1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hy Sinh??? vậy mọi ngươinghĩ sao về sự trả thù?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi dr_slump_hn, 24/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Trả thù là đối xử rất tốt và hết lời kẻ thù của mình, mặc dù họ chê mình k tiếc lời.
    Bạn làm sao cho trước khi gặp kẻ thù của mình , mọi người phải nghĩ người đó tuyệt vời và sau đó thất vọng....
    Đấy là cách trả thù hay nhất
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  2. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    sao mình lại phải trả thù .. sao chúng ta không biến thù thành bạn .. chúng ta có thể trở thành cao thượng nếu như chúng ta biết cách giải hoà ..
    " đó chỉ là cách nói , chứtina thì chưa thực sự làm gì được cả , tina vẫn còn trả thù thật tệ phải không ạ"
    thien than be nho
  3. msh

    msh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Con người bao gồm cả phần con và phần người mà, đâu có phải là phật đâu mà nhân từ thế được. Thực ra thì trả thù là một hành động của chúng ta đáp lại 1 hành động mà người khác gây ra có liên quan tới ta để gọi là xua tan đi sự bực tức. Với lại sự trả thù đâu có phải lúc nào cũng là xấu , ví dụ như 1 đứa con đi trả thù cho cha mẹ bị hãm hại ( chỉ là ví dụ ) không ai nói đó là xấu cả, hoặc khái quát hơn thì việc trừng phạt những tên tội phạm suy cho cùng cũng chỉ là một sự trả thù mà thôi. Còn trả thù bằng cách nào thì không ai có thể nói đưọc cách này hay cách kia tốt hay không tốt, nên hay không nên...
    Hơ hơ, nhưng mà rút cục thì tốn mất 2 trang topic chúng ta đã bàn được những cài gì rồi nhỉ
    Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu
    Trước mắt anh em bỗng hiện lên
    Như hư ảnh mong manh vụt biến
    Như thiên thần sắc đẹp trắng trong
    Msh
  4. Money__Hunter_new

    Money__Hunter_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Híc em thấy có cái topic này lạ lạ , nhào zô đọc thử , thấy toàn trả thù , nhín sơ đã thấy choáng , sợ run lẩy bẩy nè
    Cuộc đời thật là dở !
    Đi ra Ngã Tư Sở
    Ngồi ăn một bát phở
    Ra công viên nằm thở
    Bọn con gái tưởng bở
    Cuộc đời lắm lúc dở !
  5. solidity

    solidity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hy sinh hay trả thù. Theo mình đó không phải là vấn đề. Có điều đằng sau "sự hy sinh hay trả thù ấy" là gì? Và một điều mình luôn tâm niệm rằng " ai cũng một lần ra đi" và làm thế nào để khi "trở về" ta cảm thấy hài lòng . "Chữ TÂM kia mới bằng ba....."
    QUÁN TRỌ ĐƯỜNG TĂNG
  6. big-heart

    big-heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Nói rằng: chúng ta nên biến thù thành bạn thì đúng là hay thật và chúng ta vẫn được giáo dục như thế thường xuyên ,nhưng sự trả thù mà chúng ta đang thảo lận ơ đây là rất rộng và nó đâu chỉ mang nghĩa " ghê sợ" như vậy ko đâu ,phải ko các bạn ? Tớ muốn lấy 1 ví dụ như là: Khi bị điểm kém ,ta thưc sự cay cú ,va quyết định trả thu` minh` bằng cách quyêt tâm học đạt kết quả thật tốt .Vậy sự " trả thù" như vậy ,há lại là ko nên ? phải ko các bạn ?
    Light up the life with small stars!
  7. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    hy sinh? Tuỳ mức độ thôi, alice đã bị rơi vào hoàn cảnh đó rồi. Nhưng đúng như bác Hồ
    "Ta càng nhân nhượng giặc càng lấn tới"
    Trả thù? Cũng ko hẳn, nhưng alice muốn làm một việc thật "trả thù" để nó biết đường mà tránh xa alice ra, đừng tưởng alice để yên tất cả những chuyện khốn nạn mà nó đã làm với alice
  8. KeCuopTinhYeu

    KeCuopTinhYeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước ông giáo dạy Văn của tôi có bảo rằng:
    Người chê ta mà chê phải thì là thầy của ta
    Ai khen ta mà khen phải thì là bạn của taCòn kẻ nịnh hót ta thì đích thị là kẻ thù của ta đó
  9. KeCuopTinhYeu

    KeCuopTinhYeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Sacrifice is Retribution
  10. PhongThi

    PhongThi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Thèm Sôcôla quá!!!^_^....

    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng,để làm gì em có biết không?
    -------------------------------
    Anh là trời
    Anh là đất
    Anh là thật
    Của riêng em!

Chia sẻ trang này