1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huyền yêu thương của tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bhacar22, 18/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    BM15/4: Chúc em vui vẻ! Đêm qua anh thức đến 2 h nhưng cũng chỉ xem đưọc 1/3 số ảnh đã chụp của em và Nấm thôi. Tý nữa anh và M sẽ về bên QN. Chiều anh lại trở ra HN.
    Chiều nay em và N cũng đi ta xi về bên GL. mai em sẽ kể tôi nghe về chuyến đi này. Lúc chập tối , nhắn tin một hồi mà không thấy hồi âm, đã thấy không yên!
  2. iwtl20

    iwtl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    mình trả lờihok đc

  3. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    BM16/4: Em dậy chưa? Đêm qua anh đã có một giấc ngủ thật ngon lành. Sự vui vẻ, ngọt ngào trong những tn của em đã làm nên điều đó đấy! Ngày hôm nay trời đẹp lắm, em à.
    ------

    Tối hôm qua em dã nói với tôi thật vui vẻ và ngọt ngào.....
    Em đi sn một người bạn mãi hơn 23 h mới về đến nhà.
    Tôi đã hứa là chờ em đến lúc ấy và tôi đã làm được và còn lâu hơn thế.
    Thực ra em đựoc bạn đón đi chỉ từ 21h ; nghĩa là hơn 2 giờ đồng hồ thôi....
    Khi tôi nt thì em đang caraoke cùng bạn bè và chúng tôi cứ thế trò chuyện cho đến gần gần 01h.
    Em kể khi về đến nhà thì mẹ mắng vì về muộn. Em hỏi nếu em mà đi đến 2-3 h mới về thì tôi có chờ được như thế không? Tôi bảo vẫn chờ được chứ! Em bảo khi ấy chắc là tôi sẽ cáu gắt em lắm nhỉ? Tôi bảo sẽ không cáu gắt mà chỉ ...im lặng, không nói gì thôi! Hi... hi.... Em bảo : Khiếp! Nếu thế thì lần sau ai mà dám về muộn nữa! Tôi bảo khi ấy không những không nói gì mà có hỏi gì cũng không nói, mắt nhìn đi chỗ khác nữa.... Em lại bảo thế thì em ứ sợ nữa và em sẽ lại cứ thế khi thấy thích hoặc có việc.... Rồi em hỏi tôi từ CQ về nhà lúc mấy giờ, làm gì mà mãi 22h30 mới nt.... Em bảo , nhân sn, lâu ngày mới gặp bạn , vui vẻ lắm nhưng vẫn nhớ đến tôi , thế mà tôi lại không thèm nhắn tin là sao? Rằng không hiểu sao mà không thấy buồn ngủ mặc dù không uống trà hay cà phê; rằng.... Tôi bảo nếu tôi mà đang ở gần thì tôi sẽ ru em ngủ và chắc chắn em sẽ ngủ ngay một cách ngon lành. Em lại bảo , không biết có ru hay không hay là lại ngủ trước ấy chứ.... Tôi bảo hôm qua em ăn nhiều kẹo hay sao mà anh cứ thấy.... ngọt ngào, tình cảm thế? Em bảo lúc nào em chẳng thế... Hi... hi....
    Sang hôm qua cũng thế.... Em bảo có mà tôi thích nhõng nhẽo mẹ thì có khi tôi bảo cứ về nhà là thấy rõ ngay sự sung sướng vì luôn được chiều chuộng....

  4. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    T: Em à?
    H: Dạ. Em thấy hơi mệt. Ko biết do làm sao a ạ. Một cảm giác bất an.
    T: Anh cho là do em thiếu ngủ, mệt mỏi mà sinh ra thế thôi, e à. Trong những trạng thái như vậy thì hãy tự giảm nhịp sống xuống. Ví dụ, tránh nói to, tránh tranh luận, đi lại vừa phải, chú ý nghỉ ngơi....
    H: Em ko thiếu ngủ, a ạ. Sáng nay, em chỉ hơi buồn ngủ thôi. Có lẽ do giao tiếp của e từ sáng đến giờ chưa ổn hoặc do e đọc báo nhiều chuyện buồn nên e ko vui. Chắc thế a ạ.
    T: Nhiều khi vui vẻ dồn dập quá cũng đưa đến trạng thái ấy.... Vui quá, buồn quá, tức giận quá... đều là những trạng thái cảm xúc được khoa học gọi là loại ''mạnh'' đấy, em à.
    H: Chắc tại e hơi lo lắng. Em đag nghe nhạc để thư giãn.... Có khi e fải ngừng nc v a 1 lát,để e giải quyết mấy công việc gấp a ạ.
    T: Có thế như em nói đấy. Ít nói quá trong thời gian dài (kiểu sống khép kín quá) cũng có thể dẫn đén t.thái đó. Ừ... nghe nhạc nhẹ nhàng là tốt đấy! BB
    H: Sợ cũng là 1 v.đề, đúng ko ạ? Em vẫn ol đấy , anh nhá....
    T: Đúng thế! Sợ , lo lắng quá điều gì.... cũng có thể là n. nhân của t. trạng ấy!
    H: Hay tại hnay e đến muộn nên thấy sợ nhỉ? Hi... hi....
    T: Ừ.... tí nữa a e mình lại nc mà. Bây giờ n mới , nên chẳng bị ai nhìn thấy nữa! Hi... hi....

  5. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    H: Em vừa quên cái máy ảnh ở dưới xe. Chợt nhớ ra, e tìm mãi trên này ko thấy; nên e chạy xuống tìm. Tưởng mất, hóa ra vẫn treo ở xe a ạ.
    T: May nhỉ? Thế thì hôm nay cần mừng cho việc này chứ?
    H: Việc gì ạ?
    T: Việc ko mất máy ảnh í!
    H: Vâg. cD vừa nói e việc đi muộn đấy a ạ. Có ai đó kêu ca. Chắc lên ko gặp đc thì tức . Hôm nọ, có ng e gọi mấy lần ko gặp, lúc lên đây e nói lại. Chắc tự ái nên mách đấy ạ. Ghét thật!
    T: Thế hả? Vậy mình cũng cần khách quan em ạ. Hãy đặt vào vị trí của họ mà nghĩ. Kể ra thì anh cũng thấy em thường đi muộn hơn mọi người mà. Anh cứ tưởng em được phòng ưu ái vì con nhỏ cơ; chứ về nguyên tắc thì đi muộn mà bị phàn nàn là đúng rồi còn gì nữa!
    H: Vâg, đúng là nhiều lần quá thì bị kêu rồi. Từ mai e sẽ đi sớm hơn 1 chút. Mọi ng thì ko sao a ạ; nhưg vì e giữ ... mà. Ghét ghê! Mà làm gì chuyện ai ai cũng ưng mình, khen mình, thông cảm với mình, em à. Em lại là người giữ cái ... tối quan trọng của mọi người mà! Hi... hi.... Không nên để việc đó thành một ấn tượng không hay, em à! Vì thành ấn tượng rồi thì rất khó thay đổi ý kiến của người khác.
    H: Vâng, không nói về chuyện này nữa , anh nhé.
    T: Ừ, đi đựoc rồi chứ, em? Cái quán đó ở đâu, hả em?
    H: Quán gì ạ? Cơm tám thì e ko biết đâu.
    T: Cơm tấm í
    H: Ăn cơm hến, anh nhá. Cơm tấm e cũng ko biết.
    T: Ừ, cơm hến cũng đựoc, e à.
    H: Anh ra NBK í, đi ra dg BT.
    T: Ok, đi nhé? Mà phố đó gần phố nào, e nhỉ?
    H: Đến ngã tư ND- BT thì đi thẳng, gần HXH ấy.... TNT...thế anh nhá.
    T: Anh đợi em ngoài choox VM nhé?
    H: Vâg. Out n luôn nhá
    T:Ừ....

  6. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    T: Chờ em mà thấy sắp... gẫy cổ rồi! Hi... hi....
    H: Gãy sao đc ạ. Em vẫn thấy a đứng đc mà. Hi... hi.... Lúc nãy e hơi bận. Bg e đi học, khiêu vũ đây. M.ng đang chờ a ạ.

  7. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Em mang cho tôi muợn cuốn "Buổi Sáng Biến Mất" và ngồi lại với tôi một lúc. Hôm nay em trông thật xinh....
    Buổi trưa, sau khi đi ăn cơm về, chúng tôi rẽ vào CF 84- một cái quán rộng rãi, mát mẻ và phù hợp cho những trò chuyện của chúng tôi....
    Em ra về và tôi bỗng thấy nhớ em nhiều quá....
  8. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    H: Em vừa quên cái máy ảnh ở dưới xe. Chợt nhớ ra, e tìm mãi trên này ko thấy; nên e chạy xuống tìm. Tưởng mất, hóa ra vẫn treo ở xe a ạ.
    T: May nhỉ? Thế thì hôm nay cần mừng cho việc này chứ?
    H: Việc gì ạ?
    T: Việc ko mất máy ảnh í!
    H: Vâg. cD vừa nói e việc đi muộn đấy a ạ. Có ai đó kêu ca. Chắc lên ko gặp đc thì tức . Hôm nọ, có ng e gọi mấy lần ko gặp, lúc lên đây e nói lại. Chắc tự ái nên mách đấy ạ. Ghét thật!
    T: Thế hả? Vậy mình cũng cần khách quan em ạ. Hãy đặt vào vị trí của họ mà nghĩ. Kể ra thì anh cũng thấy em thường đi muộn hơn mọi người mà. Anh cứ tưởng em được phòng ưu ái vì con nhỏ cơ; chứ về nguyên tắc thì đi muộn mà bị phàn nàn là đúng rồi còn gì nữa!
    H: Vâg, đúng là nhiều lần quá thì bị kêu rồi. Từ mai e sẽ đi sớm hơn 1 chút. Mọi ng thì ko sao a ạ; nhưg vì e giữ ... mà. Ghét ghê!
    T:Mà làm gì có chuyện ai ai cũng ưng mình, khen mình, thông cảm với mình, em à. Em lại là người giữ cái ... tối quan trọng của mọi người mà! Hi... hi.... Không nên để việc đó thành một ấn tượng không hay, em à! Vì thành ấn tượng rồi thì rất khó thay đổi ý kiến của người khác.
    H: Vâng, không nói về chuyện này nữa , anh nhé.
    T: Ừ, đi đựoc rồi chứ, em? Cái quán đó ở đâu, hả em?
    H: Quán gì ạ? Cơm tám thì e ko biết đâu.
    T: Cơm tấm í
    H: Ăn cơm hến, anh nhá. Cơm tấm e cũng ko biết.
    T: Ừ, cơm hến cũng đựoc, e à.
    H: Anh ra NBK í, đi ra dg BT.
    T: Ok, đi nhé? Mà phố đó gần phố nào, e nhỉ?
    H: Đến ngã tư ND- BT thì đi thẳng, gần HXH ấy.... TNT...thế anh nhá.
    T: Anh đợi em ngoài choox VM nhé?
    H: Vâg. Out n luôn nhá
    T:Ừ....

    Được bhacar22 sửa chữa / chuyển vào 06:54 ngày 17/04/2008
  9. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    S17/4:
    -- ANH CHO MUỢN ĐT CỦA ANH HÔM NAY NÀY? VÌ SỢ CÓ LÚC CẦN , ANH KO BIẾT TÌM E RA SAO!
    -- Chờ e tí. Em sag cD một tí. Thôi a ạ, e mà cầm đt của a thì m.ng biết mất. Kệ, e sẽ ol cả ngày.
    -- Cứ để trong túi , phòng khi anh gọi thôi mà.
    -- Có việc gì gấp thế đâu ạ. Có 1 hôm thôi mà.
    -- Bây giò JAJ cũng sẽ thường xuyên để nick sáng cả ngày.
    --Vâg.
    -- Anh còn một ĐT mới mà, vừa mua hôm kia, chưa cho ai biết số đấy! Hay em cầm tạm cái đó hôm nay đi? JAJ chỉ mỗi một bạn là Z mà. Bạn duy nhất ! Các bạn khác từ hôm kia đến nay chắc nghĩ "Vợ Vẫn Làm" đi công tác vào rừng sâu rồi nhỉ?
    -- Sao hnay a đi muộn thế? A mua đt gì đấy? Thế mà bg mới nói!
    -- Anh đi đóng tiền Đt.
    -- Thế thì fải " rửa " đt đi nhá! Thế anh đc tặng à?
    -- Máy thì cũ rích rồi! Cũ không thể tưởng được ấy. Anh đã mua cái máy này .... Thì trưa này đi "rửa'' ĐT mà. Mà hq nói rồi vẫn quên ... mừng cái máy ảnh của em đấy!
    -- Em vừa đi lấy quần áo về a ạ. Lúc nãy L đứng đây nên ko kịp nói v a. Sao a bảo mua đt mới hóa ra là hàng tái sinh à?
    -- Em à, trông đẹp lắm nhá.
    ...
    -- Em à?
    -- Dạ, bọn e vừa thử q.áo . Mệt cả người, anh ạ.
    -- Có vừa ko , em?
    -- Nói chung là rất tồi tệ! Nó may chán lắm . Ai cũng bị chật nik hoặc là rộng . Buồn cười lại tức nữa chứ!
    -- Thế thì ko sửa đựoc đâu! Sửa kiểu gì cũng hỏng thôi! Nó thuộc về tay nghề rồi!
    -- Vâng.... tay nghề còn rất kém mà.
    -- Kiểu này chắc vứt thôi, e à!
    -- Chỉ tại bọn e lười ko đi may ở những chỗ tốt hơn, muốn gần ở đây để đi cho gần í mà. Nhưng ko vứt đâu, sửa 1 chút thôi a ạ.
    -- Mỗi lần mặc là một lần ko yên tâm và bực mình thì mặc làm gì!
    -- Sửa là xog mà, anh. Bực 1 lần thôi chứ.
    -- Hi... hi... bao giờ đã hỏng bộ quần áo! Hay là mang ra chợ bán lại đi!
    -- Bực mãi để già đi à?
    -- Hôm nay đi ăn cơm VN nhé?
    -- Thế hnay có fải đi mua võng ko ạ? Hi ... hi....
    -- Ko phải mua ! Nghị quyết đã thông qua rồi!
    -- Nghị quyết nào nhỉ , anh? Đã ai đc đọc nghị quyết nào do ai đưa ra chưa nhỉ? ( See ya. I gotta split). Hi... hi....
    -- NQ phải nghỉ trưa hẳn hoi í! A có khách khoảng 3 phút.
    -- Thế thì trưa nay a nghỉ đi, e đi v Hương rồi đấy.Hẹn từ hq rồi mà.
    --T hế cũng được, em à.
    -- Anh cho e số của Hương với.
    -- Thế em ko nhớ à?
    -- Số mới nên e ko nhớ. E chỉ nhớ số cũa của H thôi.
    -- 097 793 .. ..
    -- Thế là trưa nay mình lại cô đơn , buồn tủi rồi!
    -- Buồn gì, anh? Có mà a buồn ngủ thì có. Anh toàn kêu mệt, v buồn ngủ thì hnay a về nghỉ trưa đi. Em đi v Hương.
    -- Buồn vì người ta bỏ rơi mình... mà buồn thì lại ko ngủ được...ko ngủ được là sẽ ... ốm....
    -- Ốm làm sao đc. Bg 1 tuần chỉ đi ăn 1 lần thôi, a ạ. Còn đâu là để a nghỉ ngơi! Ok? Chứ như cái nghị quyết của a thì ko đc. Nếu theo nó thì e nghĩ là sẽ ốm hơn ấy! Hi ... hi....
    -- Cũng đựoc, cơ mà... cứ thấy nhớ nhớ thế nào í....
    -- Nhớ gì ạ?
    -- Nói rõ ra đựoc thì còn phải nói làm gì!
    -- Thế thì nói làm gì. Làm cho ng ta chả hiểu gì cả! Hq a thức đến mấy giờ?
    -- Thức đến khi ko thấy em nói gì nữa ấy....Mà định đi với Hương thì đi đựoc rồi còn gì? Anh thì muộn tẹo mới về cơ.
    -- Lát H đến thì e đi. Fải 11h30, a ạ.
    -- Em đang ngồi phòng trong hả?
    -- Vâg. Ngồi thì mới chat đc chứ ạ
    -- Thế thì a ngủ sau e có 1 tí thôi mà, có kém gì đâu nào. A cứ bảo là a đi ngủ sớm... Thôi từ hnay thì đi ngủ sớm nhé. 10h30 là ko nc nữa, a ạ.
    -- Ừ... anh cũng thấy ngại cho em vì phòng ấy cứ qua lại, nhòm ngó....
    -- Bg ko nhòm đâu, anh ạ; vì m.ng đều có chỗ riêng mà.
    -- Nên chú ý sức khỏe, em à. Có khỏe thì mới....
    -- ............... là gì vậy ạ? Em ko thik cứ ... mãi đâu. Nói rõ xem nào? Hay ko dám nói? Hi... hi....a mà ko nói là e hiểu theo nhiều nghĩa lắm đấy....
    -- Nói cái gì, em?
    -- Nói cái chấm chấm của a ở trên ấy.
    -- Người có óc tưởng tửong tốt mà!
    -- Thôi thì e cứ nghĩ là khỏe để chấm điểm vậy! Hi... hi....
    -- À... có khỏe thì mới nhớ nhau nhiều được.... mới đỡ gây lo lắng , buồn rầu cho người khác.....
    -- Vâg, thế là tốt ; nên từ giờ e sẽ đi ngủ sớm.
    -- Cứ hiểu khỏe để "chấm... chấm" cũng được!
    -- ... để đi làm sớm.
    -- Đúng là có ngủ sớm thì mới dậy sớm được , e à. ... mới không bị vội vàng trước khi đi làm....
    -- A cho e địa chỉ bài viết nào đi để e đọc cho đỡ buồn?
    -- Dạo này có viết mấy đâu, chỉ viết những thứ mà lại chưa muốn cho ai đọc....
    -- Rồi ... e biết rồi.
    -- Biết gì cơ, em?
    -- Biết những gì a đã nói ấy.... Thôi e đi đây...BB.
    -- "...đã nói" thì nhiều lắm... Ừ... BB.
    -- Anh lại đi với Tì vậy. Nó vừa sang rủ. Hi...hi....

  10. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    C17/4:
    -- Em à? Em đi với Hương có xa ko?
    -- Ko , a ạ. Bọn e đi ở khu vực BHồ thôi.
    -- Sao lại tắt máy , em?
    -- Tự máy đấy, a ạ.
    -- Chắc em đang mệt?
    -- Ko ạ. E đag chơi đt.
    -- Anh với Tì ra đấy lại gặp mấy người nữa, thành ra trưa nay a cũng chẳng được ngủ gì cả! Lúc ra đến cổng thì gặp Hương nó đi xe vào đấy!
    -- Máy vừa bị hết pin, a ạ. Em quên từ sáng đến giờ ko cắm sạc, nên nó cứ tự tắt đi mãi.
    -- Thì cắm luôn đi, em à. Thế đã nhờ D cài bổ sung chưa, em?
    -- Em chưa. Bg thì e cắm điện rồi.
    -- Đầu anh dạo này khá nặng nề vì công việc, thế mà ko thể bớt nhớ nhung....
    -- See ya. I gotta split. Hi... hi.... Hnay a đi ăn v a T đến mấy g ạ ?
    -- 4 người cả thảy, rồi về phòng a L uống nước. Vừa mới lên p một tí thì em về đấy!
    -- Thế ạ? Đi ăn gì hả a? Đi 4 ng chắc fải u rượu a nhỉ?...Mà anh đang làm gì mà mãi mới trả lời đc 1 câu thế? Hi... hi....
    -- Cơm bình dân thôi và uống bia. Trong người nhớ nhung người khác nhiều quá nên sinh ra chậm chạp đấy!
    -- Chán nhỉ!!!??
    -- Ko sao, em à.
    -- Sao lại ko sao chứ?
    -- Thì nhiều người đều thế mà.
    -- Sao lại nhiều ng ạ? Anh gặp Hương đúng ko? Nó bảo thế mà a cũng nhận ra nó?
    -- Nhiều người vẫn ra ăn trưa ở khu cổng CQ mà, em. Anh còn giơ tay chào nó mà. nó ko hay trang điểm như em thì phải?
    -- Em bảo chán cái này :".. trong người nhớ nhung người khác nhiề quá nên sinh ra chậm chạp .." í. Dạo này nó thế đấy, anh ạ.
    -- À... ra vậy!Thì bị chê là trả lời chậm thì phải nói thế chứ biết đổ lỗi cho cái gì bg.... Thực ra vừa rồi, anh vừa làm việc vừa trả lời em nên mới chậm thế đấy.
    -- Em cũng có đợt có trang điểm đâu.
    -- Ừ... hôm qua anh chọn loạt ảnh năm ngoái của em....thì thấy đúng là năm ngoái có thế thật... Ko xinh bằng bgiờ!
    -- Em í à ? Hồi mùa đông trời lạnh, đi v nó nhiều nên cũng hay trang điểm.
    -- Ừ... chính em đấy. Năm ngoái còn để tóc duỗi thẳng....
    -- Tóc thẳng thì trẻ chứ sao ạ?
    -- Chắc tại mắt anh nó ... thiên vị chăng?
    -- Để tóc này e fải chăm chút rất nhiều; điệu hơn và fải trag điểm, ko thì chán chết í.
    -- Ừ... phải chịu khó chứ ... Hì... hì....
    -- Mệt phết ạ.
    -- Ừ... đầu có ngứa điên cũng ko dám gãi, em nhể?
    -- Sao lại ko ạ? Lấy bút gãi... hi...hi....Anh bận à?
    -- Không, đang vừa làm vừa nc thôi.... Hay anh cho mượn cái đinh để gãi.... Hí... hí....
    -- Ko cần mượn nhá! Bên này đầy lược và bút nhá!
    -- Anh đích thân gãi cho vậy? Hí... hí....
    -- Anh làm gì có móng tay mà gãi... hí... hí....
    -- Có người gãi cho, nên thích quá kia kìa.... hi...hi....
    -- Thik vì a ko có móng tay ấy....
    -- Ko có móng càng ... dễ chịu nhỉ?
    -- Càng ngứa ấy!
    ....

Chia sẻ trang này