1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huyền yêu thương của tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bhacar22, 18/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    BM23/3:
    Bắt đền em đấy! Đêm qua, vì phải ngồi chờ anh nói chuyện với em mà mấy em hâm mộ đi đâu mất tiêu rồi!
  2. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    24/3:
    H: Lại về rồi, a ạ.
    T: ừ... lại buôn....
    Jet H: e lại đi đây
    Jet H: hí hí
    T: ((
    .....
    H: ((
    T: hi... hí....nhớ thế cơ chí nị!
    H: bg e đang cbị copy đây ạ . E copy ra máy tính thôi.
    T: thôi, cứ cop ra USB đi để anh mang đi làm ngay cho.
    H: nhiều lắm.Để mai e chọn lọc đã.
    T: Việc trong ngày đã định rồi thì phải xong đi chứ! Cop tất cả đi. Anh chọn cho. Thế h.nay e có tập cầu ko?
    H: e chưa biết ạ.
    T: Dù thé nào thì trước khi về cũng phải ghé qua chỗ anh đấy. Món quà thứ 2 từ HA cho em là 1 chiếc khăn đấy!
    H: Anh về muộn hay sớm ạ?
    T: Nhưng lại có đến 2 chiếc mà anh đều ưng để chọn cho em. Một màu tím hồng, cái kia màu xanh....Như mọi khi- khá muộn, e à.
    H: Thế là 2 món ạ ?
    T: Không phải thế! Món thứ nhất thì chỉ có duy nhất, nên ko được chọn! Riêng khăn thì em có thể chọn lấy 1 , còn 1 là của anh!
    H: Em thik cả 2 màu...hi...hi....
    T: Khó cái là cái nào cũng thấy ưng mới phải băn khoăn thế này! Thôi, chọn lấy 1 thôi chứ....
    H: Anh mà cug dung khăn ư ? Sao a bảo mua cho e 2 cái.. hi... hi.... Em thì thick đúng 2 màu ấy, nhất là màu xanh dương ạ
    T: Ừ... hai thứ qùa cho em là có thật. Nhưng món quà thứ nhất thì anh chỉ chọn được 1 thôi, nên ko có gì phải băn khoăn mà. Riêng món quà thư 2 là khăn thì có đến 2 phương án mà... Hiểu chưa? Anh bảo là sẽ có cho em 2 món quà chứ, đâu phải là 2 "cái" ... hi... hi....
    H: 2 món quà thì một món có 2 thứ chứ.
    T: Hoa văn thì thuộc loại hiếm ngay cả ở .... HA !
    H: hi... hi....Đùa chứ... a thik cái nào thì cứ giữ lại.... Thôi a giữ lại cái màu ....tím hồng ấy.
    T: Tím hồng hả? Tăng mấy cô... hâm mộ đựoc ko? Nói đùa thôi, anh nghĩ là chúng rất hợp với em!
    H: Tùy anh tặng ai thì tặg đấy.... Em thik màu xanh cơ
    T: Có lẽ anh đã phải chọn qua khoảng mấy nghìn cái khăn mới chọn ra được đấy! Được rồi! Riêng món "khăn" thì cho tự chọn mà!
    H: Hí... hí....
    T: Gay go nhỉ? Phân vân là... gay go rồi, em nhỉ?
    H: Ai phân vân ạ?
    T: Anh chứ ai!
    H: Ảnh thì nhièu lắm a ạ. Em đang chọn để copy vào và muốn theo từng chặng một đấy
    T: Để anh cùng chọn cho. Mà có thể để anh tỉa tót chút ít trứoc khi in ảnh
    H: Vâng, mà làm sao fải phân vân chứ ?
    T: Vì chỉ muốn tặng 1 chiếc mà lại thích những ... 2 chiếc!
    H: . Lại tiếc hả? Hay là định tặng ai nữa đây? Thôi thì a cứ tặng đi, bg cung nóng rồi mà...hi...hi.... Mà... sau khi sửa chữa tỉa tót thì a nhớ lưu lại vào USB hộ e nhé
    H: thôi thì a cứ tặng đi
    T: hi... hi... quả thật khi đi chọn, anh hoa cả mắt đấy! Bạt ngàn luôn.... Vè chuyện lưu anhe hả? Đúng là thế mà! Anh sửa trực tiếp trong ÚB luôn mà.
    H: Để tránh fải suy nghĩ cho a thì e qđ là a cứ tặng quà cho cái ng mà a định tặng trc đi, : e nhận 1 cug đc mà.Mình tính tốt thế cơ mà.
    T: Chỉ đựoc chọn 1 mà lại có 2 để chọn thì đúng là tình huống bao giờ cũng ... khổ sở, em à! Băn khoăn đứng trước 2 dòng nứơc . Chọn một dòng hay để....
    H: ...nó trôi đi à ? Hi....hi....
    T: Ừ... phải chọn thôi, em nhỉ?
    H: Tùy tâm ng tặng thôi vậy... hi...hi....
    T: Thôi... anh đã quyết việc này là cho em chọn mà! Vậy là anh tặng khăn lại còn tặng cả .... "quyền hành"rồi đấy nhé! Mà em cop toàn bộ ảnh và mang sang đây đi. Làm gì mà lâu thế?
    H: Có mà a "hành" e thì có í. Em ghét fai lựa chọn 1 cái gì lắm.... Mà anh à....
    T: Sao, em?
    H: Tự dưng e thấy buồn quá.... Lúc nãy c e nt
    T: Sao vậy? Nói anh nghe đi? Bảo sao?
    H: Bảo là phô tô giấy ĐK k.h và h.k. của e.
    T: Để làm gì?
    H: Để làm lý lịch công chức gì đó. Ko biết công chức của ngành giáo dục có cần những thứ đó ko?
    T: Thì vẫn ... theo giấy tờ mà.
    H: E cứ suy nghĩ mãi....
    T: chắc là cần chứ.
    H: nhưng thực chất là gì chứ... là thủ tục l d thì sao
    T: Do vậy theo anh việc này cũng nên nghĩ ngợi thêm 1 chút.
    H: e chưa cbị tinh thần cho việc này
    T: Vậy , nên cần suy nghĩ thêm mà. Trong tình yêu, h.phúc; anh cho rằng không nên và không thể níu kéo người đã định xa ta!
    H: e thấy sợ
    T: Cứ bình tĩnh mà em. Anh sẽ ở bên em và cố gắng là chỗ dựa tin cậy cho em trong chuyện này1
    H: e ko thik làm việc gì mà m bị giấu diếm. Nhưng chắc e cứ tưởng tượng quá thôi
    T: Anh cũng thế mà!
    H: chắc c . e cug ko đến nỗi như vậy đâu.
    T: Tưởng tượng cái gì cơ? Hay bây giờ tụi mình đi chỗ nào đấy ngồi để nói được nhiều hơn về chuyện này?
    H: e cung ko muốn nói chuyện này nữa đâu. Cứ nghĩ đến là e thấy mệt rồi.... Cứ để xem thế nào a ạ.
    T: Ừ... hãy nghĩ thêm em à. Những có điều là trong chuyện tình cảm, không nên và không thể... em à.
    H: vâng
    T: Ko nên và ko thể ÉP BUỘC, em à. Hãy tin anh về nhận định ấy!
    ....
    H: sao đấy ạ
    T: Anh rất muốn biết thêm về chuyện đó của em. Nhưng có lẽ ko phải ngay bây giờ. Cho nên, anh vẫn muốn anh em mình có một ngày đi đâu đó mà.... Thứ 7 này , đựoc ko em?
    H: T7 này Đoàn TN t/c đi chơi a ạ. Thôi bg e ko muốn nói đến chuyện đó nữa vì chính bản thân e cũng chưa rõ .Nên a đừng hỏi e về chuyện ấy lúc này nhé. E ko muốn nói v ai kể cả là pn bg cả. A hiểu ý e chứ ? Kể cả là mẹ e nữa....
    T: Đã đành là thôi ko nói nữa...nhưng anh thấy em phải băn khoăn thì anh cũng ko yên tâm mà... Và ko nói thêm nữa nhé!
    H: e ko băn khoăn nữa rồi.... Nó qua đi rồi mà.
    T: Đúng là ko nên nói thêm....
    H: Chắc chỉ khoảnh khắc nào đó thôi
    T: Sang bên anh đi... hay anh mang quà sang nhá
    H: Để e sang
    T: Ừ...
    H: e copy nốt ảnh nhá?
    T: Thôi... cứ sang đi đã... sau lại làm tiếp mà....
    Hai chúng tôi đã ngồi lại bên nhau một lúc. Tôi bảo em rằng " Anh cho rằng trong những thứ tình cảm quan trọng của con người, như tình yêu, hạnh phúc chẳng hạn thì có lẽ không nên và không thể níu kéoo và ép buộc nhau. Khi một người đã dứt áo để ra đi , để xa ta thì ta cũng không nên và không thể níu kéo họ làm gì". Lòng tôi dâng lên một niềm thương
    Và em tôi nhận quà, nói cảm ơn và trở về.... Sau đó ít lâu, em nhắn lại cho tôi " Anh đọc chat đi". Tôi mở lại chat và dưới đây là những gì em tôi dã viết....
    H: Em cám ơn anh nhé. Anh ạ, em hiểu ý những lời anh nói với em.... Và anh biết không, thật ra có những lúc em rất buồn, còn buồn hơn cả bây giờ ấy. Buồn khổ đến độ ốm dở sống dở ấy. Nhưng bây giờ em cũng khá hơn rồi. Tất nhiên còn nhiều cái khó khăn ở phía trc mà e cũng chưa thể biết được là mình sẽ thế nào cả. Em chỉ biết là mình đã cố gắng rất nhiều. Từ ngày em có con em nghĩ em fải cố gắng vượt qua tất cả. Ngay cả lúc em mang nặng không thể dậy được thì em đã tự nhủ là fải cố dậy và em đã làm được. Khi em mổ ở bệnh viện một mình không có ai, mà cả lúc có người khác bên cạnh em cũng không cần ai nâng em dậy mà em luôn tự mình dậy và đi lại. Anh không biết lúc đó em gặp khó khăn thế nào đâu. Và sau tất cả những gì em cố gắng, từ cái nhỏ nhất trở đi, em thấy mình cũng khác đi nhiều rồi. Cho nên anh cứ yên tâm. Chỉ khi nào em không thể chịu được hoặc lo lắng quá em sẽ tìm nguời để giúp em thoát khỏi cái tình trạng ấy. Cảm ơn anh đã quan tâm đến em! Em không nói bằng lời được đâu, nên em nói chuyện gián tiếp với anh đấy. E về trứoc đây ạ. BB


  3. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Sáng 25/3:
    T: Buôn tẹo thôi nhá?
    H: thế thì buôn làm gì ạ
    T: hì... hì... thì đang kỳ bận mà... tẹo thôi cho đỡ....
    H: e mang cái quyển nhật ký đi đấy. Tí e mang sang.
    T: Hôm qua e ngủ lúc nào?
    H: sau cái tin t2. 11hkém hay sao í. Thế mà kêu là a ngủ muộn lắm.....
    T: Lúc nào mang a xem n.ký nhé. Lúc í gần 11g rưỡi rồi !
    H: Đâu ... 10h rưỡi chứ ạ? À không...e nghĩ là khoảng 11h 10. hq e có gọi điện đâu nào?
    T: 19h40 anh mới ở đây về. C.xác là 23h36 ! Đấy là t.nhắn cuối cùng hq.
    H: ((
    T: Anh ăn xong thì gần 21h....
    H: ...thế là ngủ luôn ạ? Căng da bụng trùng da mắt hả, anh?
    T: Định đi nằm tẹo ... nào ngờ... làm một mạch đến 2h.
    H: ((
    T: dậy nhìn đồng hồ và chỉ còn biết "Thôi... chết rồi...."
    H: 2h mới tỉnh dậy ạ?
    T: Định gọi trực tiếp cơ; nhưng nghĩ thế thì... quấy nhiễu quá, nên lại đành thôi trong... thẫn thờ! Hí... hí.... Gần 2h mới tỉnh lại....
    H: Giời ạ...: Lúc ấy anh mà gọi thì hoặc là cả nhà sẽ thức dậy, hoặc e sẽ tắt máy vì ko dậy nổi.
    T: Chắc lúc ấy em sẽ tắt máy và bảo cả nhà " Ko biết ông lão nào điên khùng thế mà gọi nhầm vào máy mình vào giờ này..." nhỉ? Cơ mà cũng vì trong mơ thấy ... nọ kia cơ....Hí... hí....
    H: Mơ thấy gì ạ? ((
    T: thấy dắt tay nhau đi chơi.... lại còn đòi nọ kia nữa....hi...hi....
    H: vớ vỉn quá....(( Chắc có nọ kia rồi , chứ mơ gì nữa....
    T: Hí... hí.... thôi đùa nhé? Mang nhật ký cho anh xem đi?
    H: Hi... hi.... Em nghĩ đến cái Tháng ba...
    Tháng ba,
    Xuân chưa qua, Hạ chưa tới,
    Chút giá lạnh Đông còn sót lại,
    Ta lại chờ em.
    Sương đêm đẫm ướt gót hồng
    Ngực xuân phập phồng
    Em như đêm tháng Ba nồng nàn 1 thủa
    Mắt cháy đêm,
    Môi bừng lửa,
    ..... xua tan giá lạnh tháng ba.
    Khoảnh khắc đốt cháy ta
    Anh đọc bài thơ này đi! Có người vừa tặng e đấy.
    T: Chữ xanh đẹp nhỉ! A sẽ đọc. "Sương đêm đãm ướt gót hồng" nghe sến quá! Và hơi vô lý nữa ! Đã gọi là "gót hồng" thì dễ gì chịu "đẫm ướt'' sưong đêm đông?
    H: Đấy là họ tự hư cấu trời đêm tháng 3 đấy chứ. dem vội quá chạy ra ngoài bằng chân đất. Hi... hi....
    T: Ừ... thì vẫn biết là ... tửong tượng mà... Cũng do lòng yêu mến mà sinh ra thôi, e à. Dưng mà chạy thế thì có ngày... thấp khớp chít í chứ!
    H: Chắc thỉnh thoảng thôi. Buồn quá í mà. Ha ha....((
    T: Vì nhớ nhung quá, vì chất chứa lâu ngày quá, vì....
    "... Em như đêm tháng Ba nồng nàn 1 thủa
    Mắt cháy đêm,
    Môi bừng lửa,
    ..... xua tan giá lạnh tháng ba.
    Khoảnh khắc đốt cháy ta"
    Mấy câu này thì ... đọc đựoc đấy!
    H: Tháng 3 với em thật đặc biệt. Em thích nhất tháng 3 và tháng 11.
    T: Đối với anh, tháng 3 cũng làvtháng đặc biệt.
    H: Em đi ăn tý đã, sáng chưa ăn gì....
    .....
    H: e vừa đi ăn về . Mệt quá ! ((
    T: Đã ăn món gì, e?
    H: Bánh cuốn a ạ. Định ăn bún riêu, nhg họ nghỉ, nên e ăn bánh.
    T: Anh chỉ muốn ngắm em thật nhiều , nhưng sợ người khác nhìn thấy nên có khi phải quay đi....
    H: A đừng có mà để ý nhiều đến cái quyển n.ký . E ngượng lắm
    T: Anh thích xem những kỷ vật kiểu í lắm. Trưa mai anh mời em và L đi ăn trưa. Em chọn chỗ nhé? QN đuợc ko? Anh chưa ăn ở đó bao giờ.
    H: Vâng. Đi sớm thì có chỗ ngay í mà, a.
    T: Khoảng mấy giờ, e?
    H: Nhg ko biết mai Lcó đi làm ko? Khoảng 11h ạ. Anh có trang nào viết lách ko, chỉ cho e đọc đi
    T: Nếu L ko đi làm, thì anh em mình cũng được mà.... Có và anh sẽ chỉ cho.
    H: Hôm nọ nó bảo là hình như nó thấy a có gì với e . Nó bảo thế đấy. Cái hôm mà cùng đi ăn sáng ấy. Mọi ng nghĩ rằg e trrog hoàn cảnh thế này cũng dễ nảy sinh chuyện nọ chuyện kia. E ko muốn bị mang tiếng đâu. Nên a fải khéo....
    T: A đòng ý với em là cần phải như vậy mà. Cái L bảo thế hay là ai, hả e?
    H: L ạ. Anh ko thấy c Q ấy . Chị ấy tinh lắm
    T: Q làm sao?
    H: Hôm đi hát Karaoke í....
    T: Hôm SN T ấy hả?
    H: : Vâng, hôm SN aT đấy. Chị í bảo là hình như a đang yêu
    T: Chỉ là câu đó thì ko phải đâu, e à.
    H: Hôm í thì e cũng chưa biết gì đâu.... Anh ko biết CQ đâu, c Q ấy....
    T: Làm sao , hả e?
    H: Chị ấy tinh và hay suy bụng ta ra bụng người....
    T: Kể đi! Đúng là anh ít để ý lắm.
    H: ...vì ngày trc chị ấy cũng thế mà
    T: Có lẽ thế!
    H: E chỉ nói để a biết trc thôi. Cũng ko nên nhạy cảm quá. E thì quá nhạy cảm nên hay sợ.
    T: À... e viết CQ, thì anh lại hiểu là "Cơ Quan"... hi...hi...
    H: hì hi...Sợ a hiểu nhầm nên e mới viết lại đấy thôi ((.
    T: Em cứ yên tâm. Anh cũng biết nhìn người chứ! Dễ gì mà mình bộc lộ ở những chỗ và với nhứng người ko hiểu mình, e à.
    H: Từ con kiến thàh con voi đấy a ạ. E ko thik nhg ng như thế
    T: Ừ.... Thì chỉ xã giao thôi.
    H: Vâng. Thế có trang gì chỉ cho e đọc đi. Ngồi chán quá
    T: Đã đọc xong "TOHH" chưa, e?
    H: Chưa ạ, nhg thấy chán.
    T: Hay là đọc các topic " AYHL" của anh í.
    H: Đọc hết rồi ạ. Chả có gì mới cả, E cũng đã đọc xong cả topic"NĐVBL" nữa í.
    T: Ko ! 8 topic của năm ngoái cơ mà. Chúng đã chìm khá sâu rồi. Nếu thích thì a sẽ tìm lại cho?
    H: 8 topic của năm ngoái là những topic nào ạ?
    T: Chúng có cùng một tên là "AYHL" mà. Đọc vui lắm, e ạ.
    H: A tìm xem nó ở trang nào, đoạn nào đi ạ..
    T: Chúng ở box " HYT " ấy. Bây giờ chắc chúng đang chìm đến trang 20- 30 của box này rồi.
    H: Cái trang này e tòan thấy cãi nhau , ko có tâm sự gì ạ.
    T: Đâu có. Em đang đọc nhà số mấy?
    H: III AYHL í
    T: Đúng rồi đấy. Nhưng đang đọc nhà số mấy, em?
    H: E thấy đó là 1 trag bt như các trag khac thôi.
    T: Nó có từ Nhà số 1 đến nhà số 8 đấy.
    H: Từ trang 77đến 90
    T: Ko, Nhà số mấy cơ mà?
    H: Em chả biết nhà nào.
    T: Phải xem ở trang 1 của nó thì mới biết, e à.
    H: e đag ở trag 4.
    T: Anh chỉ tham gia topic đó từ nhà số 2 đến nhà số 7 thôi. Dạo ấy, anh đựoc coi là hot... gì gì đấy của cái topic đó cơ mà... hi... hi...
    T: Dạo ấy và đến tận bây giờ , trên box đó chúng nó vẫn gọi anh là Anh Chôm Chôm mà.
    H: Sau anh ko tham gia nữa thì cái topic ấy xẹp hẳn xuống mà.
    H: E thấy cái trag ấy cug giống như cái trang " Viết thư ...." ấy. Ethấy cứ cãi nhau hoài.... Bg mạg lại lỗi rồi a ạ
    T: Không! Khác nhiều chứ! Đấy là trang giao lưu đủ thứ chuyện ấy mà. Tất nhiện, có nhiều người vào đó chỉ để nói lăng nhăng mấy câu, tranh cã nhau.... Tránh làm sao đựợc . e à. Ừ... mạng vừa bị lỗi. Anh đang ko gửi đựoc bài.
    H: Cung ko vào đc a ạ
    T: Ừ... Hqua nó còn tắt hẳn mấy tiếng liền cơ. Tình trạng này là cực hiếm gặp đấy, e à.
    H: dạo này mạng làm sao í. Chắc ngẽn mạch anh ạ. E cbị đi đây. A dag làm gì rồi. E đi ăn đây ạ
    T: Ừ... tạm biệt em.

  4. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    Sáng 25/3:
    02h10/T: Anh đã làm một giấc từ lúc 21h đến bây giờ. Hi? hi?. Gọi anh mà không thấy gì, em có sợ không? Chúc Kưng của anh ngon giấc nhé. Mai anh sẽ nói chuyện? bù nhé.
    6h30/T: Em ơi, dậy chưa?
    H: Em biết thừa là anh ngủ khì rồi. Đáng ghét thật!
    T: Đang tranh thủ viết nhật ký. Rất lâu rồi anh mới có một giấc ngủ ngon như đêm qua, em à.
    07h04/ H: Ngủ hay làm gì, ai biết được chứ? Quên cả em rồi còn đâu. Em có bị làm sao thì?.
    T: Đừng có mà suy luận lung tung nhá. Chỉ vì mơ thấy em nên giấc ngủ mới say quá thế thôi. Hi? hi?.
    07h20/ H: Anh đừng chối nhá? Hi? hi? Anh làm gì mệt thì mới ngủ say chứ.Nói chung là em mà chết thì trưa nay anh mới biết mà đến phúng viếng thôi.
    T: Nghe mà phát khiếp đi đựoc ấy! Hí? hí?.
    11h35/ H: Anh đã về chưa?
    T: Chưa, em à. Em đang ở đâu? Hay tụi mònh gặp nhau?
    H:Em đang đi với H rồi. Anh về nghỉ đi. Mai, anh nhé.
    T: Ừ? thế cũng được. Nhớ giữ sức khỏe, em nhé.
    H: Giữ sức để làm gì, anh?
    T: Nhiều việc cần đén nó lắm, nghe chưa? . Hi?Hi?.

  5. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    Chiều 25/3:
    T: Nhớ...ồi...hi...hi.... Bà chủ có nhà hông đới....
    H: Oh... uh... Hello ((
    T: Đi đâu mà về muộn vậy, e?
    H: E đi ngân hàng.
    T: À...e ngồi trên xe 4242 lúc anh đi xe đến CQ à?
    H: Vâng. Lúc đó a H đánh lái sang bên a đấy. Lúc ấy a tưởng sếp à? Hí... hí....
    T: Ừ....dám trêu ghẹo cả... đầu gấu cơ đấy!
    H: Devil...Quỷ đấy...hi...hi....
    T: Chòm râu hay nhỉ? Sao nó ngáp mỗi lần thế nhỉ?
    H: Râu hùm đaaaaaấy! Nó nhe răng dọa chứ ko fải ngáp đâu. a ạ.
    T: À... mà em đã sử dụng cái máy gì cọ sát vào eo í chưa? Anh quên xừ tên cái máy í rồi.
    H: Sao lại bảo cái máy cọ vào eo chứ. Cái đai quấn bụng! A hỏi làm gì ạ? Định mua ah. E có dùng mấy đâu. Họ bảo fải dùng lúc đói, u 1 cốc nc đấy.
    T: À... vậy đấy. Ko phải định mua mà nhớ là em đã nói là đựoc tặng nó mà....
    H: Nhưng e đói thì fải nấu cơm nên ko dùng. Thực ra thì cũng dùng đc khoag 2,3 lần rồi. Thik lắm! Đấm đc cả lưng , chân.... Tưởng a định mua cho c ....
    T: Tập được thì cũng tốt. Anh thấy em bắt đầu ... phì ra rồi đấy! Hi...hi...
    H: Bắt đầu từ lâu rồi í
    T: N thì ko cần vì chả bao giờ ... có da có thịt cả! Thân hình trụ lý tửong mà! Thon thon hình vại mà! ha...ha....
    H: A nói ai đấy ạ ?
    T: Thì ai vào đây nữa! Không lẽ là Siu Blac?
    H: Chị Siu hình chum nhá. A nói e đấy hả? Ừ... e chỉ thế thôi. Có sao đâu nào?
    : Hình chum thì phải nói là "Thoai thoải hình chum'' cơ. Còn hơn khối ng ko có tí thịt nào cả... hí... hí....
    T: Hình chum thì phải nói là "Thoai thoải hình chum'' cơ. Ha... ha... xem ra kiểu gì cũng có nét để ... tự hào , nhể?
    H: Mà sao hnay a lại qtâm đến vđề "nhạy cảm" ấy hở ?
    T: Tự dưng thôi mà...
    H: Thế thì e đi tập cầu đây....
    T: Ừ... cứ buôn tẹo nữa đi rồi đi tập cũng đưoc mà... Chăc h.nay anh về sớm hơn vì phải vào viện thăm ốm
    H: Ngồi buôn thì có ng kêu mình béo phì kia kìa.... hi...hi....Mà ai ốm ạ?
    T: à... có lấy lại cuốn NK lúc sáng ko?
    H: sao lắm ng ốm thế nhể?A cầm à? Lúc nãy e bảo ko biết đâu, định sang hỏi a.
    T: hay cứ để anh cầm cũng đựoc.
    H: thôi, a cầm làm gì. Tí e lấy .
    T: lúc nào lấy chả đựoc
    H: lúc nào nhớ là e lấy
    T: con cháu mới sinh nhưng ko đựoc khỏe, 3 ngày rồi vẫn trong ***g, nghi là viêm ruột mới gay chứ
    H: con nhà ai ạ?
    T: con gái của cô Bắc.
    H: ở viện nào hả a?Mới đẻ à, a?
    T: Nhi TW , e a. Đẻ ở Việt- Nhật
    H: như htế có mổ đc ko nhỉ? sao lại bị nghi thế nhỉ
    T: anh cũng chưa biêt.
    H: viêm ruột í? Nó ở trg bụng mẹ mà cug bị thế à?
    T: Bác sỹ bảo thế mà. Mà lần sinh thứ nhát đã thất bại rồi đấy! Khổ thân thế chứ!
    H: Vâng, khổ thân con bé con nhỉ , cả mẹ nó nữa! Có khi vẫn mổ đc đấy, a ạ.
    T: Ừ... đành chờ đợi thêm xem thế nào thôi
    H: A thử bảo ng nhà kết hợp Đông Tây y và thầy mo xem sao
    T: Dù sao thì sự nuôi nấng sắp tới cũng v.vả rồi.
    H: cứ lo đc đến dâu thì đến ....
    T: Thầy mo thì a ko tin.
    H: ...chứ ko nên bó tay
    T: ừ ...thì vẫn phưong châm cố gắng tối đa , e a.
    H: đôi khi fải có chỗ để gửi gắm niềm tin chứ? Thôi chúc cháu a mau khỏe mạnh . E cầu mongnhư thế!
    T: Tất nhiên rồi...Thì ai cũng mong vậy mà. Cảm ơn em!
    H: E đi chơi cầu đây a. Tí lại lên
    T: ừ... tuần sau đi Hà Đông nhé?
    H: vâng. Để sắp xếp xem hôm nào đi dc.
    T: em cứ đi chơi cầu đi... anh lại l.viec tiếp mà
    H: ok...nhưng đang chưa có chỗ a ạ.
    T: giữa tuần gì đó, e a. Nửa ngày hoặc 2 tiếng là đựoc.
    H: vâg.
    T: hnay còn đau bụng ko, e?
    H: hết rồi ạ. Hq bị lạnh bung mà. Tối nay a có ngủ sớm như hq ko , để e ngủ thi với ? Hi...
    T: hi... hi... ko ! Sẽ buôn cho ngta phải rời ĐT khỏi tay và lăn ra ngủ lúc nào ko biết í.
    H: quên đi nhá!E ko bao giờ lăn ra ngủ mà ko biết đâu ạ. Vẫn cất điẹn thoại bt ..... Thôi e xuốg đây....
    T: Ừ...
    ...
    H: hi ....a sắp về chưa?
    T: khoảng 6h , e a. Dạo này em thấy có khỏe ko?
    H: e á ? bt a ạ. Đag đau lưng qa, mỏi quá a ạ.
    T: chỗ nào, e?
    H: thắt lưng ạ.
    T: Chẳng qua là trưa nào em cũng ko nằm nghỉ đấy!
    H: đâu mà! E thỉnh thoảng vẫn bị đau mà
    T: Cái cột sống nó cũng mỏi, cần nghỉ chứ!
    H: tháng 1 lần hoặc 2 lần.
    T: Nằm dãn thân thể , cho cái xưong sống nó nghỉ ngơi một chút thì mới mong khỏe được chứ.
    H: thế thì e nằm cả ngày í... his hí........
    T: chỉ cần nằm nghỉ khoảng 15 phút cũng tốt....
    H: (( ... đói quá . A có đói ko? Chắc trưa e ăn ít quá đây mà.
    T: Anh cũng thấy hơi đói thôi. Thích ăn thì anh đưa đi?
    H: thôi ạ. E mà thik thì càng nhanh béo. Đđôi khi fải nhẫn nhịn anh ạ. Khổ nhỉ vì ko đc ăn u thoải mái.
    T: Để sẵn hộp bánh ở chỗ làm cũng là việc nên làm, e à.
    H: e ko thik ăn bánh. Ngày trc e gầy lắm
    T: thế thì ăn gì cho khỏi đói?
    H: chẳng ăn đc gì hết đâu , a ạ. Ăn cái gì cũng ngấy kinh khủng. E mà gầy trông cug chán. Từ ngày đi làm béo ra đến 10kg đấy a ạ. Bg chắc ko thể nào gầy như ngày xưa đc, a ạ. Chỉ có may ra ốm liệt gường thì mới gầy đc
    T: Anh nói vui về béo- gầy vậy thôi; chứ thực ra cũng chả quan trọng gì lắm đâu.
    H: Ai chả nói thế, anh !
    T: Hồi trước a l.viẹc với bọn TQuốc, Hồng Công , thấy chúng nó luôn có hộp bánh tại bàn làm việc í. Em béo trông có khi xinh hơn khi gầy đấy! Bọn nó có thể vừa làm việc, vừ trao đổi với khách vừa ăn bánh! Ăn vài cái khi đói ấy mà...
    H: Bọn e cug có bánh, nhưg.... hết rồi. Hi.... Nhưng e cug ko thik ăn banh đâu. Em chỉ thik 1 lọai bánh thôi... bánh kem xốp ấy . Loại này e có thẻ ăn đc nhiều
    T:Kem xốp cũng đựoc...
    H: nhưng bg chả có gì cả
    T: A thấy bọn Tàu là rất khôn trong ăn uống đấy...
    H: vâng
    T: Anh đi mua cho nhé?
    H: thôi...cbị về rồi mà. Để mai a ạ. Mai e tự mua
    T: Mai a mua cho nhé?
    H: thôi a ko fải mua đâu. E đag ăn kẹo tạm đấy. A ăn ko, e mang sang cho?
    T: Vậy em mua nhé để a thỉnh thoảng xin đấy! Có...
    H: Không cho!
    T: Tức thật... chỉ lừa thôi...
    H: A sang đây hỏi đi!
    T: Rồi...

  6. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    Sáng 26/3:
    T: Đúng là được cúp về "thi ngủ" có khác!
    H: Nếu có cúp đấy thì a mới là ng vô địch chứ.
    T: Hí... hí.... 9h30 mới thèm ló mặt thì nói thế ko đúng sao?
    H: E đã đi làm việc đấy chứ. Ai lại đi muộn thế bao giờ chứ.
    T: Thế à? Tưởng người "đoạt cúp" thì phải khác chứ!
    H: Có ng ngủ từ 6 h chiều đến 10h30 tối; rồi lại ngủ từ 11h đến 6h30 sáng hôm sau cơ .... Ai mà theo kịp đc chứ?
    T: Có người như thế thật à, em?
    H: Vâng ! A ko biết ng ấy à? Để e tả chO nhé. Có 1 chữ e gõ nhầm đấy nhá. (( ((
    T: Chữ nào vậy, e?
    H: Thế a ko nhìn thấy à? Tại ngủ nhiều quá mà. Nếu ko nhìn thấy thì thôi nhá , e càng ko fải thanh minh nữa.
    T: E nói với L về ăn trưa đi?
    H: A gọi L sang mà bảo chứ. E ko bảo đâu. A gọi cả 2 đứa sag, hỏi xem nó trưa nay có đi đâu ko.
    T: à... nhìn thấy rùi! hí... hí... nhếu nháo thiệt rồi!
    H: đã bảo là gõ nhầm mà. sorry sorry sorry !!!!!!!!!
    T: ừ... để a sang gọi ngay nhé? 10h45 là đi thôi, e à. Hay như thế là sớm quá?
    H: 11h thôi ạ.
    T: ừ... anh đang chờ một tốp khách
    H: Từ NA ạ?
    T: Ừ... từ NA ra và cả ở HN nữa.
    H: Thế liệu có kịp ko, anh?
    T: Kịp mà. Anh là người chủ động chứ ko phải họ! Chỉ cần một lúc thôi mà . Nhiều thứ đã thống nhất qua ĐT rồi.
    H: Thế a ko mời họ đi nhậu à? E hỏi thật nhá? A fải nói thật đấy. Có nói thật ko đã?
    T: Có! Hỏi gì thì hỏi đi nào?
    H: hq a làm gì mà đến lúc e ngủ rồi a mới nhớ đến e thế??????
    T: Đâu nào? Lúc a nhắn tin lần đầu là khoảng 22h thôi mà? Đúng là "đoạt cúp"!
    H: e hỏi là a làm gì mà mãi lúc đó mới nt thê?? Lúc đấy e chưa ngủ đâu nhá! 11h20 mới đi ngủ đấy!
    T: Thì anh muốn nói chuyện với em như mọi khi mà.... nghĩa là... khi đó em đang ... trong màn rồi!
    H: Lúc đấy e tức nên e ko nc nữa.
    T: Thế em muốn anh nói chuyện với em vào lúc nào thì tốt nhất hả? Tức thế nào , nghĩ thế nào thì phải nói chứ?
    H: như mọi khi ấy, tức là mãi mới thấy nt !E cung nghĩ chắc a bận thôi, nhưg vẫn ko thik! E tự nhủ rằng cứ như thế cho nó quen đi....
    T: Giời ạ... nghĩa là có thể n.tin cho em bất kể lúc nào thấy nhớ hả?
    H: ... ko rồi lại thành 1 thói quen...rồi 1 số phận, còn phức tạp hơn. E ko thik cái gì cũng theo qui định! Tùy cái thôi!
    T: ừ... anh nghĩ trước đó em còn rất bận, nghe chưa! Còn anh thì có lúc nào mà ko nghĩ về e cơ chứ? Thôi... anh ra cổng đây , khách họ muốn trò chuyện ngoài quán cà phê hơn. Khoảng gần 11 anh trở lại và c.ta cùng đi nhé.
    H: Có nhg điều mà m ko thể ép buộc ng khac đc. A có c/s của a chứ ko fải như e, đúng ko?

  7. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    Chiều 26/3:
    T: e à?
    H: dạ!
    T: tý nữa anh phải xuống LĐ, e à.
    H: vâg
    T: việc hơi bị vội, e à.
    H: lại có việc ạ?
    T: ko được nc v e , a cũng nhớ nhiều vô kể! Xuống đấy ký hợp đồng với bọn NA. Bọn lúc gần trưa đến 1 lúc ấy.
    H: thế sáng nay chưa nc ạ? Lúc ấy mới bàn bạc thôi , hả anh? Bg mới ký HĐ ạ? Ký 1 cái là xog ngay í mà.... Anh này... lúc nãy L nó bảo là a thik e nhg ngại, nên rủ nó đi cùng cho đỡ ngại đấy.
    T: Hí... hí... thế à?
    H: A fải làm thế nào để cho nó hiểu là a cug quý nó đi, e ngại quá, chả lẽ lại ko đi nữa.
    T: ừ... anh sẽ làm theo ý e. Đúng là phải thế mà.
    H: Lần sau đi thì nhớ rủ thêm a T, a nhé, cho cân đối. E cứ ngại quá. Hoặc ko thì thôi tự anh em m đi cug đc.
    T: ừ... cả T càng vui mà.
    H: nhg mà này.... a T cũng tinh lắm nhá.
    T: ừ... nếu L nó nghĩ thế thì mình phải làm gì đấy cho nó hiểu thêm thôi. Còn chuyện a e mình đi riêng thì là cái chuỵện tùy mình rồi. Muốn là thỉnh thoảng a e, bạn bè ngồi với nhau í mà.
    H: ...mà nc là a ko dấu đc m.ng. Ng ta nói là kẻ đag y ko dấu đc nhg ng ngoài cuộc mà. Hí... hí....
    T: T nó cũng tinh lắm chứ. Anh mà ko dấu được á? Anh ko nghĩ thế. Anh dấu bao năm còn đựoc đấy thôi ?
    H: ko đâu. A ko biết đấy thôi. A T toàn trêu a đấy! Tại a ko để ý thôi hay tại e nhạy cảm quá đấy.
    T: Anh vẫn nghĩ là anh đã dấu tốt đấy chứ! T nó trêu anh thế nào mà anh ko biết nhỉ?
    H: "giấu" chứ ko fải "dấu" ! Ng.ta nói ý nhị thôi. Mà đấy... trêu a a có biết đâu.
    Jet H: có để ý đấu
    T: thế à? Anh chẳng hiểu gì cả thế nhỉ?
    H: hnay đi ăn a thấy tnào ạ?
    T: Anh thấy thú vị lắm. Thế nào a e mình cũng sẽ còn quay lại đấy nhé?
    H: a thì e ko biết, chứ e thì tất nhiên rùi
    T : Thấy e tươi tắn là a vui lắm; với lại nhiều thứ cũng lạ với anh nữa. Thỉnh thoảng ăn trưa ở đấy cũng là phù hợp đấy, e à.
    H: e thik chỗ đấy. Rất tiện lợi, mặc dù những món ăn đó có bị cải biên chút ít.
    T: Đúng vậy, mà giá cả cũng ko đến nỗi nào, e à.
    H: nchung là hợp lý; thỉnh thoảng lại đổi chỗ khác anh nhé? A biết ko, có lúc e thik ăn cơm, nhưng ko fải là cơm văn phog đâu, mà là cơm VN áy. A có biết cơm VN ko?
    T: Thế này nhé, nếu lần sau mà ko phải là cuộc đi của riêng a e mình, nếu có L nữa thì anh sẽ mời thêm ai đó, đúng ko? Cơm VN ở Phố Huế à, e?
    H: ở Bùi Thị Xuân a ạ. Giá thì hơi đắt so v bt, nhg ăn ở đó rất ngon
    T: Chỗ ấy thì a chưa ăn lần nào.
    H: nó như hàng cơm bình dân ấy; nhưng mà là bình dân cao cấp... hị hị.... Nếu a thik, lúc nào đó e se dẫn a đi.
    t: Thế à? Hôm nào a e mình sẽ đến đó. Đi như vậy, mình đâu chỉ mỗi việc ăn đâu, phải ko em?
    H: để khi có bạn bè, a có thể đưa bạn đến đó.
    T: Đúng vậy, khi có khách!
    H: ở trong Sài gòn, có kiểu cơm như thế. Về sau cái nhà ấy họ học tập và mang ra ngoài này đấy.
    T: Mà đó cũng là một mảng của cuộc sống quanh ta mà ta cần phải biết mà e!
    H: ....và cũng lấy tên là cơm VN. Còn nhiều hàng cơm nữa a ạ.
    T: Vậy à? Ăn và mình còn biết thêm bao điều mà , e.
    H: vd cơm Lý, cơm Duyên ở phố Lê văn Hưu ấy....
    T: Ừ... cứ dần dần, a e mình sẽ đi khắp lượt!
    H: e thì e biết hết rồi. Về ăn u mà . Là sở trường của bọn con gái mà.
    vovanlam vovanlam: Trời! Em tôi lang thang khiếp thế!
    H: Hị... hi... sao mà ''trời'' cơ chứ, có fải ai cũng có "trình độ" như thế đâu nhể... hi...?
    T: Thế là có người dẫn đừong rồi! "Trời" vì ko ngờ em biết nhiều thế!
    H: nhưng vẫn còn kém lắm a ạ. E chỉ biết trog phạm vi cho phép thôi.
    T: Trình "chát chít", trình "n.tin", giờ lại trình "ăn u ".... hi....hi....
    H: còn rất nhiều ... rất nhiều nữa cơ a ạ. E chỉ là hạt cát trog sa mạc thui mừ....
    T: Thì a e mình, ai biết gì thì bổ sung cho người kia mà.
    H: yeah
    T: Anh tặng em câu này ...
    H: vag
    T: KIẾN THỨC QUANH TA LÀ ĐẠI DƯƠNG, AI MÚC ĐƯỢC BÁT NÀO THÌ BIẾT BÁT Í THÔI. Câu này anh cho là khá hay, em nhỉ?
    H: Vâng, thế thì fải cố mà múc, nhưng cẩn thận bị bội thực, anh nhỉ?
    T: Thôi... có lẽ anh phải xuống đaya đây.
    H: khi nào a về?
    T: Có thế nào, a sẽ nhắn tin nhé.
    H: ok
    T: Chắc phải 17 h , e à.
    T: BB((
    H: thế cơ ạ? BB((

  8. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    T: Em về chưa? Chắc phải 16h40, anh mới về đến CQ, em à.
    H: Em chưa về. Bg là 17h10 rồi mà!
    T: Hi... hi... anh nhầm ! 17h40

  9. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Sáng 26/3:
    BM26/3: Anh công nhận em sẽ nhận được cúp trong cuộc thi ngủ đêm qua! Hí ?hi?
    H: Ai cần công nhận chứà công nhận? Hi?
    T: Ngaỳ nào cũng nhận cúp thế này thì phải có một kho đựng cúp nhỉ? Hi? hi?.
    H: Anh cần cái kho đó, chứ ai! Đêm qua em không ngủnhé. Em thức đấy!
    T: Thôi?. Việc này sẽ phân giải sau nhé. Hi? hi?.

  10. lang_tu_cong_nghe

    lang_tu_cong_nghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    bài của bác công nhận đỉnh ...H tuy vậy , nhưng bác cũng phải hiểu nhìu hơn nữa!....chỉ yêu ko thôi chưa đủ trình đâu bác ạ...!

Chia sẻ trang này