1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HUYNH THÚC KHÁNG thân yêu (Vinh1) , ai đã từng và đang là học sinh trường Vinh1 thì vào đây, còn ai

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi congtu0512, 08/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congtu0512

    congtu0512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    18:32'''' , Chủ Nhật, 12/11/2006

    Bài văn thổi bùng cái sự học

    "Hy vọng bài văn gây xôn xao dư luận của em Nguyễn Thị Hậu là đốm sáng nhỏ để thổi bùng lên cái sự học trong phong trào học tập của học sinh phổ thông hiện nay, đặc biệt là trong việc dạy và học Văn trong nhà trường".
    Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân đã nói như vậy khi trò chuyện với giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, TP Vinh, Nghệ An, khi về thăm trường này sáng 11/11.

    [​IMG]
    Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân trao quà cho em Nguyễn Thị Hậu. Ảnh: Phương Nguyên.
    Người đứng đầu ngành giáo dục thừa nhận, lâu nay cách dạy Văn trong các trường phổ thông khô khan, cứng nhắc, không khuyến khích được sự sáng tạo của học sinh.
    Bộ trưởng động viên giáo viên của trường phát huy truyền thống và luôn luôn đổi mới, sáng tạo trong cách dạy học cũng như ra đề thi môn Văn. Vì thế, giáo viên cần không ngừng sáng tạo để tìm ra được cách dạy và học hiệu quả nhất.
    Theo Bộ trưởng, để làm được bài văn hay, gây xúc động lòng người như thế, chắc chắn em Hậu phải là một người con ngoan, được đào tạo trong ngôi trường dạy tốt.
    Trong buổi thăm, Bộ trưởng NGuyễn Thiện Nhân cũng đã trò chuyện và trao quà cho em Nguyễn Thị Hậu và 4 học sinh con các gia đình thương binh, liệt sỹ và có thành tích học tốt.
    Đây là món quà của Viện Nghiên cứu & Thiết kế Trường học nhờ Bộ trưởng chuyển đến tay các học sinh, mỗi suất 3 triệu đồng.
    Thầy Võ Tuấn Tài, Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, nhớ lại buổi sáng thứ 2 vừa rồi. "Lúc thầy Lê Trần Bân, Hiệu phó nhà trường, đọc bài văn của em Hậu dưới cờ, thầy Bân cũng không khỏi xúc động, phải dừng lại mấy lần mới có thể đọc hết được hết bài văn chan chứa tình người rất xúc động đó. Nhiều giáo viên, học sinh cũng xúc động và bày tỏ tình cảm thương mến với em Hậu".
    Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, TP Vinh, Nghệ An, được coi là ngôi trường có bề dày lịch sử, cái nôi cho sự học.
    Phương Nguyên


    VTC News
    http://www.vtc.vn/xahoi/9225/index.htm

    Được congtu0512 sửa chữa / chuyển vào 19:16 ngày 24/11/2006
  2. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, ông này quảng cáo ghê quá. Ko nói ra ai mà ko biết.
  3. congtu0512

    congtu0512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    người biết rồi thì để cho người chưa biết đọc chơ có chi mà quảng cáo
  4. cuonghcd

    cuonghcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Dân V1 chết mô hết cả rồi hầy, lứa em út sau ni không có ai cả à .......
  5. congtu0512

    congtu0512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    ko biết dân vinh 1 mình mô cả rồi hè mà không thấy lên tiếng chi cả
    Được congtu0512 sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 02/12/2006
  6. cuonghcd

    cuonghcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Thôi Tú à, có lẽ mi giải tán mẹ cái topic ni đi.. nhìn lèo tào vài đứa mà buồn cho dân V1
  7. congtu0512

    congtu0512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    uh không biết dân v1 đi mô cả rồi nhìn buồn cho dân v1 quá à
  8. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    [quocte]
    Trích từ bài của cuonghcd viết lúc 00:40 ngày 04/12/2006:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Thôi Tú à, có lẽ mi giải tán mẹ cái topic ni đi.. nhìn lèo tào vài đứa mà buồn cho dân V1
    DIAMOND BAR - 360 Nguyen Van Cu - Vinh - Nghe An
    --------------------------------------------------------------------------------
    uh không biết dân v1 đi mô cả rồi nhìn buồn cho dân v1 quá à
    [/quocte]
    Các em nó bây giờ còn bận với au***ion nhảy ghê lém.Thôi thông cảm cho em nó
  9. tuanlinks

    tuanlinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Vinh 1 đây !
    mấy e đang học cho a hỏi cái : bây giờ Thầy Quyến dạy lý đã về hưu chưa ?
  10. keongot789

    keongot789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, tìm mãi mới thấy cái topic viết về trường mình, mừng húm
    Em k82, mà gái k82 là xinh nhất đấy, lại học 12T nữa, chất cực luôn, hé
    Có bác mô từ K80 < không? bia nào.

Chia sẻ trang này