1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hy vọng các bạn có thể giúp đỡ cho mình một chút ý kiến nhé

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi black-knight, 24/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. black-knight

    black-knight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng các bạn có thể giúp đỡ cho mình một chút ý kiến nhé

    Các bạn ơi nếu như khi yêu mà người ta không thật sự đáp lại mình thì sẽ ra sao?
    Mình có thích một cô gái cô ấy tên là N,mình đối sử rất tốt với cô ấy ,khi ấy buồn mình làm cho ấy vui khi cố ấy khóc mình an ủi ,khi ăn gì mình cũng mời cô ấy trước ngay cả khi uống nuớc,nhưng khi mình muốn đưa cô ấy về nhà thì cô ấy không chịu mặc dù nhà cả hai không xa lắm.Mình quen N cách đây ba tháng và những gì mình đối sử với cô ấy là thật lòng.mình đã ngỏ lời với N,nhưng N nói là sẽ cho mình câu trã lời ,nhưng cách đây không lâu N mới nói là không thích mình và mình buồn lắm thế là mình quyết định làm bạn ,nhưng tại sao mỗi lần mình làm gì vui hay giỡn với các bạn,ngay cả khi mình đi hát thì mọi hành động cử chỉ của mình N đều để ý,mình không hiểu là N muốn gì nhưng N có nói với mình là N không nghĩ đến chuyện yêu đương vì chỉ lo học có phải lý do đó mà N từ chối khôngcác bạn cho mình ý kiến nhé,Sao con gái thời nay lắm suy nghĩ thế.
    Black-knight never die

    khang
  2. nhatvirus

    nhatvirus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì đâu , bạn ý cần thêm thời gian ý mà , mới được 3 tháng mà đã yêu cầu người ta nhiều thế thì sao chấp nhận được . Tình yêu thì cần phải có thời gian tích luỹ chứ .
    Yêu bằng mắt chỉ là yêu bề ngoài
    Yêu bằng đầu là tình yêu tính toán
    Khi yêu em , anh yêu bằng trái tim
  3. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, mình rất hiểu những gì mà bạn mong đợi và cố gắng. Thực sự là xu thế ngày nay người ta càng tiến tới tình yêu một cách đễ dàng và nhanh chóng hơn. Đôi khi tôi không biết đó có phải là mặc nhận không. Nhưng bạn à, thời gian 3 tháng có lẽ là không đủ để chấp nhận một cái gì đó với nhiều người. Bạn biết không , trước kia khi bạn tôi nói rằng, mày quen được 3 tháng rồi đấy, mà vẫn chưa ngỏ lời à, sao mà chậm thế. Thực sự là tôi lúc đó hơi bất ngờ, sao thằng bạn tôi nó lại thần tốc thế nhỉ. Ngay bản thân tôi là một người con trai nhưng cũng thấy rằng 3 tháng nhiều khi là không đủ. Để có được một tình yêu và nhất là để giữ được nó lâu bền thì bạn hãy biết chờ đợi, đừng bao giờ quá nóng vội, thời gian thử thách sẽ chứng minh được liệu tình yêu đó sẽ bền chặt hay không. Cho dù bạn có ngỏ lời mà cô ấy đồng ý, nhưng nếu thực sự cô ấy chỉ đồng ý vì có chút cảm tình với bạn, thì sau này cũng có thể các bạn vẫn chia tay. Và khi cô ấy nói cô ấy chỉ muốn làm bạn thì tức là cô ấy đã trung thực và thẳng thắn với bạn, hãy làm theo những gì cô ấy muốn, rồi bạn sẽ có thể chớp được cơ hội của mình. Đừng làm gì để cô ấy khó xử, những cái đó chỉ khiến cô ấy xa bạn thêm mà thôi. Có người tôi yêu mấy chục năm, à quên mười mấy năm, hii hình như vẫn hơi nói quá, mà vẫn chưa dám ngỏ lời.
    Tôi chỉ muốn bạn hiểu, tình yêu là khi cô ấy thấy ở bạn những điều hứng thú và khao khát bấy lâu. Hãy làm thế nào đấy để cô ấy thấy luôn mong muốn điều gì từ bạn. Tôi nói thế bạn phải hiểu, và đừng có những biểu hiện chứng tỏ mình, như trẻ con (giống như mấy cậu trẻ vẫn thường thể hiện mình trước bạn gái). Bây giờ mình phải về rồi. Chúc bạn thành công và có được tình yêu của bạn.
    hungdo
  4. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    mới quen mấy tháng mà đã đòi làm người yêu thì quá vội vàng đấy bạn à, mà con gái có cái tính ngộ lắm à, tuy ko yêu người ta nhưng hễ biết người ta có yêu mình thì mọi cử chỉ của người ta đều để ý và quan tâm rất nhiều .... chẳng biết đó gọi là gì nữa
  5. GiangTuanKiet

    GiangTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Người ta muốn bạn chờ thì hãy chờ thử đi...........Đừng bao giờ nóng vội trong tình yêu, chậm mà chắc bạn ạ..............Bạn hãy thử lờ người đó 1 thời gian đi , sau đó mới liên lạc trở lại , để xem lúc đó tình cảm của người đó như thế nào................Bạn phải cho người đó khoảnh lặng để người ta còn nhớ đến bạn chứ.............Cứ lúc nào cũng bên người ta như vậy thì người ta chỉ nhanh chán bạn thôi..............Hãy thử làm theo tôi đi, chúc bạn thành công....................
    Khong co' gi` la` ko the lam duoc chi co dieu` ban co' muo'n lam` hay khong. Dung` bao gio` kho'c cho qua' khu' ma` hay mim cuoi` cho tuong lai. TO LIVE IS TO FLIGHT ( Giang Tuan Kiet )
  6. black-knight

    black-knight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các bạn rất nhiêù bây giờ thì mình đã hiểu như thế naò ,có lẽ mình sẽ phaỉ chờ đợi mà thôi vì mình có tính kiên nhẫn mà,mình hy vọng N sẽ hiểu.
    C:My DocumentsMy Pictureshinh donggifIoriSDMByEder.gif
    khang
  7. tincan

    tincan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    theo mình thì bạn nên tìm một công việc gì đó làm (có thể đi tập thể thao ...) để cách xa cô bé đó một thời gian xem sao, thứ nhất để kiểm chứng tình cảm của bạn đối với cô bé đó, thứ hai để xem thái độ của cô bé đó đối với bạn thế nào.
    Bạn cũng không nói rõ là xung quanh cô bé đó có nhiều vệ tinh hay không. Có thể cô bé đó đã có ai đó khác rồi mà bạn không biết. Con gái phức tạp hơn bạn nghĩ nhiều. Cũng cần phải thật bình tĩnh suy nghĩ xem cô bé đó có những biểu hiện gì dù chỉ là rất nhỏ là coi bạn hơn những người bạn trai còn lại hay không (ví dụ như trong cả đám đông mà sẵn sàng đi cùng bạn khi bạn mời đi riêng...)
    Mói tóm lại giữa hai người phải có "duyên số" thì mới có thể gặp nhau được. Tiếng sét ái tình không có nghĩa là nổ ra ngay từ lần gặp nhau đầu tiên, mà có thể xảy ra cho hai người đã quen nhau rất lâu...
    Cách đây mấy tháng mình có gặp lại cô bạn cùng học phổ thông, sau hơn hai chục năm... (may mà ngày ấy cô ta từ chối mình ...)
  8. canna

    canna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ối!!!!! Cũng hơi giống chuyện của tui nhi?.hehehe Lúc đầu cũng hơi khó chấp nhân thật, nhưng cuộc đời là thế. Rồi thời gian sẽ xoa dịu tất cả. Hãy tìm cho mình những gì bổ ích mà làm, như vậy sẽ không có thời gian để nghĩ, để buồn nữa. Chúc bạn sớm vui trở lại và tìm được người như y''.

Chia sẻ trang này