1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huyết lệ truyền kỳ.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Dragonswordman, 20/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dragonswordman

    Dragonswordman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Huyết lệ truyền kỳ.

    Giang hồ vốn chỉ là cuộc đời,bất quá, người trong giang hồ chọn lối sinh nhai đặc biêt hơn người bình thường.Nông dân đổ mồ hôi vào đất để sinh tồn,người giang hồ đổ máu vào đất để sinh tồn. Người trong giang hồ cũng là người, có tình,có nghĩa,có yêu thương, có hận thù, vì thế mỗi giọt máu đều chứa chan giọt lệ. Miếng cơm giang hồ đẫm máu và nước mắt, đằng sau nhưng vinh quang, danh tiếng,võ công cao cường là số phận muôn ngàn kẻ giang hồ vô danh hằng ngày sống,giao đấu và chết đi,họ mới chính thực là giang hồ.
    Trong cơn gió cát mịt mùng đất Thiểm có một ngôi làng nhỏ,người trong làng cũng chỉ là những người bình thường,có điều,đàn ông không ở trong làng,cứ đến tuổi thành niên là họ ra đi,tất cả bọn họ làm một nghề tổ truyền : Tiêu sư. Một đứa trẻ ra đời trong làng,cứ đến 5 tuổi là được mẹ dẫn đến Tổ đình giữa làng,nơi ấy,những tiêu sư trong làng đã về hưu sẽ nhận đứa trẻ làm đồ đệ,truyền dạy cho nó võ nghệ,kinh nghiệm đường đời. 15 tuổi,đứa trẻ ấy sẽ lấy vợ, 16 tuổi là khăn gói theo các bậc cha chú đến các tiêu cục tập sự,bắt đầu cuộc đời ăn cơm giang hồ. Thường thì đứa trẻ ấy không sống quá 40 tuổi, nó sẽ chết ở đâu đó trên chốn giang hồ hiểm ác, thân phân muôn đoạn dưới loạn đao của cường đạo,hay gục ngã vì chất độc trong một hắc điếm,hay bị ke thù truy sát,hay mang tấm thân tàn tật về chết mòn nơi cố hương.Nào ai biết đường giang hồ vạn nẻo đưa chúng về đâu.Vả chăng,chúng cũng không có lựa chọn nào,đất làng cằn cỗi sỏi đá,lú mạch không mọc nổi,trong vùng cũng chẳng có muông thú mà làm nghề săn.Vả chăng các bậc cha chú họ hàng đều làm nghề tiêu sư,luôn sẵn lòng đưa chúng đến các tiêu cục,theo các Tông tiêu đầu kiếm miếng ăn,cũng có kẻ thành công,phát tài,mua được ruộng vưòn,mở được tiêu cục. Xem ra,thà chấp nhận đỏ máu còn hơn mỏi mòn chết đói chốn quê nghèo.
    Năm thứ sáu đời Minh Sùng Trinh,làng nghèo lại càng nghèo,nhiều hộ chết đói vì việc làm ăn của cánh đàn ông sa sút, vì giặc cướp nôi lên khắp bốn bể,vì quan lại tham tàn khiến các thương buôn tán gia bại sản.Máu của đàn ông trong làng đổ nhiều hơn,lệ của phụ nữ trong làng chảy nhiều hơn. Năm ấy Trương Quản, Trương Bình, Trương Lãng vừa tròn 15 tuổi. Chúng sinh cùng năm,vốn cùng họ nhưng chẳng phải anh em họ,bất quá là vì ở Trương gia thôn này,nha nào cũng họ Trương cả.
  2. viet_guy_new

    viet_guy_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    hay quá, tiếp nữa đi bạn ơi .

Chia sẻ trang này