1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HY LẠP: Ngôi nhà của các vị thần linh và các di tích khảo cổ học

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi ntkvoc, 05/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Rời Ancient Olympia với các toà lâu đài hay các công trình kiến trúc đã bị phá huỷ một phần tôi cùng mọi người quay trở lại bảo tàng khảo cổ học, nơi lưu giữ các hiện vật sau khi được khai quật xung quang khu vực Olympia.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    to be con...............
  2. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Nhân lúc ngồi đợi để xem tứ kết lượt về Champion Leauge nên lôi đống ảnh cũ ra xem và cảm xúc lại có tí chút.... vì thế lại ngồi gõ mấy dòng tiếp về những điều thú vị trong chuyến công tác Hi Lạp hồi nào.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Điều thú vị trong chuyến đi thì có nhiều nhưng trước hết tôi sẽ nói về điều thú vị trong các đêm giao lưu chương trình văn hoá (Cultural night) mà chủ đề do các nước tự chọn và biểu diễn.
    Hôm nào cũng vậy, một ngày mới bắt đầu với chúng tôi là: sáng ngủ dậy thì tất cả ra sân bóng đá tập thể dục, sau đó là ăn sáng, về hội trường nghe các thuyết trình, thảo luận, ăn trưa, nghỉ trưa, đi tắm nắng, quay lại hội trường nghe thuyết trình, thảo luận, nghỉ, chơi thể thao (bóng đá, bóng bàn, bơi, bóng rổ, tennis, bóng nước, bóng chuyền, bơi), ăn tối và sau cùng là giao lưu văn hoá giữa các nước trước khi đi ngủ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đêm giao lưu văn hoá đầu tiên với chúng tôi chính là cái đêm được gọi là Welcome Party của nước chủ nhà Hi Lạp. Sau lễ khai mạc được tổ chức trên ngọn đồi lịch sử, nơi có đồng hồ mặt trời của nhà khoa học cổ đại mang tên Meton và nơi từng giam giữ nhà triết học nổi tiếng Socrate chúng tôi được đưa về một khu vườn ngoài trời nằm ngay mép bờ biển địa trung hải với sự trang trí hết sức đơn giản bằng những ngọn nến và đèn ***g cùng những chiếc bàn gỗ xinh xắn.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bữa tiệc búp phê ngoài trời với những ly rượu vang nho, ô liu Hi Lạp khiến mọi người có cảm giác ngất ngây cũng như phong cảnh hữu tình cộng với tiếng nhạc rộn ràng khiến ai ai cũng muốn được nhảy nhót cho nó có khí thế.
    Đôi bạn người Ghana là những người khởi sướng đầu tiên cho màn nhảy múa của chúng tôi với những điệu nhảy có chút hoang dại mang đặc thù của người Châu Phi cũng như nhưng cử chỉ vuốt ve hết sức gợi cảm.
    Oái oái
    Vậy là đã đến giờ bóng chuẩn bị lăn rồi. Thế nên gác chuyện cảm xúc lại và dành để xem bóng đá thôi.
    to be con...................
  3. trithuc113

    trithuc113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    @TTVOC: vào chào ông anh fát nào.... a đúng là đi nhiều thật,về kể cho mọi người toàn cái mới...khiến em cũng nổi máu du lịch 5 Châu rồi... sẽ cố gắng dc như anh
    ĐỜi Trai là phải tung hoành TỨ HẢI ,vùng vẫy NGŨ THỔ chứ anh nhỉ !!!!!!
  4. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    @ Chú Minh - trithuc113:
    Lâu quá rồi mới thấy chú ol, dạo này việc học hành của chú đến đâu rồi???
    Thời gian này anh bận quá nên chắc chẳng thể đi đâu được và chỉ ngồi ở nhà nghe mọi người kể chuyện về các chuyến đi thôi.
    Tặng chú cái ảnh Ba Bể năm xưa nhé!
    [​IMG]
  5. trithuc113

    trithuc113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    @ NTKVOC: oh man oh god oh oh...quả thực em rất bất ngờ vì tấm ảnh của anh dành tặng em.... quá hạnh fúc luôn đấy nhé..... ko có gì cảm tạ anh rồi..... T_T
    dạo này em vẫn cực ổn và luôn luôn sẵn sàng nhiệt huyết dứt áo đi chơi....He he.....
    mà em thấy a trong ảnh chụp tại HY LẠP mà----> chứng tỏ anh đi chơi hay anh dạo chơi đều thế........ hôm nào lại nhờ anh tổ chức vụ đi chơi em xin chân đi ké.......
    p''s: nghe đâu hội vivu của anh lập ra vẫn còn thiếu những chân đầy nhiệt huyết phải ko anh,liệu em có dc bầu vào những vị trí đó ko nhỉ ???? Mà đặc biệt với sự nâng đỡ của anh thì em nghĩ điều em đang nghĩ sẽ thành điều chắc chắn ,anh nhể !!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này