1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HY sinh cho tình yêu có đáng hay ko ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_huy_det, 16/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_huy_det

    ke_huy_det Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    HY sinh cho tình yêu có đáng hay ko ?

    Các bạn thân mến theo mình nghỉ thì tình chỉ là phù du , mà phù du thì có bao giờ được tồn tại hay ko . Nếu những gì gọi là phù du thì mình nên nghỉ các bạn cũng đừng nên buồn và chán , khi mà nó muốn đi thì nó sẻ đi thôi . Cho nên chúng ta khi mất đi những gì trong cuộc đời thì có lẽ ông trời đã xắp đặt như vậy rồi , nên khi mình muốn hy sinh những gì cho tình yêu thì hãy si nghỉ cho thật kỷ rồi hãy trao tình cho người mà mình luôn yêu thương . Nhưng khi người mình luôn luôn trao tình lại phụ bạt mình thì chúng ta ko nên gì người đó mà đau khổ cả 1 thời gian dài , các bạn nên nhớ là .


    Trên thế gian có nhiều cuộc tình đẹp , đừng tưởng rằng người đó là đẹp thôi , tình chân thật đâu phải ỡ đầu môi , người ko yêu thì đừng nên lụy người , trên đời này chẳng lẻ hết người yêu , mình thật lòng tất sẽ có mà thôi , đừng lụy tình hãy để tâm thanh thản , ắc có ngày nó sẻ đến bên ta

    Hoàng Vũ
  2. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói cứ như chép từ sách ra ấy, hay ho thật nhưng chỉ là lý thuyết suông. Yêu mà cứ như là ăn 1 cái gì đấy. Ăn được thì tốt rồi, ko ăn được thì nhả ra rồi cũng có cái khác để mà ăn, ko cần ngồi đó uổng tiếc...chậc... Hỏi thiệt, yêu mấy lần và bị dumped mấy lần òi mà phát biểu oanh liệt đzạ ????
  3. xuongronghoa

    xuongronghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
  4. b_mine

    b_mine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Nhưng để nhận ra được người đó có đáng hay ko thì có lẽ mình cũng đã là người bị tổn thương. Biết là kết cục thê thảm mà vẫn đâm đầu vào...gurl oh gurl
  5. leha2000

    leha2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    2.572
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu thì phải biết hi sinh chứ, hi sinh thì chính là tình yêu mà
  6. Asalia

    Asalia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi, tình yêu là một cái gì đó rất phù du nhưng sao ta vẫn hi sinh cho nó nhiều quá vậy, phải chăng đó là lẽ thuờng trong mỗi con người chúng ta. Tình cảm lấn át lý trí mà!
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Đem lên bàn mà cân.khắc biết !
  8. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Đến hết đời vẫn chưa đào ra true love,chẳng cần thiết!
  9. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Vẫn phải hỏi câu này thì chưa phải là yêu rồi! Tôi - nếu đã yêu sẽ bất chấp tất cả. Dư luận. Địa vị. Tiền tài. Danh Vọng... Sẵn sàng vứt bỏ Lý trí để chạy theo Con tim. Không cần quan tâm đó là Hy Sinh? Đó là Dại Dột? Là Bản năng? Là Buông thả.. Là gì cũng được miễn được sống đúng như mình là mình.
  10. manhcuong13

    manhcuong13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Nói thì dễ nhưng làm được như vậy thì Khó lắm .
    Nếu có ai thực sự làm được thế thì cho Đệ xin được cắp tráp học hỏi với

Chia sẻ trang này