1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..................Huytuan va Em....................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xu_ka_27, 13/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xu_ka_27

    xu_ka_27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    20/4/06
    Hôm nay , anh hẹn sẽ đưa mình đến chỗ Thu bạn của mình . Nhưng anh lại bảo mình đợi anh ở Bách hoá tx , anh di làm về sẽ qua đó và 2 đứa đến chỗ THu ? Hic ! sao anh ko xuống chỗ mình rồi sau đó mới đi chứ ?! anh bảo từ cty đến chỗ mình 26 km , mình phải '''' chia sẻ '''' với anh chứ và như vậy thì sẽ đi được sớm hơn ???Vì thế hẹn 6 g o BHTX
    hic ! thôi thì chiều theo ý anh lần này nhưng em vẫn thấy kì kì thế nào ............
    5g30.... gọi điện cho Thu nói đợi Thuỷ ở cầu Trung Hoà
    5g 40 .... Đến bến xe buýt.........
    .............................
    6g kém 10 ..........chẳng có xe 39 nào qua đây cả ...........( có lẽ lại tắc tầu ở dưới Văn Điển )
    6g .......................Chết thật giờ này anh bảo sẽ đợi ở BHTX ! Mà mình còn đang đứng ở đây .......... Gọi điện cho anh nói mình sẽ đến muôn ........nhưng ko thấy nghe máy ,,, ( ko hieu anh đang làm gì nữa)
    6g10 .........1 cái xe buyt đến rồi... tất cả bến có 20 người đều đổ dồn về phía xe sẽ dừng ... Nhưng thật đáng tiếc ... Xe buyt bỏ bến ..........Kìa 1 cái nữa ... lại bỏ bến....hic
    6g40..........Gọi điện cho anh lần nữa ..,,,! hỏi anh đang ở đâu ... : anh đang ở gần côngty ( Quái mình có nghe nhầm ko thế ,! sao giờ này lại vẫn ở đó ...hẹn người ta 6 h cơ mà )... Thông báo với anh là đang bị lỡ xe buyt ... ANh bao : '''' em gọi điện lại bảo hẹn Thu ngày mai ...."'' Hic ! lai 1 lần nữa lỡ hẹn với nhỏ Thu..... Tội lỗi với nó quá .............
    Đó anh thấy chưa ,,,, Thà em cứ ở nhà đợi anh xuống còn hơn ,,,,
    Nếu mà em ko lỡ xe buyt thì em sẽ phải đợi anh 1 tiếng o BHTX á ??? Vì luc em gọi điện cho anh .. anh đang ở gần công ty .. thì 7 g anh mới đến đó được ,,,,,
    Em ko trách anh lần này vì em xét cho cùng em cũng ko đến đúng hẹn ..........Nhưng anh vẫn Nợ em 1 lời giải thích tại sao lúc đó anh vẫn chưa thể đến ,,,,?( Em ghi cái này vảo sổ nợ rồi đấy )
    Nhưng anh à ! anh bảo ngày mai sẽ đến chỗ thu. Nhưng em muốn Nếu anh đã giúp em thì giúp cho chót đi .... khi nào anh đến chỗ em rồi em và anh cùng đi ,,, chứ hẹn như này kì lắm anh à ( bg anh đến em sẽ nói cho anh biết tại sao nhé ,,,, )
  2. xu_ka_27

    xu_ka_27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Anh thân mến !
    Em ko biết em sai ko ! khi đã gửi đường lick đến dd cho anh !!! Vậy là từ ngày đó anh đã đọc và biết em nghĩ gì ! Em yeu quý anh ! điều đó chẳng có gì sai cả và em cũng ko còn muốn che giấu .....
    Em biết anh là người cẩn thận ,,,, Anh nói hãy để mọi thứ tự nhiên ,,, cái gì đến thì sẽ đến ,,, ,,, Em cũng đồng ý với anh như vậy vì mọi thứ mới chỉ là bắt đầu ,,, Còn quá nhiều điều em và anh cũng chưa hiểu về nhau .......
    Công việc của anh dường như rất bận ! anh lúc nào cũng phải đi làm về muộn thì phải ....... đôi khi muốn gọi điện cho anh , muốn có 1 cai hẹn ,,, Nhưng em lại sợ anh mắc bận và tại sao người đề cập đến việc đó lại là em nhỉ ? sao đó ko phải là anh ,,,,, ( em là con gái cơ mà ,,,, chẳng lẽ lại mời anh đi chơi ! hic )
    Hôm qua thấy cách anh hẹn em .... là em biết anh đúng là người họ nhà NoBi rồi ,,,, Còn có phải là Nobita ko thì em còn phải xét sau,,,,,,,, Đó cũng là cái hẹn kì nhất mà em đã từng có ( chẳng biết mình vui hay buồn )
    Anh à ! trời mùa hè nóng bức rồi đấy ,,,, anh đi đâu cũng phải nhớ mang theo mũ cẩn thận nhé
    Hôm nay em ktra kế toán máy rồi : Điểm A+ nhé ! hi ,,,,, quả là bõ công cả chiều qua dán mắt vào máy
    Em sẽ luôn nhớ về anh như 1 người thân của mình !
  3. xu_ka_27

    xu_ka_27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Anh thân mến !
    Hôm nay em định dành cho Thu một sự bất ngờ ,,, Em sẽ đến mà ko báo trước ! Nhưng khi em đến cầu Trung Hoà em gọi điện bảo THu ra đón thì mới biết bạn ấy vừa về LC tối hôm qua vì bà ngoại bạn ấy mất . Có lẽ tối qua bạn ấy bất ngờ và vội vã về nên ko báo cho em biết được ,,,, ! Thu rất thương bà anh ạ ! Tối qua đi tàu 1 mình với tâm trạng như vậy có lẽ nó buồn lắm , Khi nào nó xuống học em sẽ sang chỗ nó ngay ............
    Thế là em ko đến chỗ Thu nữa mà sang Ga HN mua vé tàu ,,,, 22g10phut thu 5 ngày 27 tháng 4 em sẽ về nhà rồi !
    Em đến Ga lúc 11g 30 khi đó họ đã nghỉ trưa .,,,, phải đợi đến 1 g chiều .... Hic ! lúc đó em định gọi điện cho anh ! nhưng nghĩ sợ anh bận nên lại thôi
    1g 30 em mua song vé tàu và đạp xe về ...2g 20 thi về đến trường . Lâu rồi mới đi xe đạp , hôm nay có lẽ phải đi đến 40km ..... Hi ! nhưng vẫn cảm thấy thoải mái
    Mà nick của anh hôm nay làm sao thế,,,, Khi sáng thấy nick sáng .. hỏi cung ko thấy trả lời ,,, chiều nay cũng vậy ,.,,, có lẽ nick cua anh bi treo ...........Nhìn mà thấy ghét ,,, cứ sáng tưng bừng làm người ta tưởng Anh online ....
    ANh nhớ giữ gìn sức khoẻ đó nha
  4. xu_ka_27

    xu_ka_27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đừng đợi nhìn thấy một nụ cười rồi mới mỉm cười lại !
    Đừng đợi đến khi được yêu thương rồi mới yêu thương lại !
    Đừng đợi đến khi cô đơn rồi mới thấy giá trị của lòng nhân ái!
    Đừng đợi đến khi có thật nhiều rồi mới chia sẻ đôi chút !
    Đừng đợi đến khi vấp ngã rồi mới nhận thấy những lời khuyên !
    Đừng đợi đến khi có thật nhiều thời gian rồi mới rèn luyện bản thân !
    Đừng đợi đến khi làm người khác buồn lòng rồi mới nói lời xin lỗi !
    ĐỪNG ĐỢI VÌ BẠN SẼ KHÔNG BIẾT MÌNH PHẢI ĐỢI ĐẾN BAO GIỜ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  5. xu_ka_27

    xu_ka_27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại thấy nick anh sáng ! hỏi mà ko thấy ai trả lời ???? Ko hiểu anh làm sao nữa ........vừa thắc mắc vừa giận anh ! Em đã quyết định gọi điện cho anh ! anh nói anh đang ở ngoài đường chứ anh có online đâu ????Thế thì ai có thể vào nick của anh nhi ????
    Em đã vào lại yahoo và vẫn thấy nick anh sáng ! và đây là những gì em đã hỏi họ ( cái người mà vào nick anh ấy )
    hoa_thuy_tien_2610: nay` ban la ai the ?
    hoa_thuy_tien_2610: sao lai vao nick cua nguoi khac nhu vay ?
    huytuanandyou : Alooooooooooo
    huytuanandyou : hic
    hoa_thuy_tien_2610: gi ?
    huytuanandyou : ch? l
    hoa_thuy_tien_2610: ban la ai the ha ?
    hoa_thuy_tien_2610: chi la ai ?
    huytuanandyou : chi ,,,,,,,,gla
    hoa_thuy_tien_2610: la ai ma chi lai vao nick ma noko phaila cua chi the ?
    hoa_thuy_tien_2610: chi co biet nhuvay la thieu ton trong nguoi khac ko ?
    Vậy đó anh ! Người đó chỉ nói vậy rồi im lặng ! Lại còn xưng chị với em nữa chứ ?????? CHỊ NÀO VẬY ANH ? Anh về phải coi lại cái Vụ này nha ... chứ để thế này e ko ổn
  6. xu_ka_27

    xu_ka_27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Em lờ mờ cảm thấy 1 khoảng cách giữa em và anh !
    Một khoảng cách khó tả bằng lời , nhưng nó dường như đang dần làm em cảm thấy em ko thể bước qua được ! ko phải em yếu đuối , ko phải em sợ hãi điều gì ... mà mọi thứ đều xuất phát do anh ! Mà cũng chẳng phải tại anh ! em làm sao có thể quy kết điều đó cho anh ?
    Hôm nay vào dd hiv.com.vn thấy 1 người bạn viết về em như thế này ( khi có 1 lần em post 1 bài nhật kí )
    Trích dẫn bài viết của singerbeo

    Trích dẫn bài viết của be_thuy_lc
    ngay buon thang nho nam thuong
    Ko biết tình cảm mình dành cho Anh là gì ? Nhưng sao mình nhớ Anh đến vậy ? Một nỗi nhớ mà ngay bản thân mình cũng ko hiểu nổi ..........Liệu mình có ngộ nhận về tình cảm của mình ko ? Thời gian ơi ! hãy cho tôi câu trả lời nhé ...........



    r /> Hình như be_thuy đang hát bài : Tình đơn phương!
    Tình cảm Thuỷ dành cho anh ấy là tình yêu của một cô gái nhút nhát, mơ mộng trước mối tình đầu. Khi nhớ đến ai đó, hẳn là phải có tình cảm mãnh liệt lắm với người ấy. Mà tình yêu thì chẳng có ai hiểu được tường tận, tình yêu luôn chứa đựng bất ngờ, chợt ào đến, bùng nổ làm con tim vốn yếu đuối của ta chới với, đẩy ta vào chốn đam mê nơi thiên đàng. Thuỷ đang yêu đấy! con tim Thuỷ đang thổn thức! Thuỷ không còn là một nụ hoa nhỏ bé nữa, mà bây giờ đã bừng nở thành một bông hoa rực rỡ, khao khát tình yêu ..........!
    Đọc song bài viết em này , em ko biết mình có đúng như vậy ko ! nhưng cũng có thể mỉm cười vì người bạn H+ yêu mến của mình !
    Anh ạ ! Em cũng biết rằng công việc của anh rất bận ! Em cũng ko thể đòi hỏi sự quan tâm của anh ! vì cái đó phải tự nguyện từ anh ,,,,, và hơn hết la` em chưa là gì của anh cả !
    Khi em gọi điện thì anh bảo mai nói chuyện ! Khi sáng gặp thì nói chiều vì anh đang bận làm ,,,, Khi chiều chẳng may lại gặp anh online thì anh bao : Mai em nhé ! bg anh phải về rồi ,,,,,
    anh đã nói trước khi em về anh sẽ xuống chỗ em ! nhưng có lẽ anh đã quên rằng anh đã nói như vậy !
    Mai em về Lc, em sẽ có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về bản thân mình ! Liệu em có mạnh bạo quá ko khi post nhưng bà như vậy về anh ! liệu em có sai lầm ko ?! ...Em ko biết những cái đó có đúng hay ko ?! nhưng dẫu sao thì chỉ có anh mới biết và có thể trả lời mọi thứ !
    Em chưa đặt niềm tin vào anh ! vì em đã hiểu hết về anh đâu ! Nhưng ít nhất em cũng hy vọng niềm tin ở tc của bản thân em ko sai .
    Tạm biệt anh

  7. xu_ka_27

    xu_ka_27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Anh đi công tác xa 2 tuần . Trời lúc nắng lúc mưa thế này ko biết anh đi có mắc mưa ko ? có mệt nhiều ko ?
    Hy vọng mọi điều tốt lành sẽ đến với anh
  8. xu_ka_27

    xu_ka_27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    .....................the end.................
  9. xu_ka_27

    xu_ka_27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi em đã dối lòng
    Rằng em chẳng đau chẳng buồn
    Người ta đâu hay đâu biết rằng
    Lòng em đã chết lặng từ lâu
    Nhiều khi em cố gắng cười
    Để anh thấy yên trong lòng
    Thật ra thì em đang khóc thầm
    Đằng sau những nụ cười kia
    Đường rộng và dài anh cứ bước đi
    Em đứng lại để nhìn anh quay gót
    Đừng hỏi tại sao con tim em không biết đau
    Vì em đã quá đau, mất cảm giác đau rồi anh
    Đường rộng một mình anh bước tiếp đi
    Em không cần tội nghiệp đâu anh hỡi
    Xin anh đừng chạm vào cuộc đời riêng của em
    Để em quên được anh
    Đường rộng và dài anh cứ bước đi
    Em mất cảm giác đau rồi anh
  10. xu_ka_27

    xu_ka_27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi em đã dối lòng
    Rằng em chẳng đau chẳng buồn
    Người ta đâu hay đâu biết rằng
    Lòng em đã chết lặng từ lâu
    Nhiều khi em cố gắng cười
    Để anh thấy yên trong lòng
    Thật ra thì em đang khóc thầm
    Đằng sau những nụ cười kia
    Đường rộng và dài anh cứ bước đi
    Em đứng lại để nhìn anh quay gót
    Đừng hỏi tại sao con tim em không biết đau
    Vì em đã quá đau, mất cảm giác đau rồi anh
    Đường rộng một mình anh bước tiếp đi
    Em không cần tội nghiệp đâu anh hỡi
    Xin anh đừng chạm vào cuộc đời riêng của em
    Để em quên được anh
    Đường rộng và dài anh cứ bước đi
    Em mất cảm giác đau rồi anh
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2006/02/05F6041D/

Chia sẻ trang này