1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HY LẠP: Ngôi nhà của các vị thần linh và các di tích khảo cổ học

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi ntkvoc, 05/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    @ bác Oilman:
    Đúng là Athens xưa với những công trình kiến rực rỡ còn lại đến ngày nay trên như Pathelon, quần thể Acropolis với hệ thống đền đài thờ các vị thần như Zeus, Athena hay Hera.......
    Ngoài Athens bác có thể đến thăm nhiều đảo khác của Hi Lạp như Santorini, Ios, Zakynthos và nhất Paros. Theo 2 người bạn Hi Lạp tham dự khoá học cùng tôi cho biết thì "đến Hi Lạp mà không ra chơi các đảo thì coi như chưa đến Hi Lạp".
    Đây cũng là điều đáng tiếc nhất của em khi không thể có thêm thời gian để đi chơi các đảo của Hi lạp cũng như chơi thêm vài nước Châu Âu vì sứ quán Đức tại VN không cấp thêm hạn VISA dù đã cố gắng xin.
    @ bác DHN:
    Giá cả sinh hoạt và tàu xe của Hi Lạp chẳng rẻ chút nào đâu vì dù sao nó cũng thuộc liên minh Châu Âu mà.
    Trong thời gian ở đó em có ở và học cùng mấy thằng châu Âu rồi nói chuyện thì thấy nó cũng ngang ngang nhau và chỉ rẻ hơn thằng Đức, Pháp và Anh, còn ở châu Á thì nó chỉ rẻ hơn thằng Nhật, Singapore ở một số thứ. Mấy thằng Đông Âu và Nam Mĩ cũng như Châu Á khác thì kêu đắt quá trời luôn.
    Cụ thể là một chai nước lavi 50ml giá rẻ nhất mua được là khoảng 80 euro, có chỗ tới 1 và đến 4 euro. 1 chai bia ken loại nhỏ giá cũng từ 2-7 euro tuỳ nơi bán.
    - Đồ ăn thì không hợp với người VN mình và đắt còn Cafe thì quá tệ nếu so sánh với cafe VN nhà mình.
    - Tàu xe cũng không rẻ đâu: giá thấp nhất/chặng đi là gần 1 euro/lượt. em thường mua loại vé có giá trị 24h với 4 lượt đi về trên dọc Athens với giá 3 euro (gần 70.000 tiền việt).
    Vậy thì đâu có rẻ hả bác??
    @ bác Baccchus:
    Cám ơn bác đã quan tâm cũng như chia sẻ thông tin trước khi em đi ở Frankfurt.
    Xin được quay trở lại với chủ đề chính của topic.
    Sau khi kết thúc chuyến thăm quan xung quanh Athens chúng tôi quay trở về khách sạn Park trên đường Alexandras để chiều tối sẽ dự lễ khai mạc khoá học trên đồi Pnyx (Hill of Pnyx) linh thiêng gần quần thể đền Acropolis.
    [​IMG]
    Quang cảnh lễ khai mạc trên đồi Pnyx.
    Và đây là những người bạn thân nhất trong suốt quãng thời gian gần 20 ngày tại Hi Lạp của tôi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cũng trong thời gian tham dự lễ khai mạc khoá học trên đồi Pnyx linh thiêng tôi đã có cơ hội được vào xem mô hình chiếc đồng hồ mặt trời của Meton và nơi tù giam nhà triết học thiên tài Socrate thời Hi Lạp cổ đại cách đây tới hơn 2000 năm.
    to be con............
  2. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc buổi khai mạc chúng tôi được đưa đền một nhà hàng khá sang trọng nằm ngay ven biển Địa Trung Hải để thưởng thức tiệc chiêu đãi ngoài trời. Nhà hàng này có các dãy bàn ghế được kê ngoài trời, có trang trí đèn, hoa và nến khá đẹp.
    Ngay phía giữa là một cái sân khấu không có mái che được chúng tôi sử dụng làm sàn nhảy sau bữa tiệc.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và khi mọi người nói chuyện, uống và ăn...........thì có tiếng loa phát lên từ một người trong ban tổ chức rằng chúc mừng sinh nhật một trong những người chúng tôi có tên Angelo đến từ nước Ý.
    Vậy là nhạc bật lên dưới bàn tay điêu luyện và cảm thụ âm nhạc siêu phàm của một DJ người Hi Lạp.
    Tất cả chúng tôi lao lên sân khấu nói lời chúc mừng sinh nhật và nhảy múa...........
    Thật may mắn khi tôi có cơ hội được gặp với những người bạn mới đến từ 169 quốc gia/vùng lãnh thổ khác nhau nên có cơ hội được giao lưu, tìm hiểu về văn hoá qua trang phục, điệu hát, điệu nhảy.............
    Và những cuộc giao lưu văn hoá văn nghệ như hát và nhảy là một phần không thể thiếu trong suốt khoá học của chúng tôi.. Hôm nào cũng được xem một điệu nhảy, điệu múa, bài hát khác nhau nhưng ấn tượng nhất là các điệu nhảy của những người bạn đến từ Châu Phi hoang dã.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mọi người trong giai điệu bài Maccarena
    [​IMG]
    [​IMG]
    1 cặp nhảy đến từ Châu Phi biểu diễn các điệu uốn người đặc biệt
    Và mọi người đứng xung quanh tán dương
    [​IMG]
    to be con...........
  3. dungandthu

    dungandthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ảnh gì mà đẹp thế .
    Tiếp tục để bà con chiêm ngưỡng đi nào..?
  4. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay bận quá nên up thêm một vài bức ảnh về dancing tại Athens
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    to be con..............
  5. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    anh kiên ngố, ghen tỵ với anh quá đấy, đc đi suốt thui à T_______T thèm quá
  6. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    @ em nhím:
    Sung sướng gì đâu em. Chưa đi thì thích mà đi rồi thì lại chán ngay ấy mà.
    Tiếp tục quay trở lại với chủ để chính của topic nào.
    8h sáng rời Athens, chúng tôi lên xe để đến Olympia, địa điểm tổ chức khoá học cách Athens 6h ô tô chạy.
    Con đường từ Athens đến Olympia thật dài nhưng lại rất ấn tượng bởi chúng tôi đi dọc biển Địa trung Hải, những chiếc hầm ngầm xuyên qua các dãy núi, những rặng cây oliu, rừng thông......trong cái nắng chói chang chiếu qua khe kính của ô tô.
    Và đây là Olympia...................., nơi chúng tôi được sinh sống, học tập, vui chơi và giao lưu trong gần 20 ngày với đầy đủ các khu vui chơi như: bể bơi, sân bóng đá, điền kinh, sân bóng rổ, tennis, bóng bàn.....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bể bơi, tắm nắng
    [​IMG]
    Chúng tôi được trí ở theo kiểu làng vận động viên tại các kỳ Đại hội Thể thao.
    [​IMG]
    to be con..............
  7. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi, đúng là tây nhờ, chỗ học tập mà toàn phơi lưng ra thế kia thì chẳng hiểu anh Kiên nhà mình có học được gì không hay toàn ra "tác nghiệp" để về trưng ảnh lên thế này.
  8. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    @ em Phương:
    Anh là người thuộc dạng easygoing nên xấu cũng học và tốt cũng học hết hi hi
    Còn đây là học hành nghiêm chỉnh nhé!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Có cả presentation nhé!
    to be con..............
  9. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    Đẹp quá, e rất hâm mộ kiến trúc cổ của Hy Lạp( chắc do ảnh hưởng của các bộ phim). Nếu có thời gian bác up tiếp ảnh lên để em chiêm ngưỡng với( ko biết bao h mới đc đến Hy Lạp nhỉ)
  10. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    @ bác bluemoon85:
    Ảnh thì tôi có nhiều lắm chỉ có điều không có thời gian mà up hết lên thôi.
    Tiếp theo là một vài hình ảnh về thị trấn Olympia nhỏ bé nằm xâu trong thung lũng.
    Mặc dù là một trị trấn nhỏ nằm xâu trong rừng núi nhưng Olympia là nới thu hút rất đông khách du lịch Châu Âu, Mĩ, và Châu Á thì chỉ thấy các du khách từ Nhật Bản và Hàn Quốc bởi sự quyến rũ và hấp dẫn từ những di chỉ khảo cổ học, cũng như những câu chuyện về Thế vận hội (olympic games) được sinh ra tại đây.
    Dọc 2 con phố nhỏ là các nhà hàng, quán cafe vỉa hè, quyầy bán đồ lưu niệm hay các khách sạn mini với giá cắt cổ.
    Đơn giản nhất là một chiếc mũ đội với nhãn hiễu Made in China cũng có giá 10 Euro, loại mũ này ra phố Hàng Da gần cơ quan tôi mà mua thì chỉ có khoảng 15.000 là cực đẹp rồi.
    Và đây là Olympia.................
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    to be con................

Chia sẻ trang này