1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

huyền thoại quaker và các cao siêu cao thủ góp mặt vs ak

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi killer141, 13/12/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. killer141

    killer141 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2012
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    5
    1/Cho e hỏi a quaker về vườn chưa và e muốn nhờ ảnh tư vấn thì liên lạc wa yahoo hay có nick j k ak?
    2/Tình hình là thế này....không phải khoe cũng không nói wa...trc tiên e xin giới thiệu về bản thân:
    e cao 1m83, thân hình tương đối, mặt baby nhìn dễ thương...nhìu người nhận xét e nhìn đẹp trai nhưng k manly
    Và e vào thẳng vấn đề lun là tuy có lợi thế bề ngoài như vậy...nhưng do bản tính e quá hiền và siêu gà nên lần đầu gặp 1 e cáo e đã dính đủ các tình huống trong bài a quarke có viết...và nhìu nhất là e tặng quà quá nhìu...lúc đầu e cáo cũng thix e nhưng vì e gà quá nên giờ nó gặp e cũng bỏ chạy...nó có định kiến trong đầu e wan tâm nó nhìu quá nó cảm giác k thix nên gặp e cách nó nc rất khó chịu...làm e cũng khó chịu theo...có biện pháp nào giúp nó thấy e k wan tâm nó nữa và nc bt lại k ak....giờ e cũng k thix nữa nhưng vì hoàn cảnh phải gặp mặt thường xuyên nên e muốn cho e nó thấy mình thay đổi....người ta nó nếu giải thix đc thi việc j phải im lặng cho ng.khác hỉu lầm nên e mún nó pik giờ e bt k theo bám nó nữa để nó nc bt làm cả 2 thoải mái khi gặp nhau thôi
    3/e muốn thoát kiếp siêu gà thì có phải nên tập ra chiến trường nhìu k ...nhưng mak chắc do e thix toàn e cáo vừa xinh vừa nc vui mak gặp toàn loại bt thôi mak mình k có cảm giác thì có nên tán để lấy kinh nghiệm k ?.
  2. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    im lặng bây giờ mới là sai lầm chú ạ. qua việc mắc vô số sai lầm gà bây giờ hình ảnh của chú trong mắt nó tệ lắm rồi. khi tiếp xúc với gái mà chú tỏ ra ngại ngùng hoặc giải thích thì nó càng đề phòng
    việc của chú bây giờ là phải kiêu lên.nhất là khi nói chuyện với đám bạn (trong đó có gái ) thì cứ chém nhiệt tình. chém với tất cả chứ không chỉ riêng mình gái. lúc ấy sẽ lấy lại hình tượng ban đầu trong mắt nó thôi. anh biết làm vậy sẽ khó cho chú, nhưng phải luyện .
    khi gặp phải gái mình không thích, các gà lại chém khá tốt , nhưng gặp phải gái vừa mắt thì cứng đơ hết cả họng. theo anh thì không nên tán mấy em mình không thích để rèn luyện. mà hãy nhắm vào mấy em mà chú có cảm tình ấy. khi nào gặp gái ngon mà vẫn chém mượt là đạt. ok

Chia sẻ trang này