1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hyec - CLB tiếng Anh lâu đời nhất ở HN (>100 pages)

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi TEdison, 13/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nicedaywithyou

    nicedaywithyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2005
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa cũng không ngăn nổi những bước chân mạnh mẽ, những đường nét dẻo giai, quyến rũ.
    Ảnh 6: Nào ta cùng nhảy, chả cần giầy, sàn trơn không cản nổi bước chân ta

    Ảnh 7: Anh chị chairman cũng không phải là ngoại lệ, (nhìn các anh chi nhảy mà mình muốn đăng ký học dancing quá)
  2. nicedaywithyou

    nicedaywithyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2005
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Sự đam mê khiêu vũ của các thành viên trong đoàn chúng ta đã làm sống động cả sàn nhảy, hết điệu này sang điệu khác. Đến tận 11h30 tối, mọi người mới trở về khách sạn, lên phòng hội trường chuẩn bị cho buổi làm quen giữa old và new members.
    Nhưng dường như, sự đam mê của những vũ điệu vẫn còn.
    Ảnh 8: "Đâu cứ cần phải có nữ mới nhảy được"
  3. cupid84

    cupid84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Cách này tất nhiên hiệu quả nhưng đòi hỏi time, chưa kể dạo này mấy chú Tây rất cảnh giác, nhìn mình cứ như cò ấy, hehe
    Năm tới tôi sang năm cuối khoa Anh ĐHNN Hà Nội, tuy nhiên không giỏi tí nào, chỉ được cái cũng định thi Ielts. Nếu bác không chê thì liên hệ với tôi qua YIM meochip84@yahoo.com để share link về Topic trước đã.
    (Mà qua interview qua phone cơ à,tôi chưa thử tí nào, kinh đây)
  4. nicedaywithyou

    nicedaywithyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2005
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian vui chơi tự do, mọi người ngồi lại quây quần bên nhau. Cùng với những câu chuyện vui vẻ, những câu hỏi lạ quen với các thành viên cũ mới là những phút lặng lẽ, chăm chú của mọi người khi nghe anh chairman kể những câu chuyện về câu lạc bộ: về lịch sử, tôn chỉ, những điều câu lạc bộ đã làm được và cả những phút giây thăng trầm trong chặng đường phát triển.
    Sau đó, mọi người lại ra đường chơi trò chơi. Tam Đảo về đêm thật lung linh, huyền ảo cuốn hút lòng người. Khiến cho bảo người phải "tức cảnh sinh tình", "Tức người sinh một số thứ" ...
    Những trò chơi đã đưa chúng tôi về với tuổi thơ, làm cho chúng tôi xích lại gần nhau hơn, suồng sã hơn, thân thiện hơn: đoàn kết, kéo co, rồng rắn lên mây, bắn bòm...
    "Rồng rắn lên mây"
    "Cười như mùa thu toả nắng"
    "Uýnh cái mông bên phải, uýnh cái mông bên trái, nào uýnh cái mông thật đều
    Sơn nippon, sơn đâu cũng đẹp"
    "Một con vịt xoè ra hai cái cánh nó kêu rằng...Hãy lên Tam Đảo cùng chúng tôi"
    Được nicedaywithyou sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 03/08/2005
  5. nicedaywithyou

    nicedaywithyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2005
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm CN, vì trời mưa nên tất cả mọi người ở nhà.
    Ảnh 9: 3 đứng 1 ngồi
    Anh chairman: Đánh bài như thế này mới thú vị. Bắt hết mọi người quỳ thế mới là cao thủ chứ.
  6. nicedaywithyou

    nicedaywithyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2005
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Ảnh 10: 3 ngồi 1 đứng.
    3 người ngồi còn 1 mình anh chairman phải đứng.
    Thế này thú vị hơn nhiều anh Ted nhỉ
  7. nicedaywithyou

    nicedaywithyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2005
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Buổi trưa, trời mưa to
    Ảnh 10: 1,2,3 Jô
    Ảnh 11: 3,2,1 Jô
    Ảnh 12: "Mình khổ thật, ở bàn này các cô anh "khoẻ" quá, còn mỗi tô cơm mình đành chén nốt vậy".
  8. nicedaywithyou

    nicedaywithyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2005
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Buổi trưa, trời mưa to
    Ảnh 10: 1,2,3 Jô
    Ảnh 11: 3,2,1 Jô
    Ảnh 12: "Mình khổ thật, ở bàn này các cô anh "khoẻ" quá, còn mỗi tô cơm mình đành chén nốt vậy".
    Được nicedaywithyou sửa chữa / chuyển vào 18:22 ngày 01/08/2005
  9. nicedaywithyou

    nicedaywithyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2005
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    3h10 mọi người lên ô tô về nhà. Chuyến đi kết thúc tốt đẹp.
    [Ảnh 12: Mọi người( HYDC+HYEC)ở nhà văn hoá thanh niên
    |
    |
    |
    Ảnh 13: HYDC+HYEC + Anh chủ tịch
    Được nicedaywithyou sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 01/08/2005
  10. nicedaywithyou

    nicedaywithyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2005
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Tất cả ảnh trên đã được resized lại với kích thước là 800*600 để có thể dễ dàng upload lên diễn đàn và cũng để tiện cho mọi người xem
    Nếu ai muốn lấy ảnh có size nguyên gốc và các ảnh khác( kích thước 1600*1200 pixels) cùng độ phân giải cao.
    Đặc biệt riêng 2 ảnh cuối(ảnh tập thể) có kích thước thực:
    45,35*35,51 cm thì liên hệ với tôi ở hộp thư sau, tôi sẽ cho username và pass của hộp thư gmail.com của HYEC (nơi tôi đã upload toàn bộ ảnh về chuyến đi mà tôi chụp) hoặc user và pass trong photobucket.com(có thể xem ảnh trực tiếp ở gallery này). Mọi người có thể vào và download ảnh trực tiếp về máy mình
    Địa chỉ liên hệ:
    Bach: bachtk@gmail.com.
    Cheers,
    nicedaywithyou
    Được nicedaywithyou sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 02/08/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này