1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huyền yêu thương của tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bhacar22, 18/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    23h, 20/4:
    -- Có thời gian a có thèm nhớ gì đâu! Trừ đi 3 năm nhé! Em nhớ có lần a đòi em cuốn truyện ngắn mà anh bảo là cho em đấy! Lúc ấy em cũng tức đấy!
    -- Đang muốn nc thì a lại muốn đi ngủ! Đúng là trái ngược về tsl! Hi... hi....
    -- Em đang nghe đài FM, chương trình "Cửa Sổ Tình Yêu". Hay lắm, anh ạ. Và e cảm thấy a có cs riêng của a. A ko thể đi đến h v e đc. Em tự nhủ đừng h v để ko t v!
    3h45, 21/4:
    -- Về cuốn truyện, a chỉ cho em mượn chứ có bảo cho em đâu nào? Nên a phải đòi chứ! Anh ko trách thì thôi, lại còn.... Hì... hì....
    -- Anh đi cả ngày, mệt và chính em bảo anh hãy đi ngủ còn gì nữa?
    -- Nên h v hay t v thì cũng do mình phần nhiều. Về điều này, anh đã nói rồi mà.

  2. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    BM21/4: Đã nói là không được thức quá khuya trước những ngày phải đi làm, thế mà đêm qua..... Lại còn nghĩ ngợi rất chi là lung tung nữa? Mà bây giờ đã dậy chưa không biết nữa?
    -- Em dậy rồi. Em có thức khuya quá đâu. 11 g mà.
    -- Em thấy khỏe rồi chứ ? Nếu cần thì a đưa đi bác sỹ?

  3. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    -- EM BẬN À?
    -- E đang làm bên máy L. Máy này lúc nãy bị mất mạng a ạ.
    -- Anh phải đi ra ngoìa CQ một chút đây. Em có mệt ko?
    -- Ebt a ạ. A cứ đi đi nhé.
    -- Còn đau lưng, e? Bận rộn quá, e à.
    -- Hết rồi a ạ. Hqua e lắp máy vào đấm lưng cho rồi.
    -- Tưởng vẫn đau thì anh vẫn nhớ đến .... lời hứa tối hôm qua!
    -- Bg e ước có cái ghế massage ấy a ạ.
    -- Ghế ấy thế nào, anh chưa biết?
    -- ... nhưng mà nó đắt, nên chỉ ước thôi. Hnào e dẫn a lên Vincom , a sẽ đc ngồi thử cái ghế ấy..... Nó sẽ đấm bóp cho a từ đầu đến bàn chân luôn.
    -- Nhưng sẽ chẳng có máy nào bằng máy.... AP đâu!
    -- Hi... hi....tùy thôi nhá.
    -- Ừ , hôm nào đến đó và em hứong dẫn để a thử nhé?
    -- Sẽ có ng hướng dẫn mà....
    -- Thôi anh đi đã...
    -- a đi chưa?
    -- BB....

  4. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    20h13-- Em ăn chưa? Nấm đang làm gì, em?
    21h21-- Em à, em đang ở đâu? Anh thấy nóng ruột vì em về sớm mà mãi chưa hồi âm cho anh?
    21h52 -- Em đi đâu vậy? Đừng làm anh sợ! Sao im lặng và tắt cả ĐT thế?
     A- lô, chào bác, cháu là T ?" bạn của Huyền, bác cho cháu gặp Huyền ạ?
     Vậy à, nhưng Huyền nó đi ngủ rồi. Cháu có nhắn gì không?
     Dạ, vậy thì thôi, cháu sẽ gọi sau ạ.
    22h41-- Giời ơi là Giời! Thật điên rồ khi dành cả buổi tối mong ngóng một người, đt và nt cho một người đã ngủ từ chập tối!
    22h45-- Sao lại có một tối điên rồ thế này nhỉ?
    23h01-- Chúc đêm nay bị giật mình liên tục vì tội quên bạn để đi ngủ?
    (tắt đt, ngủ )
    23h10, 21/4: -- Anh ngủ chưa? Em vừa tỉnh dậy. Em mệt quá, ngủ quên mất, anh ạ.
    BM 22/4: Đêm qua có người ngồi ngóng bạn mãi mà không gặp, mệt mỏi quá, tuyệt vọng mà ngất sỉu đi rồi! Em thử vào bệnh viện xem còn sống không nhé. Ghét ?. Ghét? Ghét thật!

  5. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    Đêm qua, trong khi ngóng em, tôi trò chuyện với em Z8:
    19h04-- Anh có thể nói chuyện với em được không? Em buồn quá!
    19h30-- Có thể chứ! Em buồn vì sao?
    19h42-- Em buồn vì em đang ở 1 mình giữa thành phố, xa Hà Nôi, anh ạ. Và em muốn tâm sự với anh.
    -- Anh đã hiểu. Vì cô đơn và xa HN, phải không em?
    20h40-- Vâng, em nhớ HN lắm và rất nhớ một người!
    -- Là bạn, người iu, tình nhân, nam, nữ, người thân? (?)
    21h03-- Người trong mộng, anh ạ.
    -- Là sao, em? Hay mơ thấy?
    21h28-- Người thật, anh ạ. Em và người ấy đã rất yêu nhau. Vì chút hiểu lầm, bọn em xa nhau và cứ xa mãi, không thể quay lại đựoc! Em buồn quá!
    21h32--Có thể cả hai bạn chỉ yêu bản thân là chính và chưa nói chuyện với nhau về ?othế nào là tình yêu? ?
    -- Lúc em muốn nói chuyện thì người ấy không muốn, còn lúc người ấy muốn nói chuyện thì em ko có hứng thú, anh ạ.
    22h16: Sau khi dược biết quan niệm của từng người về tình yêu thì anh sẽ trao đổi thêm, em nhé. Bây giờ anh chỉ xin tặng em một câu nói: Tình yêu chỉ có thể được nuôi dưỡng chủ yếu bằng chính tình yêu mà thôi! Chúc em vui vẻ, hp. Anh cũng đang sắp phát điên vì ko liên lạc đựoc với cô bạn nhỏ của mình đây! BB em nhé.

  6. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    C21/4:
    -- Em đang ở p trong?
    -- Vâg
    -- Một mình à?
    -- Ko cả phòg a ạ.
    -- Phòng a có mỗi mình a thôi à?
    -- Ko, có cả K nữa. Anh hỏi là chỗ em ngồi thôi?
    -- E vừa đọc cái bài "K. Ma" của a đấy. Thấy buồn cười, anh ạ. Chỗ e thì chỉ mình e thôi chứ. Bg mỗi ng 1 bàn mà a.
    -- Bg anh sẽ viết để em đọc vậy? Thực ra ối chuyện buồn cười ở xung quanh , nhưng mỗi tội a bận quá thôi.
    -- Hnay bận ko, a?
    -- Vẫn bận lắm, em à. Ko bận thì anh đã chẳng để em đi đâu 1 mình!
    -- Hnay e có đi đâu đâu. Mà có đi e cũng ko đi 1 mình đâu. Phòg a ko fải xuống g sát p d hả a?
    -- Có chứ. A phân công 2 người cho việc đó mà.
    -- Cho ai ạ
    -- K và B , e à. Thôi, hãy nghe anh rằng... phải chú ý sức khỏe nhé.
    -- Vâg, bg mùa hè rồi, nóng lắm. Nên e cũng ko đi chơi nữa a ạ. Phòng e ko có điều hòa nóng kinh. Mấy ngày thì hết phá phách hả a?
    -- Sao lại thế ? Hay sang đây mà ngồi nghịch mt cũng được, P a mát lắm? Chắc cũng phải 1 tuần mới p xong đấy.
    -- Nhưg chỗ e cũng mát. 1 mình 1 quạt mà, a! E thấy đau cả đầu vì tiếng búa quai !
    -- Thế thì cứ ngồi trong phòn, đóng chặt cửa lại. Mà p e bí lắm. A sang là thấy khó thở lắm!
    -- Sao a ko cho n ùm 1 cái để thế là xong? P e mát chứ! Có cửa sổ rồi. Nhưng bg mở ra để ko khí nóg bay vào ư? Vài hnữa mua điều hòa mới là ok ngay, anh ạ.
    -- Chỗ này ko đáng cho a ra tay! Ko lẽ dùng dao bầu để thịt một chú muỗi! Hi... hi....
    -- Lúc nãy e đi ký mà e cứ nghĩ là sao a ko cho 1 quả m là xog? Thế nếu a làm thì a sẽ làm tnào là nhanh nhất ạ?
    -- Nếu là những ống khói cao hàng trăm m, hoặc các tòa nhà cao tầng ấy và xung quanh có nhiều công trình qtrọng cần bảo vệ thì anh làm ngay. Đối với cỡ công việc này thì như đang làm là hợp lý rồi, e à.
    -- Cho sụt xuống dần dần như kiểu tháp đôi ở Mỹ í ạ?
    -- Ừ... sụp từ từ thành một đống ngay tại chân công trình ấy. Chẳng hạn cái ống khói ở KS Hzone ấy.
    -- Cái đó là di tich lịch sử hay sao ấy a ạ?
    -- Ko phải! Nó là cái ống khói của NM gạch ĐL trước đây đấy.
    -- Nhưgn họ vẫn giữ lại làm kỷ niệm ạ?
    -- Ừ... họ thấy cũng có thể dùng làm một vật trang trí đựoc mà. NM gạch đó , hồi anh mới về làm bên BC, nó vẫn hoạt động mà.
    -- Thế ạ? E cũng ko để ý. Chắc hồi nhỏ, e ko đi lên mạn này.
    -- Thế mới thấy, còn chưa xa lắm, HN ta mông muội, cổ hủ đến mức nào!
    -- Mà trưa nay a đi đâu thế? Chẳng thấy a ngó ngàng gì đến e cả!
    -- Thì đã bảo đi có việc mà. Đi viếng một cái đám ma! Tuy ko nt, đt nhưng trong lòng thì ko nguôi nhớ đến đấy!
    -- Thôi đi... a đi suốt buổi trưa ạ?
    -- Ừ... có về nhà nghỉ 1 tẹo.
    -- Có nghỉ thật ko đấy?
    -- Nghỉ thật chứ! Em hãy hiểu là anh rất chú ý đến SK ! SK để làm viẹc, để vui vẻ, để.... nhiều thứ lắm đấy!
    -- Đấy cái quan trọng là để...nhiều thứ ấy đấy!!Hí ... hí....
    -- Hôm qua , lúc anh đã ngủ, em thức một mình và em nói mấy câu ... lung tung lắm đấy! Hôm nào , rảnh rỗi, anh sẽ hỏi lại đấy! Làm anh, lúc gần 4h tỉnh dậy, đọc và... thức luôn!
    -- Ai bảo a tắt đt chứ! Ai cho a ngủ mà ngủ, nhỉ?
    -- Hi... hi....mà bg khi anh "BB" thì em cũng phải hồi âm "BB " hoặc "OK" để thể hiện là " Duyệt, cho phép ngủ! " nhá!
    -- Ok! Ok!
    -- Em chuyên môn cái kiểu "ngất bất thình lình" ấy! Đang nc, bỗng ... im lặng, ko thấy gì nữa!!
    -- Tùy lúc thôi chứ.
    -- Hôm qua a hỏi "e có nhớ a ko?" mà ko thấy trả nhời gì cả , nhỉ?
    -- A hỏi lúc nào nhỉ?
    -- Đấy... có tập trung đâu! N này chỉ cho riêng e thôi!
    -- Anh ấy! Rõ lâu! A đag làm việc đấy à hay đang c v mấy ng nữa?
    -- Khi nc với em là chỉ nghĩ về em, vui buồn cùng e, lo nghĩ cùng em, ... rất nhiều thứ ... cùng em! Còn em thì.... Rất nhiều lúc anh có cảm giác ... có những giọt gì đó chảy ngược vào tim.... Không phải là kiểu nói văn chương đâu, mà đúng là có những giọt chảy ngược vào tim....
    -- A thấy sao ? Chảy ngc vào tim là tnào ạ? A đang trách e đấy ư? Anh này, em chép cho anh....
    Tháng tư về
    Gió hát mùa hè
    Có những chân trời xanh thế
    Mây xa vời
    Nắng xa vời
    Con sông xa lững lờ trôi...
    Nắng nhẹ nhàng
    Mây trắng nhẹ nhàng...
    Hát giấc mơ nào xa lắm...
    Em mong chờ, mãi mong chờ...
    Bao nhiêu vẫn cứ đợi anh.
    ... Mơ, em mơ, mơ về con đường nhỏ
    Quanh co lối mòn hoa dại nở...

    -- Hay đấy! Đấy là lời bài hát mà em bảo thíc hôm qua ?
    -- Vâg. Có cả ảnh hoa lao kèn đẹp lắm a ạ; nhưgn e ko gửi đc.
    -- Em chép toàn bộ lời bài đó đi? Em xem ở đâu?
    -- A đọc blog ở báo NS ấy
    -- Thế hả? anh chưa biết chỗ đó. Tác giả là ai? Hôm qua ai hát bài đó, e?
    -- Tg bài hát í à? Hay cí blog đó ạ?Của ngày hôm nay ấy. A cứ mở ra mà xem.
    -- TG bài hát í?
    -- Nsĩ Dương Thụ, a ạ
    -- Ca sỹ hôm qua thể hiện nó?
    -- Ca sĩ hq là ca sĩ trẻ, a ạ. Mới lắm... Bích Ngọc. Hát phối âm hòa khí kiểu khác nên e ko thik.
    -- A tiếc là ko đựoc xem và nghe bài hát mà em thíc. Lúc ấy đang tắm mà.
    -- Phải do Khánh Linh hoặc Hồng Nhung hát thì hay. Đầu tiên là e nghe HNhung hát đấy. Thôi a cứ mở máy B ra mà nghe.
    -- Lời của nó như trên là hay lắm, e à.
    -- Vâg, vì lời hay và giai điệu cũng hay nên e thik mà.
    -- Anh cũng chỉ thic những bài nào có ca từ hay, ý nghĩa thôi.
    --
    Tháng tư về
    Sáng tác: Dương Thụ
    Tháng tư về, gió hát mùa hè
    Có những chân trời xanh thế
    Mây xa vời, nắng xa vời
    Con sông xa lững lờ trôi
    Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng
    Hát giấc mơ nào xa lắm
    Em mong chờ, mãi mong chờ
    Bao nhiêu vẫn cứ đợi anh
    Mơ, em mơ, mơ về con đường nhỏ
    Quanh co lối mòn hoa dại nở
    Chỉ mình em bên anh, bên anh
    Nghe bâng khuâng mấy nhành hoa lựu đỏ
    Ta chia tay những ngày xuân để hát
    Một mùa hè, mùa hè
    Tháng tư về ....

    Toàn bộ bài ấy đấy, a ạ.
    -- Cảm ơn em! Anh muốn là đã biết là phải biết trọn vẹn mà! Tất nhiện ''trọn vẹn'' trong những khả năng có thể, e nhỉ?
    -- E cũng vậy.
    -- Dở dang nó cứ làm mình ... không yên được!
    -- Anh à, e cbị về đây.... Hnay e về sớm 1 chút.... E về nhé! ...BB....
    -- Ừ... BB....

  7. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    22h35, 21/4:
    -- Cháu chào bác. Cháu là T- bạn của Huyền. Bác cho cháu gặp Huyền ạ?
    -- Huyền nó ngủ rồi, cháu à. Cháu có nhắn gì không?
    -- Vậy thì thôi , bác ạ. cảm ơn bác. Cháu gọi sau cũng được ạ.
    ... Hức... hức....

  8. towsml

    towsml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0

    topic này đúng là yêu thương, nhớ nhung chết nên đc
    nghe iu k chịu đc
    Loài hoa Dạ đăng còn có tên là spider plant dịch là Hoa Tơ Tình ( http://vietnamcayda.com/diendan/showthread.php?t=8225)​
  9. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    S22/4:
    ùđ Hôm qua , thỏƠy em ngon giỏƠc quĂ, anh câng vui lỏm! Ngon giỏƠc 'ỏn nỏằ-i quên hỏt....
    ùđ ĐỏƠy là vơ em mỏằ?t và buỏằ"n ngỏằĐ quĂ thôi.
    ùđ Thôi, ol tỏạo nhĂ?
    ùđ Em 'ang 'i n h , anh ỏĂ.
    ùđ Thỏ à? Em 'i vỏằ>i ai? Hôm nay , anh thỏƠy em 'Ê khỏằe. Đúng ko?
    ùđ Em 'i vỏằ>i a H thôi. Em 'ang chóng mỏãt vơ mại ô tô và 'ói, anh ỏĂ.
    ùđ ĐÊ bỏÊo ko 'ỏằoc bỏằ fn sĂng rỏằ"i! Đói quĂ sỏẵ tỏằƠt huyỏt Ăp, ko ai cỏằâu 'ỏằoc 'Âu, nghe chặa?
    ùđ Ko cỏằâu 'ặỏằÊc thơ sao nào?
    ùđ Chỏằ? còn là nỏằâc nỏằY....
    ùđ Ai nỏằâc nỏằY thơ kỏằ?; miỏằ.n là em ko phỏÊi nỏằâc nỏằY là 'ặỏằÊc.
    ùđ Lúc ỏƠy lỏĂnh toĂt rỏằ"i còn 'Âu!
    ùđ A! Anh 'ang rỏằĐa em chỏt 'ỏằf anh 'ỏằoc thoỏÊi mĂi vỏằ>i cĂc cô em mỏằ>i hỏÊ? Ko cỏĐn thỏ! Còn lÂu em mỏằ>i chỏt nhĂ!
    ùđ Có mỏằ-i mơnh em thôi 'ỏƠy. CặĂ mà cỏằâ không fn sĂng thặỏằng xuyên thơ mỏằ>i bỏằ quĂ! Hi hi....
    ùđ Nhỏằ> gơ mà nhỏằ> cặĂ chỏằâ? Nhiỏằu lúc anh bỏằ quên ngặỏằi khĂc thơ ai trĂch anh chỏằâ?
    ùđ Anh chặa giỏằ phút nào bỏằ quên e nhĂ! Thỏằi gian 'ỏằf nhỏằ> còn chặa 'ỏằĐ thơ làm gơ có thỏằi gian 'ỏằf bỏằ quên , hỏÊ em?

  10. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    C22/4:
    -- Em à , trời đang mưa. Vừa làm vừa nghe ''Xa Khơi" thấy rõ cảm goác nhớ nhung. Ol tí nhé?
    -- E đói quá a ạ. Hi... hi....
    -- Hi... hi... sao cứ kêu đói loạn lên thế ?
    -- Em đói thật mà. Trời mưa nên nhanh đói!
    -- Chưa thấy ai chứng minh mưa và đói có liên quan với nhau cả!
    -- Em thì lại thế đấy. Sao a cứ đòi fải chứng minh ? Em sẽ chứng minh là e đag đói thật.
    -- Nhưng đấy là tại ko chịu ăn chứ ko phải do mưa nhá! Mà anh đã nói là dân Kỹ thuật, nên chỉ tin sau khi đã có chứng minh, dẫn chứng nhá! Cái gì cũng thế nhá! Hi... hi....
    -- Anh có thik ăn cá ko? Sắn quần lên, sang đây e cho mượn cái rổ, xuống sân bắt cá a ạ. Đây là mưa đầu mùa đấy. Thế nào cũng có cá rô đấy! Hí... hí....
    -- Bao nhiêu cá to tướng (mấy chục cân!) còn ko bắt được, nữa là cá bé tí tẹo....
    -- Cá to thì nó khỏe nó chạy nhanh. Thế e mới bảo sang e cho mượn cái rổ chứ... .
    -- Theo em sẽ có cá gì ở dưới đây?
    -- Theo e có cá Thái Hà a ạ và cá rô đồng nữa.
    -- Cá TH là gì? Anh chưa từng nghe đấy?
    -- Anh ko biết à? Giời ơi, cá cống đấy, a ạ.
    -- Cá cống là gì? Nó to, bé ra sao? Có ăn đc ko? Mà sao lại tên là TH , em nhỉ?
    -- (Hello? Hello? Anybody there? Echo!) Cá đấy sống ở cống rãnh, a ạ. To bằng que diêm í.
    -- Thế thì ghê chết ấy? Cá rô cũng ăn tạp lắm đấy!
    -- Cá rô đồng cơ mà. Có fải cá rô phi đâu, anh.
    --Mà sao đèn ở nick của e ko sáng? Chắc em đang ở chế độ nào đó?
    --Sáng rồi đấy, a ạ.
    -- Giờ mới sáng, e à. Mỗi lần chát thế này lại thấy Nấm ngồi cạnh chậu nuớc và giơ tay.... Yêu ghê cơ!
    -- Em chỉ sợ nó đánh thôi, a ạ.
    -- Anh em mình nói chuyện về cá rô nhé?
    -- Em cài ở màn hình rộng to lắm a ạ. Ok! E hỏi a tí đã.
    -- Cúc nó rất hay nghịch... tai anh!
    -- Em vừa đọc trang NĐVBL, có bài về con v í....
    -- Ừ ... sao?
    -- Anh viết có ý gì vậy ? A trách e đấy à?
    -- Chuyện còn dài.... xem xong em sẽ biết mà.
    -- Em biết đoạn sau rồi.
    -- Trách chỗ nào? Chỉ được cái hay nghĩ rất chi là ... lung tung, oan cho ng.ta thôi!
    -- Đã có đoạn sau đâu nào? Ai mà biết a sẽ tự kết thúc câu chuyện tnào chứ?
    -- Đoạn sau nó thế nào nào? Nói thử coi?
    -- Em ko nói .
    -- Khoảng 20 đọan như thế cơ mà ! Dài lắm!
    -- Nói để a biết mất à. Để e xem a sẽ kết thúc tnào? Mà đoạn trên a viết là e hay mua hoa hồi nào nhỉ?
    -- Đây là một chuyện mà khi nghe, Bé Cúc đã nức nở khóc! Khóc một cách ko cản đựoc vì cảm động đấy!
    -- ... trên xe "..Mà bạn cậu cũng thỉnh thoảng còn mua hoa nữa nhá.... Chao ôi, có khi trên xe của bạn cậu có đến mấy bó hoa! Hoa của ai tặng bạn cậu hay bạn cậu mua để tặng những ai nhỉ...". Em có vài cuốn sách ....
    --Thì có hôm thấy đến 2 bó mà!
    -- ... nói về những câu chuyện có thật, mục đích chính là" yêu thương và chia sẻ" hay lắm. Lúc nào e sẽ mang đi cho a đọc nhé. Trẻ con đọc cũng rất tốt a ạ.
    -- Thế mà đã bảo "a trách e đấy à?" Chỉ được cái....
    -- Em hỏi đoạn dưới mà....
    -- Ừ... anh thíc những sách như vậy mà.
    -- Em mua hoa làm gì những 2 bó?
    -- Thì anh thấy thế thì nói vậy mà. Trên này , nhiều khi cũng nói cho vui ấy mà.
    -- Vẫn mưa quá, chưa thể về đc a nhỉ? Ko biết cái áo mưa để dưới xe còn ko?
    -- Chắc hôm ấy mua cho nhà và cho cả phòng nữa, chẳng hạn?
    -- Mưa thế này thì về làm gì vội, e à.
    -- Ko nếu mang đến đây là mua cho phòn thôi a ạ.
    -- À, hình như đấy là hồi tháng 10 hả a? E đói nên muốn về ăn
    -- Anh mới viết mào đầu mấy câu về Vịt thế mà em đã bảo thế! Anh ko hiểu em suy luận kiểu gì? Hi... hi....
    -- Em nói thế có khi a sẽ lái ngay sang cái khác cho mà xem.
    -- Mai anh mua cho mấy hộp bánh nhá! Cứ kêu đói thế , anh cũng sốt hết cả ruột đấy!
    -- Em ko thik ăn bánh đâu. E thik cái gì nong nóng í.
    -- Nong nóng? Ngồi ở đâu thì bói đâu ra!
    -- Hay e v a đi ăn gì đi?
    -- Ừ... bây giờ à?
    -- Vâg. Mưa, a có đi ko? Đi ra Vincom nhé, cho gần nhà e?
    -- Hay ra cái quán ca phê gần Phở Tóc Xoăn đây này?
    -- Cái quán đó ở đâu ạ?
    -- Xe máy à? Ngay đây, đi bộ thôi. Nhưng chắc ko có gì ngon. Đang mưa lắm, e à. Đi xa thì phải ta xi, e à. Muốn đi Vincom thì phải đợi tý nữa chứ. Mưa to mà. Thấy anh "máu" chưa? Rủ là đi luôn nhá! Chứ ko phải giống ng.ta đâu nhá!
    -- Đi xe máy , anh ạ.
    -- Bây giờ?
    -- Đợi hết mưa thì có mà đến tối a ạ
    -- Thế thì đi?
    -- Mà "ng ta" là ai chứ? Thế thì e mới rủ a chứ.
    -- ... thì nói chung chung thế... hì hì...
    -- Đi đến nơi là ướt như chuột ấy , anh nhỉ? Đợi tí nữa vậy, a ạ. Phòg e vẫn ngồi đây chờ đấy.
    -- Ừ... chờ tý vậy. Chứ bị ướt thì có khi chưa kịp ăn đã bị sỉu ấy chứ!
    -- Anh à, ko fải sỉu đâu nhá, mà là xỉu!! Anh toàn viết sai từ này.
    -- Ừ... anh thấy em cũng quan tâm ch.tả giống anh đấy! Ng.ta bảo bất kể thế nào cũng cần viết đúng. Có khi sai 1 chữ là hỏng hết, e nhỉ?
    -- Vì nhìn thấy khó chịu lắm, a ạ. Anh thấy e có sai lỗi chính tả bao giờ đâu.
    JA PH: "Nhớ thương cách vời... ơi biển chiều nay.....'' của "Xa Khơi'' nghe da diết quá!
    -- (Kiss) Máy e ko nghe được nhạc, vì chưa cài chế độ gì đó....
    -- Ừ... hình như thế! Thế là rất tốt. Anh có 2 cuốn từ điển c.tả đấy!
    -- ... nên ko nghe đc của Nhacso.net.
    -- Ừ.. từ từ... tìm hiểu thêm , e à.
    -- Ko fải "hình như" mà là rất tốt í, a à. E thik nghe bài "Tháng Tư Về" mà ko nghe đc. Đt của a đã cài nhạc gì thêm vào thẻ chưa ạ? Nếu a thik mấy bài e cũng có thì a đưa thẻ e cài cho.
    -- Tối qua , anh đã tìm nghe bài ấy. Nhưng ca từ thuộc loại rất hay, nhưng nhạc thì anh thấy chỉ tàm tạm thôi....
    -- Do ai hát , hả anh? Nhạc như thế là đc rồi. Chẳng qua a ko thik kiểu nhạc ấy thôi....
    -- Chưa. Định hôm nào rỗi thì nhờ em mấy việc cho nó.
    -- ... Vì sao, a biết ko? Mai a đưa thẻ e cài cho.
    -- Có lẽ anh thích nhạc sâu lắng, dìu dịu thôi. Bởi vì l t của a khác e ....
    -- Ừ... mai a đưa cho.
    -- ... hệ của a khác, vì a hơn e bằng ấy t cơ mà; nên khác nhiều lắm . Ở máy e có bài "Gửi e ở cuối sông Hồng" a có thik ko? "Thăm Bến Nhà Rồng", "Destin"
    -- Cái giai điệu của D.Thụ nó nhàn nhạt, bở bở.... chứ ko da diết, cao trào, thắt quặn....
    -- Bonjour VNam....
    -- "Gửi em ở cuối SH"cũng hay lắm.
    -- Em ko thik thắt quặn! Đau lắm! Em thik nhẹ nhàng, dịu dàng cơ!
    -- Ờ... "Bonjour VN" là tuyệt nhất đấy!
    -- Êm êm như cái bài ấy í.... OK! Hình như ngớt mưa rồi a ạ.
    -- Tại viết vội nên từ đó anh dùng cũng chưa sát ý mình lắm....
    -- Em biết rùi!
    -- Còn mưa nhỏ thôi. Đi cũg đuợc, e à.
    -- Đi , anh nhá?
    -- Đi đg TĐt nhá
    -- Lại mưa to đấy, a ạ. Chán nhỉ.
    -- Ừ... rẽ về OcD?
    -- Sao hnay ông giời khóc nhiều thế nhể?
    -- Vì thương 1 người hôm qua vò võ ngồi ngóng bạn mà ko gặp!
    -- Thế nên hnay ngăn cản ko cho ai về ư? Ko biết bao hôm cũng có ng ngồi ngong ngóng, có ng thì tranh thủ ngủ thì ko sao?
    -- Chắc thế... nên lần sau đừng có mà ngủ thế nhé!
    -- Kiểu này cứ fải như thế liên tục cho biết tay! Em cứ ngủ! Lần sau sẽ rút cả đt cđ ra ấy! Anh thật đáng ghét! (Devil- Cowboy)
    -- Hi... hi....
    -- (Party- Puppy Dog Eyes)
    -- Nếu thế anh đi xe máy xuống....
    -- Xuống chẳng có ai mở cửa đâu... (Happy- Sad- Angel)
    -- Cứ đứng ở cửa gọi lên....
    -- Ở đấy có tổ dân phố tuần tra đấy
    -- Hôm qua, lúc gọi gặp bà là a đang ở nhà nên ko dám nói to....
    -- Họ sẽ bắt a vào đồn công an... vì tội gây mất trật tự công cộng... giam giữ 5 ngày... chuyển lên công an Quận... giữ tiếp 1 tuần...mời người nhà đến nộp phạt....
    -- Thế thì... sợ lắm...
    -- ... và rất nhiều ....nữa.... (Cowboy) Biết sợ là tốt!!
    -- Anh có ối cách nhá.... Có vẻ em chỉ thích anh sợ những cái gì đó, nhể?
    -- Tất nhiên! Nếu ko biết sợ thì khiếp lắm, a ạ
    -- Tại em chưa đọc topic " Bạn sợ gì nhất? " đấy thôi. Anh đã nói về cái sợ nhất của a ở đấy!
    -- Nếu a mà ko biết sơ gì thì e fải cao chạy xa bay thôi. Topic đấy ở chỗ nào ạ, để e mở bgiờ?
    -- Ở trên ttv ấy. Thôi để lúc nào anh tìm cho.... nh đã nói cái mà anh sợ nhất của mình. Không giống 2 điều sợ nhất của e mà e đã nói dạo nọ nhé!
    -- Em nói gì nhỉ? Nhiều lúc e sợ rất nhiều thứ, nhưng có lúc e chẳng sợ gì, kể cả chết. Nhưng hiện tại thì e sợ nhiều thứ lắm.
    -- Ừ... thực ra trong mỗi l.vực đều có cái mà mình sợ nhất mà.
    -- Anh có biếy câu....
    -- Chẳng hạn, ngồi ngóng thì sợ nhất ... mãi ko thấy gì!!
    -- ... "lời hứa của ng đàn ông là cái lan can cho ng đàn bà vịn trc khi ngã lộn cổ". Thực ra lúc mog ngóng ấy chỉ bực thôi, chứ lo sợ gì ạ?
    -- Câu đấy hay đấy! Thế nên hứa bậy bạ là chết đấy, e nhỉ?
    -- Anh sợ gì nào, vd tối qua chẳng hạn? Đa số là thế mà a. Khi yêu thì ng ấy là nhất, khi ghét thì thôi rồi....
    -- Sợ em đang gặp chuyện gì ko vui, ko ai chia sẻ....rồi nghĩ lung tung....
    -- Cũng tùy đấy! Sao a ko nghĩ về cái khác nhỉ?
    -- ...hoặc bị ốm đau....
    -- A muốn biết sao ko? Hi... hi...
    -- Muốn chứ!
    -- Vìì e tức a đấy!
    -- Lại tức nữa à? Vì điều gì nào?
    -- Vì tức a thế thôi! Ngày hqua ấy ... và cả tối hôm kia nữa chứ... tắt ngóm tắt ngòm đt đi... ko cần biết đến ai! Em chẳng bao giờ tắt đt cả!
    -- Hi... hi... thế à? Thì BB rồi mà.... Thật tình là ko đựoc nc với em chỉ nửa ngày là anh đã ... ko yên rồi. Cơ mà nhiều việc quá đấy! Có khi mệt quá nữa!
    -- Thôi ngớt mưa rồi, a ạ. Đi đi, anh? Em tắt máy nhé?
    -- Ừ... cứ đi thế nhé?
    -- OK !


Chia sẻ trang này