1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hy sinh trước giờ toàn thắng!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi duongcdc, 24/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongcdc

    duongcdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Chắc đây sẽ là lần cuối cùng em viết về nỗi đau đớn này các bác à! Nhưng không viết về nó em càng cảm thấy cay đắng và buồn bã. Tại sao họ có thể thờ ơ và vô cảm đến thế???!!! Tiếc là họ không đọc được những lời tâm sự viết ra từ đáy lòng em. Em đã cố gắng hết sức!!! Không quản thời gian và công sức thế mà kết quả nhận lại là một con số 0 tròn trĩnh...trời ơi!! Sao cuộc đời lại bất công với em thế nhỉ???!!!! Mối tình đầu đã bỏ em đi lấy chồng gần 2 năm nay, vượt qua nỗi đau để đến với em thế mà bị từ chối khi chưa kịp nói gì. Chắc em sẽ không còn đủ dũng cảm và tự tin nữa. Mà em bị "die" mà vẫn chưa biết được lý do chính, thế mới đau chứ?? Em đã bước sang tuổi 25 không còn trẻ, mà chưa quá già!! Thế mà chỉ cần kiếm một người để yêu và cưới sao mà khó thế!!???
    --------------------------------------------
    PS: Gửi người dấu yêu:
    Nếu em có thể đọc những lời viết này thì chắc em sẽ hiểu lòng anh. Anh cũng cảm ơn em đã cho anh những giây phút hồi hộp và lo âu mỗi khi đến với em. Anh sẽ ra đi thật xa, ngay cuối tuần này anh sẽ vào Sài Gòn công tác chắc lâu nữa mới ra. Đi thật xa để cảm thấy thế giới thật rộng lớn và quên bóng hình em. Xin chúc em một Noel anh bình bên gia đình và bạn bè. Hy vọng em sẽ sớm tìm được một người tốt chăm sóc và lo lắng cho em đến suốt đời!!!!! Noel đến rồi!! Anh chỉ muốn ngồi một mình và khóc!! Nhưng không hiểu anh sẽ phải khóc về cái gì đây???
  2. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Trượng phu chí nơi thiên hạ
    Anh hùng hành hiệp tứ phương
    Gái gú là phù du, thày u là tất cả
    Chúc bác nhanh chóng qua cơn đau
  3. roccobarocco

    roccobarocco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    thế nào rồi cô bé kia cũng tiếc ngẩn tiếc ngơ cho mà xem
    con gái toàn thế.
    cố gắng 1 ti đi anh
    haizz...
    cảm thông và chia sẻ
  4. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Lần đầu tiên có ai thành công đâu, ít nhất đến lần thứ 3 thì hẵng than thở
  5. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Vừa bị gá đá đít đuổi về, chán chả buồn chết.
  6. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    đề nghị anh duong vui vẻ lên đê, em cũng đang đau chết tới nơi đây, ừm, yêu người mà ko được đáp trả là chuyện bình thường mà.
    thôi cố lên anh ạ, em cũng chỉ biết khuyên anh cố lên vượt qua giống như em đang tự nói với em thôi
    Noel buồn.
  7. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    chia buồn với bác, em cũng đã 2 lần rồi
  8. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    rồi mọi chuyện sẽ qua thôi bác ạ, dù rằng sẽ rất khó khăn. Nhưng rồi thời gian sẽ giúp bác bình phục.
    Cảm thông!
  9. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Bản lĩnh của bác đâu hết rùi mà bị gái đá đít đã muốn chít hả?
  10. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc lại topic cũ của chú ! Đúng là kô có anh vào tư vấn có khác ! Chú thất bại là fải rùi !
    Giờ thì anh nghĩ chú cứ bình tĩnh ! Chưa fải là đã hết !
    Nếu thực sự thik em nó đến vậy ! Thì cuộc chiến vẫn còn dài !
    Đâu fải hy sinh hẳn đâu ? Chú mới chỉ bị thương thui !
    Giờ mà chú nhụt chí thì kô xứng với những gì chú viết ở trên về tình cảm mà chú dành cho em nó !
    Đâu fải tỏ tình là nó nhận lời luôn !
    nếu dễ quá thì cũng dễ mất !
    Bây giờ có thể nói chú chỉ gặp khó khăn 1 chút thui ! Nhưng cơ hội ghi bàn vẫn còn nguyên !
    Cố nên nào !!!!!!
    Hãy cho anh bít hum đó chú tỏ tình thế nào ? Cô ấy đã nói gì ?

Chia sẻ trang này