1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huyền yêu thương của tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bhacar22, 18/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hitsuji

    hitsuji Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    @chipcòi: sao lại động chạm thế?? anh ý có quyền viết theo ý thik của anh ý mà..viết ra để thoả mãn mình thì đâu cần hay như tiểu thuyết phải hok ấy???..Tớ nghĩ thế!!
    @ bác chủ topic: hix hix..e cố đọc nhưng k đủ kiên nhẫn đọc và hiểu những gì bác viết..!!
  2. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    Tối qua , đi dạo cùng bé M, lại ngồi vào đúng cái ghế đá thân thuộc ấy.... Và tôi đã gửi hai tn cho em....
    -- Vẫn cái ghế đá này- nơi anh và bé M vẫn thường ngồi chơi mỗi khi đi dạo; trước ngồi nhớ em thì chỉ biết âm thầm, bây giờ ngồi nhớ em là đã có thể gửi nhắn tin hoặc gọi ngay điện thoại cho em! Chỉ riêng điều ấy thôi cũng đã là một thú vị rồi, phải không em?
    -- Trước nếu nhớ em thì chỉ một mình mình biết; bây giờ đã có thêm một người nữa cùng biết....
    Tôi còn muốn muốn viết thật nhiều cơ, về cái mẫu câu" Trước... ; bây giờ ...." ấy lắm.....
  3. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua lần đầu tiên chúng tôi thống nhất là sẽ đi ngủ sớm để giũ sức khoẻ. Chúng tôi dừng trò chuyện truớc 23h. Em hỏi tôi ngày hôm qua thế nào? Vui không? Tôi bảo vui vì công việc tiến triển khá tốt; nhưng buồn một tí tẹo vì ít đuợc gần em. Em bảo hôm qua em cũng có nhiều cảm xúc, vừa vui vừa buồn và em sẽ nói sau, chứ đêm qua thì chưa nói được.... Tại vì đêm qua tôi bảo sau khi chọn xong ảnh để in cho cái loạt ảnh chụp em và Nấm hồi SN năm 2007 và hồi cuối năm ngoái, trong tôi tràn những cảm xúc. Vậy là tôi lại chờ đến hôm nay ....

  4. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    S18/4:
    -- EM À?
    -- Dạ.
    -- Ăn sáng nay một mình, buồn muốn ... khóc! Định ăn ở nhà cơ, nhưng....
    -- Thảo nào ăn lâu thế.
    -- Ăn thế là nhanh chứ! Lúc gọi em là vẫn ở ngòai đường đấy.
    -- Giờ mới về....
    -- Thế đi đâu mà giờ mới về, em? ... Tr. đã nhận là đưa bé K đi học, nên anh thong thả mọi chuyện . Ai dè lúc nhìn đồng hồ thì đã 7h50- tức muộn học thực sự rồi mà vẫn còn ở nhà! Vẫn tác phong lề mề, không sửa được!
    -- Tức là cTr đưa K đi học muộn ạ?
    -- ... thế là anh chỉ còn cách khoác vội cái áo và chạy đi lấy xe... không kịp cả cho áo trong quần nữa... kết cục là...muộn học! Sân trường chỉ còn lác đác học sinh, vì mọi người đã yên vị trong các lớp....
    -- Em thì đến lâu rồi , chưa ăn sáng , anh ạ. Sáng nay ở nhà nhiều việc quá.... BB nhé... Tí em về mà.
    -- Ừ.... thế thì sẽ là...MỘT THẢM HỌA ĐẤY! hi... hi....
    -- Hi... hi... chẳng sao cả!

  5. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    BM18/4: Em dậy chưa? Đối với lũ trẻ, anh thường nhắc chúng truớc khi đi ngủ là "Hãy ngủ đi để ngày mai còn DẬY SỚM-- ĂN CHÁO-- ĐI HỌC và câu này đã thành câu cửa miệng rồi; còn đối với chúng ta thì có lẽ là câu DẬY SỚM-- ĂN SÁNG--ĐI LÀM, nhỉ? Hi... hi...
  6. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    S18/4:
    -- XONG VIỆC RỒI, hả em?
    -- Em đang bận tí
    -- Ừ...
    -- A đang làm à? Có rỗi sang f e ăn bưởi?
    ...
    --Em đã định đi ăn ở đâu chưa?
    -- Dạ, hnay e đi có chút việc riêng a ạ.
    -- Anh gọi đt mà cứ thấy bạn hoài à?
    -- e dag đọc tin mà.
    -- Anh định bảo ra gần đây ăn rồi vào VM chơi?
    -- Để tuần sau đi ạ. Hnay e ko có hứng lắm. V lại e có kế hoạch rồi mà.
    -- Ừ... cũng được, vì thực ra anh cũng rất là bận rộn, em à.
    -- Hnay nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân , anh ạ...
    -- Anh cũng chỉ ăn nhanh rồi làm ngay thôi, nếu ko đi với em....
    -- ... nên e sẽ đi gội đầu và dưỡng da mặt cho đỡ mệt a ạ. A ko về nhà nghỉ ngơi à?
    - Đúng đấy , hãy tự chủ cả trong chuyện skỏe của vbản thân , e à. 12h15 anh mới về và ăn ngay! BB nhá. Chúc vui vẻ!
    -- (See ya. I gotta split). Hi... hi....

  7. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    C18/4:
    -- Ngủ dậy rồi đấy? Hi... hi....
    -- e có ngủ đâu? Toàn thức thooi. E về cq trc a đấy!
    -- Tưởng ngủ ? Hi ...
    -- Ko ngủ mà....
    -- Anh đến trước em nhiều, cơ mà lúc ấy ra ngoài tẹo; về đã thấy xe em!
    -- E tưởng a về nhà ngủ luôn? E về lúc 1h30.
    -- Lúc nãy quên ko ngắm đầu ... "sạch'' nhỉ? Ngủ làm sao khi em mình còn nơi đâu đó!
    -- Bt thôi....lúc nào chả sạch! Có điều là hnay e đi thư giãn thôi mà. E mệt thật, anh ạ.
    -- Hi... hí... thế à? Tưởng truớc khi gội thì phải gọi là....
    -- (Arrr! Your booty shivers me timbers)
    -- Ừ... thấy mệt thì phải có biện pháp ngay....
    -- Hí hí ....
    -- Trước khi gội thì chắc chua loét, nhể? Ghê chít đi được!
    -- Hnay bạn e gọi điện rủ đi ăn u các kiểu e cũng chẳng muốn đi.Mãi lúc nãy về e mới ăn tạm 1 bát miến đấy. Ko hề chua đâu nhá! Rất thơm!
    -- Nhiều khi cũng còn phải có hứng nữa, em à. Thì mệt nên nhiều khi chẳng thiết gì ăn mà!
    -- Vì mệt nên e chẳng muốn làm gì! Có lẽ e sắp ốm rồi.
    -- Ừ... thì đi lại ít thôi, nhẹ nhàng thôi.... Đừng ốm đấy... Phải cố gắng tự chủ về SK đấy...
    -- Từ hqua đến giờ e thỉnh thoảng nghĩ ước gì bg mình được đi xông hơi mát xa toàn thân cho đỡ mệt. Mà a cứ làm như e đang có bầu ấy! Hic....
    -- Nếu em thích, em đưa đi chiều nay?
    -- (Let''s get outta here)... Oài.... A đi rồi à? A có hay đi ma ssage sauna ko?
    -- Hi... hi... thì cái bụng cũng ... mỡ mà! Thỉnh thoảng , anh vẫn đi mà. Thích thì anh đưa đi. Anh sẽ ngồi ở phòng chờ mà.
    -- Từ nãy đến giờ a toàn chọc e thôi nhá! A có biết lượng cholesteron trong ng e bg đang cao ko??? Rất đẽ cáu đấy! Dễ tự ái lắm nhé!
    -- Bao nhiêu, em? Sao biết?
    -- 100 ạ.
    -- Nhờ ai đo hả em?
    -- Vì e đag mệt nên e rất đẽ tức và dễ tủi thân đấy! Dỗi đấy! Tự e biết, vì e thấy mình cáu gắt nọ kia , chán nản....v.v...v.v....
    -- Đừng dỗi đấy!
    -- a bảo đừng dỗi nhưng a cứ chọc tức e thế thì sao mà ko ......điên đc?
    -- Hay muốn đưa đi đâu, anh sẽ đưa đi?
    -- E chẳng muốn đi đâu cả! Hnay hẹn Hương mà e cũng hủy luôn. Chán! Mệt!
    -- Thì thôi mà, ko trêu nữa, đựoc chưa? Người gì mà....
    -- Thế nên e mới cảnh báo a trước ! Ai mà cứ trêu e nhiều là e ghét đấy!
    -- Làm cứ như mình là... là... quả bom í!
    -- Gần như thế đấy! Chỉ sợ đến lúc ko kìm được lại nổ tung ra.... thì hỏng hết....
    -- Hi... hi... thì nói chuyện ... dịu dàng vậy. Được ko?
    -- Tốt nhất ko làm gì cả!
    -- Có phải bọn trẻ đâu mà thế, hả?
    -- Thế a lại bảo e già đấy à?? E hèm....
    -- Hay gần cuối giờ, mình đi đâu đó ngồi với nhau một lát. Ra khu HT ấy?
    -- Để e xem đã. E mệt , anh ạ. Xem tnào đã a ạ. Xem có đi đc ko đây....
    -- Hi... hi.... nói kiểu gì cũng bị ... "bắt" thế này thì biết sao đây, hả Giời?
    -- E chưa già đâu đấy.... chỉ có a thôi ấy! Mà thế e ko đc cáu tức à?
    -- Ừ... thì vẫn trẻ măng , nhỉ ?
    -- Con ng fải có đầy đủ cảm xúc chứ? A cũng vậy thôi. Có lúc a cũng tức e mà!
    -- Ừ, thì phải đủ HỈ, NỘ, ÁI , Ố mà, em!
    -- Sao a ko bảo e trẻ như ở trog bụng mẹ ấy! Hi... hi....
    -- Hi... hi... nhưng mà đừng làm.. quả bom! Anh sợ lém í!
    -- Thế a thik em là quả gì? Hi.. hi....
    -- Táo, sầu riêng, nhãn ***g, mãng cầu....
    -- Nếu a sợ thì a tìm cô nào giống thế ấy! Z68 chẳng hạn? Hí.....
    -- Cấm biến thành quả bom, đấm, tạ.... Em í vẫn nt mới khó nghĩ, e à.
    -- E cứ là quả bom đấy! Để cho m.ng sợ! Sao mà khó chứ? A có nc v ng ta ko? (has canceled the invitation to play Toki Toki Boom). Hi... hi....
    -- Anh vốn định vào trường CB mà. Hơn nữa đang là 1 c. g về n lừng danh đây!
    -- A chỉ phá sập đc cầu thôi! Chứ bom thì khó lắm đấy! Hi... hi....anh tự dưng cảm thấy muốn gần em quá, em ạ!
    -- Sao lại tự dưng , cảm thấy hả a? Ko sợ bom nổ à?
    -- Hi... hi... chết thôi, ko sợ!
    -- A k sợ chết à? Hi....
    -- Nhiều khi cũng ko sợ đâu!
    -- E bảo bg cơ mà?
    -- Hôm nọ trong cái phim gì trên TV, có một người nói" Không biết nhớ nhung...thì không còn là con người nữa...." Anh thấy cũng nghe đựoc... Còn về sợ ko hả? Bây giờ đang đe là ... bom thì a cũng phải xem chừng đã! Bảo là ko sợ , nhỡ.... thì chít í chứ!
    -- Bg mà chết thì ... nhỉ? Đúng đấy a ạ....
    -- Tiếc, ân hận....
    -- ...fải biết sợ là đúng. Ko sợ mà cứ như con thiêu thân lao vào, bom nổ thì thôi.... Hu... hu.....
    -- ... Tiếc là chưa nói hết với em. Tiếc là chưa làm được gì cho em....
    -- E hèm... hic hic....................
    -- ... Ân hận là sao mình liều thế làm gì để ra thế ấy? Ân hận vì ....
    -- Lúc ấy còn biết gì mà ân hận nữa hả a??
    -- ... sao mình không biết cái quả bom của mình nó nóng lên từ bao giờ mà mình ko biết... Ân hận vì....vì biết bao điều khác nữa.... Như tối hôm qua ấy... Anh có thể viết ra biết bao câu kiểu " Trước đây nhớ em.... ; bây giờ nhớ em...."
    -- Tối qua a cũng ngủ sớm à?
    -- Ừ.. sớm hơn một chút thôi . Sau khi BB em một lúc. Thế em có ngủ được ngay ko?
    -- Hq a cũg chẳng muốn nc v e ! Chắc chán rồi! E còn thao chức chán....
    -- Muốn chứ, nhưng ngghĩ là phải ngủ thôi , nếu muốn khỏe mạnh bt mà làm việc , e à. Anh biết càng khuya thì mình càng có thể trò chuyện với nhau những điều mà ban ngày ko thể nói được.... Cơ mà... còn công việc, còn nhiều việc cho lâu dài mà em. Anh cũng biết em chưa ngủ ngay đựoc... vì em vốn thức khuya...
    -- Em đùa đấy! E ngủ ngay mà, vì buồn ngủ lắm ! Mệt nữa! Đêm qua Nấm cũng hơi quấy nữa. Mà a biết tối qua e đi v ai ko?
    -- Phải ngủ đươc khoảng 7 tiếng thì mới gọi là đủ, e à. Lúc nào, em?
    -- E ngủ từ 11h đén 6h30. Thế là đủ rồi, anh nhỉ? Lúc tối qua ấy....
    -- Thế là đủ đấy.... Mà đêm qua em bảo có điều gì buồn mà? Kể anh nghe đi?
    -- Hq e đi v M. M gọi điện cho e , bảo lấy giấy khai sinh....
    -- Rồi sao, em?
    -- ... để làm bảo hiểm cho N.
    -- GKS của ai?
    -- Của N ạ . Rủ 2 mẹ con đi chơi.
    -- Lúc mây giờ, em?
    -- Vì bt thường N cũng hay nhắc đến... nên e cũng muốn cho nó đi....
    -- Anh thấy cái trò bảo hiểm ko tin cậy lắm, em à.
    -- Lúc e đi làm về đến tối đấy ạ....thì M thik mua thì cứ mua....có fải e mua đâu....
    -- ... vì đồng tiền mất giá tùm lum ấy mà.... sau khoảng vài năm có khi gần như mất ko ấy chứ!
    -- M bảo là mua đấy chứ. Ko biết M có mua ko nữa? Kệ a ạ.
    -- Thế M còn ý kiến, đề nghị gì v em ko?
    -- Vẫn hơi hơi qt a ạ, lúc đưa N đi chơi ấy.
    -- Ừ.. anh cho rằng nếu có thì đầu tư cái khác tốt hơn.... Anh lúc nào cũng muốn dành quyền n những c m! Kể cả m chúng yêu chúng thì anh cũng vẫn thích c m ở với mình! C c là những gì rất quý giá của mình mà.
    -- Thế a có n đc cả 2 đ ko ? Chăm sóc , lo lắng ấy?
    -- Đựoc chứ!
    -- Bg c ấy còn làm hết m.việc ấy. A toàn đi suốt làm gì có thì giờ mấy!
    -- Anh sẵn sàng làm tất cả cho chúng mà!
    -- Mà sao tự dưng nc ấy nhỉ?
    -- Thì... đang nói về chuyện b và c mà!
    -- E khác mà.
    -- Con gái và nhỏ thì ở v mẹ
    -- Để nói rằng anh ko hiểu hết về những người b lại có thể bỏ bẵng những đ c của mình!
    -- Nếu như a thì sẽ fải chia đôi đấy và phụ thuộc vào y k của c c a, xem chúng thik ở v a ? Chúng có quyền lựa chọn mà!
    -- Thì anh đang nói cái ý của anh- một người bố mà; còn em - một người mẹ thì ....
    -- M cũng th c nhưng kiểu khác. Có lẽ mỗi ng mỗi tính !
    -- .... đưong nhiên là vì con rồi! Đa số Phụ nữ là thế mà!
    -- N hqua lạ b lắm, ko dám nhìn b. Nhưng khi về nhà thì bà hỏi ai mua thì nó trả lời là b đấy. M ko bỏ c, anh à. Mà e mang nó theo vì nó fải ở bên e. Ko thể khác đc nên M cũng fải chịu thôi a ạ
    -- M chắc đã lâu ko còn qua thăm ông bà , hả em?
    -- Từ trc T a ạ.
    -- Em ngĩ thế là đúng! Anh cũng bảo em cần phải làm như vậy mà! Con còn nhỏ dại thì chỉ ở v mẹ thôi! Trừ người mẹ ấy ko còn đủ năng lực cần thiết để nuôi, dạy nó!
    -- Em à, mình ra HT chút đi em? Thay đổi kk tẹo?
    -- A định đi ra chỗ nào?
    -- Mấy quán ven hồ ấy, đựoc ko em? Hoặc đi đâu cũng được mà.
    -- E ngại đi lắm....
    -- Ngại đi thì ngồi hay nằm vậy? Nhiều khi anh nhớ em kinh khủng đấy!
    -- Hi... hi... v.. v...nằm trên xe mà đi hả anh? Khiếp, nhớ gì mà kinh khủng? Kinh khủng thì sợ lắm! Hi... hi....
    -- Sao v v ? Nhớ quá thì mới mệt , chứ đi chơi thì chỉ có vui thêm thôi!
    -- Ng e nóg lắm, như sốt ấy . Thôi đc, mìmh đi ra HT, anh ạ. Anh cứ ra cái q. th ở HT ấy. Em sẽ ra ngay đây.
    -- OK... anh đi trứoc nhá.
    --A đi đi! Out nhé?
    -- ... là muốn di chuyển nhưng vẫn được ... nằm ấy mà!
    -- Nằm trên cái ghế xe ấy, hả? Phát khiếp ! Hi... hi....
    -- Thôi a đi trc nhé.
    -- Vâng.

  8. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua em bị sốt 39 độ. Em bảo em mệt lắm, chết mất thôi. Em hỏi nếu em chết thì tôi ó khóc em không? Tôi bảo em đừng có mà nói dại dột thế ; mình đã chẳng đang mong có một nhà riêng cho em. rồi mình cùng làm ra những thứ mà mình thích đấy sao; rằng thời gian tôi dành cho em đã là một phần cuộc đời tôi còn gì.... Hôm nay em đã đỡ hơn rồi. Tôi bảo em là cứ thấy em không ổn điều gì là tôi lại không thể ngồi yên đưọc. Em bảo tôi đừng quá lo lắng cho em như thé mà ảnh hưởng đến công việc....
    Chiều tối qua, chúng tôi bên nhau và cùng thấy những ngọn cây "bốc khói" trên đường Thanh Niên. Chúng tôi vwà trò chuyện với nhau và em đã ngủ rồi.... Hôm nay em vẫn còn hơi mệt mà. Em vừa bảo từ giờ trở đi, em sẽ ngủ trưa tại CQ. Tôi bảo , ngoài ra còn phải không đưọc thức quá khuya trong những ngày không được nghỉ làm việc nữa.... Em hay cái kiểu đang nói chuyện với tôi là đột nhiên ngủ lịm đi ấy. Vwà rồi cũng thế....
  9. houseman

    houseman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    chúc bác hp
  10. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    Tôi vừa nói nhỏ với em rằng....
    Hãy thở đều đều, nhẹ nhàng thôi, em nhé....
    Hãy nghĩ về những vùng đất tươi dẹp và những niềm vui bình dị thôi, em nhé....
    Chúc em có một giấc êm đềm qua đêm nay, để khi em tỉnh dậy , ngày mai lại là một ngày mới vui vẻ nữa....

Chia sẻ trang này