1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huyền yêu thương của tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bhacar22, 18/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    T: Em à...
    H: Dạ
    T: Đi chợ lâu thế?
    H: Vâng, phụ nữ mà.
    T: Có mua được gì không, em?
    H: Có ạ. Mua được 1 số thứ. Lang thang nhiều lắm. Đi mỏi cả chân, anh ạ.
    T: P.nữ nên quyết định cái gì cũng... kỹ nhể?
    H: Đâu có....
    T: Q.áo đòng phục , hả em?
    H: Vâng. Sẽ bất ngờ lắm, anh à. Hí... hí .... Lúc ấy mọi người sẽ fải ngỡ ngàng.
    T: Đi nhiều rồi thì đỡ tập thể thao! Bất ngờ gì đấy, e?
    H: Rồi a sẽ biết! Em bị đau chân từ hqua.
    T: Thế thì đừng tập nữa và xoa dầu , đúng ko?
    H: Chắc vài lần nữa là hết thôi ạ. Em chẳng xoa bóp gì cả. Đêm nó mới đau. Kệ a ạ. Mai a đi sớm à?
    T: Thôi, đừng tập nữa đi! Nó sưng lên ấy chứ! Khớp mà.
    H: Sao lại ko tập, anh! Em thích chơi mà.
    vovanlam vovanlam: Thế thì phải đặc biệt lưu ý thôi. Có thể do vận động đột biến mà.
    H: Đau cơ do cử động bất ngờ. Tại lâu ko vận động nên nó thế đấy, anh à. Anh xong việc chưa?
    T: Nếu chỉ phần cơ thì chắc là do vận động đột biến đấy. Anh đự kiến khoảng ít nhất 1 tháng nữa.
    H: Vâng
    T: Còn việc của từng ngày thì có thể linh động được, e à.
    H: Nhiều việc thích a nhỉ? Còn hơn nhàn rỗi, phải không anh?
    T: 4 công trình một lúc mà.
    H: Tí em về luôn, ko chơi cầu nữa, anh à.
    T: Ừ....
    H: Hôm nay cô kia có nhắn tin ko, anh?
    T: Vẫn còn, nhưng anh ko trả lời. Chỉ thỉnh thoảng cho phải phép thôi.
    H: Thế à?
    H: Ko thích thì thôi, mặc ....
    T: Toàn tâm toàn ý cho ... 1 người thôi!
    H: Hix ....((
    T: 4h30 sáng mai anh đi ta xi ra sân bay. 17h30 CN anh lại bay ra. Tối mai, hãy nói chuyện nhiều với anh nhé?
    H: Vâng, mai SN VY tròn 2t ạ.
    T: Thế à? Chờ anhchút nhé. Anh có quà cho nó chứ!Chờ đấy! Anh quay lại ngay, e à.
    H: Thôi... e về đây.
    ...
    T: Thế là vẫn kịp! Hi... hi.... Em sắp về chưa?
    H: Em đang ngồi nghỉ tí rồi về ạ.
    T: nh đã có quà cho Vy rồi.
    H: Anh mua làm gì !Em đã mua nhiều rồi mà.

  2. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    H: Em cám ơn anh thay cháu Vy nhé. Em đi về đây ạ. BB....
  3. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    H: Vy rất thích món quà, anh ạ.
    T: Thế à? Chắc là vì nó ngộ nghĩnh, mềm, nhẹ và... thơm nữa / Vậy là anh cũng vui lắm, em à.
  4. patpat

    patpat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Cho phát ngôn nhờ 1 câu " Tới yêu thương của anh. Anh nghĩ về em nhiều quá!
  5. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    T: Được ngồi chơi chưa em? Làm lại được chìa khóa không em? Tranh thủ nói chuyện với em để tý nữa có thể đi ngủ sớm hơn một chút.
    H: Em đang chơi với Vy anh ạ. Hôm nay em hơi mệt, buồn ngủ mà chưa được ngủ, anh ạ.
    T: Thế thì cũng nên thu xếp đi nghỉ sơm hơn đi, em à. Tối mai, cho anh nói mấy câu vơi Vy qua điện thoại nhé?
    H: Vâng, em chắc phải 11 h mới đi ngủ. Lúc tối, mấy giờ anh về?
    T: Có thích gì ở Đà Nẵng thì anh mua cho?
    H: Em chẳng biết ở đấy? Đà Nẵng có gì, anh ạ.
    T: Thế thì để anh tự quyết vậy. Em còn đau chân nữa không?
    H: Vẫn đau ạ. Có khi em cũng bị khớp nhẹ.
    T: Nếu bị khớp thì sẽ lâu khỏi hơn, nên phải cẩn thận đấy , em ạ. Đi lại nhẹ nhàng, hạn chế và hỏi ý kiến bác sỹ, em à.
    H: Vâng, chắc đau vớ vẩn í mà. Thế tối nay anh đã nhận được tin nhắn của cô kia chưa?
    T: Chưa nhận đựoc. Nó cố tình trêu chọc anh đấy. Hôm nào mang mấy ảnh của Vy cho anh xem với nhé.
    H: Nhiều ảnh lắm. Em định làm album ảnh cho Vy theo năm đấy, Anh hay rửa ảnh ở đâu đấy?
    T: Chỗ TT phố NK ấy. Cứ đưa cho anh, anh sẽ làm cho.
    H: Nếu là em trêu anh thì sao, anh? Hi? hi?
    T: Bị véo nát? hai tai! Thôi, chuẩn bị đi ngủ đi, em à.
    H: Mai, em định đi làm luôn. Tuần rồi, em định làm mà quên mất, anh ạ. Mấy trăm cái cơ.
    T: Nhiều thế cơ à? Nhưng cứ đưa anh được mà.
    H: Thì anh phải cảm ơn em chứ, vì ngày nào cũng được nhận những lời chúc cơ mà. Ha? ha?.
    T: Không lẽ còn muốn thử lòng anh hả?
    H: Chắc có cô nào đang thích anh thôi.Chúc anh ngủ ngon! Mai anh đi, chúc anh thượng lộ bình an, công việc thuận lợi , anh nhá,

  6. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    BM22/3:
    Thiên lý- đường dài dặc
    Lòng ta luôn nhớ em....
  7. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký cho 2 ngày đi ĐN sẽ gửi sau vậy. Hãy bắt đầu hôm nay bằng câu nói lúc bình minh....
    BM24/3: Đêm qua mình thức đến gần 2h. Có một người giận dỗi mà thức đọc sách đến bao giờ nhỉ? Hôm nay là ngày ?oToàn dân cấm dỗi ?o đấy, nghe chưa?
    Tại sao có chuyện dỗi? Cần xem nhật ký hai ngày trên mới rõ được! Hi.... hi....
  8. Hibernation

    Hibernation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Hoa hết cả mắt !
  9. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    22 và 23 /3:
    T: Anh đã đến Đ.N. Đang ăn sáng.
    8h12/H: Em và Nấm đang nằm chơi. Em đang nghĩ không biết anh đã đến ĐN chưa? Em không dám nhắn tin vì sợ anh đang còn trên máy bay. Trông ấy thế nào, hả anh?
    T: Nắng nóng, em à.
    8h20/H: Thế ạ? Có nắng thì ảnh đẹp lắm, anh nhỉ? : Ở đây mưa, anh ạ.Thôi, anh ăn sáng nốt đi, lúc nào rảnh rỗi thì nói chuyện nữa.
    T: Anh đang có đối tác, em à?.
    ?.
    T: Anh đang trên ô tô xuống vùng D.X.. Nắng nóng như mùa hè ngoài ấy. Anh sẽ chụp thật nhiều ảnh cho em xem.
    ?
    T: Đang ở trong rừng trên núi đá rất cao. Tranh thủ chụp hoa dại và rất nhớ em đấy! Nơi đây nắng gắt và nóng quá?.. Cả bọn đang ngồi bên một khối đá rất lớn. Duới chân kia là thung lũng xanh. Vừa có một cin chồn vội vã chạy qua?.
    11h40/H; Nghe anh tả cứ như trong truyện cổ tích ấy.
    T: Đang tường thuật tại chỗ mà , em. Khi về HN, anh sẽ cho em xem ảnh. Đang ngồi gần đỉnh núi, ngắm cảnh và? và? nhớ về? Hi? hi?.
    ?.
    15h04/H: Em và Nấm vừa ngủ dậy. Trưa nay em buồn ngủ quá, quên cả ăn. Anh đi thế thì ăn trưa ở đâu?
    T: Ăn trưa trên núi, em à. Rất nhớ em.
    15h08/H: Thế anh đã xong việc chưa?
    T: Xong phần trên núi rồi. Mai sẽ làm ở văn phòng. Nấm ngoan chứ, em?
    15h16/H: Vâng, Nấm ngoan ạ. Đang đùa rất vui ạ.
    T: Em hãy chụp hình Nấm nhận sinh nhật đấy nhá. Anh cũng nhớ em lắm.
    16h35/H: Vâng, em chụp nó luôn í mà, cả quay nữa í chứ. Anh đã về nghỉ chưa? Đã gọi về nhà cho c.N. chưa?
    T: Anh sắp về và đã có ĐT về nhà rồi. Tối nay anh sẽ tham gia một cuộc giao lưu của địa phương nơi đây. Anh sẽ hát vài bài, em à. Hi? hi?.
    16h46/H: Vâng, thế thì sẽ vui lắm, anh nhỉ?
    T: Anh đang trong một khu du lịch. Em mà đi cùng thì vui biết mấy!
    16h40/H: Thế thì anh đã uống mấy cốc rồi? Anh ngồi một mình ạ?
    T: Đã uống 5 cốc với 6 người nữa, em à. Vẫn đang uống đây, em .
    ?.
    20h12/H: Em đang ăn cơm , anh ạ.
    T: Hình như ở miền đất này, ngày bị co lại ngắn hơn, em à. Sau khi giao lưu xong, anh sẽ về H.A. nghỉ. Anh sẽ hát bài ?oTrở về Dòng Sông Tuổi Thơ? em à. Vui lắm!
    ?.
    T: Anh vừa rời sân khấu xong. Hi? hi?. Nghe trực tiếp này?..
    20h45/ H: Anh đã biểu diễn rồi à? Có ai tặng hoa không ạ?
    ? (ĐT trực tiếp)
    H: Em cá thế nào đêm nay sẽ có cô theo anh về H.A. đấy. Hí? hí?.
    T: Thôi, ồn lắm, anh không nghe tiếng gì đâu?.
    ?.
    T: Anh đang trên đường về H.A. thì phải dừng lại để thay lốp xe. Anh muốn nói chuyện với Nấm vài câu, được không ?
    ?. (ĐT trực tiếp)
    22h03/ H: Thế thì khoảng mấy giờ thì nh về đến H.A. ạ?
    T: Chắc ngoài 23h, em à. Mà sao có người đa nghi thế nhỉ? Hì? hì?.
    22h33/ H: Có khi người ta về đấy trước anh rôi ấy. Anh cứ yên tâm về phòng là có người chờ sẵn rồi. Hí? hí?.
    T: Anh đã bảo là anh có người thương rồi mà?.
    ?.
    23h11/ H: Hi? hi? thế anh đã về đến H.A. chưa?
    T: Vừa về đến nơi. Em đang làm gì đấy?
    H: Em đang nằm đọc truyện. Nấm thì ngủ rồi ạ. Anh có nói chuyện được không đấy?
    T: Thì đang chỉ mong về tới khách sạn để đựoc nói chuyện với em mà
    H: Em chỉ sợ anh mệt quá thành ra làm phiền anh thôi, rồi mai anh lại không đi làm việc được.
    T: Nói chuyện với em thì anh không mệt đâu?. Hi? hi?. Mà em đang đọc truyện nào vậy?
    H: Em đọc truyện của ĐBThúy, anh ạ.Thế anh đang làm gì đấy?
    T: Nằm trên giường và tưởng tượng xem em đang nằm đọc sách thế nào?.
    H:? Thế anh tưởng tượng em thế nào? Không có cô nào nằm cạnh à?
    T: Đang đọc sách trong màn. Mà mình trong sáng thé này mà vẫn bị nghi ngờ?Hu? hu?.
    H: Anh ngủ rồi ạ? Hay ?obận? làm gì mà không thấy gì thế?
    T: Không bận gì?.
    H: Phải mắc màn chứ. Thế vừa rồi, anh làm gì mà lâu thế? Không phải là ngủ thì cũng bận làm ?ocái gì? rồi.
    T:?.
    H: Hôm nay có người làm ca sỹ thì cũng phải có người hâm mộ chứ. Ai mà dám nghi ngờ ạ. Chỉ đoán thế thôi mà! Hí? hí?.
    T: ?oCa sỹ? chỉ bắt tay thôi. Có người muốn ôm hôn ?oca sỹ? nhưng ?oca sỹ? bảo ?. Không cần! Hi? hi?..
    H: Chắc anh đang mết lắm hả? Nếu mệt thì anh cứ đi ngủ đi để mai còn làm viêc, anh ạ.
    T:?.
    H: Thôi, ngủ đi anh nhé! Chúc anh ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp!
    23h58/H: Anh phải tắm nhanh, không sẽ ốm đấy.Em cho anh tam xong n.tin tiep. Nho la em cho anh day !
    ---------
    BM24/3:
    Bắt đền em đấy! Đêm qua, vì phải ngồi chờ anh nói chuyện với em.....
    T: Chết cười, em à. Vừa đọc xong tin nhắn cuối cùng đêm qua của em và của anh thì thấy rằng anh đã hiếu nhầm một chữ em. Em nói CHỜ thì anh lại hiểu là CHO . Hí? hí?. Chữ không dấu nó vui thế đấy!Đêm qua, sau khi tắm và gửi cho em mỗi một ti nhắn anh ngủ mát lúc nào không biết. Hi? hi? mệt quá đấy, em à. Hôm nay anh chỉ cần làm việc ở H.A. thôi.
    H:Đêm qua em cũng buồn quá rồi í. Em thấy anh bảo đi tắm, sợ là tắm đêm thì dẽ bị cảm nên em có not cái tin là chowf anh để nhắn tin tiếp thôi. Anh cứ tưởng tượng quá?(!) Hôm qua sao tự nhiên anh nói đến ngành cảnh sát thế?
    T: Hí? hí? thì cũng vì anh đã hiểu nhầm chữ ?ochowf? thành chữ ?ocho? đấy mà. Em nói là ?oEm CHỜ anh tắm xong n.tin tiếp. Nhớ là em CHỜ anh đấy !? hay là ?oEm CHO anh tắm xong n.tin tiếp. Nhớ là em CHO anh đấy !? ? Nếu là CHO thì đúng là giống một cảnh sát còn gì nữa? Hi? hi?.
    H: Ở HN đang nắng rất đẹp. Em phải đi ra đường mới được.
    T: H.A. Đang mưa rầm rề quá, em à.
    7h51/ H: Hi? hi?thế sao lại có cảnh sát đến kiểm tra hiện trường chứ? Đây là tự anh khai ra đấy nhá!
    T: Oan này biết tỏ cùng ai đây? Hu? hu? hí hí?.
    11h40/T: Em đã có quà của H.A. rồi đấy nha.
    H: Thế ạ? Quà gì thế ạ?
    T: Xin được bí mật đến ngày mai thôi! Hi? hi?.
    H: Em chưa. Em đang ru Nấm ngủ ạ.
    12h25/H: Anh đã ăn chưa? Đã xong việc chưa, anh?
    T: Vừa xong việc, chuẩn bị ăn trưa, em à.
    ?
    16h05/T: Anh đang về ĐN. Em đang làm gì? Anh vừa từ Phố Cổ về. Chiều nay ở trong này lại nhiều nắng quá, em à.
    H: Chắc anh chụp được nhiều ảnh lắm ạ? Em đang định đi mua bánh kem cho Nấm ạ.
    T: Rất nhiều ảnh, em à. Mai anh sẽ cho em xem. Nấm ngoan và vui vẻ chứ, em?
    H:Vâng, Nấm rất ngoan và vui lắm, hát suốt ngày, anh ạ.
    T: Hãy biến những sinh nhật của nó thành những ký ức tuổi thơ lung linh, nhớ mãi, em à.
    ?
    19h35/T: Anh đã về đén HN. Em ăn cơm chưa? Anh em mình sẽ nói chuyện sau nhé.
    H: Em ăn rồi. Anh ăn chưa?
    T: Anh mới sắp về đến nhà thôi?.
    ?
    22h 15/ T: Anh muốn nói chuyện với em? Giờ này hôm qua, anh vẫn đang bị hỏng xe ở giữa đường và đứng giữa trời mà gọi cho em.
    H: Anh xong mọi việc chưa? Đi như thế , chắc mệt anh nhỉ? Em cũng vừa dọn dẹp mấy thứ sau lễ sinh nhật của Nấm. Nó vui lắm, anh ạ.
    T: Những việc cấn phải làm trong ấy thì đã xong, em à. Mệt nhưng vui lắm; phần vì công việc tạm ổn, phần vì đựoc ngắm cảnh và giao lưu với nhiều người bạn. Nấm vui sứong trong sinh nhật là tốt rồi. Luôn cần cố gắng để có được điều đó cho lũ trẻ, em à. Những ký ức tuổi thơ thường theo người ta suốt cuộc đời, em à.
    H: Vâng, em cũng không bày vẽ gì, nhưng cũng làm tất cả để bé vui như cái ngày nó ra đời. Ngày ấy rất nhiều người quan tâm đấy, anh ạ.
    T: Nhìn trăng trên trời, lại nhớ hôm qua, lúc gọi cho em khi xe bị hỏng ấy, trăng QN-ĐN thật sáng! Trăng rằm giữa một vùng mênh mông mà.
    H: Anh đang ngủ gật đấy à? Anh mệt thì di ngủ đi cho lại sức?
    T: Ngủ gật đâu nào? Cũng không mệt lắm sau khi đã được nghỉ từ tối đến bây giờ. Em có hai món quà đấy! Hi? hi?.
    H: Sao nhiều thế, anh? Sao anh nhắn tin chậm thế? Cứ như ngủ gật ấy, lâu ghê đi?.
    T: Tụi mình nói chuyện đến 23h thôi nhé? Ngủ để mai còn dậy sớm đi làm, em nhé?
    H: Bây giờ đã là 23h06 rồi. Anh nhắn tin c. N. không biết à? Không nói gì à?
    T: N. không hề biết . Anh vẫn thường ngồi một mình ngoài ban- công mà. Anh cũng giữ ý lắm chứ.
    H: Nếu biết thì sao nhỉ?
    T: Thì sẽ phải nói thật lòng thôi! Mà đã bảo không nên trao đổi qua NT về chuyện này cơ mà. Thôi, em nhé? Ngủ đi! Mai anh em mình lại nói chuyện tiếp.
    H: Sao cơ chứ? Anh sợ à? Mình có làm gì đâu mà sợ nhỉ?
    T: Ừ?mình có làm gì dối trá đâu nào, phải không em?
    H: Thôi, anh vào với c. đi. Ai lại đi mấy ngày về lại ra ban- công ngồi thế? Em mà thế thì không để yên đâu!
    T: Hi? hi?. Thì em sẽ làm gì đây? Anh đang suy nghĩ thêm về ý kiến vừa rồi của em. Chúc em ngon giấc. BB
    H: Anh suy nghĩ gì chứ?
    T: Thôi, em đi ngủ đi, không thức khuya nữa ! Mai nói chuyện tiếp mà?.
    H: Em tuyen bo la em doi day !
    T: Hi?r !
    T: Ghi lại ngỳa giờ này nhá! Anh em mình sẽ nói thêm về chuyện ấy?.
    H: Chuyện gì, anh?
    T: Đã bảo không nói chuyện về chủ đề này nữa mà. Mà em ?odooir? là làm sao? Hay lag ?odooix? ? Hi? hi?.
    H: Từ mai là em không nói cái gì nữa đâu.
    T: Thôi? thôi? làm sao lại thế?
    H: Anh ngủ đi! Em dọc truyện dây.
    T: Làm sao mà dỗi, hả em? Nếu mà dỗi thì không ngủ ngon đuwocj đâu! Hi? hi?.
    H: Em vẫn ngủ tốt. Chỉ có anh là mất ngủ í.
    23h55/ T: Thôi thật đấy nhá, mặc dù anh cũng còn lâu mới ngủ.

  10. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    BM25/3:
    Em ơi, đậy chưa? Hôm nay, trời se se lạnh đấy, em à.

Chia sẻ trang này