1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huyền yêu thương của tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bhacar22, 18/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    C07/4:
    T: Hôm nay, anh thấy em xinh phết! Hi hi.... hay là anh thiên vị?
    H: Sao nói xong anh lại cười rũ rượi thế kia?
    T: Anh cười vì đã nói được ra cái câu mà nhiều lúc nếu nói ra sẽ thấy ngượng lắm!
    H: Nói v ai mà ngượng? Hay ngượng v e ? Hi... hi....
    T: Ngựong với cả em đấy! Hí... hí... Vì sợ em nghĩ là anh này đến là hay nịnh nọt!
    H: Sao mà fải ngượng ạ ?Hí hí... ai mà chẳng thik khen? Anh thì càng vậy , đúng ko? Hi hi....
    T: Thế hả? Nhưng anh ko khen tùy tiện được! Chỉ thấy ko thể ko khen thì mới khen thôi!Mà em thấy anh cũng thích thế khen hả?
    H: Vâng. E cũng vậy, khi nào thật sự thì mới nói, ko nịnh linh tinh để lấy lòng ai đâu.
    T: Ừ... chứ nói gượng gạo nó ... ngượng miệng lắm, em nhỉ? Mà cái cảm giác thoải mái khi ngồi với em làm cho anh càng muốn trò chuyện với em, chẳng muốn về! Chỉ tiếc là thời gian được ở bên em vẫn còn ít quá; những câu chuyện cần nói vẫn còn quá nhiều. Hi... hi....
    H: Vâng. Tại a ko nói ấy. Mà thế lúc nãy a sang đây "buôn" chuyện gì bên này thế?
    T: "Buôn'' đủ thứ chuyện linh tinh thôi....
    H: "Buôn" v L à? Có nói gì đến e ko đấy?
    T: V L , Q và mọi người (trừ Tg mải làm thôi). Còn cái kia thì ko ! Ai lại nói về e khi e ko có mặt!
    H: Thế à, a?
    T: Với lại nếu nhắc nhiều đến e thì chả hóa a là người hay... nghĩ đến e ư? Hi... hi... coi như mọi người (quý hơn một chút thôi nhá). Thì từ trước tới giờ anh vẫn làm thế trước mặt mọi người còn gì? Không chỉ về lời nói mà cả cách nhìn, cách quan tâm...em thấy rồi còn gì? Hi... hi....
    H: Vâng. Anh xem cái icon này này...."Hello? I know you''re there. I can see you!"
    T: Cái hình nó nói gì đấy, e?
    H: Dọa dẫm í mà, a.
    T: Anh cứ nhớ em mãi thế này, mà càng ngày càng ác liệt thế này thì ko biết đến một lúc nào đó có còn ... chịu đựoc ko đây?
    ...
    T: L nó mời ăn trưa mai, e à. A bảo nó là phải bảo chồng ở nhà để uống rượu....
    H: Thế ạ? Nó mời mỗi m a thôi à?
    T: Ko , nó bảo mời cả p em mà. Hay là anh là người ngoài p nên nó mời trước?
    H: Nó bảo e từ sáng rồi. Lúc nãy cũng thông qua cả phòng rồi ạ. Ok hết rồi.... Mà e bảo a 1 chuyện này nhé.... Anh fải nghe e nhé
    T: Đấy, thế mà e bào mời m anh.... Mà em nói đi! Anh luôn nghe e mà....
    H: Mai có ai hỏi đến cN ấy thì a cứ nói là " N n a ko khéo nói nhưng..." (vì đã có lần a nói v L rồi mà)....
    T: Ừ....
    H: ...cho nên a cứ nói là " Ng n a ko khéo nói nhưng ..." như trưa nay a nói v e í nhá. Bênh v tí! Anh hiểu ko?
    T: Ừ... về chuyện ấy, anh chỉ nói thật với r e thôi; chứ ai dại gì kể cho người khác vì ít nhất thì anh sẽ bị coi là ... à?
    H: Hôm trc a nói v L (hôm đi ăn thịt chó í, hôm ko có e í) nói như thế là cũng bị ....
    T: V m do mình đi tìm lấy, mình đồng ý... , khuyên bảo thế nào cũng do mình.... mà! Anh muốn em hiểu anh hơn nên anh mới kể hơi nhiều về chuyện đó cho em nghe thôi; chứ người khác thì làm sao đựoc nghe! Hôm ăn thịt chó , anh nói gì nhỉ?
    H: E ko biết, chỉ biết là các a đều nói về gđ thôi. Thôi e chỉ nhắc a thế thôi, để m.ng ko suy luận gì cả, a ạ.
    T: Hôm ấy anh có nói gì đến N đâu! Anh chỉ nói chung chung thôi chứ và tụi anh bàn luận chung chung thôi mà.... Nói về v m đâu dễ dàng thế đựoc... Rồi, anh sẽ đặc biệt chú ý chuyện này, e à.
    ....
    H: E cbị về đây a ạ. Hương nó đang đợi e.
    T: Ừ... em về đi... BB ... chúc vui...
    H: À... thế tối nay a có định giành cúp vô địch ko đấy? Lúc trưa nay, sao mà e buồn ngủ thế? Suốt buổi chiều đi NH cũng vậy, buồn ngủ mà ko có chỗ ngủ.... Thôi... e về đây.... BB....

  2. houseman

    houseman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    topic này hay nè tiếp đi bác
  3. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    H: Anh xog việc chưa?E ngồi nghỉ 1 lát rồi về đây....
    ....
    T: Anh về đến p rồi! Hì... hì...
    H: Vâng
    T: Thèm nc v e lắm í!Đêm qua nhớ lắm í! Em ngủ có ngon giấc ko?
    H: Hi... hi... e ngủ bt. Hq a bận nc v ng ta thế còn gì....
    T: Mà anh nào có ai để chat chít đâu mà em bảo "nếu tối nay , anh ko bận nc với ai thì..." ?
    H: Suốt buổi có thèm nt cho e đâu....
    T: Đâu mà....Chỉ gọi là hồi âm một tý cho người ta thôi....
    H: Thế tối nay cô ấy nc v a thì a ko nc với e chắc?
    T: Lúc í em ngủ khì thì có í....
    H: E nt cho a trc , mãi chả thấy gì.... Lúc a nt e cũg biết... vừa đặt Nấm ngủ xog ; nhưg e tức e đi ngủ cho xog....
    T: Người ta cứ nhiệt tình....thì anh tranh thủ nghỉ tí mà... hì... hì....
    H: Thế rõ ràng là a ngủ còn gì! A có thấy nik của Hương vừa vào ko
    t: Thấy em im lặng là anh hoang mang lắm.... Mà anh có biết nick của Hương đâu? Cho anh biết để chat với nó nữa đi? Anh chỉ có em để bầu bạn sớm hôm thôi....
    H: Thôi, a chỉ nói khéo thôi, còn fải xem xét rất nhiều.... Em cbị về đây, mẹ e vừa gọi rồi
    T: Ừ... cơ mà đi ĐBchứ? Thôi đi đi... cho anh đỡ hụt hẫng....
    H: Chắc ko đi đc đâu.
    T: Em nói thế làm anh ... rồi đấy!
    H: Anh rủ cái cô Z68 đi cho vui?
    T: Đã bảo ko nhắc đến cô ấy nữa mà! Người "lạ" mà....
    H: Trước lạ sau thân... thân thiết ấy. A cũg ko nên kiêu v ng ta quá làm gì. Chắc ng ta quý thì mới làm quen chứ?
    T: E mang CMT đến để anh đặt vé sớm đi. Anh muốn tuần sau đi luôn.... Cơ mà cứ dấu mặt, nên a ngại lắm... Anh định...
    H: Em í... e mà làm quen, ko trả lời thì e chả thèm nữa ấy chứ. Mà anh định gì ạ? Em cbị về đây....
    T: ... chép lại các câu hỏi của cô ấy cho em xem cơ....
    H: Anh chép đi , cho e xem với... hi... hi... em thik xem lắm
    T: ... và tư vấn cho anh để trả lời.... Anh vẫn lưu ở máy mà...
    H: Chả lẽ a ko trả lời đc ư? Vâng , thôi mai vậy, anh nhé....
    T: Anh thấy cũng hay phết...
    H: Thế mà hnọ a bảo là a hỏi cô ấy cái gì mà cô ấy ko trả lời đc. Nhưng mà e xen vào ấy làm gì? Chả lẽ 2 đánh 1 ư?
    T: Mai mang CMT đi nhé? Ko anh ứ nc nữa đâu....
    H: Em lúc nào cũg có CMT trog người, nhưng e ko đi đc đâu a ạ, nhất là tgian này. À... anh này.... Em định nói v a mấy lần, cứ quên
    T: Thế đưa ngay đi... Thôi, đừng... làm anh cụt hứng nũa.... Và cái gì vậy, e?
    H: Bạn e nó bảo là đang là thủ tục v n h chưa xog, nên thư thư vài bữa cho nó. Về chuyện t ấy ạ
    T:Ừ ... thư thư cũng được mà... .
    H: Em ngại quá....
    T: Nhưng anh vẫn đủ... cho em, ngoài số ấy mà....
    H: Vì e biết bg v n h cũg khó khăn hơn, nên e bảo ừ
    T: Ngày mai là đến hẹn của FPT rồi đấy. E hỏi lại đi....
    H: Vâng, để e tính.... Thế a nhé. Em về đây. Muộn quá rồi! Tối nay a có ôm cúp nữa ko?
    T: Có hàng là anh sẽ mua cho ngay thôi. Ko có gì phải ngại đâu, e à....
    H: Sao lại có ng yếu thế nhỉ? Về nhà là buồn ngủ?
    T: Quyết ko dám mơ đến cúp, tối nay.... Hi... hi....
    H: Thôi e về đây... Rồi xem ! BB
    T: Ừ.... BB....

  4. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    BM09/4: Đêm qua, anh biết em cho cúp vào trong tủ và khóa rất chặt lại rồi, nên anh không dám nghĩ tẹo nào đến nó nữa. Anh lại vừa nhận nt của cái cô em "vô hình" mà anh đã đặt tên là Z68 ấy. Hôm nay , trời lại nắng, em ạ. Mới sáng ra mà anh đã thấy mong nhớ em thế chứ nị. Hi.... hi... .
  5. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    BM10/4: Lại một ngày mới cho tụi mình kìa! Anh đã dậy từ lâu rồ. Anh ngồi một mình cũng thật lâu, nghĩ đến em và thấy thương em.
  6. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Đ09/4:
    T: Em ăn chưa? Nấm có ngoan không?
    H: Em vừa giặt giũ xong. Nấm ngoan lắm, anh ạ. Anh ăn chưa?
    T: Anh vừa về và sắp ăn . Anh đang xem VTV1. Anh thấy hơi mệt, nhưng chắc ngày mai lại khỏe mạnh thôi.
    H: Anh mệt thì đi nghỉ sớm đi, anh ạ.
    ....
    T: Anh đi nghỉ đây. Chúc em có một buổi tối tốt lành.
    H: ... Thế mà anh bảo nc với em cơ đấy! Thôi... em chẳng dám chờ đợi điều gì cả nữa đâu....
    T: Thì em nói đi, anh nghe đây.
    H: Em không nói gì thì tốt hơn vì e ch l g cả và em không thể nói với anh n c c e vì anh đang quá bận rộn và mệt rồi. Thôi, anh nghỉ đi.
    ...
    Em chỉ có một mong ước rằng làm sao m phải dạy c m biết yêu thương và biết chia sẻ, băng khả năng của mình.
    ...
    Có lẽ em đòi hỏi quá nhiều , anh nhỉ? V d, chẳng l g mà cứ đòi hỏi nhiều! Anh không làm phiền anh nữa đâu. Anh ngủ đi.
    ...
    Chẳng có gì cả, anh ạ. Anh cứ yên tâm đi ngủ đi, không lại mệt.
    Có hai câu hát em vừa nghe được ở bài "Quê Nhà'' ...." à ơi... hoa bay lên trời, rau răm ở lại... ở lại chịu lời đắng cay..."
    Chỉ là bởi vì em cảm thấy thế và em nghĩ đúng là như thế. Thế thôi, anh bận tâm đến làm gì!
    Em đã nói với anh là em không có quyền đòi hỏi gì ở bất kỳ ai mà.
    Em khác, anh khác. Cuộc sống của em không giống anh mà. Em chỉ thương lấy cái t m và c e thôi.
    Anh không biết nhiều về em, nên anh mới nói vậy. Đa số là em sẵn sàng giúp đỡ mọi người ở jhả năng của mình; cón mấy khi em nhờ vả ai đâu. Thỉnh thoảng ở ngoài đường, nhờ Giời, mọi người cũng giúp em. Tự em phải đứng bằng đôi chân của mình. Nghe có vẻ em đang nói nhiều về bản thân em quá, phải không anh? Nhưng em thấy đúng là như vậy đấy!
    Em buồn, buồn lắm khi phải nghĩ và nói đến những điều đó, anh ạ!
    T: Nếu em không nghe anh thì hôm nay anh chỉ nói đến đó thôi. Tùy em hiểu vậy.Anh không nói nữa vì anh thấy tủi thân quá, em ơi. Anh không thể nói được nữa đâu. Chào em!
    Tại sao lại là anh nhỉ? Em đang nói ý nghĩ của em cơ mà? Sao anh lại tủi thân? Hoa sra em làm anh buồn ư? Em xin lỗi vì đã làm phiền anh, làm anh buồn nhé!
    Em tự nhủ rằng từ giờ em sẽ không nói với anh hay ai những chuyện đó. Tự em biết là được.

  7. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    C10/4:
    T: Em à?
    H: zạ.
    T: Sao a dùng nick mới là "Cvn'' mà nó vẫn hiện "YV L Í"nhỉ?
    H: E cũng chẳg biết đc. Kệ nó a ạ.
    T: Anh ko muốn cái tên " Yêu Vợ Lắm Í " ấy ! Hay là trong YH, khi khai báo cho nick "Cvn" anh vẫn dùng "YVLI" ?
    H: Chắc thế, anh ạ. Do a khai báo thế nào ấy chứ? Thôi lúc nào đổi nik khác đi, e làm cho a ạ. Còn CVn là gì ạ?
    T: Là cậu bé tên là C trong phim "C và S " ấy
    H: E ko rõ nvật ấy .
    T: Một cậu bé người dân tộc mà, kết bạn với một cô bé tên là S... Tình nghĩa giữa họ cảm động lắm....
    H: Vâg. E chỉ nghe tên nvật S thôi. H.như là 1 bộ phim truyền hình ấy, anh nhỉ? Đựoc chuyển thể từ truyện ngắn sang? Nhưng e ko xem gì, nên ko biết .
    T: Phim nhựa, đã làm từ lâu lắm rồi, e à. Anh đã từng dùng nick đó trong vị trí một người đang ở nước ngoài , nên có thêm chữ "VN'' -Việt Nam đấy.... Anh toàn phải khai báo là ở tận Hà Tiên, Phú Quốc, Hà Giang, Cao Bằng ... hoặc ở nứoc ngoài để....bạn trên mạng ko đòi gặp mặt!
    H: Để l..ừ..a chứ gì.... Hi... hi.... (( Vì thế nào cũng có quà từ miền xa hay từ nước ngoài nhể?!!
    T: Lừa gì đâu! Cơ mà nhiều người cứ mong ngóng ngày nào anh ra Hà Nội , với cả khi nào về nước? Chúng nó gặp anh thì phải ... bật ngửa ra vì ngỡ ngàng....vì chúng vẫn nghĩ anh chỉ độ tuổi chúng.... 18-đôi muơi thôi....
    H: Vâg e cũng cảm thấy thế mà. Hic... hic....
    T: Ừ... chúng mong đựoc ăn sầu riêng quá mà chưa tìm đựoc dịp để gửi cho tụi nó đấy. H: Thì a cứ ra chợ HD ấy, mua 1 vài qủa đem ra Bưu điện hoặc chỗ chuyển quà í nhờ họ chuyển cho.
    T: Ối chỗ có... Đầu LH í.... Đã có lần gửi sách cho chúng nó. Bảo ở trên tận biên giới LS... nhưng dấu bưu điện lại ở ... BH .... Hì... hì....
    H: Nếu tinh ý ra thì họ sẽ biết ngay , anh ạ.
    T: Anh định cứ bảo chúng đến đây ... cơ mà bảo '' Tôi là chú của C.... nó nhờ chú...."
    H: Nhìn dấu bđ là biết í mà. Hay a thuê e chuyển quà cho? E đưa đến tận nơi cho.
    T: Hay em nhận là chị gái của các chú em đang ở xa ấy ? ((
    H: Ko , e chỉ bảo e ở chỗ nhận chuyển quà thôi hoặc ng quen thôi. Nhỡ họ hỏi mà ko biết gì về ng.gửi lại tả thực thì...chết, anh nhỉ? Hi... hi....
    T: Em sẽ nói thế nào?
    H: E bảo có ng.gửi họ bác ở cq tôi mang ra cho các bạn... Xog về luôn! Muốn cám ơn thì lên diễn đàn!
    T: Thì cứ bảo cậu í vui tính lắm... cậu í nhờ chị.... Nói năng mà ko rõ ràng thì chúng nó lại tưởng đồ ăn vào ... lăn ra ngay thì chết í chứ.... Uổng lắm! Hi... hi....Thôi... anh bận tí nhá....
    H: Vâng.

  8. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    Em à, hôm nọ cái cô Z68 đã nói với anh nè....
    ''Nắng sớm đã tràn vào trong phòng, mang theo tình yêu của em dành cho anh. Làn gió đã mang nụ hôn đến "đánh thức" anh đấy! Chúc anh một ngày mới ngọt ngào''
    "Em đang khao khát một người lý tưởng , anh ạ. Em rất ngưỡng mộ và yêu''
    ''Em đã nói với anh là em thích theo đuổi hơn là được theo đuổi. Em đang ở vế thứ hai"
    " Xin lỗi anh nhé, vì lúc trước đang trò chuyện với anh thì máy em hết sạch pin"

  9. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    Đ10/4:
    -- Em không xem vì bận giặt. Phim "Chàng trai đa cảm". Hay đấy, nhưng em ko xem đựoc.
    --Anh biết ko, hôm nay em thấy anh mặc cái áo đó rất đẹp và trẻ. Hôm qua cũng vậy. Anh mặc thế hợp hơn cái áo mà hôm thứ hai anh mặc ấy. E thấy anh mặc áo , quần màu sáng cho đẹp . Màu ghi và chỉ , anh mặc ko đẹp đâu. Bg l tuổi rồi, a phải c c hơn 1 chút đi. Chứ không thì đi v e , toàn bị gọi là bac đấy. E cũng bị già lây... Hi... hi....
    -- Anh cứ tưởng bở thế. Người ta nịnh quá đấy. Chỉ trẻ hơn vài tuổi thôi nhá! Con em nói vậy nghĩa là cái cáh anh viết hay những lời anh nt như ng trẻ ấy. Chứ gặp anh thì lại... ngã ngửa ra! Hi... hi....
    -- Anh ngủ rồi đấy à? Ai suy nghĩ "già" , hả anh? Sao anh nhanứ tin chậm thế? Nếu anh buồn ngủ thì thôi; chứ nt lâu thế, em đợi em cũng thấy buồn ngủ lắm í.
    -- Thế là anh chẳng nói chuyện với em mấy! Em cảm giác như anh có điều gì đó khác lắm, anh ạ.
    -- Mấy hôm nay em thấy buồn bã thật , anh ạ. Em không ngủ được.
    -- Em cảm giác mình sắp mất thứ gì đó? Em thấy hụt hẫng và trống vắng trong lòng....
    -- Anh đừng nói thương em nhé, vì em không muốn mình bị thưong hại đâu, sợ nữa đằng khác.

  10. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    BM11/4: Sao hôm qua em ngủ nhanh thế? Em ngủ có ngon giấc không? Còn anh thì mãi mới ngủ đưọc, nhất là sau khi đọc những tn cuối cùng của em. Trưa nay tụi mình gặp nhau nhé (chỉ anh và em thôi)?

Chia sẻ trang này