1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hy sinh - Một điều mà chúng ta có thể!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi giacatgt, 08/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    "Hy sinh " ở trong một thời đại bây giờ chẳng ai lại có thể thiển cận đến mức độ hiểu hy sinh theo nghĩa là chết cả. Thiết nghĩ một tình nguyện viên phải hiểu điều này hơn ai hết chứ nhỉ?
    "Hy sinh" chỉ là một hành động, một việc làm của bản thân dành cho một cá nhân, một tập thể, một việc làm nhất định nào đó, không có ý nghĩa gì cả, chỉ người nhận được sự hy sinh mới cảm nhận được mà thôi ( mà điều này thì hình như đã nói rồi).
    Người mẹ hy sinh cho đứa con, đó là điều tất yếu, và sẽ chỉ đứa con mới hiểu được sự hy sinh của người mẹ dành cho chúng là cao cả và lớn lao đến nhường nào. Còn bản thân người mẹ, caubengaytho ơi, cậu thật là ngây thơ, người mẹ sẽ không thể có suy nghĩ là :" Lúc nãy bà đã cảm thấy sự hi sinh của mình thật có ý nghĩa.". Người mẹ nào cũng phải biết rằng mình cần có trách nhiệm, phải có trách nhiệm với những đứa con của mình, trách nhiệm đó còn là tình thương yêu, tình mẫu tử, chứ không phải đó chỉ là sự hy sinh.
    "cuộc sống không bao giờ cho phép chúng ta được hi sinh" <==== câu này chị thật sự không hiểu bé à, ý nghĩa gì thế nhỉ? Bé mới chỉ sắp được 18 tuổi thôi, sao bé vội làm người lớn làm gì hả bé, cứ ngây thơ đi, cứ sống đúng với mình đi, bé không hy sinh được, hay bé không muốn hy sinh, điều đấy không làm mất đi tình cảm của mọi người đối với bé. Đừng lo nghĩ nhiều đến cuộc sống cũng như những điều mà bé còn chưa cảm nhận hết.
    Cuộc sống không cho phép chúng ta làm gì, cũng chẳng thể bắt buộc chúng ta làm gì nếu chúng ta không thích, chỉ có tự bản thân chúng ta mới có thể cho phép và bắt chúng ta làm gì mà thôi. Bé có thể không cho phép mình hy sinh, điều đấy là ở bản thân bé, đừng úp tất cả vào một cái sọt mang tên : "cuộc sống" như thế, nhé bé yêu của chị!!!
    Thân!!!
    -----------------------------------
    Tình hình chiến sự thế giới dạo này thế nào rồi nhỉ?
    Được nguoinuocngoai sửa chữa / chuyển vào 11:49 ngày 23/07/2002
  2. Cau_be_ngay_tho_new

    Cau_be_ngay_tho_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống không bao giờ cho phép chúng ta được hi sinh =====> hì hì, cái này em nhận là em đã sai, xin lỗi mọi người.

    10% cho tinh nguyen
  3. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    hì...làm sao phải xin lỗi cơ?
    CHúng ta - ngày nay còn rất ít người sống vì mọi người mà ... đa số càng ngày có nhiều sự ích kỉ hẹp hòi! Đặc biệt là ở các thành phố lớn! nhiều khi họ không còn quan tâm rằng người hàng xóm của họ ra sao? Họ còn không biết người hàng xóm của họ nữa cơ! Phải chăng người ta ngày càng vô tình!
    còn lại nói đến tình nguyện viên! Họ ra đi rất hăm hở! Họ chăm chỉ và cần mẫn! VIệc làm của họ thật ý nghĩa! Nhưng chắc chắn một điều rằng nhiều khi họ đã không biết phải làm gì! Họ tham gia vào công tác tình nguyện nhưng việc làm của họ gần như vô định! Họ phải theo tổ chức! nhưng tổ chức của họ quá ư là thờ ơ và bỏ mặc họ! bắt họ phải trong tình trạng chờ đợi!
    Một mặt khác nữa! một số tình nguyện viên - tham gia vào tổ chức và có được cái danh là tình nguyện viên! Họ rất thờ ơ và lười nhác! Tôi chẳng hiểu thế nào nữa cơ!
    Nghìn năm trước tuổi em tròn mười chín
    Sao đến bây giờ mới hai mươi
    Nghìn sau em bước vào hai mốt
    Ánh mắt vòng tay vẫn rạng ngời!
    TTT
  4. Cau_be_ngay_tho_new

    Cau_be_ngay_tho_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Cái này em cũng thấy có tồn tại ,tuy nhiên cũng chỉ 1 nhóm nhỏ mà thôi. Rất nhiều Tình nguyện viên làm việc rất chăm chỉ, tuy nhiên cũng có 1 số điều ngoài khả năng. Điều đấy thì cũng đành chịu. Mình tham gia tình nguyện thì cái tâm là chính mà.

    10% cho tinh nguyen

    Được cau be ngay tho sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 24/07/2002
  5. danmiennui

    danmiennui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Hi sinh ư? Thề có Chúa, tôi chẳng biết hi sinh là gì cả. Chẳng có ai trên thế gian này có thể đưa ra một định nghĩa chính xác về từ " hi sinh". Bởi vậy tôi chẳng hề quan tâm đến ý nghĩa của từ này. Cái cần quan tâm là hiệu quả của những việc mình làm.
    Hãy cứ cho đi và đừng bận tâm đến việc mình nhận lại được gì.
    Điều làm cho mình mãn nguyện là được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của những người xung quanh.
  6. leeon

    leeon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hi sinh do la mot hanh dong cao dep giua nhung con nguoi voi nhau .No the hien duoc tinh cam va dao duc cua minh.
    ~~!!!!*************%`%^^^
  7. msh

    msh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Hi sinh à ? Thực ra thì đó là con đường đi của một con người đến một cái đích nhất định. Thực ra thì "hi sinh" đó chỉ là một cách đánh giá của người ngoài cuộc thôi. Khi chúng ta chấp nhận "hi sinh" tức là chúng ta chịu từ bỏ những quyền lợi của chúng ta ngay trước mắt , chúng ta đã chấp nhận khó khăn để đi tới 1 cái đích cao hơn , có ý nghĩa hơn (nhưng có thể người khác nghĩ là dạiiiii và đôi lúc bản thân chúng ta cũng không thể ý thức đuợc điều đó).
    " Hi sinh" đó là 1 hành động thể hiển phần người trong từ " con người ", và nếu ta hiểu được ý nghĩa mỗi khi ta "hi sinh" thì từ "hi sinh" sẽ không còn ý nghĩa gì với ta nữa.
    Xét trong câu chuyện người lính cứu hộ. Trong câu chuyện đã nói là anh ta đã cứu sống được nhiều người, điều đó chứng tỏ anh ta đã có lòng can đảm và lương tâm nghề nghiệp. Và đối với sự việc xảy ra thì anh ta sẽ làm đúng trách nhiệm của mình, tức là lao vào cứu đứa bé ( vả lại trong những tình huống như thế chẳng ai có đủ thì giờ để mà nghĩ tới những chuyện khác).
    Còn trong câu chuyện bà mẹ và hai đứa con, điều gì đã làm nên điều kì diệu. Đó là niềm tin vào một kì diệu sẽ xảy đến xuất phát từ tình mẫu tử. Thử tưởng tưởng nếu lúc đấy bà mẹ không có niềm tin thì kết cục chuyện sẽ như thế nào. Kết thúc chuyện bà mẹ tuy bị liệt nhưng chẳng phải bà đã cứu được hai đứa con và có được niềm vui trong lòng. Đó chẳng phải là một điều tốt đẹp hơn ư.
    "Hi sinh" có thể đó cũng là 1 bản năng hành động của con người. ( Trong hai trường hợp trên có thể cả hai người đều không ý thức được việc mình sẽ làm mà chỉ đi theo tiếng gọi của con tim)
    Chúng ta có thể chết để cứu người khác, nhưng chúng ta đã làm đuợc những việc đáng làm trong đời mình ( có thể chết một cách vinh quang và thanh thản đâu phải lúc nào cũng dễ)Xét cho cùng thì hi sinh đâu phải lúc nào cũng là chịu mất mát.
    Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu
    Trước mắt anh em bỗng hiện lên
    Như hư ảnh mong manh vụt biến
    Như thiên thần sắc đẹp trắng trong
    Msh
  8. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Theo ML thì tất cả : hi sinh,trả thù hay đau khổ v.v......đều bắt nguồn từ cái gọi là tình yêu thôi! TY ở đây ko chỉ là ty nam nữ,có lẽ ai cũng hiểu nhỉ!
    ML chỉ muốn nói rằng mỗi người chúng ta sống khác nhau nên tư duy khác nhau,ngay cả khi ta cùng sống trong 1 môi trường,1 hoàn cảnh thì tư duy,suy nghĩ cũng chẳng thể ai giống ai,nhưng tại sao lại có từ gọi là : đồng cảm?...khi vào đây,ML nghĩ mọi người thấy có sự đồng cảm,mới nói chuyện với nhau,nhưng dường như là chúng ta đang tranh luận...mà cái quan trọng là mục đích của giacat khi đưa lên chủ đề này có kết quả tích cực như bạn mong muốn khi bạn post nó lên ko?
    Trong 1 bộ truyện tranh mà ML rất thích,có nội dung sơ cua ntn: Có 2 ngôi sao luôn cạnh tranh với nhau,1 bên đi lên bằng chính đôi chân,tài năng và lòng yêu nghề của mình,còn một bên cũng có tài năng nhưng lại "đấu" với bên kia bằng những thủ đoạn...tất nhiên có rất nhiều vấn đề xung quanh 2 người ấy,nhưng cái để lại sâu nhất trong lòng ML là câu nói của bên 1: "Đúng,trước đây mình cũng đã từng nghĩ sống được trong lòng khán giả là trở thành nhân vật trong truyền thuyết,nhưng sự sống ấy chỉ có thể xuất phát từ tình yêu từ tận đáy lòng mình dành cho mọi người!" ^_^,mọi người hiểu ko?,hãy biết yêu mình và yêu người thì tất cả đều trở thành bất tử dù là hi sinh hay đại loại gì khác.Mà,khi ta thực sự có được 1 trái tim biết yêu như thế,thì ta lại ko hay mình đang hi sinh hay vì gì,vì đơn giản những cái đại loại thế đã ngấm vào trong máu huyết rồi,như là 1+1=2 mà ta ko thể giải thích tại sao 1+1=2 chứ ko phải = bất kì con số nào khác!!!

    LOVE WILL NEVER LIE!!!
  9. Cau_be_ngay_tho_new

    Cau_be_ngay_tho_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Em rất đồng tình với ý kiến của chị HML . Tình yêu thương nên bắt nguồn từ tận đáy lòng và sự hy sinh nên bắt nguồn từ tình yêu thương. Dù sao sự hy sinh nào cũng đều đẹp cả.

    10% cho tinh nguyen
  10. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    he he !
    Tại sao mọi người bàn về : Hy sinh . Mà lại toàn ngồi kể chuyện cho nhau nghe nhỉ ! Hay là do bản thân của mỗi người ko có được 1 lần làm cái gọi là Hy Sinh ấy . Hoặc những lúc mà mình có thể Hy Sinh vì 1 lí do nào đó ,,, nhưng mình ko làm được , cũng vì 1 lí do nào đáy ,,, Mang những cái đấy ra kể có hay hơn ko .... Chứ cứ ngồi kể chuyện cổ tích thì chán lám ( dù hồi bé đọc cổ tích suốt )
    Như cái nguoinuocngoai chẳng hạn , có thể hy sinh 30000 đóng cho mình suất đi Thác Da , Sao mày ko hy sinh hả Văn. Biết đâu sự Hy Sinh đấy của mày sẽ được tao kể lại cho con cháu tao nhỉ !
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
    Được ngu_ngu_81 sửa chữa / chuyển vào 14:13 ngày 05/08/2002
    Được ngu_ngu_81 sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 05/08/2002

Chia sẻ trang này