1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huynh trưởng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jimmy_coltech, 11/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jimmy_coltech

    jimmy_coltech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Huynh trưởng

    Cố gắng hết sức mà vẫn không làm được cái mình muốn thì cũng là điều bình thường, thiên hạ còn biết bao nhiêu việc phải lo, phải nghĩ hà huống mình sinh ra đời xung quanh còn có người thân và bè bạn. Những lúc mình mệt mỏi mình cảm thấy nhớ huynh trưởng quá!

    Huynh trưởng nói không nhiều, tính tình cũng chậm rãi và cũng đủ lãng mạn. Huynh ấy đeo một quả kính to sụ trên mặt, người khá cao và hay chiều chuộng mình lắm lắm. Nhớ lại năm lớp 10, mình xin phép bố mẹ lên Hà Nội thăm huynh ấy đang học đại học. Huynh ấy ở trọ cùng với một anh nữa, 2 người rất yêu thương mình. Buổi sáng, mình ngồi say sưa đọc mấy quyển sách đại học thì huynh trưởng ngồi gẩy đàn ghita bập bùng nghe hay hay lạ. Anh Nam thì ngồi học, thỉnh thoảng lại ngẩng mặt lên xen vào một 2 câu chuyện vui vui. Sau đó, huynh trưởng kéo mình đi chợ, trời ông anh mình trông có vẻ ngoài ngô nghê là thế mà đi chợ cực đỉnh luôn. Rồi khi về, huynh ấy cũng không mượn mình mó tay vào, tự mình nấu nướng tất cả. Sau mấy anh em ngồi ăn cơm và mình đã phải tấm tắc khen ngon!

    Huynh trưởng rất ít nói về mình, khi nghe người khác kể chuyện chỉ chăm chú lắng nghe và nói câu: Thế à? Huynh ấy có vẻ rất dửng dưng, thực ra sau này mình mới biết những chuyện như thế vốn chẳng có nghĩa lý gì với huynh ấy cả. Những chuyện mà người khác cho là đáng nói và là kỳ tích thì đối với huynh ấy đã trải qua một cách ngon lành và thực sự chẳng có gì ấn tượng. Chị Vân Anh, là người yêu của huynh ấy( và bây giờ là chị dâu của mình) rất xinh. Hai người yêu nhau suốt mấy năm cấp 3, rồi đại học và tình cảm diễn tiến rất tốt. Sự thực thì mình rất ngưỡng mộ huynh ấy.

    Hai huynh muội hay đi chơi với nhau, có việc gì hay không có việc gì, lần nào huynh ấy cũng rủ mình đi chơi. Hồi ấy, huynh ấy có cái xe cuốc bánh cao và to đùng, đằng sau lại không có gác ba ga, huynh ấy bảo: em cứ ngồi lên trên trước đây. Mình ngượng mãi và nhất định không chịu đi theo kiểu ấy vì trông thấy cứ kỳ kỳ.

    Khi về nhà, mình ngã vật ra giường nằm ôm gấu ngủ. Huynh ấy thì còn ngồi đọc sách, tai vẫn đeo Phôn nghe nhạc ra chiều say mê thích thú lắm. Rồi một lúc sau, huynh ấy cũng ngủ. Huynh khẽ rút một bên tai nghe nhét vào tai mình bảo: Em nghe đi, hay lắm đấy. Và mình chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay!

    ..........
    From: Tiểu Nữ Oa

Chia sẻ trang này