1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi terminatorx, 03/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. terminatorx

    terminatorx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    các đơn vị đó có đánh nhau như "cố vấn" Sô Trung Triều ko vậy !
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    [-X Trong vn war BV có hàn trăm đơn vị thành bóng ma vẫn được nhắc tên đấy thôi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    bạn giải thích thế nào lý do ông PXA phải đi học tập cải tạo :-??1 sự trả ơn à !!!
  2. JICKLE

    JICKLE Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    18
    Sau 20 năm nằm sau trong lòng địch, điều kiện đất nước chuyển từ chia cắt thành thống nhất, từ chiến tranh sang hoà bình thì một điều đương nhiên là ai cũng phải có một thời gian để nắm bắt tình hình - từ kinh tế - xã hội đến chính trị, bên cạnh đó, do là điệp viên chiến lược, ông có kiến thức vô cùng sâu rộng về đối phương, vì vậy ông cần thời gian cung cấp những kiến thức đó để phục vụ cuộc chiến đấu lâu dài.

    Cái mà ter gọi là học tập tớ nghĩ là như thế đó. (Thời gian chỉ có chưa đầy 01 năm ter à)
  3. terminatorx

    terminatorx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    =)) hay hay đúng là tư tưởng đã thấm nhuần vào não bộ =)) 1 người có công lao cực kì to lớn nhưng cũng phải đi nhồi sọ lại không khác gì thời khmer hay Đại thanh trừng LX TQ , nghi kị , phản bội, bán đứng .......
  4. kemetmoi

    kemetmoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    393
    Nghe này đầu đất, tình báo là một nghề rất khắc nghiệt, dù anh có là ai, có làm gì, công tích thế nào, nhưng sau một thời gian dài chui sâu, leo cao vào lòng địch, đến khi trở về vẫn phải qua một giai đoạn cách ly, kiểm tra, đối chiếu nhiều nguồn, nhiều đánh giá khác nhau để xác định chính xác quan điểm, thái độ, tránh khả năng địch cài cắm ngược lại, đó là nguyên tắc cơ bản của nghề mà ai cũng phải theo hiểu chưa, làm như thế không phải là nghi kỵ, nghi ngờ đồng đội mà là đảm bảo nguyên tắc và tính chặt chẽ theo quy định của nghề, chú có thể dành thời gian trong khi chờ phát lương để tìm hiểu qua tài liệu của chính hãng Xịa nhà ba ba chú xem có đúng không nhé.

    Thứ nữa, tình báo chiến lược là một nghề đặc thù, nhà tình báo chiến lược một khi đã lộ danh tính cũng đồng nghĩa với nghiệp tình báo chấm dứt, hiểu chưa đầu đất?
  5. tolainhanr

    tolainhanr Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ vẫn có thằng ngu tin vào chuyện này à ? =))
  6. terminatorx

    terminatorx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    vậy chứng tỏ các bác cách mạng chẳng tin ai kể cả người nhà thật đáng sợ :-s các điệp viên của Phương Tây khi hoàn thành nhiệm vụ cao cả hoặc thậm trí phát giác và hy sinh vẫn luôn được sự kính trọng và được khắc mãi công lao to lớn của họ, còn đằng này là 1 điệp viên "hyền thoại" hoàn thành sứ mệnh qua nhiều thế hệ ,nhưng cuối đời vẫn phải sống trong bóng tối mãi mãi [-(
  7. To_lai__nd

    To_lai__nd Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Nói "khôn" thế, Phạm Xuân Ẩn không được kính trọng à ? Báo đài sách vở nói ầm ầm ra mà bảo là trong bóng tối =))
  8. ctthk80

    ctthk80 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    14
    Ter lại vạ mồm rồi.Trên đây là trích đoạn bài viết của Ter,sau 1 hồi lảm nhảm Ter nói NSA và DIA chẳng can dự gì vào chiến tranh VN,khốn nỗi bọn cán bộ Mĩ nó lại vả vào mặt Ter buộc Ter vào cái thế mà ta hay gọi là Chó cùng dứt dậu.
    Thế trực tiếp tham chiến hiểu thế nào hả Ter,cứ phải như Ter và đồng bọn ngày ngày tham gia giải chạy nước rút với đu càng trực thăng mới là tham chiến à=)) bọn NSA nó trực tiếp tham chiến đấy,chặn bắt thông tin,trinh sát kĩ thuật không nó làm thì ai.Bọn DIA cũng rứa Ter ạ.
  9. Antichine

    Antichine Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2011
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    3
    Chần thếy ter vl quá , ko dám vào nữa , sợ thúi lây =))
    lên dâu-tâu-bê mà kiếm người đương thời " Phạm Xuân Ẩn " đi ter à :)>-.
  10. xuanhuy1511

    xuanhuy1511 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    14
    Đối với Tẹc thì cái quần xì, bao cao su, bãi phân cún của người Mỹ cũng là huyền thoại :)):))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này