1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi terminatorx, 03/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Antichine

    Antichine Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2011
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    3
    Ngẫm nghĩ lại thì em thấy thằng ter này là pro Khựa đội lốt VQN . Các pro Mỹ thấy nó còn chạy dài =)) tiêu biểu là Chần .
  2. con_ech_gia

    con_ech_gia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    65
    Chắc Term cũng đang muốn trở thành huyền thoại! [:D]
    Mà mod Alpha3 hẹn sau 12h mà đến giờ này vẫn thấy Ter nhởn nhơ nhỉ?
  3. huyphuc1981_nb_aaah

    huyphuc1981_nb_aaah Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    53
    Huyền thoại về các cuộc chiến bí mật, “Lời thú tội của một sát thủ kinh tế” của John Perkins. Các sát thủ muốn làm chó điên hoá toàn bộ Nam Mỹ, mải sát thủ quá, nẩng đầu lên thấy toàn cờ đỏ Nicaragoa, Venezuela, nhục quá ôm chầm lấy Cu Ba kết bạn, mặc kệ các nô tỳ thẩm du nơi sa mạc. Thật đúng là chó mất chủ, à quên, chó hết thời bị chủ đá ra sa mạc.


    Huyền thoại các cuộc chiến bí mật: Tổng Thống Mỹ theo giặc phản quốc, hay là hài kịch Iran.

    Chúng ta đều biết, mấy năm trước tràn ngập các kênh thông tin : Mỹ đánh Iran, Mỹ sắp đánh Iran, Mỹ đánh Iran ngày n tháng t năm z... Triền miên mấy năm trời cái tin đó. Nói đến điều đó lại liên tưởng các liệt não hô đanh Nam Triều Tiên liên miên và đột ngột tự tử hàng loạt vì Nam Triều Tiên đầu hàng vô điều kiện. Mỹ chuẩn bị đanh Iran thật, một rừng tầu chiến máy bay xe tăng và hàng chục vạn lính Mỹ lao đến Vịnh, nhưng là chẳng hiểu sao số quân đó lại đi đánh du kích Iraq.

    À, ra thế.
    Bush đã đọc diễn văn tuyên bố thắng trận, thắng rồi thì đi đánh thế nào được, để tốn tiền tốn người, thế mới mượn bác Răng Râu, nhờ bác chửi nhau, để lấy cớ huy động lính, huy động tiền đến đánh Iraq.


    Chưa hết, kinh phí quân sự nước ngoài gồm viễn chinh, căn cứ nước ngoài, tập trận và chiến lợi phẩm là cỗ máy xơi tiền ngân sách lớn nhất mọi thời đại. Nếu như chiến tranh Việt Nam chỉ có các chuyến tầu ma, thì chiến tranh Iraq siêu đẳng có cả các căn cứ ma toàn cát trắng giữa thời vệ tinh.

    Chưa hết, cho đến 2008, không một giọt dầu nào của Iraq đến được ngân sách Mỹ và chiến tranh, nó đi đâu ? Dễ hiểu, hàng chục hàng trăm tỷ $, con số kông ai biết được, đã được Thổ Nhĩ Kỳ và Iran hô biến giúp Bush.



    Chưa xong, đầu chiến tranh giá dầu 18$ / thùng. Thế là ngày đêm Nga, Iran, Mỹ kêu gào chửi bới, Lybia Syria Bắc Triều Tiên nổ bom, doạ xoá sổ những gì, rồ tuyên chiến tập trận... Ucraina và Belarussia cứ nhè lúc giá dầu lên mạnh là cắt ống dầu kiện nhau với Nga. Đang đánh nhau khói lửa nhưng Gruzia không quên ném vài trái bom cắt ống dầu. Đến 2008, giá dầu lên $148 và Mỹ, nước ăn dầu nhát quả đất, ngã khuỵ đau đớn.

    Chưa xong, Bush còn tính thứ năng lượng khác, nhập khẩu hạt nhân Nga.


    Kỷ lục, không có nước nào trong lịch sử mà Tổng Thống phản quốc làm gián điệp cho giặc, nhất nước Mỹ.
  4. terminatorx

    terminatorx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    ^nguồn nào ở đâu mà bác dám khẳng định :|
  5. BoyPio

    BoyPio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2011
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    vãi nhất là cái chuyện tung hô nói iraq nó có vũ khí hạt nhân rùi kéo quân sang đánh, đánh đã đời cuối cùng chẳng thấy vũ khí hạt nhân đâu cả mà lính Mĩ lấu lâu lại pị vài quả bom cảm tử nó làm cho chuyển hộ khẩu, dầu thì pị nó đốt hết chẳng đưa về đc giọt nào..... ôi tình báo Mĩ hay quá.........may mà nó rút quân sớm, nếu ko iraq đã thành 1 VN thứ 2 rùi............
  6. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Riêng với TTVN là xứng đáng rồi: sau ba topic huyền thoại bị vả mồm đôm đốp mà vãn như không, rất xứng danh Tởm huyền thoại, đánh bạt Pò cưỡi lựu pháo, Chần đẩy tăng lên dốc sáu mươi độ, Phù ngắm tăng bằng Javelin và bắn bằng F 18, Năm bô với tăng T 72 thủng trán nhờ Pho to shop và lửa không phải Plasma, tiên sinh alsou vơi slàoi en trô pi biết kéo cày sinh công, Phờ tu F2communist với máy tính dùng super scalar[:P]và F 22 mõm vịt con đẻ của GELA[:P]

    Vâng, toàn những huyền thoại cả=))
  7. dangkhoaquan

    dangkhoaquan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    243
    Bạn ter này liếm đít quan thầy cũng mong một ngày được thành người mỹ , bán mạng cho mỹ nhưng bạn ter thử xem gương vàng pao thử nhé, anh ấy vừa nằm xuống là được quan thầy của bạn phủi tay ngay:
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2011/02/110205_vangpao_arlington.shtml
    Giới quân sự Hoa Kỳ bác đơn xin chôn ông Vàng Pao, lãnh tụ của người Hmong, với đầy đủ nghi lễ nhà binh tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington.
    Phát ngôn nhân của Bộ Quốc phòng Mỹ, Gary Tallman, cho hay Bộ đã nghiên cứu kỹ đơn xin chôn cất tại Nghĩa trang Arlington.
    "Tuy nhiên toàn bộ Hội đồng Xét duyệt đi đến kết luận rằng ông không hội đủ tiêu chuẩn để chôn tại nghĩa trang."
    Thương hại thay cả 1 đời bợ đít những mong được công nhận là ....
  8. huyphuc1981_nb_aaah

    huyphuc1981_nb_aaah Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    53
    Nguồn gốc gì bạn te.
    Sát thủ kt thì có Confessions of an Economic Hit Man", NXB Penguin, New York Tác giả: John Perkins. lược https://sites.google.com/site/sachhoclamgiau/loi-thu-toi-cua-mot-sat-thu-kinh-te---john-perkins
    Venezuela và chà vẹt hoá đỏ, Nicaragoa hoá đỏ, Mỹ ôm chầm lấy Cu Ba kết bạn, mặc kệ các nô tỳ thẩm du nơi sa mạc... thì có gì là phải dẫn chứng, hay là Chavez của Venezuela thân M=)):))[:D][:P]
    Chuyến tầu ma đọc ở "In Retrospect: The Tragedy and Lessons of Vietnam", bản dịch tiếng Việt 1995: "CTVN, những bài học lịch sử" , bạn có biết cuốn sách đó không ? sách do McNamara làm ra đấy.

    Căn cứ ma và dầu Iraq tham khảo báo cáo QH Mỹ 2008

    Mỹ không hề đánh Iran thì không phải bàn. Iran cũng chưa hề chuẩn bị chiến tranh với các vũ khí cũ rích, máy bay F-5, đối không S-200, xe tăng chỉ có số ít T-72 còn đâu toàn T-54.... Với Gấu và phái diều bên Mèo, hai thằng bảo kê to như thế thì Iran chẳng cần mua súng trường làm gì trừ việc tiễu phỉ Afghan lạc sang.

    Còn giá dầu lên lợi ai thiệt ai, các vụ cắt ống dầu, Mỹ-Iran doạ đánh nhau cấm cửa biển, thậm chí dầu lậu lộ hàng, Iran xua quân tràn sang Iraq xoá dấu vết mà Mèo nhắm tịt mắt, tất cả đã có trong box, bạn nhờ các mõ lục lại xem.






    ==================================================




    Huyền thoại quân sự: những nông trường thuốc phiện lớn nhất thế giới Tam Gác Vàng, Afganistan, Columbia.


    Người ta đi đánh nhau tạo thành nhưng huyền thoai không giống ai. Thuốc phiện nuôi cả CIA và khu?ng bố.
    http://cuthulan.wordpress.com/2010/...r-finance-and-your-government-representative/


    Ban đầu, OSS tiền thân của CIA, hồi WW2 đã tham nhập ngả này từ Miễn Điện để xây dựng chiến tranh du kích sau lưng Nhật Bản. Sau đó, nông trường thuốc phiện Tam Giác Vàng đươc thành lập giữa biên giới Thái Lào Miến dùng để nuôi tàn quân Tầu Tưởng với âm mưu ban đầu là chống phá Tầu Mao. Thuốc phiện được tinh chế và CIA là cố vấn kinh doanh ngoại thương để xuất khẩu mọi nơi theo các ngả Hồng Kông, Thái Lan. Sau đó, thuốc phiện dùng để nuôi đám phỉ mới xuất hiện là phiến quân Mèo Lào. Vàng Páo thành lập vương quốc thuốc phiện Long Chẹng và trói buộc đám phỉ cô hồn bằng thuốc phiện, cùng dân tộc ngôn ngữ, thuật tiện đánh phá gây rối miền núi phía Tây Việt Nam và Lào. Nguồn lợi lớn đã tiêm nhiễm thuốc phiện đến các thế lực VNCH và lính Mỹ, lính Mỹ dùng heroin và buôn heroin, tràn ngập Mỹ Úc. Đến khi các nguồn lợi đã thành băng đa?ng đường dây mafia thì nó không cần chiến tranh nữa, CIA không cần trự tiếp dính dáng nữa mà chỉ làm ông chủ thu lợi. Thập niên 197x, 198x, phiên quân chông Việt Nam lại được nuôi bằng thuốc phiện.

    Việt Nam cũng không thể có quyền đánh phá vùng này, nhưng dĩ nhiên, Việt Nam có âm mưu, và Kunsa diệt vong cùng với các thể loại thổ phỉ chống Việt Nam được nuôi bởi đủ loại ông chủ anh pháp mỹ tầu. Cái âm mưu của Việt Nam cũng chẳng có gì khó hiểu, nếu nông trường này còn, thì thanh niên Tầu Mỹ Thái Úc Pháp còn nghiện.

    Vàng Páo đem 800 ngàn con nghiện ra sa mạc sống cùng chó già, thẩm du với nhau sa mạc là vùng giầu có nhất Mỹ. Công nghiệp thức ăn Mỹ có món mới tận dụng lòng ngựa lòng bò mà dân Mỹ không bao giờ ăn, đó là thắng cố đóng hộp.




    Thế nhưng thanh niên tầu mỹ thái úc càng ngày càng nghiện nặng, các cựu chiến binh trắng vàng bên Mèo dù ở rừng rậm hay nơi sa mạc, vẫn mua thoả thích heroin tinh chế với tiền trợ cấp có mức sống trung bình, mặc dầu bi đen khá khó kiếm do cồng kềnh.

    Ấy là vì Tam Giác Vàng bị Việt Nam xịt trung tiện và phi đờm làm khô héo thì lại có Afghanistan, nông trường thuốc phiện lớn chưa từng có. Cũng như trước, quân đội Mỹ cần duy trì chiến tranh vì đó là nguồn tiền khổng lồ nuôi các cử tri như công đoàn GM, phỉ hết thì chiến tranh dừng = không thể, nhưng đánh nhau to thì thương vong biê?u tình = cũng không thể. Thế là kiểu bèo hoa dâu xuất hiện, sự cộng sinh hoàn hảo giữa vi khuẩn và tảo, Mỹ không đánh tránh thương vong, phỉ giữ mức thương vong vừa đủ cho Mỹ đổi lấy quyền trồng cấy thuốc phiện. CIA lại lo ngoại thương, lần này lại có cách mạng Nam Tư cần nuôi sống và đầy nhân lực đen.

    À, còn cách mạng Nam Tư, phỉ Afghan sống bằng tiền trồng thuốc phiện, còn chuyển vào châu Âu nuôi sống chính trị Kosovo, hoàn hảo.

    Đầu năm 2011, Nga đã quyết định đem quân trở lại Afghan tiễu thuốc phiện, người ta tin rằng kế hoạch sẽ sớm được chính phủ thông qua. Với Nga thì Afghanistan cũng như Tam Giác Vàng với Việt Nam, cái âm mưu lớn nhất để triệt phá chính là cứ để cái nông trường này lớn tự nhiên cho đến khi Mỹ Âu Úc Pak và quân La To phê lòi kèn heroin, can thiệp lúc đó chưa muộn. Dây vào đám nông trường này sớm, cả thế giới chó điên Âu Mỹ lại nhân quyền, độc lập. Còn dây vào muộn thì người Mỹ đang vái lạy Nga vào. Trước đây, Liên Xô đã triệt phá thuộc phiện truyền đời ở đây rất thành công.

    Nhièu lần rồi, người Mỹ tạo ra chó điên, đến lúc nó cắn lại thì lại chạy sang bên kia chiến tuyến van lạy địch cứu giúp. Nhiều người nói Mỹ chủ động xuất khẩu các băng thuốc phiện sang Nga để buộc Nga cứu.

    Sa mạc Cali vẫn đủ chỗ cho vài triệu nghẹo, Mèo còn tiền để trợ cấp cho vài triệu cựu chiến binh.




    Thế tớ hỏi các bạn, sau 3 cái nông trường này thì đến đâu nhể ? Somali, Sudan, Sat, Congo...... À, khỏi lo, mình bàn thế này, cày luôn sa mạc Cali lên, nghẹo vừa kín đáo đỡ tai tiếng, mà chủ chó chúa lợn không phải nhờ Gấu dầy da mẹt ra.






    Ai trồng thuốc phiện ở Afghan ?? đây, lính NATO bảo vệ thuốc phiện (trong Ảnh hình như xe BTR Nga, nếu như thế thì là quân Đông Âu)
    NATO’s Afghanistan: The Champion of Drugs Production Timothy Bancroft-Hinchey


    [​IMG]

    Và làm choè chụp ảnh lừa đảo
    [​IMG]
    [​IMG]



    Khi quả thuốc phiện đủ tuổi, người ta khắc những rãnh lên mặt quả lấy nhựa. Trình độ trồng thuốc phiện của dân Afghanistan không bằng trình người Mèo ta. Người Mèo ta có loại dao chuyên dụng, rãnh nhỏ nông và nhiều rãnh, cho ra thứ hàng đen hảo hạng, hàng đen của người mèo ta lúc chưa nấu vẫn còn nguyên màu nhựa trắng.
    Afghanistan's Losing Battle
    [​IMG]


    Anh minh hoạ cho bài viết Afghan nhưng lại dùng hình Đông Nam Á, người Mèo ta lấy nhựa thế này, cô lại thành hàng đen. Nhựa tươi dùng ngay cũng được nhưng pha nước nấu lên rít hơi qua tẩu dài giảm nhiệt
    [​IMG]



    Cận cảnh cách thu hoạch của người Afghanistan, họ có trình thấp hơn một bậc so với người Mèo ta
    [​IMG]


    Mới ra thì nhựa cũng trắng, nhưng phải để lâu để quả ra hết nhựa, do thiếu số lượng rãnh xẻ đều xung quanh, nên nhựa hoá đen. Nhựa quả thuốc phiện là phản ứng tự nhiên bảo vệ quả, tránh nhiễn trùng, tiết ra đều đều trên vết thương.
    [​IMG]

    đen lại
    [​IMG]

    Làm giống. Khi khô, hạt giống sẽ rơi ra ngoài quả bằng những cái lỗ xung quanh đài hoa trên đầu quả.
    [​IMG]


    Lĩnh Mỹ canh thu hoạch
    [​IMG]

    [​IMG]

    2011, Nga đã quyết định trở lại Afghan, lại một lần nữa đối đầu với phiến quân này
    http://afpak.foreignpolicy.com/files/poppyE***_0.jpg

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]


    Hoá ra nghẹo Afghanistan cũng không sướng, hàng này trộn nhiều quá, muội đen ngòm, rít vào đông phổi chết sớm.
    [​IMG]


    Ngày xưa
    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]


    Đói , xái
    [​IMG]

    Rít tơ này hoang quá, có lẽ khi còn trên núi rít hàng đen họ nhiễm thói hoang phí này. Thọ lâu sao được người anh em ơi, châm lửa nhỏ thôi và rít đều vào.
    [​IMG]












    [​IMG]

    đen
    [​IMG]

    trắng
    [​IMG]


    Lính NATO và CIA, quân cách mạng Kosovo.... chung sức về ÂU
    [​IMG]



    Sa mạc vẫn đợi, không phải sa mạc trung á, mà là sa mạc Cali
    [​IMG]


    no, phê. Bác này ngon, phê kiểu dễ thương.
    [​IMG]


    >:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)đói, kiến bò sợ lạnh
    [​IMG]


    land scape
    [​IMG]






    Đen cổ truyền
    con nghiện nhỏ và con nghiện già
    [​IMG]


    Con nghiện bà và con nghiện ông
    [​IMG]




    A resident of the village of Sarab, opium addict Islam Beg heats a few grams of opium during the morning “procedures” smoking. Photo taken in Badakhshan Province in Afghanistan on July 13. “I have no life. I do not have anything. All spent on opium “- says Race, whose relatives are also drug addicts.
    [​IMG]


    Con nghiện cậu
    [​IMG]

    Con nghiện cô
    [​IMG]
  9. mrs2mschip

    mrs2mschip Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    2
  10. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
    Bạn nói chưa chính xác lắm.

    Có 2 thằng trùm đẻ ra cái gúc-gừn thì 1 thằng là Nga cừu con của người Nga sang Mỹ trơớc 1917, còn tăằng kia cũng là Nga cừu sang Mỹ hồi sau 1991, tăằng này thì cũng như anh em xuất khẩu lao động VN thôi, kiếm được tiền là đưa về Nga, cho nên bọn Nga nó ủng hộ thằng Gúc lắm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này