1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huyền Thoại Rượu

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi lengocbinh, 22/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yeuemhangxom

    yeuemhangxom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    hay hay ............hay quá

    "ai trong đời chẳng uống rượu
    chẳng uống rượu thì uống bia
    rượu thì uống mấy chai
    bia thì 2,3 chục vại
    ai mà không uống rượu
    thì chẳng biết nói chi

    ai trông đời chẳng biết sợ
    chẳng sợ mẹ thì sợ cha
    thủa còn bé sợ ma
    lớn lên thì ta sợ vợ
    nên nhiều khi đi nhậu
    vẫn lẻn vợ mà đi
    đêm trong màn nằm nhớ rượu
    buộc đôi cẳng phải đi
    vợ co nói năng chi
    ta cũng đi cho bằng được

  2. lengocbinh

    lengocbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Di Chúc Của Cha !
    ___o0o___

    Đây là một câu thơ nằm trong một tờ di chúc của một người cha để lại cho con cái mình trước khi lâm chung
    Con Ơi Nhớ Lấy Lời Cha
    Một Ly Rượu Gạo Bằng Ba Tô Mì !
    câu thơ thật là trữ tình nhưng lại có chất mộc mạc trong thơ ca .câu thơ là ý tưởng sáng tạo mới nhưng mang tính bôi nhọ hoặc nâng cao nhưng trong câu thơ không nói rõ lên cái xấu và cái đẹp thực chất trong thơ .bài thơ như một lời nói đùa nhưng qua nó lại tô cáo những tật xấu như rượu chè be bét .uống rượu thì chẳng ai cấm nhưng uống như thế nao mới là hợp lý ;như một bạn trong bài đã copy lại một đoạn trong một tư liêu nào đó như sau ;
    Một xã hội không có người uống rượu sẽ dẫn đến:
    1. Hàng ngàn công nhân nhà máy rượu đóng cửa.
    2. Nhà nước thất thu thuế, không có tổ chức Tiger Cup nữa.
    3. Nhiều bác sĩ thất nghiệp vì số bệnh nhân giảm.
    4. Cảnh sát giao thông giảm biên chế, thu nhập kém đi.
    5. Hàng triệu quán nhậu trên toàn quốc đóng cửa.
    6. Dân số tăng vì không uống rượu chỉ có về ngủ với vợ chứ đi đâu đây?
    7. Chả ma khách quốc tế nào nó đến du lịch, lấy đếch Đô mà tiêu....vân ..vân ......và ..vân ..vân .....
    Hệ quả kéo theo
    - Hàng triệu đứa trẻ không có tiền đi học.
    - Hàng triệu người thất nghiệp
    - Kinh tế xuống dôc
    Kêt luận:
    -Không uống rượu để xã hội loạn a?
    Đúng như câu nói này nếu như không có rượu hoặc là không uống rượu thì sẽ sảy ra rất nhiều tai hại và cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nền Kinh Tế của Đất Nước ta .nhưng làm sao để sử dụng nó hợp lý mới là một diều khó .đúng chứ .........................................................................
  3. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0

    Sang KBC tìm hiểu thêm món rượu Vân Bắc Giang thì ui trùi ngon phải bít ko say ko về .......... mà về thì cũng trả được
    Xin giới thiệu Rượu : Làng Vân , Rượu Từ Sơn bắc ninh .............
  4. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Rượu chè sợ quá, chuyển sang bia đê cho nó nhẹ
    Bia bao giờ chẳng có bọt
    không có bọt sao gọi là bia
    Từ thủa rất xa kia
    bia bao giờ cũng có bọt
    bia mà không có bọt
    sao lại được gọi là bia
  5. lengocbinh

    lengocbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    ChuyeÔn tơnh laàng maïn !

Chia sẻ trang này