1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huyền yêu thương của tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bhacar22, 18/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Huyền ơi, anh thương em lắm đấy.
    Huyền ơi, anh thương em lắm đấy!
  2. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    T: Em à, chiều nay em muốn nghe anh hát bài gì, anh sẽ hát cho riêng em? Thuơng e lắm í!
    H: Hi... hi....
    T: Sao cười?
    H: VUI THÌ E CƯỜI....
    T: Anh sẽ hát cho riêng em với tất cả tình cảm của mình đối với e, nghe chưa....
    H: Đừng tra tấn mọi ngưởi là được anh ạ. Hôm nay e để quên điện thoại ở nhà, nên cảm thấy cứ thiếu thốn cái gì....
    T: Ko tra tấn mọi người đâu. Thấy ko ổn thì mình hát ít thôi là được mà. Rõ ràng là thế rồi! Ko có ĐT bên người thì a thấy như ngoài hoang đảo í.
    H: yeah
    T: Sáng nay, cô em lạ mặt lại nhắn tin đấy, e à....
    H: Thế ạ? Nhắn tin sao ạ ? Còn lưu cái gì ko, cho e xem với?
    T: Nhưng được cái nó chỉ chúc những điều tốt đẹp thôi. Còn mỗi cái ntin sáng nay đấy.
    H: Thế là tốt rồi. Nó ko chửi là may đấy a ạ.... Hi.... hi....
    T: Mình giao tiếp văn minh, nó chửi thế nào được, e ?
    H: Thích thế còn gì?
    T: Thích gì, e ?
    H: Anh đào hoa nhỉ? Bao nhiêu hoa xung quanh!
    T: Dạng bịt mặt, ghê chết đi được í chứ! Anh chỉ biết e thôi. Mà hoa đấy ko fải của mình, e à.
    H: Thế sáng nay người ta bảo sao, a?
    T: Anh luôn đề phòng bệnh ảo tưởng , e à
    H: Mỗi riêng mình gì e.... Ko dưng ai ng ta nt sao?
    T: Ng.ta chúc ngày mới vui vẻ thôi.
    H: Còn biết bao ng nữa chứ. Ai mà biết đc a nhỉ ? Mà chúc thế thì sao ạ ?
    T: Biết được, e à! Anh ghét dạng dấu mặt lắm. Chả sao, nhưng a thấy ghê ghê lắm.
    H: Ước gì hàng ngày mình cũng có một người lạ mặt chúc cái gì đó....hi... hi.....
    T: Dồn hêt yêu quý cho những người gần gũi mình thôi! Lạ mặt là... ghê chết đấy!
    H: "Cho những người gần gũi mình !"Kinh nhỉ ?
    T: Gần gũi... mà mình yêu thương còn chưa hết, nữa là ... tận đâu đâu, e à.
    H: Thế nếu đó là ng quen cua a thì sao? Neu la e thì sao ạ ? Hi... hi....
    T: Lèm giề mà tô đậm chữ thế? hí... hí.... Nếu là em thì cho một trận í chứ.... Véo nát tai đấy!
    H: ... cho "những" người ------> e nhấn mạnh từ này ! Khiếp quá! Tức là rất nhiều ng nhỉ?
    T: Thì ... ví dụ, em và ... những người khác nữa, chẳng hạn. Thì e là số.... còn gì nữa.... Em ko đi buổi hát chiều hả? Sức a có hạn , sao dám dàn trải, hả em?
    H: Nếu vui thì đi mà ko thì đi về. Đàn ông sức rộng vai dài, thiếu gì....
    T: Chỉ cần e vui vẻ là anh đã thấy đời có ý nghĩa rồi mà.
    H: Anh thì thừa sức ấy! Ngang dọc tung hoành, ra Bắc vào Nam....
    T: Anh ko dại gì dàn trải lung tung, e à. Nhưng vẫn chỉ có... một người...một người mà a sẵn sàng....
    H: Ai mà biết được.... Đến người ở với anh nhiều năm rồi mà còn ko biết được ấy chứ. Chả lẽ e đã biết được ruột gan a sao?
    T: A thường có xu hướng đi đến tận cùng...Trong chuyên môn cũng vậy mà.... Thì e cứ qua những viêc cụ thể là biết mà....
    H: Em ko biết được....
    T: ... Thì cuộc sống là sự kế tiếp của chính từng ngày cụ thể mà em.... Anh chỉ biết cứ nhìn thấy e là trong a trào lên một niềm thương mến....
    H: Có ng hỏi sâu sắc là gì, đố a biết?
    T: Rồi, sẽ có ngày a sẽ nói thiệt nhiều... thiệt nhiều với em....
    H: Em đang hỏi từ sâu sắc cơ mà. Anh trả lời ngay đi! Ngắn gọn và súc tích nhá.
    T: ... Sâu sắc ư? Dễ mà.... là... ko coi trọng bề nổi, vẻ bên ngoài, cái "vỏ" của một con người, một sự việc, một hiện tượng... em à. Cứ hỏi nhá.... đấy là sở trường của a đấy! Phải nhìn thấy cái lõi đằng sau những cái ấy.... ột đôi nam - nữ đến với nhau ... cũng có rất nhiều dạng....
    H: Anh giải thích thế thôi à ? Em trả lời nhá.... "Sâu sắc" nghĩa là...sờ... âu... sâu.... sắc... sấu ... í. Hi... hi.... Cá ...sấu... í !
    T: Sáng ngày kia a sẽ bay, lúc 6h 30. Nghĩa là a fải đi khỏi nhà lúc 4h 30 , e à.
    H: Vâng.
    T: Hi... hi...cái cách em giải thích ấy là ở chỗ bông đùa thôi. ĐN có gì hay, anh sẽ mua cho em. Em phải biết rằng anh đã thương nhớ lâu rồi, nên có xa cách một vài... cũng chả là gì , e à. Quen chịu đựng rồi....
    H: Vâng, cũng bình thường thôi a nhỉ? Người lớn mà.... Em chỉ là hạt cát trên sa mạc thôi. Mà anh có biết bài thơ "Mùa Hè Rớt" không? Hay lắm, anh ạ. Em thích nó từ hồi đi học. Nếu a xem bộ fim mới đây của đài THVN vào CN ấy thì a sẽ rất thích.
    T: Cho a đọc cùng đi? Thơ ca nó cũng dạy c.ta nhiều đấy. Có khi chỉ một câu nói mà c.ta sáng mắt, sáng lòng, e à.
    H: Nó đây, anh ạ....
    Mùa hè rớt
    Có một mùa trong ánh sáng diệu kỳ,
    Cái nắng êm ru, màu trời không chói,
    Mùa hè rớt cho những người yếu đuối,
    Cứ ngỡ ngàng như lúc mới vào xuân.
    Trên má mơ hồ tơ nhện bay giăng,
    Se sẽ như không, nhẹ nhàng, phơ phất...
    Lanh lảnh bầy chim bay đi muôn nhặt,
    Hoa cuối mùa sặc sỡ đến lo âu.
    Những trận mưa rào đã tắt từ lâu,
    Tất cả thấm trên cánh đồng lặng sẫm,
    Hạnh phúc ít hơn mắt nhìn say đắm,
    Ghen tuông dù chua chát...cũng thưa hơn.
    Ôi cái mùa độ lượng rất thân thương,
    Ta tiếp nhận vì người sâu sắc quá,
    Nhưng ta nhớ, trời ơi, ta vẫn nhớ,
    Tình yêu đầu. Rừng lặng... bóng sao im
    Sao ơi sao, sao sắp rụng vào đêm,
    Ta biết lắm thời gian đang tiễn biệt,
    Nhưng mãi đến bây giờ ta mới biết
    Yêu thương - giận hờn - tha thứ - chia li...

    ... và còn rất nhiều bài thơ hay khác mà e thích nữa. Bài này của Nga đấy, anh ạ. Anh có thích tiếng Nga ko ? Em sẽ gửi nốt cho anh nhé? Em thích nhất khổ đầu và khổ cuối, anh ạ.
    T: Anh sử dụng tiếng Nga hàng ngày mà. Bài thơ đó rất hay. Anh sẽ bình luận sau. Em gửi tiếp đi....Đúng là tuyệt thật ! Em tôi cũng nhậy cảm lắm thay! Hi... hi....


    Được bhacar22 sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 20/03/2008
  3. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    H: E GỬI CHO A 1 CHUYỆN NHÉ
    Một lá thư mà e copy lâu rồi và còn rất nhiều ... nữa, anh ạ.
    "Em yêu thương,
    Với những tháng ngày chúng ta đã có, anh không nghĩ với anh rồi nó sẽ trôi qua như một giấc mơ. Nhưng anh không thể đánh lừa chính mình để rồi chúng ta làm khổ nhau cả đời. Em nói đúng, chúng ta có tất cả mọi thứ mà bao cặp vợ chồng khác ao ước : *** - tiền - lãng mạn. Thế nên khi viết thẳng ba điều ấy lên trên giấy, anh hoảng hốt nhận ra chúng ta không có gì cả! Bởi một thứ quan trọng nhất đã chẳng được ghi lên. Nó mang tên tình yêu! Vì thế, chúng ta không thể là vợ chồng...
    Tình yêu là gì em biết không?
    Anh đã phải dành nhiều ngày trong quỹ thời gian làm việc của mình để ngẫm nghĩ. Và với anh : "Tình yêu là bữa cơm nghi ngút khói em nấu mỗi chiều đợi anh về sau giờ làm, là chiếc áo phẳng phiu được em ủi và mắc lên cẩn thận, là căn nhà ngăn nắp.... "

  4. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Nhầm, nhờ mod xoá dùm! xin cảm ơn mod!
    Được bhacar22 sửa chữa / chuyển vào 18:28 ngày 20/03/2008
  5. sorai

    sorai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    1
    Em đọc qua cũng biết 2 bác mới yêu nhau. Để vài tháng nữa mà bác duy trì được cấp độ nhớ nhung như này thì em bái phục bác.
  6. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    BM21/3/2008: Chúc em vui vẻ! Anh ghét cái bầu trời xam xám hôm nay quá đi mất!
  7. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    T: a đã về rồi! Chào e!
    H: Thế ạ? ((
    T: Vừa xong, e à! Đi từ 6h30 đấy.
    H: Đi chơi ạ?
    T: Đưa anh bạn từ SG ra sang Hà Đông khảo sát mặt bằng cho một dự án, rồi rẽ qua mấy chỗ nữa.
    H: E tưởng vào đó mua lụa HĐông.
    T: Trên xe suốt!
    H: A đi xe máy ạ?
    T: Có rẽ vào Vạn Phúc tý thôi. Anh ấy thích đi xe máy mà.
    H: Lâu lắm e ko vào đấy. E định đi mua ít đồ lụa về để mặc mùa hè a ạ.
    T: Hôm nào a e mình vào đấy, chứ tự a cũng chẳng biết chọn thế nào.
    H: Anh định mua gì ạ?
    T: Mua cho mẹ anh bên TS để may áo và cho cả em nữa.A thấy nhiều loại đẹp lắm! ((
    H: Thế a có mua đc gì ko ạ?
    T: Hôm nay a xem qua thôi.
    H: E định mua các đồ may sẵn ấy, nếu có sẵn hoặc mua vải cũng được ạ.
    T: Ừ... may sẵn cũng đủ đẹp mà. Anh cũng thích đồ may sẵn để đỡ phải tìm chỗ may ((.Anh em mình hôm nào cùng vào đấy nhé? Cũng gần ấy mà.
    H: Vâng, để hôm nào a ạ. Trước kia bọn e quen mua một hàng ở đấy. Lâu lắm rồi e ko vào đấy. Đúng là fải vào tận trong ấy, a ạ
    T: Ừ...có chỗ quen mua rồi thì càng tốt, e à. Chỉ cần khoảng 2 tiếng là a e mình có thể thực hiện đựoc việc này thôi mà.
    H: Thế bạn a về rồi ạ?
    T: Bạn a chưa về, đến tận tối CN cơ. Nhưng anh ấy đi Hải Duơng rồi, cho nên đợt này chắc a sẽ ko còn cơ hôi gặp lại anh ấy nữa.
    H: Thế ạ?
    H: Chắc vui lắm a nhỉ? Thế từ sáng đến giờ a chiêu đãi bạn a nhưng gì của HNội ạ?
    T: Sáng dẫn anh ấy đến 1 hàng bún đậu mắm tôm ngon nhất HN theo ý anh ấy
    H: Ở đâu đấy ạ?
    T: Ngõ PL í. Cũng đã vào QNgon, nhưng sớm quá nên ko có.E thích thì a dẫn đi hoặc muốn thì hôm nào cũng được?
    H: E ko ăn món đấy ((.
    T: À... a quên mất, vì e đã nói với a rồi! A cũng thế! Chỉ chấm bún với ...bột canh thôi! Nhưng ở đó có món chả cốm cũng được!
    H: Có lần e được mời đi ăn SN. Lúc đó e hơi ốm. Đến nơi chả có gì ăn, chỉ có thịt chó với mắm tôm. E cũng fải ăn bún với bột canh vắt chanh ấy.
    T: Hi...hi...(( thì ăn thịt chó?
    H: Thịt chó e càng ko ăn được. Hồi ấy là đi với c e. Năm sau rủ đi SN cái thằng em họ ấy e ko đi nữa ((.
    T: sao ko bảo e ngồi ngắm mọi người ăn là vui lắm rồi ợ!((
    H: Thôi...đói chết đi được. Bây giờ thì ko có cơ hội rồi.
    T: Mà đêm qua , đang n.tin là em ngủ mất ngay sau đó à?
    H: Đúng thế!((
    T: Tự dưng thấy im luôn! Hi... hi....((
    H: Chắc buồn ngủ nên em ngủ mất lúc nào ko biết.
    T: Thế e nằm trong màn và nhắn tin hả?
    H: Hi... hi.... vâng.(( Rồi buồn ngủ rũ mắt, e ngủ luôn đến sáng , khoảng 5- 6 h gì đấy a ạ.
    T: Làm anh ngồi chờ một lúc vì nghĩ e bận gì thôi. Mà bây giờ trở đi, cứ mỗi buổi sáng a sẽ gửi cho e ít nhất một câu gì đó để gọi là chào ngày mới. Được ko e?
    H: Nhưng e ko nghĩ ra được câu gì để chúc lại đâu ((
    T: Và sau này a sẽ làm sưu tập về các câu này, tạm gọi là "Những câu nói lúc bình minh cho em" .
    H: Hi... hi...((
    T: Thì em cứ hình dung đang như thế nào đấy và nói với nhau một cách bình thường thôi mà. Có thể nói lên một cảm nghĩ (về ai đó, việc gì đó, cái gì đó...); có thể là một ước muốn ....

  8. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tối 20/3/2008:

    21h30:
    H: Anh đang làm gì đấy ạ?
    T: Đang caraoke ở quán với mọi người. Vy ngoan chứ, em?
    H: Em cũng mới về. Chắc vui lắm anh nhỉ? Vy ngoan ạ.
    T: Vui lắm, em à. Em đi đâu mới về? Vy đang chơi, hả em?
    H: Tý anh về thì nhắn tin nhé?
    T: Anh sẽ nhắn cho em.
    ?.
    22h40:
    T: Anh vừa về đến nhà. Em xong mọi việc chưa?
    H: Em vừa cho Vy uống sữa. Mọi người đông không anh?
    T: Anh với cả T, D, Q, TH và 5 bạn khác nữa. Vy đang làm gì, em? Cái lúc lắc anh cho là do anh mua ở bản Tả phìn trên Sa Pa đấy. Em thử rung cho Vy nghe xem nó có thích không?
    ?.
    H: Em vừa ru Vy ngủ xong. Nó không chịu lên giuờng anh ạ. Nó bắt phải bế ở dưới nhà cơ.
    T: Chịu khó uốn nắn một thời gian thì mọi sự sẽ thành thói quen của nó thôi, em à.
    H: Tự dưng em lại thấy nhớ anh mới chết chứ.
    T: Thì cũng như anh nhớ em thôi. Có gì lạ đâu?
    H: Không phải đâu anh ạ! Đó là do anh tạo cho em những thói quen đấy mà!
    T: Anh đã nghĩ về em gần 5 năm qua đấy thôi.
    H: Nghĩ là một chuyện, còn mong nhớ lại là chuyện khác đấy! Anh có nghĩ thế không?
    T: Đúng vậy! Anh nhớ em đấy chứ!
    H: Anh có biết câu ?oGieo hành vi , mình sẽ gặt thói quen; gieo thói quen, mình sẽ gặt tính cách; gieo tính cách, mình sẽ gặt số phận? ?
    T: Anh đã biết câu đó khá lâu rồi và anh thấy nó đúng.
    H: 5 năm, nhưng có đến 2 năm anh không để ý gì đến em mà.
    T: Anh chỉ giảm sự quan tâm đến em từ sau?. Đến khi sắp sinh Vy thôi.
    H: Mấy hôm trước em đã chẳng nói là em mới chỉ nghĩ đến anh thôi sao?!
    T: Anh vẫn mong anh em mình có hẳn một ngày đi chơi xa để nói được nhiều điều. Vậy mà?.
    H: Mà em cũng chẳng hiểu sao nữa? Mà anh ngủ rồi đấy à?
    T: Anh chưa ngủ mà?.
    H: Lúc ấy trông em vừa xấu, vừa buồn cười lắm anh nhỉ? Phát khiếp ấy chứ!
    T: Anh chỉ thấy thương em thôi. Hồi ấy, mặt mũi em cứ xám ngoét ra í.
    H: Còn thời gian mà. Anh cứ đi công tác xong đi , rồi về đi sau mà.
    T: Ừ? trước tết anh đã đề nghị việc này đấy thôi.
    H: À ? hồi ấy, trông em rất xấu nhỉ? Em nhìn em còn chán nữa là. Buồn cười nữa chứ?. Như ma ấy! Hi?. Hi?.
    T: Bụng như cái trống í!
    H: Hôm nay đá cầu thế nào mà bây giờ em thấy đau chân chứ? Anh biết ko, em đang đào tạo các chị em trong phòng đá cầu đấy. Chị D, chị Ng. nhá?. Hi?. Hi?.
    T: Một huấn luyện viên cấp? phòng! Hi? hi?.
    H: Mà anh đề nghị việc gì hồi gần tết ạ?
    T: Đúng ra là mời em đi chơi bên TS hoặc đâu đó, chứ không phải là đề nghị , em à.
    ....
    23h50:
    T: Ngủ được chưa, em? Sáng mai anh bận việc, phải gần trưa mới về CQ , em à.

    Được bhacar22 sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 21/03/2008
  9. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Sáng 21/3:
    7h46:
    H: Tý nữa đến giờ đẹp thì trời sẽ nắng , anh ạ.
    9h20:
    T: Anh phải đưa một người bạn ở Sài Gòn mới ra. Anh phải lái xe suốt từ 6h30 đến tận bây giờ đấy.
    H: Đi đâu mà ghê thế, anh?
    11h20:
    H: Phòng em ra chợ đây. Chiều về lại nói chuyện tiếp, anh nhé.
    ....
  10. Nhockhoaitay

    Nhockhoaitay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    HIHI, anh chị tình cảm quá...

Chia sẻ trang này