1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huyền yêu thương của tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bhacar22, 18/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KepTrym

    KepTrym Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0

  2. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    Em vừa gọi về bảo vẫn chưa có hàng, hay là cứ lấy cái SN 1300 ? Để em vui, chiều nay tôi sẽ đi cùng em đến đó.
  3. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    BM12/4: Chúc em vui vẻ hoàn thành kế hoạch công viêc của em hôm nay.
    ---------------
    Tôi muốn hôm nay sẽ cùng em về bên quê tôi chơi. Quê tôi ó phong cảnh đẹp, có những ngôi chùa cổ kính nổi tiếng.... Tôi định cùng em sẽ lên những nơi cao nhất để ngắm nhìn đất trời quê hương tôi và kể em nghe những câu chuyện nào sẽ đến với chúng tôi vào lúc đó. và có thể chúng tôi sẽ nói với nhau những câu mà trước đó chúng tôi chưa nói được.... Nhưng em tôi lại bận vì một vài công việc quan trọng của gia đình....
    Đêm qua tôi bảo với em rằng lúc tối tôi cũng thấy hơi buồn vì thế là lại hoãn thêm lần nữa chuyến đi này. Em bảo rằng biết ngay mà , cứ thấy chậm tin nhắn và kiểu viết cộc lốc là biết ngay! Tôi bảo thì tôi cũng có phải là gỗ , đá đâu; tôi cũng có những vui- buồn, giận rỗi, nhớ nhung... nọ kia chứ....
    Hôm qua , em bảo món quà tôi đã tặng làm em băn khoăn vì nó lớn quá..... Tôi bảo, thực ra tôi đã dành cho em nhiều thứ còn quý hơn nhiều món quà đó và tôi còn muốn tặng em những món quà lớn hơn, quý hơn thế nữa. Tôi chưa nói với em rằng về vất chất tôi đã sẵn sàng bỏ lại sau lưng những khối tài sản còn lớn hơn nhiều; rằng tình yêu của tôi dành cho em sẽ chỉ sống được chủ yếu bằng tình yêu của em dành cho tôi thôi; rằng tôi chỉ buồn- vui chủ yếu vì tấm lòng dành cho nhau thôi, còn những biểu hiện bề ngoài thì nói chung là không quan trọng lắm; rằng ...
  4. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    ... Em bảo tôi rằng tôi phải nói ra hết, kể cả thấy ghét em về điều gì cũng phải nói ra, chứ cứ im lặng khó hiểu là em sẽ đau tim đấy!
  5. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    Em vừa cho tôi biết em đã xong công việc, mới ăn xong và cùng Nấm đang trên ... giường. Em định ngủ mà Nấm thì vừa mới dậy và đang ôm mẹ....Vậy là tạm ổn! Tôi lại nhớ có lần em kể, cứ chiều tối là Nấm lại ra đứng cửa ngóng mẹ mà gọi "Mẹ ơi... bố ơi.... ". Và tôi lại nhớ đến bài hát "Khúc hát sông quê'' mà tôi cùng em nghe và sửa ca từ cách đây 2 ngày.... Tôi bảo trong ca từ của bài này , câu nào cũng hay và em đồng ý . Cái câu "... Sông còn nhớ chăng nơi ta ngồi ngóng mẹ... " chẳng khác mấy cái hình ảnh của Nấm như đã nói và em cũng gật đầu....
    Dưới đây là ca từ của bài hát đó trên ''nhac so. net'' và bản sửa lại của chúng tôi ....
    Khúc hát sông quê
    Nhạc: Nguyễn Trọng Tạo
    Thơ: Lê Huy Mậu
    Trình bày: Anh Thơ, Phạm Phương Thảo, Hồng Năm, Thu Hiền
    Qua nửa đời phiêu dạt con lại về úp mặt vào sông quê
    Ơi con sông dạt dào như lòng mẹ,
    Chở che con qua chớp bể mưa nguồn.
    Từng hạt phù sa tháng ba tháng bảy,
    Từng vị heo may trên má em hồng.
    Ơi con sông quê con sông quê,
    Ơi con sông quê con sông quê.
    Sông còn nhớ chăng như ta ngồi ngóng mẹ
    Vời vợi tuổi thơ một xu bánh đa vừng.
    Con cá dưới sông cây trồng trên bãi
    Lúa gặt rồi còn để lại rơm thơm
    Cùng một bến sông con trâu đằm sông dưới
    Bầy trẻ thơ tắm mát dưới thượng nguồn
    Một dòng sông xanh chảy mãi đến vô cùng.
    -------
    Bản đã sửa:

    Qua nửa đời phiêu dạt, tôi lại về úp mặt vào sông quê....
    Ơi con sông dạt dào như lòng mẹ,
    Chở che tôi đi qua chớp bể, mưa nguồn....
    Từng hạt phù sa tháng ba, tháng bảy....
    Từng vị heo may trên má em hồng....
    Ơi con sông quê... con sông quê....
    Ơi con sông quê... con sông quê....
    Sông còn nhớ chăng nơi ta ngồi ngóng mẹ,
    Vời vợi tuổi thơ một xu bánh đa vừng?
    Ơi con sông quê... con sông quê....
    Ơi con sông quê... con sông quê....
    Con cá dưới sông, cây trồng trên bãi....
    Lúa gặt rồi, còn để lại rơm thơm....
    Cùng một bến sông, con trâu đằm sông dưới,
    Bầy trẻ thơ tắm mát phía thượng nguồn....
    Một dòng xanh trong chảy mãi tới vô cùng....

  6. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    Bây giờ thì tôi vừa làm việc vừa nghe hát bài này.... Chắc em đang nghỉ, sau hơn nửa ngày tất bật....
    ...
    Ơi con sông quê... con sông quê....
    Ơi con sông quê... con sông quê....
    Sông còn nhớ chăng nơi ta ngồi ngóng mẹ,
    Vời vợi tuổi thơ một xu bánh đa vừng?
    ....

  7. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tối nay , em bảo bây giờ em bđ thấy nnhớ tôi rồi đấy....
  8. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua chúng tôi trò chuyện rất khuya. Thực ra thì cũng giống như mọi đêm thôi.... Có điều em hỏi tôi nhiều chuyện trước đây hơn . Em bảo em đang tìm hiểu tôi mà! Hi... hi....
    Tôi bảo cũng giống như cây cối, tình cảm con người ta cần đưọc chăm sóc thường xuyên vì nó cũng có thẻ tàn héo, chết dần... nếu bị bỏ rơi trong thờ ơ, lạnh nhạt. Em hỏi thế thì bây giờ tôi có bao nhiêu người .... Tôi hỏi lại là em nói vậy nghĩa là muốn biết có bao nhiêu người đươc tôi chăm sóc hay có bao nhiêu người đang chăm sóc tôi, phải không? Em bảo muốn biết cả hai điều đó. Tôi bảo rằng trong tất cả các mối quan hệ , tôi đều cố gắng ghi nhớ nguyên tắc mà tôi đã nói ở trên và hành động theo nó; rằng em là duy nhất trong ngoài những mối quan hệ còn lại của tôi! Em đã giãy nảy lên rằng vậy là tôi đang còn nhiều mối quan hệ khác nữa ư? Tôi bảo: Thì ai mà chẳng có nhiều mối quan hệ- gia đình, bạn bè, đồng nghiệp , yêu đương, xã hội.... "Gia đình " ở đây là bố, mẹ, anh em , chú bác.... "Yêu đưong'' là quan hệ yêu nhau giữa nam nữ.... Sau đó em mới hiểu ý tôi và vui vẻ cho đến tận khuya....
    Em lại hỏi cái lần tôi thẫn thờ trở lại quán cà phê ấy... là vì cái tin gì thế? Tôi bảo đó là cái tin vào cái lần Sn em ấy, em xin nghỉ làm... và trái táo pha lê chính là nhân chứng cho vụ việc ấy đấy.... Em muốn tôi kể ra nữa, nhưng tôi bảo hôm nào đi chơi tôi sẽ kể em nghe.... Em đã đồng ý và không hỏi nữa.
    Hình như em lại còn định đóng vai một người đi "chinh phục'' tôi nữa cơ chứ? Hi... hi... đi "chinh phục" một người đã bị mình ''chinh phục'' !
    Thực tình , em đã ngốn nhiều thời gian của tôi rồi; còn đâu mà tơ tưởng nữa cơ chứ!
    Tôi vừa bảo em , mới xa nhau hơn một ngày mà đã mong ngóng gặp lại quá....
  9. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    Giời ạ! Hoá ra cái em Z68 lại chính là em! Em làm thế để làm gì?

  10. bhacar22

    bhacar22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào, tối qua nghe Z68 hát cho nghe bài "Lời Của Gió" mình thấy hay thế!
    Mình đã bảo với Z68 là ca từ của bài í là hay lắm và nó còn hay hơn nữa nếu đó là những lời ta muốn cất lên để gửi đến người mà ta đã yêu thương!
    ... Anh có nghe thấy Gió nói gì không?
    ... Gió hãy nói răng em luôn nhớ anh....
    ... Gió hãy nói rằng em muốn có anh....
    ... Gió hãy nói rằng em... anh.. Thế thôi....
    Hi... hi...

Chia sẻ trang này