1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hy vọng đã hết nhưng Lửa không bao giờ tắt_ bóng đá là số 1 (phần 2)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi marktinh, 09/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Hy vọng đã hết nhưng Lửa không bao giờ tắt_ bóng đá là số 1 (phần 2)

    Chiều nay trên sân 10-10, các bảng đấu đã đi vào lượt trận cuối cùng, đây cũng là lượt trận để lần lượt xác định 8 đội còn lại lọt tiếp vào vòng 2.
    Với lợi thế đang là đội đầu bảng và nhiều hy vọng đi sâu vào giải, Box83 đã khởi đầu trận đấu với 84hn bằng một bàn dẫn trước của NovemT....
    Niềm vui càng thêm mạnh mẽ hơn sau bàn thắng này, với niềm tin đội nhà sẽ giành được vị trí nhất bảng..Nhưng bóng đá luôn là bóng đá ..chỉ từ một sơ sẩy của hàng phòng ngự 83, do xếp hàng rào không tốt đã dẫn đến bàn gỡ của 84Hn trong sự tiếc nuối của các cổ động viên 83....
    Những phút còn lại, 83 đã cố gắng hết sức để tìm kiếm thêm bàn thắng vì bên kia sân 7x, đối thủ cạnh tranh ngôi nhất bảng đang dẫn trước NĐ 2-0. Thật tiếc, những cầu thủ được hy vọng nhất đã không thể hiện được thêm gì, ngoài những pha chuồi bóng hơi thô bạo (thẻ vàng của Rock)..cùng những cú chạy hụt hơi và không thể hiện được sức căng như các trận đấu trước đã thể hiện.
    Trận đấu kết thúc trong tỷ số hoà có phần cay đắng dành cho 83, những hy vọng, những niềm tin chiến thắng đã chấm dứt vì 7x đã chính thức vào vòng sau bởi vị trí đầu bảng, vị trí nhì bảng dành cho 83Hn thực sự là một sự tiếc nuối, sẽ còn nhiều điều tiếc hơn nữa nhưng bóng đá vẫn luôn là bóng đá, kẻ bất bại không phải là kẻ mạnh nhất, 83 hôm nay đã cho thấy một sự tiến bộ vượt bậc so với các giải trước, đã luôn dẫn bàn và chưa thua trận nào, có được 5 điểm bằng chính thực lực của đội mình, các cầu thủ dẫu sao cũng có thể tin rằng mùa giải sau sẽ là mùa giải thật sự của 83, và không còn bị coi thường nữa.
    Hy vọng đã hết, nhưng Lửa không bao giờ tắt
  2. Santa83

    Santa83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Oài
  3. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    em đi đá với mấy đội khác, thấy chả đội nào có được tinh thần như đội mình, trừ cái lần đá với CHF (). tiếc thật đấy...
  4. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Chừng nào cái TTVN này còn, chừng nào giải TTVN còn, chừng nào 83 còn, chừng đó đội bóng 83 vẫn còn, tiếp tục nỗ lực và tiếp tục cố gắng ... thực ra mà nói thì giải này anh em mình đã làm đc nhìu hơn mong đợi, thế thì việc gì fải buồn, việc gì fải thất vọng ... chắc chắn sẽ có những thành công, we were born to win mờ
  5. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Khà, tiếc nhờ. Giải này tao chưa kịp xem trận nào. Đau thật đấy.
    Hi vọng giải sau vậy. Chỉ sợ đến giải sau các bố già hết rồi thôi, ehe. Cố lên anh em!
  6. PHONG_TINH

    PHONG_TINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    Một kết quả không như mong muốn ? Đúng vậy!
    Sự tiếc nuối cho 1 năm đấu khá thành công? Đúng vậy!
    Một tương lai sáng cho 83hn ? Đúng vậy!
    Thất bại trong sự tiếc nuối ư? Tại sao phải vậy? Tại sao không ai nghĩ rằng nhờ thất bại của năm nay mà năm sau chúng ta có 1 niềm tin vững vàng và có cơ sở hơn?!
    Nếu như mỗi lần thất bại chúng ta đều gục ngã thì sẽ không bao giờ nắm được Thành công - Chiến thắng. Con người khi sinh ra phải vấp ngã nhiều lần mới có thể đứng vững và đi bằng đôi chân của mình được. Vì vậy chúng ta hãy tin rằng ngày mai đang chờ đón chúng ta giành thắng lợi.
    Với một đội bóng như hiện nay, năm sau sẽ có rất nhiều bất ngờ và bất ngờ đó chính là chúng ta.Tại sao mọi người không nghĩ như vậy?!
    Chúng ta thi đấu để khẳng định mình, rằng 83hn đã trở thành 1 đội bóng mạnh chứ không phải chỉ 1 giải "ăn rùa" rồi tắt ngấm. Thử nghĩ xem nhé! Năm nay ta đứng nhì bảng.Năm sau đứng nhất bảng và vào vòng 2, thậm chí gây khó khăn cho các đội bóng ở vòng trong. Như vậy các đội bạn sẽ nhìn chúng ta với 1 con mắt khác.Rằng chúng ta mạnh lên từng năm và vô địch chỉ là vấn đề thời gian.
    Một ví dụ đơn giản. AS MONACO là một đội bóng khá mạnh ở giải VĐ Pháp nhưng vài năm gần đây lại là một đội bóng tồi. Nhưng chính trong vài năm đó, MONACO đã tự hoàn thiện mình để rồi năm nay gây bất ngờ khi vào tận chung kết C1.Nếu như các bạn hay theo dõi giải VĐ Pháp thì sẽ thấy đội hình của MONACO có rất nhiều thay đổi so với thời hoàng kim. Thêm nhiều cầu thủ mới và huấn luyện viên mới. Họ đã từng bước từng bước tiến lên và ... kết quả thì sao? Mọi người đều thấy rồi đó!
    Điều mà tôi muốn nói chắc các bạn đều hiểu! Chúng ta đều có 1 niềm say mê là bóng đá. Chúng ta chơi bóng vì niềm say mê đó chứ không phải dùng chiến thắng để tô điểm cho bản thân.Hãy nghĩ rằng chúng ta chơi bóng hết mình vì chúng ta mê bóng đá và chiến thắng chỉ là thành quả cho niềm say mê đó và khiến ta say mê hơn chú không phải là " Oai! "
    Nào! Chúng ta hãy cùng bắt đầu bước vào một năm tập luyện thật hăng say để giải năm sau chứng tỏ chúng ta sẽ tiến bộ như thế nào?! 1 năm để thực sự tập trung vào bóng đá. Chúng ta đã có 1 nền tảng tốt, nhiều cầu thủ mới và có khả năng. Điều quan trọng nhất là tập luyện để phát huy những tiềm năng đó. Hãy tin tưởng Thành công sẽ đến với những ai thực sự cần nó!
    Riêng tôi: Tôi thú thật là đến bây giờ tôi vẫn chưa thể quen được lối đá của đội mình. Không hợp lối đá hay thich nghi chậm??? Tôi có nên tiếp tục tham gia đội bóng không??? Đó là điều mà tôi đang trăn trở và suy nghĩ !
    THANKS FOR LISTEN TO ME !!!

  7. kilica

    kilica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Anyway, YOU are WINNERS!!!
  8. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Bắt đầu từ bây h anh em lại tiếp tục tập luyện và cọ sát.Sau giải này chắc nhiều đội muốn thi đấu với 83.Anh em cố lên nhé
  9. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Sẽ có ngày được đền bù xứng đáng . Kể từ bây giờ 83 sẽ 0 còn là đội lót đường nữa
  10. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    83 bây giờ lên đời rồi. Sau giải này anh em vẫn đảm bảo chuỗi trận bất bại từ hồi Tết. Cũng được đấy chứ nhỉ.

Chia sẻ trang này