếu một ngày kia, à mà không phải ...là bây giờ...rất nhiều người tìm được dị bản Pegasus...thì có sao đâu ?! Thần thoại Hy La hay mọi thứ trên đời này đều không đóng khung , hóa cốt .
    Tiện thể xin nói tôi đang viết sách về Lão ,Trang, có muốn làm đồng tác giả không.?
  2. Nhimxu1982

    Nhimxu1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    2
    Nếu bạn cho rằng Đức Phật khẳng định rồi cuối cùng lại phủ định tất cả những điều mình nói tức là ko có cái gì tuyệt đối đúng, tức là bạn có thể nói tất cả những gì mình nghĩ, làm tất cả những gì mình thích làm mà ko sai thì bạn đang sa vào tà kiến rồi đấy. Trên con đường tu đạo phải học từ thấp lên cao chứ ko phải thích làm gì thì làm.
  3. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Trích dẫn:
    "Nếu bạn cho rằng Đức Phật khẳng định rồi cuối cùng lại phủ định tất cả những điều mình nói tức là ko có cái gì tuyệt đối đúng, tức là bạn có thể nói tất cả những gì mình nghĩ, làm tất cả những gì mình thích làm mà ko sai thì bạn đang sa vào tà kiến rồi đấy. Trên con đường tu đạo phải học từ thấp lên cao chứ ko phải thích làm gì thì làm.
    "
    -------
    Phật có liên quan gì ở đây ? Lão tử quy y hồi nào vậy.? Còn chuyện đúng sai của vạn vật thì xin lỗi cái này không dành cho bạn, nó dành cho những người có tầm nhận thức cao hơn.
  4. Sun_Group

    Sun_Group Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Sorry mọi người. Những lời của tôi ở lần post trước chỉ là thử nghiệm. Và đúng là nó đã diễn ra = những câu tranh cãi gay gắt. Nó chỉ là thử nghiệm thôi. Mọi người vào mục đích chính của topic thì tốt hơn.
  5. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Motip của truyện cổ tích Việt nam như thế này :
    "Mụ phù thuỷ xấu xa , độc ác bị chém một nhát chết tươi, máu của mụ thấm vào đất, từ đó mọc lên một cái cây, tất nhiên là vô cùng độc . Rồi người ta chặt cây, đốt nó thành tro, cũng là tro độc. Tro độc bị đem đổ xuống ao , cả ao biến thành ao độc. cá trong ao biến thành cá độc . Một người vô tình ăn phải con cá đó, bị ngộ độc, biến thành người độc ác, có nghĩa là mụ phù thuỷ đã phục sinh...
    Có nghĩa là độc thì độc đến muôn đời...nó khác với Medusa và Pegasus.
  6. hatbuicodoc

    hatbuicodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Hố hố! Xin được rửa tai lắng nghe một vài câu chuyện cổ tích VN có mô-típ "mụ phù thuỷ độc ác hồi sinh"??? (Sở dĩ vài câu chuyên vì đã là một mô-típ thì không thể chỉ một, phải không ạ)
    Còn chuyện Pegasus, nói là :" Xúc cảm và sự Sáng tạo xuất phát từ đống tro tàn của cái Độc ác, Nham hiểm và Hung dữ " cũng được, mà mai trời mưa lại nói là "Chỉ khi tiêu diệt cái xấu xa thì từ thanh gươm công lý ấy mới nảy ra nghệ thuật chân chính" cũng không sao. Lưỡi không xương mà, nói thật mới khó chứ tán láo thì dễ lắm!
  7. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này