1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..................Huytuan va Em....................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xu_ka_27, 13/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xu_ka_27

    xu_ka_27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    HN 13-2-2006
    Anh thân mến !
    Em đã viết rất nhiều cho anh nhưng lần nào cũng dở dang , có lẽ do chiều hướng suy nghĩ của em mỗi lúc một thay đổi . Hay em luôn trong tình trạng nửa thực tế nửa mơ mộng hão huyền những điều mà em cũng hiểu thực tế sẽ khác xa rất nhiều. Đôi khi em cũng không hiểu nổi mình , vì em đã cố quên Anh và hãy xem anh như một hình tượng thoáng qua trong cuộc sống ,Em cố xoá đi những suy nghĩ của mình mà sao em càng cố thay đổi thì mọi thứ lại càng đi ngược lại ý muốn của em ?????
    Anh có nhớ em và anh quen nhau từ bao giờ ko ? Anh có nhớ lần đầu tiên em thấy gương mặt anh là ko nào ko ? ANh có nhớ đã bao lần em giận dỗi anh vô cớ ,,,, anh có nhớ cai mail duy nhất anh đã gửi cho em khi nào ko ? ...... Biết bao điều nữa ko biết anh có còn nhớ ..... Còn em , em nhớ tất cả những điều đó ,,,, vì anh là một người bạn đặc biệt của em ,,,,,,,,,,,,,
    Vào thời điểm em đang rất buồn vì những chuyện linh tinh ko tên ,,,,,, Vậy là em quen anh _một ngườ bạn lạ _Em đã kể với anh rất nhiều và cả '''' than thở '''' nữa chứ . Anh an ủi va khuyên em rất nhiều. Từ ấy em đã coi anh như 1 người bạn , một người anh trai để chia sẻ với em những buồn vui trong cuộc sống của em( Nói là của em , bởi vì hình như anh chỉ luôn lắng nghe em nói chứ Anh rất ít khi nói với em về cuộc sống của anh ? ) . Và thế là em tôn trọng yêu mến anh Nhưng em lại ko biết nhiều về anh ? EM !luon coi anh như 1 thần hộ mệnh luôn bên mình, để em nghĩ đến là em vui khi có một người bạn có tài nịnh nọt rất giỏi và chẳng bao giờ nới gì làm em buồn . Và cả coi anh như một hồ '''' than thở '''' để em nói những điều em nghĩ . Ôi !có bao giờ ANh mệt vì nghe em nói ko nhỉ ? Có lẽ là có rồi...........
    Tính đến bây giờ là anh va em quen nhau được 6 tháng ,một khoảng thời gian ko dài nhưng cũng ko phải là ngắn để 2 người bạn hiểu nhau . Thế mà em vẫn chưa biết và chưa hiểu nhiều về anh???? ...........
    ANH a ! giá như anh và em mãi mãi chỉ coi nhau là những người bạn như thế này, giá như anh đừng trêu đùa em ,đừng để em nghĩ vẩn vơ về những điều thực tế em ko thể biết có hay ko !!!!!!
    ANh biết ko ? em muốn em mãi là cô em gái của anh như vậy thôi , Bởi thực tế có rất nhiều điều khác mà em sợ Anh sẽ thất vọng về em ,Bởi em hiểu , chắc chắn Anh sẽ nghĩ về em tốt hơn thực tế em có rất nhiều......
    Nhưng dù sao thì bây giờ em cũng sẵn sàng đón nhận thực tế , bởi con người chẳng ai nên sống trong ảo tưởng do mình tự vẽ ra cả .
    Em đã từng nói : bố mẹ là số 1 , em Ộp là số 2 và anh là so 0.consố 0tron trinh kiến nhiều người lầm tưởng la 0co gì,,, Nhưng thực tế thì số 0 lại là con số đứng đầu tiên,,, trên tất cả,.,,.,,( liệu anh có là thực tế đó ko nhỉ ??? )
    Em và anh như 1 bài toán khó có lời giải đáp. Cũng như con số 0 vậy ,,,,,,,,,
    Một lúc nào đó! Đứng trước mặt em . ANh đừng quá bất ngờ và thất vọng về Em . ANH NHÉ !!!!
    Em sẽ luôn cầu chúc cho mọi điều tốt lành sẽ đến với ANH ''''Huy Tuan ''''
    Em ........................
  2. xu_ka_27

    xu_ka_27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Em biết anh cũng tham gia trên dd này ,nhưng chẳng biết nick nào là của anh ! 1 lúc nào đó anh đọc những dòng này ko biết anh có nhận ra em ko nhỉ ? vì em cũng ko dùng nick em hay chat voi anh mà la` xu_ka , tên 1 nhân vật trong chuyện Doremon mà bây giờ em vẫn mê tít ,,,,,,, Hi !
  3. xu_ka_27

    xu_ka_27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    .................. Vậy là cuối cùng em đã gặp anh sau nhiều lần suy nghĩ , do dự .......... Anh ko khác mấy so với những gì em nghĩ !
    Anh biết ko ? em đã rất lo lắng vì em sợ sau lần gặp anh biết đâu em sẽ mất đi 1 người bạn ( có thể em nghĩ hơi quá , nhưng em cảm thấy rất sợ , vì có những lúc em tự nhủ thà cứ để anh và em mãi chỉ là bạn như trước đây còn hơn , như vậy ít nhất em còn yên tâm anh vẫn là bạn của em ) ............
    Anh biết sao hôm nay em lại nói nhiều đến vậy ko ? ngoài li do em là người hay nói ,,,, còn vì 1 li do khác ,,,,, đó là tại em cảm thấy hơi ngại ,,,, nên nói nhiều để quên đi cảm giác ấy ( người ta ngại thi ngồi im,,,, còn mình lại nói nhiều ...........Đó mới là em đấy ..... hi )
    Không biết hôm nay về anh sẽ nghĩ gì về em nhỉ ? có thất vọng về em nhiều ko?.............................
    Còn em vẫn lưu giữ trong mình một hình ảnh về 1 người bạn , một người anh trai tốt .............Thật đấy !
    ............................................................................................................
    Không biết có còn gặp lại anh nữa ko nhỉ ??? Tự nhiên cảm thấy lo lo về điều đó ,,,,, phai chăng mình đã ko tự tin lắm về bản thân
  4. xu_ka_27

    xu_ka_27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    hôm nay , Em rất vui khi anh đã đến đúng hẹn ,,,,
    Về nội trợ thì em ko đến nỗi kém cỏi lắm ,,,, Nhưng em vẫn lặng thinh để anh và hằng gói nem ,,,,,, Híc ! em hơi bi bất ngờ về anh đó ,,,, Vì em ko nghĩ anh lại khéo tay như vậy ,,,,, hi....... Thế mà lúc đó em cũng im lặng và cũng chẳng khen anh !!!! Thôi để khi nào anh đọc được bài viết này thì sẽ hiểu là em gái thấy anh giỏi nha ,,,,,,,,,,( Sau Ni cô nào lấy anh làm chồng chắc sẽ được nhờ đó ,,,,,,,,,Oạch ! ko biết khi em về lao cai thi anh có thể giới thiệu chị ấy ko nhỉ ) A` mà bao giờ anh Tuấn lấy Vợ ,,, có xa mấy em cũng đến mừng ....... Hứa trước đó
  5. xu_ka_27

    xu_ka_27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Anh Tuan a !
    Em viết mail nay` để xin lỗi đã làm phiền anh tối qua . Thực ra 10 g tối qua em mới về đến phòng ( vì em và G đến sn Thuỳ cách đây 13km mà 2 đứa đi xe đạp nên về hơi muộn ) , Lúc về phòng thấy mọi người nói là anh có đến tìm em có việc gì đó ?????? Noi chung lúc đó Hải nó nói rất nhiều làm em tưởng là thật ,,,,, Vì thế dù rất mệt em cũng đã xuống đường gọi điện cho anh ,,, Nhưng khi vừa gọi cho anh thì fhấy Hải ở ngoài đứng cười....... khi đó em mới biết mình bị lừa ,,,,, em có hơi bực và quay sang nói hải vài câu .....sau đó quay lại nói với anh thì anh đã tắt máy ......Em có cảm giác anh ko vui ,,,, Ko biết có phải như vậy ko nữa ,,,, Nhưng dù sao em cũng xin lỗi đã làm phiền anh muộn như vậy ,,,,,,,,,,,,
    Chúc anh cuối tuần vui vẻ nha ...........
  6. xu_ka_27

    xu_ka_27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên dạo này cảm thấy buồn buồn , ko hiểu vì lí do gì ? cảm giác như anh đang giấu mình 1 điều gì đó ???? Khó hiểu ! Đúng là con gái !!!! Phải chăng mình đa nghi quá ????
    Xin chúa làm lành .........................! híc
  7. xu_ka_27

    xu_ka_27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Vậy là ngày mai sẽ bắt đầu 1 tuần mới ,,,,,,,,,,,, Lịch học lại chuyển sang buổi sáng ,,,,,,,,, Lại phải dậy sớm rùi ,,,,,,,,,,,
    Hy vọng 1 tuần mới sẽ có nhiều niềm vui mới với mình và cho cả anh nữa .
  8. xu_ka_27

    xu_ka_27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em gọi điện về nhà . Nói chuyện với Mẹ rất vui ,,, chỉ muốn được về nhà ngay với mẹ thôi ( Ước gì có cánh cửa thần kì của Đoremon ... hi ) .
    Mẹ hỏi em :'''' Con có nói với bố chuyện mẹ đi khám chữa bệnh ko ?''''
    Ko biết có chuyện gì mà mẹ hỏi vậy nhỉ : em nói :'''' Có mẹ ạ . Hôm bố xuống chỗ con , con có nói mẹ sắp xuống khám bệnh ''''
    Me :'''' Uh` ! Mẹ hỏi thế vì sau hôm mẹ o Hn lên , Bố có gọi điện hỏi thăm .....''''
    - Thật hả Mẹ ? ( em cảm thấy rất vui ..........)
    HI! khi do cảm giác trong lòng thật khó tả ,,,,,,Vì em cảm thấy có 1 chút gì đó Mẹ cũng vui .... !
    Chỉ 1 câu '''' Bố có gọi điện hỏi thăm Mẹ '''' Mà làm em vui cả ngày
    ANh Biet Không ? Khi em có 1 điều gì đó vui ,,,,, Người đầu tiên em muốn chia sẻ đó là anh ! Em đã nhấc máy lên ,,,, bấm số của anh ......09866.... Nhưng em lai dừng lại ,,, Có 1 cái gì đó ngăn trở em.... Hay Vì em cũng ko biết sẽ nói gì ,,, Nói ntn khi gọi cho anh.......
    Dù sao thì em vẫn luôn mong có anh là 1 người ban tốt !!!
    Em sắp được về với mẹ rồi .......... chỉ còn 9 hôm nữa thôi .
    Ko biết 30-4 anh có dự định gì ko ?! Chúc anh có những ngày nghỉ thật vui nhé ^_^
  9. xu_ka_27

    xu_ka_27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước mình thật ngốc khi giử tới nick của anh đường dẫn đến bài viết này . May hôm nay hỏi anh ,,,,,: anh có vào trang w nào em gửi của ttvnol ko ? anh nói ko vào mà chỉ vao tialia thôi ! vậy cũng tốt, mình lại vẫn tiếp tục viết ..... Và chẳng biết có bao giờ anh biết mình đang viết về anh ko ? .......
  10. xu_ka_27

    xu_ka_27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    ngày...........tháng..........năm.........
    Từ ngày lập cái Topic này , mình luôn luôn chỉ viết về anh như 1người anh trai , và anh cung luôn coi mình như 1 cô em gái ????
    Mình luôn là người sống thật với tình cảm của mình ... Thế sao đối với anh ! Mình chưa Thật với chính lòng mình .........
    Mình đâu có cần là em gái anh ! Như mình nói .............. ! Mình đâu cần anh là anh Trai của mình ..........
    Mình cũng ko hiểu tình cảm mình dành cho anh là gì nữa! Nhưng có lẽ hình ảnh về anh luôn khắc sâu trong tâm trí mình ....? Mình còn e dè chưa dám thể hiện tình cảm của mình bởi mình chưa hiểu và biết nhiều về anh ! Có thể con tim có lúc nói mình yêu anh ,,,,, Nhưng lí trí lại bảo mình hãy thận trọng ............
    Mình vốn là con bé kìm giữ tình cảm rất giỏi ,,,,,, vậy mà anh lại là người đầu tiên khi mình nghĩ đến ,,,,,mà nước mắt lại rơi ,,,,,,,,,,,,,( chẳng hiểu vì sao ????)
    Mình đã im lặng đợi xem mọi thứ thế nào , xem anh có thực sự là một người sẽ dành cho mình hay ko và xem anh có thực sự hợp với mình ko ?,,,,,,,,,,,Vậy là mình là em gái anh !
    Có vẻ như anh chỉ luôn coi mình là em gái và chẳng hiểu gì về tc mình dành cho anh cả,,,,,,,,,,
    Hôm nay , Trái tim mình vỡ tung khi anh hỏi về T ( một bạn gái cùng phòng với mình ) ???????
    '''' Em gái ! phải có trách nhiệm làm mai cho anh Trai đấy nhé ''''
    Anh có biết em muốn hét lên thật lớn rằng .'''' .....Em ko phải em gái của anh ,,,, Ngàn lần em ko muốn em là em gái của anh ,,,,,,,,'''' Nhưng em lại chẳng làm như vậy em lại trêu và hỏi anh có chắc là muốn làm quen với bạn em ko ? Anh bao :'''' có chứ '''' hic ! ............
    Em nói vu vơ : Ở đời được cái này phải mất cái kia anh nhỉ ???? trước khi anh quyết định tiếp cận bạn em ,anh phải suy nghĩ cho khĩ nhé ,,,, Vì có thể anh sẽ mất 1 thứ khác ....??ANh co hiểu ko ?
    ANh bảo :'''' Anh có gì mà mất, anh hiểu ''''
    Chẳng hiểu anh có hiểu ý em ko ? Nếu em giúp anh tiếp cận bạn em thì vĩnh viễn em sẽ quên anh trong lòng và em sẽ mãi là 1 cô em gái của anh .......Em muốn nói 1 điều gì đó với anh ! nhưng em lại sợ em sẽ mất đi 1 cái gì đó ..........! ...........Chẳng lẽ mãi mãi em sẽ là Em gái của anh sao ??????????? Ko em ko muốn điều đó ..............................
    Ko biết đến bao giờ anh mới hiểu em ,,,,,,,,,, Em hy vọng khi đó em chưa ở quá xa anh ,,,,,,,,,,,,Thời gian ko còn nhiều nữa,,,,,,,,,,em sẽ ra trường và rời xa nơi đây ! anh có biết ko ?

Chia sẻ trang này