1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hy vọng đã hết nhưng Lửa không bao giờ tắt_ bóng đá là số 1 (phần 2)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi marktinh, 09/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Santa83

    Santa83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Mình mới lên đời 2 .Chờ lên đến đời 4 chắc sẽ mạnh (Ngôn ngữ đế chế)
  2. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta đã chơi hết mình Không bao giờ hết hi vọng cả
  3. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Công bằng mà nói anh em đá tốt đấy chứ.
    Chúng ta lại tiếp tục tập luyện.Thứ 7 ra sân
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Công bằng mà nói....loại là loại...không biện bạch...Đơn giản!!!
  5. Santa83

    Santa83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Thôi loại rồi .Bỏ qua đê
  6. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Xin nói thật lòng, chả đội nào muốn đá với 83 đâu, các anh đá farmer lắm. Cái kiểu đá bóng như để chặt chém chân người khác ấy. Thật sự nếu đội 83 mà gặp đội Tháp Rùa thì mới hiểu cái lối chơi của các anh chỉ làm hại chính mình. Xem ra mỗi anh tiền đạo tuy cũng tiểu xảo nhưng ít khi có ác ý, 83 có 1 điểm mạnh là thủ môn khá hay. 83 cũng như 84 thật sự ở giải TTVN chỉ là yếu tố gây bất ngờ thôi chứ chưa đủ thực lực để được đánh giá cao. Nhưng ko sao, mùa sau cố gắng, vì thật sự 84 bọn em mạnh fết đấy, nhưng đá với nhau chưa lâu nên cóc ăn ý cho lắm và thiếu 1 tiền đạo dứt điểm tốt. Bọn em vẫn muốn đấu giao hữu với các anh nhưng nếu các anh tiếp tục kiểu chém đinh chặt sắt đấy, hay nghĩ 84 nhỏ tuổi hơn mà dễ bắt nạt thì ko được đâu, đá bóng nghiệp dư thì việc gì fải cố ý chơi kiểu như thế.
  7. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Dùng cụm từ "chém đinh chặt sắt" với 83 thì có vẻ buồn cười. Chỉ có những đội như tuyển Italia mới được phong cái chức đấy. Đây 83 đá như thế mà bị gọi là chặt chém. Tất nhiên trong bóng đá ko thể tránh khỏi va chạm. Có phải bóng đã nữ đâu mà rụt rè. Xông xáo và chơi xấu khác nhau. Chẳng nhẽ vào sân lại lờ đờ. Có thể chỉ ra cho 83 đích danh ông nào chặt chém để đội tôi còn sửa? Gần như cả đội hình 83 bây giờ đều mang tiếng chặt chém. Đến Hetfield là thằng đá cực hiền mà cũng ko thoát.
    Dù sao cũng là góp ý. Cảm ơn 84.
  8. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Dạ bác RockVn ý ạ ! Chơi em 1 quả bác ý bị thẻ vàng đấy may mà em đoán được ko thì teo cái chân mới lành của em . Rồi 1 phát củ chỏ may mà em tránh được thiện tai thiẹn tai
  9. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Chúng mày vớ va vớ vẩn.Thứ 7 đi đá bóng nhé
  10. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    83 đã thi đấu tốt.Sẽ chẳng ai dám coi thường 83 đâu.Bị loại một phần cũng do kém may mắn và do cơ chế giải năm nay có 5 bảng đấu mà thôi.Còn nếu như bt kết quả nhì bảng đâu có tồi,vẫn vào vòng trong đấy chứ......
    Chúc các bạn 83 năm sau đạt nhiều thành công hơn,ngày một thi đấu tốt hơn,đoàn kết hơn......chặt chém ác hơn nữa,cái này nên chứ sao kô......Và đến một ngày nào đó thiếu chân thì cho BOM một chân,sắp bị bọn JFC bán rẻ rùi....hic hic....

Chia sẻ trang này