1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huyền yêu thương của tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bhacar22, 18/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    BM113/4: Em Z68 vừa nhắn tin chúc vui vẻ, hạn phúc. Nhưng liệu có thể vui khi nẫn bị nghi ngờ không, hả em?
  2. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    -- Ai nghi ngờ anh ạ?
    -- Thì là người thích ******** báo í!
    ..
  3. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    Chiều tối hôm qua, trong khi di dạo, tôi và em cũng trò chuyện vui vẻ hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ.... Tôi bảo em là tôi thấy cái tuổi của tôi và em là đã được Ông Giời thu xếp cho chô ở rất ... gần nhau. Bởi vì:
    -- Chênh lệch tuổi tôi và em là một số chẵn tròn năm;
    -- Một người tuổi G, một người tuổi R;
    -- Chữ cái đầu của tên mỗi người là H và P;
    -- Và nhiều thứ khác nữa....
    (những thứ đang hiện hữu giữa hai chúng tôi mà!)
    Thực ra tôi có thể liệt kê vô vàn những điều "hợp cạ" nhau như thế, vì cúng đã có sẵn rồi mà.
    Thực ra tôi không để ý đến hai chữ H và P đâu. Cơ mà , em đã giúp tôi lần đầu có thể hiểu thêm hai chữ ấy theo nghĩa thật tuyệt vời!
  4. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Đính chính tẹo nhá:
    ...Thực ra tôi có thể liệt kê vô vàn những điều "hợp cạ" nhau như thế, vì chúng đã có sẵn rồi mà....

  5. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Định đi nằm một chút , vì 15h hôm nay tôi cần tham dự một hội thảo về giáo dục Nhưng thấy trên máy đã có tin nhắn của em (tin nhắn đã gửi cách đây hơn 30 phút rồi). Tôi cứ ngĩ em đang còn nằm nghỉ , nên tranh thủ vào mạng để đọc một chút ....
    -- Em đang ngồi ngắm Nấm ngủ. Trông nó rất đáng yêu và thương lắm! Nó rất giống anh và luôn nói đến bố. Em buồn và thương con quá!
    -- Anh cũng thực sự thương yêu nó ; vì anh biết nó là một phần rất quan trọng trong hạnh phúc của em trong cuộc đời! Nó giống anh ở những điểm nào, hả em?
  6. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    BM14/4: Êm ơi, dậy đi nào? Hôm nay không mưa, trời đẹp lắm, em à. Trời sẽ xanh trong và nắng thật là rực rỡ.... Em à, đi cùng anh , em nhất định sẽ không gặp phải những điều mà em sợ nhất. Chắc chắn là thế mà!
  7. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Đ13/4:
    Đêm qua tôi định đi ngủ sớm hơn một chút vì sáng nay là đầu tuần làm việc mới .... Nhưng em bảo tôi sao mà "cứng nhắc" về thời gian thế. Thế là tôi lại vì em mà ngồi trò chuyện với em cho đến tận nửa đêm.... Em đã nói với tôi thật nhiều.... Em bảo rằng....
    -- Anh có biết em thích nhất là đoạn anh viết ở mục " NĐVBL" ? Hôm anh viết có câu là " ... giữa linh thiêng của đất trời quê hương anh...." Em thấy rất hay và em yêu cái bài viết ấy của anh lắm! Không phải vì ở đó có em mà là em chưa từng đọc đoạn văn nào như thế! Mộc mạc nhưng đầy ý nghĩa. Chắc hồi trẻ, a t giỏi lắm nhỉ?
    -- 22h15: Sao anh cứ giừo giấc quá vậy? Làm mất hứng của em đấy. Chỉ khi Nấm ngủ thì em mới thảnh thơi. Giờ là lúc em rảnh nhất. Trời mưa rả rích, nghe càng buồn thêm.... Em vừa đọc lại mấy trang nhật ký viết từ năm ngoái mà buồn quá!
    -- Anh thấy em có trẻ con không, có nhõng nhẽo với anh không?
    -- Cảm ơn anh rất nhiều! Anh đã suởi cho lòng em ấm lại.
    -- Vâng, để xem có đi đâu không đã, anh ạ. Đi đâu chắc em cũng phải cho Nấm đi cùng.
    -- Vâng, anh biết không... thực ra, em vẫn ngại ngùng nhiều thứ lắm. Lúc nào em sẽ viết hoặc nói những suy nghĩ, cảm xúc của em cho anh biết để anh đánh giá và nhận xét xem nhé.
    -- Vâng, để lúc nào đi , em sẽ nói. Có nhiều điều trong cuộc sống mà ai chưa biết, cần phải hỏi anh đấy. Anh có giải đáp cho em không?
    -- Em đang nghe đài FM, anh ạ. Nghe Quan Họ mà thấy trong lòng da diết quá.... Hội sang năm ạ? Tận một năm nữa , liệu anh có còn thích đi với em nữa không để mà đi chứ?
    -- Anh biết em sợ gì nhất không? Em sợ khi mình được yêu rồi đến lúc mình yêu thì lại bị bỏ rơi hay gì đó.... Nói chung , là thất tình ấy ! Hoặc là người yêu không bảo vệ được mình trước bão tố cuộc đời. Khi ấy, buồn và đáng sợ lắm! Anh đã bị thế bao giờ chưa?

  8. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    C14/4:
    T: Em à?
    H: Chị ấy đang bận. Lát nữa chị ấy sẽ nc với a sau. OKE.
    H has signed out. (14/04/2008 3:30 CH)
    T: Chờ toát cả mồ hôi đây này....Oh... uh... Hello
    ....
    H: Lúc nãy a chat v Thảo đấy...(laughing)....A có biết ko?
    T: Biết là người lạ thôi! Em đang dùng máy mới chứ?
    H: Em đag ngồi máy Thảo đấy, vì đag có chút vướng mắc công việc nên e fải xem lại chút giấy tờ.... Lúc ấy, nó mới vào nên ngồi máy em; còn e ở ngồi máy của nó. Em thoát ra để vào trong dùng máy e nhé?
    T: Thế hả, em ? Chắc nó ko biết đó là a nhỉ?
    H: Vâg chắc ko biết ai đâu ạ. Anh đag làm gì đấy? Anh muốn xem webcam ko? Nhìn qua mạng ấy?
    T: Có!
    H: Chờ em tí! Anh nhìn thấy chưa?... Nhanh ko e tắt đây?
    ...
    T: Chưa thấy
    H: Em vừa tắt rồi! Anh đag làm gì thế?
    T: Anh đang trước máy đây!
    H: Ok, chờ e tí!
    T: Em làm lại đi?
    H: Anh thấy chưa? Anh nhấn vào cái nút hiện ở dòng trên đi!
    T: Thấy cái ống máy quay thôi, chẳng thấy người đâu cả?
    H: Thấy chưa ạ?
    T: Nút chỗ nào, em ?
    H: Anh nhấn vào đó xem? Có chữ gì ko ạ? Anh tua lại đoạn trên xem sao?
    T: Chưa thấy! Làm lại lần nữa đi!
    H: Anh thấy chưa? Em đag ăn ổi đấy? Thế này mà bật webcam suốt thì mình làm gì anh cũng biết nhỉ?
    T: Chưa thấy....
    H: Tay T đấy, anh ạ! Anh thấy chưa ạ? Thôi e cbị về đây!
    T: Chỉ thấy cô gái tây !
    H: Mà a fải đổi nik thôi!
    T: Sao vậy?
    H: Lúc nãy mẹ e gọi bảo bố e ốm, phải về sớm a ạ.
    T: Ừ... thế thì em về đi!
    H: Vừa rồi T nó đứng đây giơ tay che màn hình để trêu a . Nó lẩm bẩm là trêu a P, nên em suy ra tức là nó biết là a rồi!
    T: Em lập cho anh 1 nikc mới đi.
    H: Vâg để e sẽ lập nhé. EvAh0808 nhá?
    T: Lập xong thì báo cho anh nhé?
    H: E TẮT MÁY NHÉ? NẾU MAI ĐI ĐÂU THÌ E GỌI NHÉ. bb....
    T: ừ... nic ấy cũng được!
    H has signed out. (14/04/2008 4:43 CH)
    H: Hi... hi.... thế là ok rồi nhá! BB anh!
    T: ĐƯỢC RỒI! bb!
    H: Ko cho ai nik này a nhé! Hi... hi....
    T: Ừ ! CHỉ CHO RIÊNG EM THÔI !
    H: (laughing) Please stop. . .(more laughing) I''m dying over here
    T: TRÔNG SỢ QUÁ!
    H: Nếu mà có nhạc thì buồn cười lắm đấy a ạ. Đấy là chào tạm biệt đấy! Ko fải em tương lai đâu nhá!
    T: Hi... hi...
    H: Hi... hi... BB ....


  9. iwtl20

    iwtl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    ui zui ui
    hai anh chị nầy chát suốt ngày...tình ghê chưa
    phỏng vấn chút ...he he
    lần đầu tiên hai anh chị thấy mặt nhau là khi nèo nghĩa là lần đầu tiên n nầy bít đến sự tồn tại của n kia trên đời ý...
    khéo lại chả trả nhời đc... thế mà
  10. houseman

    houseman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    bác đang nhìn đời qua lăng kính màu hồng đấy hử,câu chuyện còn tiếp tục pót lên ko bác

Chia sẻ trang này