1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huyền yêu thương của tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bhacar22, 18/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    C02/4:
    T: Em à?
    H: Dạ.
    T: Anh về đên CQ rồi ! hì... hì...
    H: Vâng, e thấy a ol rùi. E nhức đầu quá
    T: Thì ngồi nói chuyện tẹo, có thể đỡ hơn chăng?
    H: Vâng.
    T: Chắc tại trưa ko nữa đấy?
    H: Anh đi đc việc ko ạ?
    T: Đựoc , e à.
    H: Tại trưa... sao ạ?
    T: ...trưa ko ngủ.....
    H: Anh í à? Lúc sáng a bảo e ngủ nhiều cơ mà?
    T: ...mà a thấy e có mấy khi ngủ trưa đâu?
    H: Buổi trưa e ko ngủ đâu nhá. Có mà anh hay ngủ trưa thì có, thêm cả buổi tối nữa . Vậy là suy ra a ngủ nhiều hơn e....
    T: Anh quen ngủ trưa rồi (dù là 10 phút cũng đựoc).
    H: A mới là nhà vô địch về ngủ í !Toàn giữ khư khư cái cúp! Hí... hí....
    T: Trưa a chỉ ngủ khoảng 30 phút thôi.
    H: Hq còn ôm cúp ngủ suốt còn gì?
    T: ...cho nên vẫn thua em đấy! Hôm qua tại buồn ngủ quá thôi; nhưng đến 4 h sáng là dậy rồi.
    H: Anh mà thua á? E thua thì có!
    T: Em cũng nên tập cho Nấm ngủ trước 22h đi. Còn nhỏ ko nên thức đến quá 23h như thế. À mà cái gai đâm vào tay thế nào rồi, e?
    H: Hq e cug buồn ngủ lắm nhưg Nấm thì cứ loanh quanh mãi mới ngủ. Em thấy hơi đau. Khi nào bấm còi xe, chẳng hạn. Còn ko đụng vào gì thì ko sao
    T: Chờ a 1 phút!
    ...
    T: Anh có cuộc điẹn thoại mà.
    H: Vâng.
    T: Xem có cần đợi thêm nữa ko, ko thì đi thôi, e?
    H: Vẫn đag có ng chờ mà a. Chưa đi đc đâu ạ.
    T: Ừ,.... vậy lại chờ!
    H: ((
    T: Sang đây, a xem cái tay bị gai đâm xem nào? Ko để thế đựoc đâu! Còn thấy đau , tức là trong thịt của mình vẫn còn một mẩu gai đấy. E có thấy nhoi nhói khi bấm còi xe ko?
    H: Bấm vào đúng chỗ có cái gai ấy thì mới thấy đau thôi ạ, nhưng ko buốt, a ạ.
    T: Thế là vẫn còn gai đấy. Nó sẽ sưng thành mủ đấy.
    H: Em chẳng thấy sưng gì, cũg dỡ hơn hqua mà.
    T: Thế à? Nếu thấy đau nhói thì nhất định phải lôi nó ra bằng được đấy!
    H: E ko thấy nhói ạ. E vừa thử rồi. Chỉ hơi đau thôi.
    T: Vậy thì có thể tạm yên tâm, e à.
    H: Sao trưa a về nhà vui quá uống 1 chén ruợu à, a? ((
    T: Ăn cơm có cá mà.
    H: Thế à
    T: Ko có ruột là y như rằng ko muốn ăn cá!
    H: Sao lại ko có ruột ạ? Ruột cá í à, a?
    T: Viết nhầm! mà là... "rượu " cơ!
    H: Giời ạ!
    T: Bg nói về cái chiện anh đẹp zai đi? hic... hic....
    H: Hô.. hô... (( ...A u rượu thuốc à?
    T: Ko! rựou nếp trắng (ko pha, ngâm gì!). Ngày trước , dạo anh 18- đôi muơi ấy...
    H: có fải lúc nào cũng cảm nhận đc đâu, chỉ hôm ấy thôi......hí hí
    T: Để a kể cho nghe....
    H: Vâng, a kể đi....
    T: ...da a trắng lắm cơ, gót chân hồng hào hẳn hoi nhá.... Hi... hi....đi đôi dép cao su thuộc loại đẹp nhất bấy giờ....
    H: Nghe tưởng tượng cứ như là 1 cô gái í.... hí...hí....
    T: ...rửa chân ở ngoài ao...
    H: Xong đỉa nó bám vào ạ? Ha... ha....
    T: Ko phải... cô anh trông thấy phải trầm trồ khen nấy khen để rằng....
    H: Anh có viết gì ở mục tâm sự ở TTVNOL ko ạ?
    T: ..."Ôi... cháu zai của cô có đôi chân đẹp thế!".... Mục "TS" hả? Có!
    H: Bg đôi chân ấy thì sao ạ? (( A viết gì ạ?
    T: ...vẫn đẹp , nhỏ nhắn như chân của mẹ anh!... Viết tâm sự....
    H: có nhỏ = chân e ko? Nhưg a viết ở bài gì, cho e đọc với....
    T: Chắc giày vừa chân em thì cũng vừa chân anh. Các bài ấy chìm sâu rồi....
    H: Size của a là bao nhiêu? Khiếp, chân đàn ông mà lại nhỏ như đàn bà thì là chân gì nhỉ?
    (còn nữa)

  2. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    C02/4 (tiếp):
    T: Size của anh là nhỏ nhất! cỡ 37- 38 thôi.
    H: Thees đâu fải là nhỏ, a à. Chỉ là nhỏ đối với nam giới thôi. E thì <= 36... 35,5.
    T: Chân con zai yêu quý của mẹ giống chân mẹ chứ còn chân gì!
    H: Kinh nhỉ? Tự nhận là "con zai yêu quý của mẹ" cơ đấy!
    T: Tý nữa thử giày luôn là biết mà!
    H: A ... nhõng nhẽo nhỉ ? A mà đi vừa giày e thì e cho luôn. Hi... hi....
    T: A chẳng bao giờ bị mẹ chửi mắng nhá!
    H: E thì càng yêu quý thì càng hay bị ăn đòn!
    T: Chỉ cái hồi còn là sinh viên thì thỉnh thoảng bị phàn nàn tý thôi. Mẹ anh chưa đánh đòn a bao giờ!
    H: Ôi , cái hồi SV ấy.... E hay bị ăn đòn lắm. Bị ăn đòn như két ấy, vì bị để ý quá, quan tâm quá mà.... Và bị áp đặt nhiều quá!
    T: Chỉ một lần (khoảng 5 tuổi) anh cãi lại chuyện gì đó là bị mẹ cầm gậy đuổi theo thôi ... nhưng ko tóm được....
    H: Mẹ e hay đánh e = cái quạt nan hoặc cái thước đo vải ấy.
    T: Ừ... cái cuống quạt ấy chỉ để dọa là chính ấy mà....Cho nên, sau này chỉ cần thấy mẹ anh im lặng là phải dè chừng rồi....
    H: Ko cái quạt nan cơ mà. Ko fải quạt giấy đâu nhá. Cũg đau phết, anh ạ.
    T: Thì là cái quạt đan bàng lạt dang chứ gì? Như nửa cái bánh đa phải ko?
    H: A biết vì sao e bị ăn đòn ko? Gãy ko biết bao nhiêu là quạt. Chỉ vì e hay cắt tóc í . Cắt ngắn như trg ảnh ấy.
    T: Anh nhớ ra rồi.... đấy là cái gọng quạt lan!
    H: Vâng... thế là về bị ăn đòn thôi; nhưg sau lại quên và tháng sau lại cắt....
    T: ... cái gọng quạt bằng tre , to bằng ngón tay út thôi, dài chừng 35cm! Đúng ko?
    H: Vâng... và lại ăn đòn....
    T: Con gái mẹ cắt tóc xinh thế mà cũng bị mắng à?
    H: Mẹ e ko thik e cắt ngắn! Mà để đuôi dế và cạo trắng cả cái gáy nữa í
    T: Anh thấy yêu nhất 2 cái ảnh tóc ngắn ấy đấy!
    H: Hí hí....trông buồn cười, anh nhỉ?
    T: Ko! Trông hay chứ!
    H: Bg mà cắt ngắn thì sao nhỉ?
    T: Phải nghĩ kỹ đấy!
    H: Nhưg bg e thik tóc thế này
    T: Ko nguời ta lại bảo là... "cưa sừng'' đấy! hi... hi.... Em thích như hiện tại đang có ấy , hả ?
    H: Ai bảo thế nào....e ko thik thôi, chứ e mà dã thik là fải làm = đc. Dù ai chê thế nào em cũng ... kệ....
    T: ...còn 16- 18 nữa đâu!
    H: Đấy là hồi 21 đấy chứ. Nói thế chứ e thấy mình còn trẻ hơn bọn tuổi ấy bg
    T: Ừ... cũng nhiều năm còn gì?
    H: Bọn tuổi ấy bg giờ già lắm.
    T: Đã đành vậy! Trẻ trung đâu chỉ ở cái tuổi....
    H: Hq a bảo Hương giống ai?
    T: Chưa nhớ ra! Nhưng có giống một người
    H: Thế sao hq a T bảo là a ấy cũng biết rồi... À... a hay viết nký ở đâu, cho e đọc với?
    T: Đấy là T nói vậy chứ anh thì chỉ biết là có ai đó cũng giống thôi...
    H: Thế à, a ?
    T: Đã bảo để nó dày dặn một tý mà....
    H: Nhiều ng gặp e cũg hay nói thế. Có ng hỏi e là diễn viên à, đóng phim truyền hình à? Mấy ng hỏi thế rồi í.
    T: Họ có lý đấy!
    H: Biết thế mình cug bảo ừ cho vui, anh nhỉ? Mà sao lại có lý, hả anh?
    T: Anh cũng thấy em giống cái cô gì đấy mà....
    H: Hồi e chưa lzd, bg nhìn lại ảnh....
    T: Như anh hồi trứoc cũng rất nhiều người nhìn anh....
    H: ... thấy lúc đó xinh và trẻ thế nhỉ? Thấy tiếc thật....
    T: Ừ... giờ cũng vẫn xinh, cơ mà....
    H: Bg xấu đi rất nhiều rồi í....
    T: Thôi... đi đựoc chưa, e?
    H: Tí nữa , anh ạ.
    (còn nữa)
  3. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    C02/4 (tiếp):
    T: Anh thấy vẫn xinh! Cơ mà, khi tình cảm đã lớn đến độ nào đó thì chuyện ấy ko còn đáng bàn nhiều nữa!
    H: Đấy là nói chung chung ấy chứ... Thế a ko trả lời là viết nký ở đâu à?
    HJ has canceled the invitation to start photo sharing.
    H: A gửi ảnh cho e đấy à? E ko xem đc!
    T: Ko, ai đó, anh ko biết! Hay là em đã gõ nhầm cái phím nào?
    H: E ko biết nữa?
    T: Thấy chữ HJ đấy thôi?
    H: A có biết J là gì ko?
    T: Ko ! Một loại thuốc lá? Tên cô gái trong NNKK của Huy- gô?
    H: Ko phải ạ. A chỉ suy luận xa xôi quá. Đơn giản thôi. Đấy là một từ tiếng Anh, dịch ra có nghĩa là ....
    T: Là gì? Anh có một bạn trên mạng có tên là "Lyverydieu"....
    H: Thế thì liên quan gì đâu ạ? Đấy là tên em... Huyền ! Màu đen huyền ấy!
    T: ... ý noi rằng tên thì là Ly, nhưng có tính rất "điệu" !
    H: Hì... hì... vừa thấy nó tây tây và ý nghĩa mà lại là tên mình, anh ạ.
    T: Vậy đấy! Anh ko biết tiếng Anh mà! Chỉ biết tiếng Nga và tiếng Pháp thôi.
    H: Thế trong tiếng Nga, tên e đọc là gì? Mà ơ kìa... thế a ko cho e xem trang nký của a à?
    T: Là...Khu... yên...
    H: ... Hì... hì...cho hay ko fải nói chứ nhỉ.....
    T: Đã bảo chưa đựoc mà ....
    H: Sao lại chưa đc ạ ? Chưa đc tin tưởng à, anh? Hi....
    T: ... vì để nó dầy dặn một chút... cho bõ công đọc mà...
    H: Thì mỗi ngày gặm nhấm 1 tí...
    T: Tin thì tin rồi.... cơ mà đã nói rồi, ai lại thay đổi nữa!
    H: Hay lại để sang năm ạ? Hí... hí....
    T: Thì cũng tính nó là một trong những món quà của năm sau mà!
    H: Hay đấy chính là món quà ấy nhỉ? (((
    T: Đó là một trong những... thôi. Mà 16 h rồi!
    H: Mỗi ng đi 1 xe, anh nhá. e sợ giờ này ... mà e cũg ngại đi xe lắm. Xa phết, anh à.
    T: Có gì mà sợ, em. Mình đi qua LH mà. Đi 1 xe cho gọn đội hình mà còn nói chuyện....
    H: Ko gửi ở CL đâu , anh nhá.
    T: Tý là đên nơi mà....
    H: chỗ nào gần đường về nhà e í.
    T: Ở đâu cũng đựoc mà. Ra ngay bx của Cty **, gần ngã tư CD ấy.
    H: Vâng.
    T: Thiếu gì chỗ đâu, e à...
    H: Vâng.
    T: Đi chứ, e?Xem chỗ nào tiện, sẽ tính , em à.
    H: Vâng, a đi trc đi
    T: A chờ ở ngoài ngã ba TĐ--ĐT nhé?
    H: Ok

  4. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Trưa 03/4:
    T: Em à?
    H: Dạ
    T: Thấy khỏe chưa hơn, e?
    H: E nằm 1 tí, đọc báo và cũng thấy đỡ mệt hơn rồi.
    T: Hôm qua anh chỉ ngủ đươc khoảng 3 giờ thôi.
    H: Lúc nãy vì mệt mà suýt bị bỏng đấy! Sao anh ngủ ít thế?
    T: Tại em cứ thao thức thế thì làm gì đầu óc chả ong ong khó chịu....
    H: Cũg ko thức lâu quá mà.... 1h hơn là e ngủ mà....
    T: Thì nghe em nói thế , anh cứ ngồi một mình mà nghĩ nọ kia.... Em mà nói đang bất ổn là anh cũng chẳng thể yên được đâu....
    H: Sao lại nghĩ nọ, kia ạ? A buồn ngủ thế cơ mà?
    T: Thì cứ đóan về các lý do của chuyện đó.... Đang buồn ngủ thế , nhưng nghe em nói vậy là ko tài nào ngủ được nữa đấy....
    H: thực ra e cũg hơi buồn thôi. Vu vơ thôi, chẳng liên quan đến ai cả. Chỉ mình e thôi, a ạ.
    T: Anh ngồi 1 mình chán ở ngoài ban- công, vào giường nằm và trằn trọc.... Giấc ngủ ko tài nào yên được. Anh biết anh có can dự vào chuỵen buồn đó mà... Cơ mà sau anh thấy từ giữa bữa ăn hôm qua trở vềg sau là anh đã thấm mệt rồi, nhưng ko hề tự biết.... Nếu em không bảo thôi, chắc anh cũng tính là đi uống cà- phê tiếp đấy! Anh bạn có gọi lại là có thể trong ngày hôm nay sẽ có hàng và có lúc nào sẽ gọi ngay cho anh lúc đó để đến mua. Tuy vậy, em cũng cứ gọi lại chỗ FPT xem sao. Mua đâu cũng đựoc mà, miễn là sớm có máy để dùng, em à.
    H: Vâng, nhưg e ko có số đt .
    T: Xem trên giấy báo giá của họ ấy, e à. Trưa nay em muốn đến đâu để ăn trưa ?
    H: E sẽ gọi lại cho họ , anh ạ.
    T: Lại QNg? Hi...hi....
    H: Lúc nãy Hương nó gọi e đi ăn . Mà lúc nãy- 9h30, e cũg ăn sáng rồi.
    T: Thôi nó đi! Để đi với a, đựoc chứ?
    H: E thấy vẫn ngang dạ lắm.
    T: Chẳng lẽ nhịn à, em?
    H: E đang muốn đi gội đầu đây, chẳng muốn ăn gì cả. No lắm!
    T: Hay đi phố NX ăn phở cuốn xem sao?
    H: (( , để mai đi, anh ạ. Mấy hnay đi ăn suốt rồi.
    T: Ăn nhanh rồi kẻ về gội đầu, kẻ nhanh chóng đi ngủ?
    H: ... nhiều chất quá, a ạ. Mà nếu đã đi ăn thì ăn từ từ chứ e ko thik nhanh vội đâu. Thôi... để lúc khác đi, anh? À, mà mai a lại đi ctác à?
    T: Nhiều chất gì mấy thứ ý ! Vui và để hiểu biết thêm là chính ấy mà!
    H: Nhưg tùy lúc chứ....
    T: Có thể mai a lại đi HB. Sáng nay lại có khách hành đến đặt hàng 2 công trình! Vội vô kể cho mà xem!
    H: Thực ra bg e ko có hứng gì cả, anh à.... E chỉ muốn nằm để ng ta vò đầu bứt tai mình thôi. A nhiều khách nhỉ? Thế là tốt a nhỉ?
    T: Viẹc ăn vậy thì thôi, để khi khác cũng đựoc! Ko gội thì ngứa lắm , hả?
    H: Vâg ngứa lắm.... Hi... hi....
    T: Ừ ... đã bảo nhờ vía ai đó mà!
    H: Thế ư? E thấy buồn buồn í, a ạ.
    T: Anh tính thứ 7 này tụi mình sang TS chơi nhá? Hò hẹn quá nhiều rồi mà.... Mà sao buồn cười?
    H: Để tuần sau đi, a ạ.
    T: Tuần này, em bận à?
    H: Mấy tuần vừa rồi đc nghỉ mà e đi cũng nhiều, chẳng dành cho Nấm đc tgian mấy, nên thấy cũng tội lắm!
    T: Anh muốn nói chuyện hết với em cho nó đỡ phải nhớ! Hí... hí....
    H: Thế thì càng chán, chán lắm í? Hết rồi thì còn gì nữa đâu!
    T: Vậy cũng đựoc! Thiếu nhiều hơi của mẹ , nó dễ ngơ ngác lắm! Bọn trẻ thơ nhạy cảm lắm, e à.
    H: Thế nên e càng buồn....
    T: Hết... để đỡ phải lưu trong đầu! Hí ... hí.... Còn sau đó, ai muốn sử lý ra sao thì tùy. Hí... hí ....
    H: Thế thì đơn giản thôi.... Coi như ko có là quên ngay ý mà.
    T: À... mà ở trên kia em nói là "buồn buồn" chứ có phải "buồn cuời" đâu nhỉ? Anh đọc nhầm rồi! Thế nên a muốn hỏi " sao lại thấy buồn buồn'' thế? Hi... hi....
    H: Nhiều lắm ạ. Nói cug fải tùy hoàn cảnh a ạ. Mà a hnay làm sao í, e thấy cứ ngang ngang í ?
    T: Thì phải nói ra chứ! Ít ra phải nói một ít thôi cũng được mà! Ngang ngang à? Hi... hi...
    H: E buồn vì e thấy buồn....A biết ko, Nấm nhà e í ....
    T: Làm sao?
    H: Hàng ngày, buổi tối là nó quấn quýt bên mẹ và cũng chỉ có mẹ thôi.... Hq e đọc ở DĐVTT í.... Có bài viết là làm thế nào để đơn phương ld. Mục TS í....
    T: Thế à?
    H: Thực ra ko fải e muốn tìm hiểu về vđơn ld....
    T: Cái đấy dễ mà, nếu muốn!
    H: ... mà là cái hoàn cảnh của ng viết ấy. E thấy cũng giống h/cảnh của mình. Chính vì biết là dễ thì mới ko dám làm, a ạ. Nhưg ý e ko fải là thế....
    T: Thế à? Anh sẽ đọc chỗ ấy! Dạo này bận nên a ít vào DDVTT.
    H: Nó ở khoảng trang 10 của mục TS ấy.
    T: Thế ý em thế nào?
    H: Cái chính là thế này.... Cô ấy nói là nuôi con từ lúc con 4th trong bụng mẹ mà chồng ko có trách nhiệm gì. E cvay và bg nữa chứ.... Bé Nấm thì lúc nào cũng bi bô "bố à, con chào bố" , thế nọ thế kia.... Rồi hát bài "CNTN"....
    T: Anh biết đó là những đau buồn!
    H: Nó biết và hiểu hết đấy, a ạ.
    T: Nó bảo sao , hả em?
    H: Vd có lúc nó rất thik bài "Bố là tất cả"
    T: Nhưng sao?
    H: ... Nói chung có mấy bài về bố ấy. Bg thì nó đang thik bài CNTN.... "ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống cha"....
    T: Anh cũng thế! Nhiều lúc thấy thương các con lắm!
    H: ... với 1 vẻ mặt rất đáng yêu về gđ mình ấy. E cảm thấy thế trên vẻ mặt của nó và e thương con vô cùng, a ạ. Còn ko hiểu bn nghĩ gì nữa?
    T: Anh hiểu điều đó!
    H: Chán nản vô cùng, a ạ.
    T: Những thứ này liên quan đến quan niệm về cuộc sống, gia đình, hạnh phúc... của mỗi người, e à.
    H: A còn thcon; nhưng M thì e ko biết. Chắc cái tôi của M còn lớn hơn tất cả hay vì ko ở gần con nên ko có t/cảm hả a ? A có nghĩ thế ko? A thử tưởng tượng rằng a ko ở v 1 đứa con của a từ lúc nó sinh ra.... Sau đấy thì a thấy thế nào?
    T: Nhiều lúc anh sẵn sàng rời khỏi nm, bỏ lại tất cả vật chất sau lưng; nhưng nghĩ đến các con nên lại thôi....
    H: Đúng là ng ta có thể bỏ lại tất cả nhưng ko thể bỏ con mình đc, a ạ. Nếu ko có nó e cũng chẳng cần gì cả đâu.
    T: Anh thì anh nghĩ mình phải làm tất cả trong cưong vị là nb! Còn chuyện t/cảm với mẹ nó có thế nào là chuyện khác!
    H: E chỉ đag nóilà chỉ2 bố con thôi mà....
    T: Có như thế mới có thể ngẩng mặt mà sống trên đời, e à. Có thể sống khó khăn, vất vả; nhưng quyết ko đựoc sống một cách hk, vđđ, e à! Thôi... em sắp đi chưa?
    H: Thôi để chiều nc tiếp, a nhé. E cbị đi đây ạ. Hương nó đag gọi e. BB ((
    T: Ừ... anh thì phải ngoài 12h anh mới về! BB....

  5. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Chiều 03/4:
    T: Em à?
    H: yeah.
    T: Hì... hì... ăn đâu và đã gội đầu?
    H: Ăn rồi, còn gội thì chưa ạ. Hi... đag ngứa phát điên....
    T: Cầm cái nĩa 3 răng mà chọc chọc vào da đầu í! Hí... hí... ko thì gãi bằng tay í !
    H: Thôi kệ! Tí về, e gội. Sao hnay e thấy mệt mỏi quá? Do tâm trạng hay sao ấy? Mà... a gãi hộ e đi? Hi... hi....((
    T: ... thì đêm qua ko ngủ nên nó thế đấy!
    H: E ko thik tự gãi... hi... hi.... ((
    T: Sg đây hoặc tìm ck cho tiện, đựoc ko? Hi... hi....((
    H: Tay a có mt ko? Có khi lại làm ng ta ngthêm ấy?
    T: Chỗ nào ngứa thì a sẽ gãi miễn phí; chỗ nào đau thì a xoa cho.... Hi... hi....((
    H: Hi... hi... này này... thế thì gãi phải mất tiền đấy nhá.... (((
    vovanlam vovanlam: Ko có mt nhưng đảm bảo gãi như ý, không thích ko đòi công!((
    H: ((
    T: Đã lao động vất vả thế lại còn đòi trả tiền hả?
    H: Được gãi đầu cho e là 1 vinh dự đấy! Dĩ nhiện là fải thu lệ phí chứ... Hi... hi.... ((
    T: Ghét nhất cái kiểu ngồi trên xe hôm qua đấy!
    H: Hí... hí... ngồi trên xe làm sao ạ? E vẫn bt như bt thôi chứ? A bảo e fải ngthế nào chứ?
    T: Đầu chưa gội thì chắc chua lắm nhỉ? ((
    H: Ko chua, vẫn thơm lắm đấy! ((
    T: Không khác gì cái bao gạo phía sau... lúc la lúc lắc.... ((
    H: E thấy cái ghế da ở dưới chỗ CQ cũng mùi giống ghế a, phát khiếp ! Thế chắc a quen đèo kiểu gì rồi? Hay fải ngồi đằng trc, hả ?
    T: Đến đi xe ôm cũng chẳng lúc lắc như thế.... ((
    H: (( ((
    T: Ngồi sau , cơ mà phải .... tình cảm hơn cơ....
    H: E ko quen ns đâu nhá. E thấy ng thế là ok rồi!
    T: Đã bảo lúc lắc tay lái lắm mà....
    H: Thế thì lần sau đi 2x....
    T: Có ai làm gì đâu mà tránh xa thế....
    H: ... hoặc đi ô tô.... ((
    T: Đi ô tô cũng được để đỡ phải cầm lái....
    H: (( ((
    T: Đúng quá còn gì... lại còn thè lưỡi....
    H: (( ((
    T: Thôi... chuyện khác nhé?
    H: Lúc nãy e goi ra chỗ mtính í. Họ bảo khoảng 10/4 mới có hàng a ạ.
    T: Anh thấy ko chắc chiều nay đã có hàng, e à.
    H: Vâng.
    T: Chỗ 35NTH thì bảo khoảng 15/4, phải ko em? Nếu em vẫn thích loại đó thì đợi thêm vài ngày vậy, e à?
    H: Vâng.
    H: Bạn e bảo là xem thử máy của hãng Dell xem tnào, nhưng e cug chưa đi.
    T: thì đã bảo do em chọn là chính mà....
    H: Để lát về xem sao, anh ạ.
    T: Ừ... cũng ko nên quá vội vì sợ nhất vừa mua xong đã chán....
    H: Vâng. Mai a có đi ctác ko?
    T: Để tý nữa anh hỏi lại họ đã, kế hoạch thì là đi đấy....Nói sang chuyên khác nhá...
    H: Vâg, a nói đi....
    T: Tối nay dứt khoát em phải ngủ sớm, nghe chưa! Từ giờ trở đi , phải lưu ý đặc biệt sức khỏe đấy... Ko tùy hứng đựoc đâu....
    H: Chắc cũng 11h thôi, a ạ.
    T: ... chứ cái cảnh ốm mệt thường xuyên thì chán lắm... chả làm đựoc gì cả.... Hôm qua , về đến nhà anh mới nhớ lại là đã đi lại suốt từ sáng sớm đến lúc ấy! Thế nên làm gì mà chẳng mệt!
    H: Sáng sớm qua ađi đâu mà? A còn đến muộn hơn e í . Có hnay là đến sớm thôi nhá.
    T: Anh đi xong việc mới về đây đấy, em à.
    H: Vâng
    T: Có sức khỏe thì mới vui vẻ, mới làm việc tốt đựoc, mới đỡ buồn phiền, mới.....
    H: Mới..... là gì vậy a? ((
    T: ... mới... thấy bạn mình xinh hơn, duyên hơn; mới có thể láu lỉnh hơn; mới... nhiều thứ lắm.... mới ko bị người khác bỏa rằng" làm sao mà có vẻ... ngang ngang...".... hi... hi....
    H: Ờ... (( (( Có khi e ngủ tí đâ
    T: Ừ, nếu ngủ được thì ngủ đi! Anh cũng đang có việc mà....
    H: Tạm dừng , a nhé?
    T: BB ((

  6. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    C03/4:
    H: Anh à? E vừa ngủ 1 tí.!
    T: Nhanh thế?
    H: Chả ngủ đc mấy!
    T: Tuy một tý thế , nhưng cũng dễ chịu hơn, e à. mai anh chưa đi ctác, em à. Chuyển sang tuần sau mới đi.
    H: Vâng! A đag làm gì đấy? Tuần này a có làm gì ko... T7,CN ấy ? Chắc anh lại đi làm à?
    T: Anh đang làm việc và thấy em ch nên lại chạy ra tý.... Anh sẽ nghỉ 1 ngày. Em ko rủ đi đâu thì anh lại về quê thăm mẹ thôi.
    H: CN ạ ?
    T: Anh có thể nghỉ CN, e à.
    H: E định nếu CN trời đẹp, ko mưa thì e sẽ cho N về thăm cụ và ô.bà nội thôi. E định đi mấy lần rồi, nhưng trời toàn mưa hoặc ốm, hoặc e đi vắng....
    T: Có cần anh đưa đi ko?
    H: 2 mẹ con đi thôi, anh ạ. E sẽ chủ động thôi vì nhỡ ko đi đc thì sao?
    T: Đi ôtô , hả em?
    H: E định đi xe máy cho chủ động, anh ạ. Nhưg sợ N mệt
    T: Thế thì đi ô tô. Anh thuê cho!
    H: Thôi a ạ. Mà để e xem tnào đã.
    T: Hoặc anh lấy xe máy đèo 2 mẹ con? Em ngồi sau ôm lấy N là ổn mà?
    H: Thôi, để e tự đi 1 m. Còn tùy cơ ứng biến, anh ạ. Có ng khác về đấy rách việc lắm.
    T: Thì anh có thể ngồi chờ bên ngoài cũng đựoc mà.
    H: Thế thì chờ đến bao giờ, hả anh?
    T: "Xe ôm" ko cần vào nhà cũng có sao đâu!
    H: Nếu vui vẻ e chơi lâu. Nếu ko thì một lúc e cho về luôn.
    T: Ừ... tất nhien rồi!
    H: Thế m.ng hỏi e đi = gì, không lẽ lại bảo đi bộ , hả anh? Hi.... Mà xung quanh hàng xóm ng ta biết, ng ta nói lại bị trách đấy.
    T: Bảo có anh xe ôm nhận trách nhiệm đưa đón . Khi cần gọi là có mặt ngay ấy mà
    H: Thôi... ai lại thế chứ
    T: Anh nghĩ có thể thế đựoc mà. Chủ yếu là cho N không bị mệt và an toàn cho cả 2 mcon thôi....
    H: Em biết vậy mà....
    T: Nó còn nhỏ nên phải rất cẩn thận đấy! Ốm như chơi đấy!
    H: Nhưng để e xem tình hình thế nàođã
    T: Rồi, cứ cân nhắc đi! Anh có thể làm đựoc việc đó mà. Hoặc đi ô tô thì anh ngồi lại với lái xe mà.
    H: A cứ về quê thăm mẹ a đi. Mà mang quà về cho bà nữa chứ?
    T: Có chứ, nhưng việc đó có thể chỉ cần một chút thời gian thôi. May mà hôm qua em cũng giúp chọn cho anh bộ qaó ấy, chứ anh thì chịu đấy!
    H: ... nhưng mà e với N ko thể chính xác từng giờ đc đâu! A biết ko, trẻ con nên lắm chuyện lắm, đủ thứ linh tinh!
    T: : Ừ... anh cũng biết mà... Với lại việc đi như vậy của 2 mcon ko phải là thừong xuyên mà.... Mà em thấy hôm qua anh quyết nhanh ko? Em chọn ra, anh thấy ưng ngay và rất nhanh....
    H: Vâng
    H: Quan trọng là a có ưng bộ ấy ko ấy chứ.... Nhưng e nghĩ bộ ấy là hợp; vì mẹ e cũng hay mặc những màu như thế. Nhưng fải là đấy, a ạ. Là bàn là hơi nóng thôi. A dặn bà thế nhá.
    T: Bộ ấy rất hợp mà... Còn mấy cái áo cho anh thì em thấy đấy... hì...hì....
    H: (( A khó quá cơ....
    T: Giống hôm mua khăn cho em đấy. Đi mỏi cả chân, đang thất vọng thì gặp cái là mua luôn 2 chiếc!
    H: ... có cái đẹp thế mà cũg ko chịu! Bt a mua quần áo hay cN ạ?
    T: Khó gì đâu! Ko thấy hợp mà!
    H: Thế là khó mà! Hì... hì....
    T: Hoặc anh mua, hoặc N mua, nhưng mang về anh đồng ý mới đựoc...
    H: Nchung là ai mua là chính ạ?
    T: Mấy năm nay thì anh là chính....
    H: Thật à? Chắc tại a khó tính ?
    T: Khi đi công tác , gặp là mua thôi....
    H: ...nên cN mặc kệ í, hoặc thấy a có rồi nên ko mua nữa. Trc kia e hay mua cho Mne lắm.
    T: N cũng bảo anh khó tính ! Thế mới gay chứ!
    H: ... cứ thấy cái gì đẹp và hợp là mua! Mne cũg dẽ tính. Mua gì cũng đc! Nhưng 2nnay toàn tự mua , vì có cần mình đâu! E kệ!
    T: Thế à? Anh ko ưa kiểu cc, mà chỉ cần bình thừong, hơi ''b'' tý ....
    H: Ko fải là cc, mà là có hợp v mình ko ấy chứ? Cũng fải thay đổi chút, a ạ. Ko nên dập khuôn quá. Đôi khi fải làm mới mình chứ!
    T: Ừ... anh đồng ý với em chuyện đó, cơ mà phải có người chỉ ra cho chứ....
    H: Tùy lúc chứ ạ. Ngày trc bọn e bụi bặm maĩ rồi. Bg fải khác!
    T: Anh thích phong cáh công trường, rừng núi; mặc dù mình chính hiệu là dân ng.c.... Về khu TT anh thường bỏ áo ngoài quần thôi ...hi... hi....Cho nên anh ko thích mấy chàng ca sỹ, văn nghệ sỹ quá chải chuốt ....
    H: Ngta nói là đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. A đọc cuốn đó chưa ạ?
    T: Chưa, em à? Của ai vậy, e?
    H: Của nước ngoài, a ạ. Hnào e mang đi cho a mượn nhé?
    T: Ừ... để anh đọc xem sao....
    ....
    H: Anh lại làm gì đấy? Hết chuyện rồi , hả anh? Hi... hi....
    T: Vẫn ngồi nghe em thôi... Em đang nói chuỵện v nhiều người hay đang làm việc? Còn ối chuyện! Cả đời cũng ko hết ấy chứ!
    H: E đag ch cả v KK.
    T: Thảo nào... cứ phải chờ mà....
    H: E nhanh thế còn gì. Anh KK bảo ch v e cug mệt lắm rồi. E bảo ai gì đâu mà mệt? Hi... hi....
    T: Anh dừng nhé.. .. Chat thế kém ... chất lượng... hi...hi.....
    H: Sao lại dừng ạ? Chán rồi hả anh?
    T: Để em đỡ mất tập trung, đỡ mệt chứ....
    H: E bt! Nhưng a ko thik thì thôi vậy....
    T: Thôi... tẹo nữa anh quay lại nhé....
    .....

  7. houseman

    houseman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    bác ơi nhắn tin kiểu này thì 1 ngày hết 1 thẻ 50k viettel ,công nhận là bác hài hước ghê nhắn tin lúc nào cũng thấy hí hí mới cả hi hi,em thật ngưỡng mộ :D
  8. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    BM06/4: Trời hôm nay đẹp lắm! Lũ chim sẻ kêu lic chic; lũ chim sâu kêu chiêm chiếp.... Còn ''nhà vô địch" của chúng ta thì chắc vẫn đang đang ôm cúp và mỉm cười trên giuờng nhỉ?
    ... Và có một điều rằng, sẽ không thể ghi chép đưọc tất cả những trò chuyện của chúng tôi. Dường như dung luợng của chúng tăng lên từng ngày? Chỉ thấy sự "ùn tắc'' trên máy trong vài ngày cũng đã cho tôi thấy chỉ nên hy vọng ghi chép được một phần rất nhỏ ( cỡ 15- 20% thôi ... hi ... hi...) những trò chuyện ấy.... Biết rõ vậy nên tôi cũng đã yên lòng mà còn dành thời gian cho những công việc khác của mình....
    ... Đêm qua, lần đầu tiên tôi đã kể cho Huyền nghe về trái táo bằng pha lê đặt trên bàn làm việc của tôi....
  9. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    BM07/4: Người ta cũng nó thương em như anh vậy, nhưng sau lại ghét em ư? Còn anh thì không thế! Vì sao ư? Có lẽ một trong những lý do của điều đó là do anh "tham lam" đấy! Cái tính "tham lam" hơn người này đã, đang và sẽ còn chi phối anh để anh có thể thương em nhiều hơn, bền lâu hơn?
    Hôm nay anh sẽ đi làm mà râu ria không còn lởm chởm nữa....
    Em nói răng mỗi khi sắp đến giờ đi ngủ là em lại thấy buồn buồn sao ấy ư? Được gần em hơn, anh sẽ nói và làm thêm để em tin hơn những điều anh đã nói với em , em nhé.
  10. cAsanoVa1

    cAsanoVa1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ngưỡng mộ cái vụ nói dài nói dai nhớ lâu ghi tuốt vào đây của bác đới

Chia sẻ trang này