1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huynh Đệ hội !!! nơi hội ngộ anh tài -chiêu hiền đãi sĩ.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi prankster, 18/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Huynh Đệ hội !!! nơi hội ngộ anh tài -chiêu hiền đãi sĩ.

    Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu (gặp bạn hiền ngàn chung vẫn còn ít)

    Các hảo hán giang hồ đều thường là dùng rượu để kết giao.

    Rượu có thể mang lại niềm vui của tình bạn và tạo ra hào khí như những trường hợp kết giao của Kiều Phong với Đoàn Dự trên Tùng Hạc lâu, Kiều Phong Hư Trúc và Đoàn Dự khi bị vây ở Thiếu Lâm, Thái hoa đại đạo Điền Bá Quang với Lệnh Hồ Xung trên ngọn Ngọc Nữ Phong tuy là 2 kẻ đối đầu nhưng chén rượu vẫn thấm đượm tình nghĩa... chỉ với chén rượu tâm tình cởi mở hầu như không còn biên giới và mọi người càng dễ xích gần với nhau hơn.

    Rượu được sử dụng hầu như ở... mọi hoàn cảnh. Đoàn viên cũng có thể uống, sinh ly tử biệt cũng có thể uống... Khi buồn thì "nhất tuý giải thiên sầu".....

    Với những ý nghĩa... tuyệt vời như thế thì tại hạ cùng một số bằng hữu đã sáng lập ra một hội gọi là Huynh Đệ hội đó là gọi trong Kiếm Hiệp Cốc còn tên thật sự của nó là :

    ACO tức là Acohol Customer Organization

    Bước đầu thành lập Huynh Đệ hội mới chỉ có 2 chi nhánh. Một là ở Box BSB (Backstreets Boys) và Kiếm Hiệp Cốc là 2. Thành viên chỉ có 5 mạng là:

    1. Prankster (hội trưởng Huynh Đệ hội)
    2. nbs191 (tả Hộ Pháp)
    3. Javel82 (hữu Hộ Pháp)
    4. tram_nam_co_don
    5. huong_nicky (thành viên nữ đầu tiên của hội )
    6. X-CIAO
    7...... (tự điền vào nhé)

    Vừa uống rượu vừa ngâm thơ quả thật không gì sảng khoái bằng, không gì cao nhã bằng. Nhất là các huynh đệ của hội sau khi rượu vào thì lại tiếp thêm món trà đạo vô cùng cao nhã (Thiết Quan Âm đấy các huynh đệ ạ):

    Rượu đôi ba chén kê tay giấc,
    Ngâm một câu thơ vỗ bụng cười.
    Ngũ vị thiên nhiên ngâm với Rượu,
    Không bằng một chén Rượu ngâm thơ



    Bài diễn văn có phần hội tuy có phần sơ sài và chưa được đầu tư đúng mức (vì hội chủ dạo này bận tán gơn quá ) nhưng nó cũng đã thể hiện đầu đủ tôn chỉ và mục đích hoạt động của hội. Muốn hiểu thêm về chi tiết mời các huynh đệ ghé qua phân đàn tại ttvnol.com/forum/f_398 để biết thêm chi tiết về hội

    ACO tiến lên, Huynh Đệ hội tiến lên..... !!!


    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Đứng khoanh tay hờ hững bên đời.
  2. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Buồn Cười thật.............Định trở thành bợm sao...he he....
    anh hùng he he.....
  3. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Thua
    ông anh uống trà còn chảy máu đỏ thì uống thứ đó chảy gì nhỉ
    Đùa tí thôi
    ghi tên đệ vào hôm nào gặp nói tiếp
    Đệ cũng tham gia vào một box tương tự ở đó họ gọi là Nhậu Clup,tiểu đệ là người phá mồi
  4. cooky

    cooky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    ngàn chung vẫn chưa say chắc chỉ là truyền thuyết vì tui chưa thấy ai uống được như vậy cả (kể cả nước) hi hi.....

Chia sẻ trang này