1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huyền yêu thương của tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bhacar22, 18/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    BM27/3: T:Dậy chưa , em? Thời tiết hôm nay đẹp lắm. Những làn gió xuân vẫn se se lạnh, thật dễ chịu, em à.
    H: Em vẫn nằm trên giường. Buồn ngủ quá, anh ạ.
    T: Người đang "giữ Cúp'' thì phải vậy chứ! hí... hí....

  2. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    Tối và đêm 26/3:
    H: Anh đã về chưa đấy? Hôm nay có được việc ko ạ?
    T: Chưa , em à. Tý nữa.....
    H: Nhớ em cồn cào là sao ạ? Như đói bụng ko ạ?
    T: Cũng có những cảm giác gần như thế, em à. Thấy cũng khổ sở lắm!Nếu được ôm em vào lòng lúc ấy thì chắc là hết thôi, em à. Hic... hic....
    19h55/ H: Anh đã về chưa?
    T: Em ăn chưa? Anh chuẩn bị về đây. Em định đoạt cúp nữa không? Hi... hi....
    H: Bg anh hết cồn cào chưa ạ?
    T: Cũng đỡ hơn rồi. Cồn cào nhất là lúc em vừa về một lúc ấy.
    H: Nếu còn thì em bảo nhé... Anh n xuống t1 ấy! Có cái cột nào to tròn ấy, anh cứ ô nó một cái là ok ngay! Ha... ha....
    T: Muốn "đập" hả? Hi... hi....
    H: Anh đập cái cột hộ em ! Hi... hi....
    20h14/ H: Thế anh lại định giật cúp nữa à?
    T: Về cuộc thi ấy thì anh biết là không bao giờ thắng được em mà... hi...hi....
    H: Anh đã thấy rồi còn gì?
    ....
    21h18/ H: Anh ngủ rồi à?
    T: Lúc tối nhớ em thực sự đấy!
    H: Hóa ra nt sớm để đi ngủ sớm, để giật giải đây mà? Hi.. hi....
    T: Nấm đang làm gì, em? Cúp Vàng ấy chỉ có thể là của em thôi! Hi... hi....
    H: Nó đang chạy lung tung, anh ạ. Anh đang làm gì vậy?
    T: Anh ngồi chơi thôi. Chẳng biết em có nhớ anh không?
    H: Em tưởng anh đang ngủ thi nên gọi dậy để tranh giải đấy! Hi... hi....
    T: Lại định nhận Cúp nữa à, em? Hi... hi....
    H: Ngồi chơi hay làm gì , khai mau?? Chơi cái gì?? Hi... hi....
    T: Ngồi một mình thôi. Chiều tối nay chỉ muốn ôm lấy em mà không dám.... Em lại bận gì à? Nếu bực tức anh điều gì thì cũng chỉ qua loa thôi đấy nhé.
    H: Em bận tý, cho Nấm u sữa ạ. Hôm nay thi ngủ muộn, anh dám ko?
    T: Thế thì anh đành nhận Cúp vậy! Hi... hi....
    H: Anh này... nt thế này có bị p ko ạ?
    T: Không, em à. Một mình anh ngồi ngoài ban- công thôi mà.
    H: Anh ngồi thế có mỏi ko? Có bị lạnh ko ạ?
    T: Hôm nào không được nói chuyện với em thì anh khó ngủ lắm.
    H: Thế hq có ngủ được ko ạ?
    T: Trằn trọc mãi như bị tra tấn ấy chứ!
    H: Anh ngồi thế mà cN ko để ý à? Em thấy ngại quá... nt mà cứ phải làm khổ anh quá!
    T: Khổ gì đâu, em. Anh biết rõ mình rất thương em từ lâu rồi mà.
    H: Em tưởng tượng cảnh anh ngồi như vậy, em thấy xót xa lắm , anh ạ!
    T: Anh vẫn thường ngồi thế này bao năm rồi, em à.
    H: Anh ngồi ghế hay gì?
    T: Ngồi ghế, em à. N ít khi để ý trong những lúc như thế này lắm.
    H: Có khi nào cN ra ngồi cũng anh ko?
    T: Hầu như không, em à. Mà thôi, nói chuyện khác đi, em à.
    H: Thế về nhà a c ko nói với nhau à? Ko trao đổi thông tin à? Hay là kể lể gì đó?
    T: Lâu rồi, anh không thể nói quá mười câu v N trong một lần nc.
    H: Thế em thương em vì lý do gì nào?
    T: Vì... em bảo anh như một cậu zai 20 tuổi mới yêu lần đầu! Hị... hị.... Mà để nói đầy đủ về điều đó thì hãy cho anh vào một dịp khác nhé.
    H: Em nói thật nhé... không hiểu tại sao nhiều người thích em như kiểu anh lắm. Nhiều lúc em phải giả vờ vô tư, không biết gì đấy. Anh thì làm em bất ngờ. Em ko nghĩ anh say đắm vì em đến thế? Em thấy anh thế đấy, anh có thấy thế ko?
    T: Anh cũng tự thấy như em nhận xét mà; có điều là anh luôn biết rõ mình cần điều gì nhất , em à.
    H: Thế anh cần điều gì nào?
    T: Có lẽ cho anh chưa nói ra điều này hôm nay; nhưng nhất định là anh sẽ nói với em mà.
    H: Làm gì cũng phải có thời gian và không gian , anh nhỉ? Nhưng em ko muốn là kẻ t3 phá hoại đâu đấy.
    T: Đúng là để nói một số câu chuyện , cần có không gian của chúng, em à.
    T: Anh luôn quen với những trách nhiệm và tự quyết cao trong việc làm của mình; nên em cứ yên tâm là anh sẽ không để ai hiểu sai về em đâu.
    H: Anh đã đọc truyện chưa đấy?
    T: Mới đọc được một chút thôi, em à.
    23h27/ H: Em đau lưng quá, anh ạ.
    T: Em đi nằm đi. Ngồi mãi ắt đau lưng mà. Đã khuya rồi, ngủ được chưa , em?
    H: Bệnh đau lưng của phụ nữ ấy mà. Em vẫn nằm đấy mà. Buồn ngủ quá, anh ạ.
    T: Thế thì ngủ đi , em à. Em hãy tưởng tượng có một người đang bên em, vỗ về em đi vào giấc ngủ ngon lành, em nhé....

  3. b3y3u1989

    b3y3u1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

  4. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tối và đêm 24/3:
    (Vừa bước xuống cầu thang) H: Anh đọc chat đi.
    ...H: Không nhất thiết phải làm gấp ảnh đâu, anh ạ. Lúc nào xong cũng được. Có những đoạn em quay video, anh cứ cho vào một đĩa để có thể mở ở đầu DVD nhé.
    T: Được rồi, em à. Vậy thì anh sẽ làm dần thôi. Chắc chiều mai sẽ xong thôi mà. Em về đến nhà chưa?
    H: Hay thôi? anh cứ để đấy; mai em sẽ tự làm cũng được; không thì phức tạp cho anh quá?
    19h20/H: Em vừa về đến nhà xong , anh ạ.
    T: Anh đọc những điều em vừa viết, anh càng hiểu thêm về em và thương em hơn; chứ không có nghĩ gì khác đâu.
    19h26/H: Vâng, ý em là con em đã giúp em làm được tất cả, vượt qua tất cả, anh ạ.
    T: Đó gọi là tình mẫu tử thiêng liêng, em ạ. Thôi, em nghỉ một chút đi.
    ?.
    23h28/H: Hình như có người ngủ gật rồi í? Chả có người để? ?obuôn? rồi!

    Ghi chú: Xin chữa lại ngày tháng cho đúng thôi!
    Được bhacar22 sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 27/03/2008
  5. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm nay, chúng tôi đã trò chuyện với nhau thật nhiều. Nhiều chuyện vui lắm. Vậy mà tôi chưa thể chép đưọc tý nào tại đây. Phần vì tôi quá bận rộn vì công việc, phần vì tôi muốn dành thật nhiều thời gian cho Huyền của tôi. Những ghi chép tại đây chỉ là một phần trong những câu chuyện giữa chúng tôi thôi. Có biết bao ngôn ngữ mà tôi chưa thể, không thể chép lại ở đây. Tôi chỉ muốn rằng một ngày nào dó chúng tôi sẽ cùng nhau bồi hồi đọc lại những nghi chép này ....
    RỜi khỏi mấy dòng này là chúng tôi alị trò chuyện cùng nhau....
  6. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tuần trước tôi đi công tác xa liên miên, nên tôi chỉ trò chuyện với Huyền qua tin nhắn. Tất cả vẫn còn lưu trong máy, những chưa thể chép lại lên đây đưọc; vì tôi vẫn còn đang quá bận rộn trong công việc. Do vậy , có thể sau đây sẽ có một vài sự "lung tung" một tý về trình tự thời gian. Có thể những ghi chép của những ngày trước thì lại được pót sau....
    ----------------
    Sáng 27/3:
    T: Em à?
    H: Dạ
    T: Nt mãi không thấy gì, anh đang sốt ruột quá!
    H: Sao lại sốt ruột ạ? Công việc của anh có gì à, anh? Anh chuyển font chữ sang tiếngViệt đi.
    T: Ừ... công việc thì vẫn tiến triển như ý thôi. Sốt ruột vì ko biết em đang ở đâu? Có bận hay vui ko? Có làm sao ko? .vân... vân....
    H: Ơ... thế lúc e đến a ko biết à? Em đi qua phg a con gì? Thấy a ngồi bên mt mà. Chắc mải chat ...để ý gì nhỉ?
    T: Chat đâu, em ? Chỉ chat với em thôi. mà cũg chẳng có thgian với ai nữa mà.. Anh chỉ thoáng thấy em thôi....
    H: (( Anh có mấy bạn chát còn gì?
    T: Ko tin hả? Kể cũng có đấy, nhưng có mấy khi đâu, em. Với lại toàn chỗ để trao đổi công việc thôi mà
    H: e biết rồi....
    T: Biết cái gì, hả em? Biết là anh chỉ ... em thôi, đúng ko?
    H: Còn "chấm chấm" với mấy ng nữa, nhỉ? ((
    T: Ngày này sang năm, anh hy vọng sẽ có một món quà cho em mà em sẽ rất ngạc nhiên!
    H: Món quà gì ạ? Tận sang năm cơ à, anh?
    T: Hi... hi.... cảm xúc và thời gian của anh có vô hạn đựoc đâu , nên chỉ dồn cho mỗi... thôi.... Ừ... phải 1 năm chứ! Phải như vậy mới có thể thành món quà!
    H: Sợ lúc ấy lại quên mất ấy chứ....
    T: Sau 1 năm mà đã thế thì có mà....
    H: Quà gì mà hồi hộp thế, anh? Anh có thể bật mí chút ít ko? Hay anh mới có ý tưởng ạ?
    T: Tạm bí mật tẹo....
    H: Tiết lộ 1 chút đi, anh. Ko thì e ko thể chịu đc đến trưa nay đâu....Hi... hi....
    T: Món quà được xây nên bởi tình cảm dài theo năm tháng ....
    H: Hi... e ko hiểu đc đâu! Có vẻ xa vời quá, anh ?
    T: Chỉ có thực sự yêu thưong thì mới tạo đựoc món quà này....
    H: Món quà đó có vẻ như ko chạm đc vào, như là một cái gì đó không tưởng ấy.... Phải không, anh? Có sờ vào đc ko ạ ? Có cảm giác được ko ạ?
    T: Chạm được, cảm được, nhìn thấy được, giữ lại đựoc... nghĩa là có hình thể hẳn hoi.... Thôi... nói đến thế đã được chưa, e ?
    H: Chưa nhá! E ko hiểu mà!
    T: Sờ vào được, nó cho cảm xúc thật sự....
    H: E đang nổi cơn tò mò đấy! Giời đất ! Anh nói thế, e thấy sốt ruột hơn. Hic hic....
    T: Tò mò kiểu này chắc đến tối cũng chưa dứt? Hi... hi....
    H: Thà a đừng nói còn hơn..... Anh thử nói 1 chút e xem nào?
    T: Bảo cái "ruột" thôi hãy tạm thế đã, dừng "sốt lên'' nữa là đựoc mà.... Hi... hi....
    H: Cứ làm cho tưởng tượng thế thì chắc e chết trg tưởng tượng mất! Đầu óc e cug phog phú lắm đấy nhá! Hi....
    T: Thôi.... mà, nói trước thế thôi ....
    H: Cho tưởng tượng thế, chắc e chết trg tưởng tượng luôn đấy!
    T: Nói chuyện khác đi....
    H: Thế a muốn e sống hay chết đấy? E ko nc nữa ! Khi nào a nói để egiải tỏa đc trg ruột thì mới lại nc! Ko thì thôi đấy!
    T: Vớ vỉn nào! Chỉ cần biết đó là cái mang lại niềm vui cho em thôi....
    H: E chơi điện tử đây ! Thế nhá!
    T: Đã bảo ... tạm thế mà... Làm gì mà cứ nằng nặc thế....
    H: Fải xem quà thế nào chứ! Nhỡ e ko nhận thì sao nào?
    T: Nếu ko chịu thì anh sẽ ko nói trước tý tẹo nào về bất kể cái gì, từ nay về sau....
    H: Kệ a ! Anh làm e hồi hộp. Mà e thì bị bệnh đau tim, nên ko biết có chịu đc ko. Ko khéo lại chết bất đắc kỳ tử mất!
    T: Thôi mà... nói kiểu ấy ... chắc anh cũng đang hồi hộp hơn cả em đấy....
    H: Tốt nhất là bg a nói đi , còn từ sau thì ko nói trc nữa ! Nếu a ko nói thì e ko nc nữa! E ko thể ngồi yên đc! E đi giải tỏa đây!
    T: A hứa là anh sẽ nói lại chuyện này trong chuyến đi chơi xa của tụi mình mà anh vẫn đang mong. Được ko?
    H: Đi đâu ạ? Ko nói thì ko đi đâu!
    T: Thì đi đâu đó như anh vẫn nói với em đấy thôi....Hi... hi... bây giờ lại đặt lại điều kiện cơ đấy....
    T: Thôi, anh làm việc đây.... Trưa nay, em ăn đâu?
    ....

  7. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    Chiều 27/3:
    T: Em à?
    H: Happy....
    T: Em đang ở phòng à?
    H: Vâng.... E vừa đi về.
    T: Thế à? Anh nghĩ ko có ở phòng? Đi đâu về , e?
    H: Anh ko nghe thấy bọn e cười ah. E đi ra ngoài phố tí ạ.
    T: Mải làm mà. Hơn nữa cứ phải chắc chắn!
    H: Có gì mới ko ạ?
    T: Tý nữa anh phải đi với mấy ông khách rồi.
    H: Đi tiếp khách hả, a?
    T: Tối nay phải mời họ mà.Trưa hôm qua, anh đã bảo họ là tôi có con em gái ở SG mới ra, mà chiều nó lại về ngay nên... các ông thông cảm... hi... hi....
    H: Sao hq a ko đi cung họ luôn đi ?M thôi... xog rồi a nhỉ? Tí cho e đi với ?
    T: ... mà con em gái nó lại thuộc nhóm cực khó tính!
    H: Hí hí....
    T: Ừ... đi ko?
    H: A có ngại ko ạ?
    T: Tại hôm qua, họ hẹn làm việc sau khi anh đã hẹn các em mà.
    H: Happy....
    T: Ko !
    H: E đi nhớ? Toàn nam giới ạ?
    T: Ừ...tý đi luôn. Để xe đây, đi cùng anh luôn .... Có 1 nữ- vợ Gđốc .
    H: Thế a định gthiệu e là em gái tiếp à?
    T: Em thích là gì thì a giới thiệu là thế, đựoc ko?
    H: E ko u đc rượu thì ko tiếp khách đc
    H: Con cháu tôi....
    T: Thì cứ ngồi nghe là chính mà....
    H: ...nó đi học về ...
    T: Thỉnh thoảng tham gia 1 câu thôi.
    H: ... đến thăm chú... nên rủ đi cug cho vui... ha... ha....
    T: Hứ... hứ.... nhớ dấy nhá! Hi... hi....
    ....
    H: Sao thế? E đùa đấy... Hi... hi... Em ko đi đâu! Anh biết thừa là e ko đi mà?
    T: Hi... hi.... Em đi cũng vui mà....
    H: Em mà đi thì e goi = chú, = bác tất ! Hí... hí....
    T: Đang tưởng em bảo em muốn kéo thêm con cháu nào nữa cơ ... Hơ hơ....
    H: Anh chậm hiểu thế? E đang nói ý là a gthiệu thế chứ.
    T: ... nghĩa là sẽ có 3 người của đoàn bên này; chứ ai ngờ là em nghĩ ra câu nói í !
    H: (( ((
    T: ... sau hiểu ra thì ko nhịn được cừoi đấy! Kể cũng là câu nói ... hay ...ho.... nhỉ? Hay là bảo với họ là "trông cháu nó thế thôi, chứ mới chỉ ngoài đôi mươi tý thôi đấy!Cháu nó còn đùa nghịch nhiều lắm, các bác ạ! Cháu nó chỉ hay ăn thôi....Ừ... chỉ ham ăn, ham chơi thôi...." Hi... hi....
    H: Oh... uh... Hello

  8. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Chiều 31/3:
    H: Oh... uh... Hello
    T: Hi... hi... cũng nhớ phết, e à.
    H: Nhớ gì ạ? Hnay a ko rét ah? E đang lạnh ....
    T: Nhớ... ấy đấy!
    H: E nhức chân quá!
    T: Chắc hôm vừa rồi em đi bộ nhiều , phải ko?
    H: Hnọ thì hết rồi, a ạ. Hnay do lạnh thôi.
    T: Anh chẳng thấy rét gì!
    H: Khỏe nhể? (( ((
    T: Vẫn khỏe mà! Trời này mà cũng kêu lạnh ư, em? Hi...hi....
    H: Từ 10h đến giờ, càng lúc càng lạnh mà .
    T: Anh ngồi trong xe và trong nhà kín cửa suốt mà. Anh vừa xin đựoc hai cái vỏ hộp để dựng quà cho e và L đấy! Sang đây anh đưa cho hay để cuối giờ, e?
    ....
    H: Lúc nãy m.ng xem ảnh, nên đứng đầy ở đây a ạ....
    T: À...mà có ảnh đi NB chưa , e?
    H: Em cũg chưa đọc cái tin chót. Có vài máy có ảnh rồi. Chỉ có máy mà e cầm, e chụp nhiều lắm thì chưa có, máy của Q ấy.
    T: Lúc nào cho anh xem nhá?
    H: E quên ko mang đi. Ảnh vui lắm, a ạ.
    T: Thế à? Mà đưa lại cho anh cái USB để anh sửa tiếp ảnh cho?
    H: Vâng. Nhưng L nó quên, ko mang đi đâu. Mai e đưa cho....
    T: L có trong phòng ko, e?
    H: Có, a ạ!
    T: Ừ...mai đưa cg được, e à.
    H: Hnay a đi có đc việc ko ạ?
    T: Đựoc , e à. Dạo này c. việc trôi chảy lắm! Hình như có vía của ai ủng hộ hay sao í!
    H: Thế ạ? Hay cái cô vô hình nào đó ? Cô í còn nt cho a ko?
    T: Mà anh thấy khi mình vui vẻ thì cảm thấy nhiều việc trở lên dễ dàng hơn mà. Cô í vẫn thỉnh thoảng... hi... hi.... Nhưng anh trả lời ít lắm...vì cô í chỉ chúc nọ kia thôi....
    H: "Nọ kia" gì ạ? Sao a ko trả lời? Anh có nghĩ đấy là ai ko, trog đám bạn bè a ấy?
    T: A chịu chả đoán ra là ai. Cơ mà cô này cũng là người tốt thôi.... Anh đã hỏi cô í một câu duy nhất, nhân lúc hứng chí, rằng" Em có biết thế nào là t.y hông?" mà chả thấy cô chàng đả động gì cả!
    H: Thế ạ? Ko trả lời thì sao ạ? Có thể ko biết trả lời ? Ko có gì xấu tức là tốt , a nhỉ?
    Anh hỏi e đi, e trả lời cho? (( ((
    T: Cũng gần đúng như em nói! Em mà trả nhời được thì anh có mà....
    H: Anh cứ hỏi đi . Nhỡ e trả lời đc thì sao?
    T: Tất nhiên là em nói ra đựoc về cái đó, cơ mà chỉ là ý của em thôi, chứ chưa hẳn đã đựoc số đông thừa nhận, e à.
    H: Sao ạ? Anh ko thèm hỏi e về điều đó ah?
    T: Ko phải là ko thèm mà là để .... Hay em nói anh nghe về điều đó xem nào?
    H: Ứ nói nữa....
    T: Hic... hic.... biết ngay mà! Chẳng đã có lần em bảo nếu nói ra đựoc một cách rõ ràng về điều đó thì lại ko còn... nữa là gì, đúng ko nào?
    H: Em sẽ nói sơ sơ thôi nhá?
    T: Ừ... e nói đi! Một là....nhiều lúc nhớ đến...gần phát điên này! Đúng ko? Em tiếp đi....
    H: Tình yêu là gì em biết không?
    Anh đã phải dành nhiều ngày trong quỹ thời gian làm việc của mình để ngẫm nghĩ. Và với anh :
    - Tình yêu là bữa cơm nghi ngút khói em nấu mỗi chiều đợi anh về sau giờ làm, là chiếc áo phẳng phiu được em ủi và mắc lên cẩn thận, là căn nhà ngăn nắp xinh tươi chúng ta cùng nhau vun bón mỗi cuối tuần.
    - Tình yêu là chúng ta nhắc nhở nhau chi tiêu dè xẻn, dành tiền cho tương lai, cho con sau này. Là một account bank có tên hai đứa với những kế hoạch rõ ràng cho tài chính trong tương lai...
    - Tình yêu là em và anh sẵn sàng đổ lên đầu nhau những cơn giận dữ, để rồi sau đó em òa khóc, anh bỏ đi uống rượu, rồi lại quay về dỗ dành vợ. Sau những lần như thế, chúng ta biết yêu cả cái xấu của nhau
    ....
    (Đây là lời của 1 người đàn ông nói đấy, anh ạ.)
    ....
    - Tình yêu là những khi anh và em gặp vấn đề khó khăn trong công việc hay buồn phiền, chúng ta chỉ muốn về nhà, ôm chặt lấy người kia hay nằm trong lòng nhau thủ thỉ. Anh không phải ngồi hàng giờ một mình trước computer để tìm lời an ủi từ những người bạn online. Em không phải đi khắp phố cùng đứa bạn thân để than vãn điều phiền não.
    - Tình yêu là... nhiều nhiều thứ khác nữa mà có lẽ chúng ta chưa bao giờ nghĩ hoặc chưa bao giờ hiểu
    T: Đúng hết! Nhưng chắc chắn chưa thể hết! Hi... hi....
    H: Chưa thể hết đc, a ạ. Còn nhiều lắm! Nhưng a thử kiểm tra lại xem ....
    T: Anh cũng đã thắc mắc về cái bài em đã gửi cho anh đọc tuần trước thì phải. Có mỗi đoạn đầu , mà chưa có những đoạn viết sau đó như vừa rồi em gửi lên đâu. KT lại xem làm sao, e?
    H: Xem hiện tại tình trạng của avàcxem thế nào?
    T: Trong số những thứ ấy, anh còn thiếu nhiều lắm .....
    H: Cuộc sống hôn nhân của anh có lẽ tẻ nhạt vì cô ấy và anh không nhận ra giá trị của những điều bé nhỏ trong cuộc sống lứa đôi, chứ không phải bởi vì anh và cô ấy không còn yêu nhau nữa. Bây giờ, anh hiểu rằng bởi anh đưa cô ấy về nhà, bởi cô ấy đã sinh cho anh một đứa con, nên anh phải giữ cô ấy đến suốt đời.
    (.... Anh đọc tiếp đoạn này xem sao nhé...) ...Yêu là tạo hạnh phúc cho người khác như là hạnh phúc của mình....

    (còn nữa)
  9. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    Chiều 31/3:
    (tiếp)


    T: Có lẽ nhiều cái phụ thuộc vào cái quan niệm tình yêu, hạnh phúc là thế nào thôi, e à. Bởi đó thực ra là những cảm giác, e à. "Yêu là tạo hạnh phúc cho người khác như là hạnh phúc của mình'' ư? Cái này chỉ nói về một đặc điểm của t. y thôi. Đó là sự hy sinh cho nhau, sống vì nhau, em nhỉ?
    H: Nhưg nếu ko còn .yêu thì ghét như mẻ í, a ạ. Anh thử nghĩ xem, nếu còn ghét, còn căm thù tức là còn yêu, đúng ko ạ?
    T: Ừ... có lẽ cũng gần như thế! Ghét-- xem thường-- khinh bỉ... đó ko phải là cấp độ mà là những cái thực sự khác nhau.... " nếu còn ghét, còn căm thù tức là còn yêu ?" Câu này cần suy ngẫm thêm, em à.
    H: Ấm ức, hậm hực...nếu ko còn... thì sẽ bình thường....Tình yêu thật sự là gì?
    Tình yêu thật sự không phải là cảm xúc, dù nó thường đến cùng những cảm xúc mạnh đến mức làm con người choáng ngợp. Tình yêu không thể kéo dài nếu hai người chỉ có cảm xúc với nhau....
    T: Sự dửng dưng, nhàm chán... cũng là những chuyện đáng sợ nữa. "Tình yêu thật sự không phải là cảm xúc, dù nó thường đến cùng những cảm xúc mạnh đến mức làm con người choáng ngợp. Tình yêu không thể kéo dài nếu hai người chỉ có cảm xúc với nhau." Đúng thế, em à!
    H: ...Sự hiểu biết lẫn nhau mới là nền tảng của tình yêu thật sự. Bạn có thể ?ophải lòng? một chàng trai thậm chí chưa bao giờ nói chuyện. Nhưng để có một tình yêu thật sự, bạn cần phải tìm hiểu về người ấy. Bởi biết về tư cách và cá tính người mình yêu là vô cùng quan trọng.
    Cùng chung một mục đích sống sẽ giúp cho bạn và người ấy có được tình yêu dài lâu, bởi các bạn sẽ đi cùng hướng suốt cuộc đời. Nếu tham vọng của bạn trở thành một doanh nhân quốc tế, còn điều duy nhất người ấy mong ước là một mái ấm sum vầy, no đói có nhau, thì chắc chắn là xung đột sẽ nảy sinh. Nếu bạn khao khát một cuộc sống đổi thay
    ... Tình yêu không phải là ********. ******** được tạo ra cho hôn nhân ?" một sự cam kết lâu dài. Nếu vượt ra ngoài hôn nhân, ******** chỉ mang lại hậu quả khắc nghiệt: có thai ngoài ý muốn, những căn bệnh lây lan qua đường ********, điều tiếng dư luận, và có thể cả sự xấu hổ tủi thẹn. Một mối quan hệ chỉ dựa trên sự ham muốn....
    T: Cái này gọi là "cùng nhìn về 1 hướng trong những vấn đề cơ bản của cs"
    H: Tình yêu là sự lựa chọn. Là một sự cam kết. Mặc dù cảm xúc là một phần không thể thiếu được của tình yêu, mặc dù ******** là một phần của hôn nhân, thì tình yêu cũng không thể tồn tại nếu chỉ dựa vào những điều đó....
    ... mẹ tình yêu là gì:
    ? Yêu, là nhìn thấy ở người đó những điều không hoàn hảo mà vẫn yêu.
    ? Yêu, là muốn mang lại cho người mình yêu những điều tốt đẹp nhất.
    ? Yêu, là không mất trí, vẫn học và làm việc quên mình, vẫn dành trái tim cho gia đình và bè bạn...
    ? Yêu, là dành thời gian, công sức để tìm hiểu tâm hồn và tính cách của nhau.
    ? Yêu, là dành thời gian và công sức để tìm hiểu và yêu quý những gì mà người yêu gắn bó.
    ? Yêu, là tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau.
    ? Yêu, là nếu tranh cãi thì không thường xuyên và cũng không nghiêm trọng.
    ? Yêu, là nếu tranh cãi chỉ giúp hiểu nhau hơn và tình yêu bền vững hơn.
    ? Yêu, là hướng tới một mối quan hệ lâu dài.
    ? Yêu, là khi xa cách, chỉ thấy yêu hơn và gắn bó hơn.
    T: Đưong nhiên là thế!
    H: Em đói quá! ((((
    T: Nói hùng hồn quá nên nó... đói đấy! Hi... hi.... Đi ăn ko? Anh đưa đi luôn?
    H: Ăn ở đâu ạ? Mà bg đang làm việc đi sao đc, anh?
    T: Loanh quanh đây hoặc chỗ nào em muốn! Đi tý đã làm sao? Thích là đang có hứng ấy chứ, em?
    H: Thôi...tí về e ăn vậy. Trưa nay e ăn ít lắm.
    T: Hay sang đây, anh cho hộp nhót ngon cực , mang về mà .... chống đói? ((
    H: Cái đấy ăn ko ạ....
    T: Đã bảo hay đói như thế thì phải có cái gì ăn để sẵn bên chứ! Ăn quả ấy bây giờ là nó bào ruột ra đấy!
    H: Quả nhót ạ? Anh mua à?
    T: Ừ... mua từ NA mà.... Ngon , đẹp lắm mà rẻ lắm...
    H: Mua để làm gì ạ?! Em gửi cho a bài này hay lắm, a nhớ copy lại để suy ngẫm nhá....
    T: Ô ... làm quà .... trong đó có em và L mà.... Em gửi đi....
    H: Nghe Phật dạy về tình yêu....
    Này người trẻ, bạn có biết Phật dạy như thế nào về tình yêu? Tôi đã may mắn tham dự một buổi pháp thoại của Thiền sư Nhất Hạnh về tình yêu: mối quan hệ giữa yêu thương và hiểu biết, tình yêu từ bi hỉ xả, tình yêu và ********.
    ...Trước khi bắt đầu bài thuyết pháp của mình tại Tổ Đình Trung Hậu - Vĩnh Phúc, Thiền sư Nhất Hạnh đã mời các bạn trẻ ngồi lên trên, để có thể nghe thật rõ. Ông muốn nói về tình yêu, bản chất tình yêu nhìn từ góc độ Phật giáo.
    ... Miệng mỉm cười, ông đã kể một câu chuyện tình yêu, giản dị thôi nhưng hàm ý sâu sắc: Có một chàng trai ở vùng Californ - Mỹ, rất đẹp trai, học giỏi, tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng, có nhiều bạn gái xinh đẹp. Chàng trai sống với mẹ, người mẹ biết trong các cô gái ngưỡng mộ con mình, có một cô gái không xinh nhất, cô không trắng, không cao lắm nhưng được chàng trai đặc biệt chú ý. Ngạc nhiên, người mẹ hỏi con trai: Vì sao con lại thích cô gái ấy, cô ta đâu có gì nổi bật? Cô ấy hiểu con - chàng trai trả lời đơn giản.
    ... Chàng trai học ngành công nghệ thông tin nhưng rất hay làm thơ. Mỗi lần chàng đọc thơ, cô gái nọ lắng nghe rất chăm chú và có những nhận xét sâu sắc, trong khi những cô gái xinh đẹp kia không để ý gì đến. Chàng trai đã chọn người yêu không vì vẻ đẹp bề ngoài, mà bởi sự lắng nghe và thấu hiểu.
    ... "Đạo Phật cũng dạy như vậy, có hiểu mới có thương, tình yêu phải làm bằng sự hiểu biết", Thiền sư kết luận.
    Muốn thương phải hiểu
    Trong đạo Phật, từ bi gắn liền với trí tuệ.
    Không hiểu, không thể thương yêu sâu sắc.
    Không hiểu, không thể thương yêu đích thực.
    Hiểu chính là nền tảng của tình thương yêu.
    ... Mỗi người có những nỗi niềm, khổ đau, bức xúc riêng. Nếu không hiểu, sẽ không thương mà giận hờn, trách móc. Không hiểu, tình thương của mình sẽ làm người khác ngột ngạt, khổ đau. Không hiểu, sẽ làm người mình thương đau khổ suốt đời.
    Nhân danh tình thương, người ta làm khổ nhau. Chuyện đó vẫn thưòng xảy ra.
    ...Được hiểu và được thương vốn là một nhu cầu muôn đời của con người. Nhiều người thường cảm thấy không ai hiểu mình. Họ "đói" thương, "đói" hiểu. Họ thơ thẩn, lang thang trong cuộc đời tìm người hiểu mình, thương mình. Gặp được người hiểu mình, thương mình là may mắn lớn của cuộc đời. Tình yêu nảy nở, lớn lên từ đó....
    T: THì đúng thế mà, e! Hiểu chính là nền tảng của tình thương yêu.ANH TỪ LÂU ĐÃ CHO LÀ NHƯ VẬY!
    H: ...Vậy nên, "có hiểu mới có thương" là nguyên tắc chọn người yêu, chọn chồng/vợ theo quan điểm Phật giáo. Dù người ta có đẹp, có giàu đến đâu nhưng không hiểu mình sẽ làm mình khổ suốt đời. Hôn nhân có thể mở ra những con đường hoa hồng, có thể mở ra cánh cửa tù ngục. Chọn vợ, chọn chồng là một sự mạo hiểm lớn. Hãy cẩn thận, nếu không muốn chọn án tù chung thân cho cuộc đời mình.
    Chọn người hiểu và thương mình - hãy nhớ - đó là nguyên tắc tìm người tri kỷ trong cuộc đời.
    Bốn yếu tố của tình yêu: Từ bi hỉ xả. Phật dạy về tình yêu rất sâu sắc. Tình yêu phải hội tụ đủ bốn yếu tố: từ, bi, hỉ, xả....
    ...
    (Anh có đi chùa ko, a có theo đạo phật ko ạ? Em thỉnh thoảng cũng đọc kinh Phật ....)
    ...
    "Từ" là khả năng hiến tặng hạnh phúc cho người mình yêu. Yêu thương không phải là vấn đề hưởng thụ, yêu thương là hiến tặng. Tình thương mà không đem đến hạnh phúc cho người yêu không phải là tình thương đích thực. Yêu mà làm khổ nhau không phải tình yêu. Có những người yêu nhau, ngày nào cũng khổ, đó là tình yêu hệ luỵ, chỉ mang tới sự khổ đau. Yêu thương ai đó thực sự, nghĩa là làm cho người ta hạnh phúc, mỗi ngày.
    "Bi" là khả năng người ta lấy cái khổ ra khỏi mình. Mình đã khổ, người ta làm cho thêm khổ, đó không thể là tình yêu đích thực. Còn gì cho nhau nếu chỉ có khổ đau tuyệt vọng. Người yêu mình phải là người biết sẻ chia, biết xoa dịu, làm vơi bớt nỗi khổ của mình trong cuộc đời.
    Như vậy, "từ bi" theo Phật dạy là khả năng đem lại hạnh phúc cho nhau. Yêu thương ai là phải làm cho người ta bớt khổ. Nếu không, chỉ là đam mê, say đắm nhất thời, không phải là tình yêu thương đích thực. "Từ bi" trong tình yêu không phải tự dưng mà có. Phải học, phải "tu tập". Cần nhiều thời gian để quan sát, lắng nghe, thấu hiểu những nỗi khổ niềm đau của người yêu, để giúp người ta vượt qua, tháo gỡ, bớt khổ đau, thêm hạnh phúc
    vovanlam vovanlam: Anh vẫn thường đến chùa, thích trò chuyện với các nhà tu hành.... Anh cũng đã đọc toàn bộ Kinh Thánh....
    "Hỉ" là niềm vui, tình yêu chân thật phải làm cho cả hai đều vui. Dấu ấn của tình yêu đích thực là niềm vui. Càng yêu, càng vui, niềm vui lớn, cả gia đình cùng hạnh phúc. Cuộc nhân duyên như thế là thành công.
    "Xả" là không phân biệt, kì thị trong tình yêu. Mình yêu ai, hạnh phúc của người ta là của mình, khó khăn của người ta là của mình, khổ đau của người ta là của mình. Không thể nói đây là vấn đề của em/anh, em/anh ráng chịu. Khi yêu, hai người không phải là hai thực thể riêng biệt nữa, hạnh phúc khổ đau không còn là vấn đề cá nhân. Tất cả những gì mình phải làm coi đó là vấn đề của hai người, chuyển hoá nỗi khổ đau, làm lớn thêm hạnh phúc.
    ... Này người trẻ, bạn nghĩ về tình yêu của mình đi, có "từ bi hỉ xả không"? Bạn hãy can đảm tự hỏi mình rằng: "Người yêu ta có hiểu niềm vui nỗi khổ của ta không? Có quan tâm đến an vui hàng ngày của ta không? Người ấy có nâng đỡ ta trên con đường sự nghiệp không?..." Và tự hỏi lại mình, liệu bạn có đang thành thực với tình yêu của mình?! Liệu tình yêu của bạn đã đủ "từ bi hỉ xả"?
    ******** và tình yêu....
    Phật giáo quan niệm như thế nào về ******** trong tình yêu? Không phải ngẫu nhiên mà vị thiền sư tôi được hạnh ngộ bắt đầu vấn đề này bằng cách bàn về "thân tâm" trong truyền thống văn hoá Á Đông.
    Trong truyền thống văn hoá ta, thân với tâm là "nhất như", tức là nếu ta không tôn kính thân thể người yêu thì cũng không tôn kính được tâm hồn người ấy. Yêu nhau là giữ gìn cho nhau, kính trọng nhau. Khi sự rẻ rúng xem thường xảy ra thì tình yêu đích thực không còn.
    Thân thể ta cũng như tâm hồn ta. Có những nỗi niềm sâu kín trong tâm hồn, chúng ta chỉ chia sẻ với người tri kỉ. Thân thể ta cũng vậy, có những vùng thiêng liêng và riêng tư, ta không muốn ai chạm tới, ngoài người ta yêu, ta tin, ta muốn sống trọn đời, trọn kiếp.
    Trong tình yêu lớn và cao quý, bất cứ lời nói và cử chỉ nào cũng phải biểu lộ sự tương kính. Người con trai phải tôn trọng người con gái mình yêu, cả thân thể lẫn tâm hồn. Người con gái biết giữ gìn, cũng là biết làm người yêu thêm tương kính, nuôi dưỡng hạnh phúc lâu dài về sau.
    Bạn muốn thương yêu theo phương pháp Phật dạy chăng? Hãy hiểu, thương và tương kính người yêu của mình, cũng chính là đem hạnh phúc đến cho người và cho mình vậy!
    (Thế a nhé... E fải giả máy đây....)
    T: Hay lắm! Em tôi " tích trữ'' từ bao giờ vậy?
    ....

  10. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    Tối31/3:
    H: a về chưa?
    T: Chưa, em à. Còn lâu mà, em.
    H: Hnay lại về muộn, a ạ.
    T: Ô... thế L đã về chưa, em?
    T: Vài tuần nữa , anh vẫn bận rộn mà.
    H: L về rồi, a ạ.Về trc khi e rời phòg a về.
    T: Chán thế ... định cho nó 1 hộp quà mà... Để mai đựoc ko, em?
    H: Đc, a ạ; nếu vẫn để đc. Quả nhót hay là nhút, hả a?
    T: Anh đã xếp cẩn thận vào trong hộp cơ mà. Vậy cứ để đến mai, em nhỉ?
    H: Vâng.
    T: Quả nhó í! Nhưng to và ngọt lắm í!
    H: Nhg có bị hỏng ko ạ? E lấy luôn nhá? Cả e và L rất thik ăn nhó đấy!
    T: Còn hộp của em thì phải lấy luôn thôi!
    H: Hnọ đi chợ, nhìn thấy cứ thòm thèm mãi... ((( Nhó của NA hay TQuốc ạ ?
    T: Hộp của em hôm nay thì em ăn hết đi, còn ngày mai lại ăn chung với L nhỉ? Hi... hi.... Nhót NA mà! Anh mua mấy cân cơ mà.
    H: Bên ấy còn ai ko ạ? Mấy cân đâu hết rùi.... (((
    T: Thèm thì hôm nay ăn cho chán đi! Còn N và Đ! Hay anh mang sang cho nhé?
    H: Thôi, tí e sag.
    T: Mỗi người một hộp mà hết cả mấy cân ấy đấy! Hi...hi....
    H: Thế chắc nhiều ng giống như e í hả? ((
    T: Nhiều người thích ăn nhó thôi; chứ "giống" em thế nào đựoc!
    H: Ai biết đc chứ
    T: Đã là "duy nhất'' thì làm gì có ... "thứ hai'' nữa!
    H: duy nhất là thứ bao nhiêu nhỉ? Có lẽ là thứ ...n ấy chứ!
    T: Mà từ giờ trở đi, trước khi nhắm nghiền mắt lại để ngủ thì em cũng phải báo anh 1 câu hoặc 1 chữ chứ nhỉ?
    H: Báo làm sao đc chứ. Anh thấy cứ lâu lâu khoảg 15p thì tức là e ngủ. Lúc m nt ấy. Khoảng từ 11h trở đi ấy.
    T: Dành cho "duy nhất" đã hết một phần đời rồi , thì thử hỏi thứ... n thì có mà chết à?
    H: Ai biết đc ! Đời có bao nhiêu bể mà! Hí hí....
    T: Hi... hi... nghĩa là anh cứ việc ngồi ngóng sau đó, đến khi mệt quá thì tự đi ngủ đi , hả?
    H: Khoảg 10-15p thôi chứ. E mà vẫn nt đc thì còn nói làm gì
    T: Bao nhiêu bể cũng ngoảnh đi thôi.... Vì ở bể ấy ... đủ vui, đủ... rồi!
    H: Tại a viết lâu quá. Có khi a vừa ngủ gật vừa nt ấy.
    T: Có lúc mình đang hào hứng nt thì ... ôi thôi.... chỉ còn là.... im lặng .... đến bất ngờ....
    H: Chờ tin của a , e ngủ gật mất. (((
    T: Anh viết tin nhanh thế còn gì? Trình nt dạo này hơi bị... cấp cao đấy, nha!
    H: (((
    T: Cái hình đang... khò.. khò... là hình ảnh của em đấy! Thường xuyên như thế nhá!((
    H: (((
    T: Đây là những trạng thái khi chờ đợi lúc nửa đêm đấy!
    H: (((
    T: Thế em ngủ vậy có bao giờ gác chân lên Nấm ko? Hi... hi... vì ngủ say sưa đến thế thì còn biết gì nữa, nhể?Ngủ kiểu này, ko khéo con bé có ngày bị bẹp dí mất thôi!
    H: Sao mà bị bẹp dí ạ?
    T: Chân mẹ gác lên người nó í mà!
    H: Ko ạ. Nó ọ ẹ là mẹ nó biết ngay, chẳg bao giờ đè vào đâu nhá
    T: Thế cơ à? Thế mà lúc đầu sao ngủ nhanh thế?
    H: Thì buồn ngủ quá , e fải ngủ thôi
    T: Tưởng những người có kiểu ngủ nhanh thế thì vào giấc ngủ là chả còn biết giời đất gì nữa chứ?
    H: ko đâu!Vẫn thính lắm đấy. Nếu có ai đụng vào vẫn biết. Anh tưởng tượng cái con rắn ấy....
    T: Thảo nào thỉnh thoảng mình mới đựoc một lời chúc ngủ ngon!
    H: Tại a chúc e ngủ ngon thì e fải thực hiện chứ! (((
    T: Đã có tính thế thì hay là e cứ chúc sẵn anh từ lúc tối í, sau đến lúc buồn ngủ quá thì đỡ phải chúc ngủ ngon? Hí... hí.... Đã thế hnay sẽ chúc...ngược lại! À ... nói lại chuyện món NHÚT của NA nhé?
    H: ok ! E sẽ làm như thế! Hay là e chúc luôn từ bây giờ ạ?!
    T: Tý nữa, ăn tối xong là chúc sẵn luôn nha!
    H: E tưởng chúc luôn bgiờ chứ? ((
    T: Tiện thể chúc luôn cho cả... tuần đi, em!(( Rồi tiến tới chúc luôn cho cả... năm , em à.
    H: ok ok ok! (( Hay hát bài chúc ngủ ngon ạ?
    T: Ừ... hát xem nào?
    H: "..bé ơi ngủ đi đêm đã khuya rồi, để những giấc mơ đẹp ...à ơi à ơi à à ơi......!! Chúc bé ngủ ngon... (( Mọi hôm e toàn fải ru Nấm ngủ. Có hôm nó chưa ngủ mà e đã buồn ngủ lắm rùi í.
    T: Anh hát ru nhé?
    H: Anh hát đi!
    : Anh ru lũ trẻ là chúng ngủ ngay. N chẳng biết ru bao giờ cả. Chán hông?
    H: có khi bọn trẻ sợ quá nên ngủ vội í. ((
    T: Hát kiểu nho nhỏ, êm ái í...
    H: Chúng lại tưởng dọa dẫm gì nó nên sợ quá ngủ luôn , hả anh?(( Đỡ fải nghe thấy. ..hí hí....
    T: Âm lượng phải nhỏ dần ...cho đến khi chỉ thoảng như làn gió í....
    H: đến lúc ấy có khi lại nghe như gió mùa đông bắc tràn về í nhỉ?! khò khò....E cbị về đây . Đói quá rồi , a ạ.
    T: Làn gió xuân hoặc gió nồm nam chứ nị!
    H: ...hay là gió lào ạ? (( Anh sag xem cái giỏ hoa đi và... mag nhó sang hộ e luôn....
    T: Thế để mai nghe hát vậy nhé... Mà mai đi HĐ chứ?
    H: .a định đi vào lúc nào?
    T: Sáng hoặc chiều mai.....

Chia sẻ trang này