1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..................Huytuan va Em....................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xu_ka_27, 13/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xu_ka_27

    xu_ka_27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Mới đó mà đã 1 tuần rồi ! Hôm nay nghía qua cái Topic này thấy buồn , thấy nhớ ai đó ko phải là của em . Không biết giờ này anh đang ở đâu nhỉ : Thái nguyên , cao bằng hay tuyên quang ? Công việc khiến anh phải đi nhiều chắc anh cũng sẽ rất mệt.......Nhưng em chẳng thể làm gì để anh khỏi mệt cả !!!
    Anh hỏi em : Vì sao em lại cứ dành mọi thứ cho anh ???.....Câu hỏi của anh em biết trả lời làm sao ? Nhưng dù em có làm gì cho anh cũng đâu đáng gì trước cuộc sống vốn rất rộng lớn này.
    Một lúc nào đó rồi em cũng sẽ phải xa anh . Liệu khi đó em và anh có còn nhớ gì về nhau ko nhỉ ?! Có thể chẳng còn gì vì thời gian sẽ làm mọi thứ trở nên mờ nhạt dần đi ...... Đó là Nếu sau này..... Con bây giờ ư ! bay giờ em muốn thấy anh ở đây ! bên cạnh em......anh có biết ko ! Nhưng làm sao có điều đó được khi mà anh đang ở xa em , mà dù anh đang o Hn này.... Thì liệu anh có đến như lời anh hứa ko ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
  2. xu_ka_27

    xu_ka_27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Anh thương mến !
    Hãy để em gọi anh như vậy ! chỉ một lần này thôi ! Vì em đã có sự lựa chọn cho con đường của mình , đến với những cái sẽ dành cho em .............!Em sẽ cất giữ những gì về anh ở 1 góc khuất trong tâm hồn mình .... Những buồn vui đã qua ! em vẫn sống vẫn vui và vẫn có những ước mơ mà em cần phải thực hiện trong tương lai ...... Không có anh ! em vẫn là em bởi em biết anh ko phải là người dành cho em !
    Em biết mọi thứ đều xuất phát từ em ! Vì thế người kết thúc cũng sẽ là em !
    Nhưng anh có biết thấy sự hờ hững của anh ! thấy sự vô tình của anh ! em đã buồn đến thế nào ko ? Nhưng em chẳng thể nào trách anh được vì anh đâu phải là người dành cho em .....
    Em khờ dại trẻ con với chính tình cảm của mình !!!! Nhưng anh đừng bg cười em vì điều đó ,,,,, Vì mọi tình cảm của em đều xuất phát từ tâm hồn mình .
    Con đường phía trước còn dài và em còn phải đi tiếp !
    Tạm biệt anh ! cảm ơn anh ! vì có anh mà em biết mình đã lớn hơn nhiều . Và em cũng xin lỗi nếu 1 lúc nào đó em đã làm phiền tới anh , anh nhe !
    Về sau này nếu có thể em cũng chỉ muốn sẽ là 1 em gái của anh ! 1 co em gái , 1 người bạn thực sự anh ạ !
    Có người bạn đã nói với em rằng :
    ''''Đừng bao giờ đến với người bạn thích mà bỏ quên mất người yêu bạn , vì đến1 lúc nào đó người yêu bạn se rời xa bạn vì bạn chẳng dành chút tình cảm nào cho họ , còn người ban thích cung sẽ bỏ bạn để đến với người mà họ yêu ''''
    Điều đó đúng phải ko anh ???? !!!!
    Một lúc nào đó em sẽ hẹn gặp anh ! hy vọng khi đó anh sẽ ko lỡ hẹn như những lần anh hẹn mà lỡ hẹn với em !
    Cầu chúc cho mọi điều hạnh phúc và may mắn sẽ đến với anh
  3. xu_ka_27

    xu_ka_27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Anh thương mến !
    Hãy để em gọi anh như vậy ! chỉ một lần này thôi ! Vì em đã có sự lựa chọn cho con đường của mình , đến với những cái sẽ dành cho em .............!Em sẽ cất giữ những gì về anh ở 1 góc khuất trong tâm hồn mình .... Những buồn vui đã qua ! em vẫn sống vẫn vui và vẫn có những ước mơ mà em cần phải thực hiện trong tương lai ...... Không có anh ! em vẫn là em bởi em biết anh ko phải là người dành cho em !
    Em biết mọi thứ đều xuất phát từ em ! Vì thế người kết thúc cũng sẽ là em !
    Nhưng anh có biết thấy sự hờ hững của anh ! thấy sự vô tình của anh ! em đã buồn đến thế nào ko ? Nhưng em chẳng thể nào trách anh được vì anh đâu phải là người dành cho em .....
    Em khờ dại trẻ con với chính tình cảm của mình !!!! Nhưng anh đừng bg cười em vì điều đó ,,,,, Vì mọi tình cảm của em đều xuất phát từ tâm hồn mình .
    Con đường phía trước còn dài và em còn phải đi tiếp !
    Tạm biệt anh ! cảm ơn anh ! vì có anh mà em biết mình đã lớn hơn nhiều . Và em cũng xin lỗi nếu 1 lúc nào đó em đã làm phiền tới anh , anh nhe !
    Về sau này nếu có thể em cũng chỉ muốn sẽ là 1 em gái của anh ! 1 co em gái , 1 người bạn thực sự anh ạ !
    Có người bạn đã nói với em rằng :
    ''''''''Đừng bao giờ đến với người bạn thích mà bỏ quên mất người yêu bạn , vì đến1 lúc nào đó người yêu bạn se rời xa bạn vì bạn chẳng dành chút tình cảm nào cho họ , còn người ban thích cung sẽ bỏ bạn để đến với người mà họ yêu ''''''''
    Điều đó đúng phải ko anh ???? !!!!
    Một lúc nào đó em sẽ hẹn gặp anh ! hy vọng khi đó anh sẽ ko lỡ hẹn như những lần anh hẹn mà lỡ hẹn với em !
    Cầu chúc cho mọi điều hạnh phúc và may mắn sẽ đến với anh
    http://www.nnthanh1986.com/cay_la_gio/
  4. huyen_anh_852005

    huyen_anh_852005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Xu_ka thân!
    Đọc bài của bạn đã lâu , muốn viết điều gì đó cho bạn nhưng lại thấy bạn viết về người ấy như là tự sự nhật kí . Vì thế đến hôm nay đọc thấy bạn đã có quyết định cho Riêng Mình ! Mình có đôi điều muốn nói với bạn .
    Xu_ka à ! bạn đã yêu người đó rồi đấy, nhưng vì bạn sợ họ ko yêu mình nên mới chỉ nói là thích ! bạn muốn che giấu điều đó hay ko sợ ko dám chấp nhận điều đó ?????? Vì mình ko phải là bạn nên ko rõ mọi chuyện . nhưng mình cũng là con gái mình hiểu cảm giác của bạn lúc này . Xu_ka hãy gặp người đó đi ,,,hãy nói tất cả những điều bạn muốn nói .....hãy xem anh ấy thực sự thế nào , sẽ nói thế nào nhé ! Vì đọc bài của bạn mình thấy hình như lâu lắm rồi vì lí do này lí do kia bạn và người đó vẫn chưa gặp nhau phải ko ?
    Nếu anh ấy ko có tình cảm với mình, xu ka cũng đừng buồn nhé...... cuộc sống còn nhiều điều chờ đợi ta ở phía trước ! Mình tin xuka là cô gái tốt rồi sẽ có hợp và yêu thương bạn , đem đến niềm vui và hạnh phúc cho bạn
    Hãy luôn mỉm cười và tiến lên phía trước nhé
  5. xu_ka_27

    xu_ka_27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Thanks bạn nhiều !
    Cũng chúc bạn luôn vui , hạnh phúc và gặp nhiều may mắn
    Cái gì đến rồi sẽ đến thôi ...............Có chi đâu mà buồn ! có chi đâu mà lo chứ ..........
    Ngày mai 1.6 rồi ! Nhớ nhà quá , hồi bé 1.6 nào cung được đi sapa 3 ngày ( tiêu chuẩn của trẻ con .... Mình lớn rùi nhưng vẫn được đi ké để quản lí bọn chúng lun )
    Năm nay 1.6 ko bit mình làm gì nhỉ . Sớm mai gặp chị Nhung Mở hàng đầu tháng 1 cái mp3 cho chị phát
    Ko bit dạo này anh khoẻ ko nhỉ ? chẳng biết sao nữa .................
  6. xu_ka_27

    xu_ka_27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Em đang nghe 1 bài hát có nội dung nhẹ nhang` ! chẳng hiểu em đang nghĩ gì ..............http://tialia.com/pmusic.php?s=e6284099287d8c84ec4e0aeca48706e9&onlinemusicid=73876 Em lại nhớ anh rồi ,,,,,,,,,,,,,! em đã nói là em sẽ ko như vậy cơ mà ..............hic
  7. xu_ka_27

    xu_ka_27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết thật nhiều , muốn nói thật nhiều .............Nhưng nói gì đây , viết gì đây .............Khi em biết anh đã quên em rồi ........Có lẽ cũng ko hẳn là anh quên em ,ma` la` anh ko phải là người dành cho em thì đúng hơn
    Vẫn thấy tim mình nhoi lên mỗi khi thấy anh online ? Em làm sao đây ??...............
  8. xu_ka_27

    xu_ka_27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Em bảo em ko nhớ , em bảo em đừng có gọi cho anh làm gì , Thế sao em toàn làm những điều ngược lại cơ chứ ? Chán mình thật . Thời gian tới ra trường rồi kiếm việc , hy vong sẽ bận rộn 1 chút để quên .......
  9. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    mình cũng từng có cảm giác như bạn vậy, ko chác chắn về tình cảm của anh ấy dành cho mình, vì vậy end là tốt nhất,ít nhất là cho chính mình ! giả dố wá !
  10. xu_ka_27

    xu_ka_27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    uh bạn ! ai cũng biết như thế sẽ hơn ,nhưng thực hiện nó thì.....

Chia sẻ trang này