1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huyền yêu thương của tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bhacar22, 18/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Huyền yêu thương của tôi

    "Chúc em vui vẻ. Đêm qua anh mãi không ngủ được, nghĩ về em và thấy cần yêu thương em nhiều hơn".
    Tôi vừa gửi cho em- Huyền yêu thương của tôi tin nhắn đầu tiên trong ngày đó.
    Hãy xem đấy như là những dòng bắt đầu của một cuốn nhật ký mới về tình yêu của tôi.
  2. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tôi (T):
    - Anh vừa tắm xong. Mát thật . Em chưa dậy à?
    Huyền (H):
    - Em buồn ngủ quên cả báo thức. Nếu không có cái loa phưòng thì chắc chẳng biết gì cả, anh ạ.
    T: Thảo nào, đêm qua em quên cả việc chúc anh ngủ ngon đấy nhá. Hí... hí....
    H: Thế anh dậy sớm thế thì đã làm gì vậy?
    T: Tắm và ghi nhật ký! Hí... hí.....
  3. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    H: Anh vẫn ghi nhật ký hàng ngày ạ? Viết ra sổ hay trên máy tính ạ?
    T:Ừ, hàng ngà, trên máy tính, em à. Nên muốn biết trước đây ngày nào anh nhớ em nhất lạ tìm lại đưọc ngay! Thôi... làm việc đi nhá!
    ----------
    T: Online một chút đi đẻ anh hỏi một việc, em à.
    H: Anh chờ tý ạ. E đang không có máy vì chị D đang ngồi xem rồi ạ.

  4. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    T: Em phải luôn ghi nhớ rằng tuy bận rộn vì công việc nhưng anh vẫn rất nhớ em, nghe chưa! Hi... hi....
  5. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Love me little, love me long!
  6. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    T: Em à....
    H: Dạ....
    T: Anh sẽ vào Đà Nẵng 2 ngày trong tuần này.
    H: Thế ạ?
    T: Vì có một cong trình mới trong đó.
    H: Tốt rồi ! Bao giờ anh đi ạ?
    T: Đi bằng máy bay....
    H: yeah
    T: Anh muốn em đi cùng cho vui và để biết thêm Đà Nãng?
    H: Em đi sao được ạ....
    T: Cho nên anh đang băn khoăn
    T: Để tiện mọi bề cho công việc thì anh thấy nên đi vào thứ 6.
    H: E không đi được đâu ạ; vì như anh đã biết là còn Vy nữa mà
    T: Nhưng như vậy lại không thể đi chơi với em bên TS vào ngày thứ 7 được!
    H: Em chẳng biết lấy lí do gì để nói với bố mẹ mà đi được cả...Để lúc khác cũng được mà, anh....
    T: Thế mới phải nghĩ, em à....
    H: Không nghĩ được đâu ạ, hi... hi....
    T: Vậy anh đi vào thứ 6 nhé. CN chúng mình đi TS, đựoc không em?
    H: CN em không đi được đâu vì em có việc nhà, anh ạ.
    T: Thế thứ 7 thì sao? Anh có thể tự điều chỉnh lịch công việc mà....
    H: Thế anh định đi ĐN vào T6 rồi T7 về, xong rồi CN lại đi ĐN à? Hí... hí...
    T: Không phải vậy! Anh sẽ đi vào thứ 5 và trở ra HN vào thứ 6 hoặc đi tối thứ 7 và ra HN vào tối CN.
    H: Thôi... ai lại đi thế! Anh làm em buồn cười quá đấy.... Lúc nãy em hỏi anh như thế là trêu anh đấy. Thế mà anh không biết là mình bị hỏi "đ...", hí ... hí....
    T: Anh biết lúc nãy em đùa mà! Vậy bỏ kế hoạch đi TS , hả em? Mà em buồn cười cái gì hả em ?
    H: thỉnh thoảng khi nhắn tin, em cũng hay hỏi trêu anh đấy nhá, nhưng hình như anh không biết ... hi... hi....
    T: Hóa ra cũng biết chọc ngoáy nhau hả? Hí... hí....nhưng thực ra anh biết chứ! Em yên tâm đi! có gì không rõ là anh hỏi lại ngay mà....
    H: Hay là trình độ của anh cao siêu quá nên cố tình giả vờ trêu lại mình nhỉ?! Hi... hi... hỏi lại tức là không biết hoặc biết nhưng giả vờ hỏi lại, anh nh
    T: Thôi... cao với chả siêu làm gì ở đây! Mình cứ thực thà cho nó lành! Hi... hi... CHO NÓ LÀNH! Hiểu không kưng? Hí ... hí.... nhưng cũng đôi khi quả là có vậy thật! Có thể không biết mà cũng có thể giả... ngu ngơ đấy! Hic... Hic...
    H: "CHO NÓ LÀNH" nhưng khi phát âm thì có đúng là "lành" không ạ? Hi... hi....
    T: Hic... hic... nhiều khi cũng ngượng phết đấy! Nhưng ứ thèm sửa! Hi... hi....
    H: Có mà không sửa được ấy....
    T: Thôi nhé ... còn vào công việc, em nhé... hi... hi....

  7. vitcotdn2

    vitcotdn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, vợ pác có vào đây đọc không vậy?
  8. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Đây là bồ hay vợ thế bác? Híc, kiểu viết nhật ký này chắc phải đến vài ngàn pages
  9. docaalibaba

    docaalibaba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Còn gì nữa không bác, đọc tí cho vui giờ chẳng có gì để đọc.
  10. chipcoi84

    chipcoi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    đọc nhật ký của bác chán quá, chẳng thất thú vị gì cả từ đầu đến cuối chỉ thấy hí hí......với lại hú hú ..

Chia sẻ trang này