1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hyec - CLB tiếng Anh lâu đời nhất ở HN (>100 pages)

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi TEdison, 13/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loihappyman

    loihappyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Ha hah ha, hehêh, hô ohô , khục khục khục ục ục,,,
    Ối giời ơi, mắc cười quá mẹ ơi.
    Không ngờ thằng cha đeo kính đen, đầu tóc rối bời, mồm chu mỏ vịt kia lại chính là thằng "mình".
    Quả thật , cả trong mơ anh cũng ko tưởng tượng được chân dung mình lại " quyến rũ" thế. Hé, hé.
    Thank you, chú em Kim Bách nhé.
    Quả ảnh này quả thật có giá trị to lớn đối với anh đấy.
    Lần sau dứt khoát mình phải vác máy đi cho anh em cười vỡ bụng.
    Cheers
  2. titanic2412

    titanic2412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    hahhhahhhahha
    nào , bọn mình hãy bầu cử người có trang phục đẹp nhất ;à BÁC QUÂN nhé!!!
    hehhêh
    hôm đó bác ý đã cho bọn mình trận cười vỡ bụng
    ihihihihih
    còn trang phục cướp biển nhất là : " HAPPY MAN " đó nha
    hihihihihihi
  3. nicedaywithyou

    nicedaywithyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2005
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    To LoiHappyMan: Quả thật mỗi lần nhìn cái ảnh này, em cứ cười mãi. Ha ha hi hiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Mỗi lần chán chán lại lôi cái ảnh này ra ngắm vậy
    Được nicedaywithyou sửa chữa / chuyển vào 20:15 ngày 30/08/2005
  4. Gibbon

    Gibbon Guest

    Xem cái ảnh đấy xong cười vỡ bụng mất. Đặc biệt là Lợi, trông ấn tượng lắm
  5. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Trucxinh ốm rồi, trông tội nghiệp lắm. Pippin đâu rồi? Không ai post topic tuần tới lên à?
  6. loihappyman

    loihappyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    uh, bà con cũng đang đợi topic tuần này đây,
    i hope nothing serious, Trúc xinh!
  7. blue_galaxy1984

    blue_galaxy1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hihih anh Tùng chắc hôm qua đi chơi về mệt quá nên chưa kịp post topic lên cho mọi người đấy thui . Nhưng theo em được biết thì topic tuần này là sẽ bàn về Love, cụ thể hơn là về tình trạng sống thử trước hôn nhân và về arranged married.
    Còn một nhiệm vụ quan trọng mà em được anh Tùng và anh Bách giao cho là tường thuật trực tiếp vụ đi xem bắn pháo hoa tối hôm qua ( năng khiếu văn của em ko giỏi lắm đâu).
    Tối qua có tất cả 6 người của HYEC ( anh Bách, anh Tùng, Nam, Ngọc Trang, anh Trung và mình) đi lên Hồ Gươm. Mọi ngườ hẹn nhau tư 6g, ko có ai cao su trư anh Tùng hihihi( đến chậm 12 phút ).Mọi người cung nhau đi ăn sau đó phóng xe thăng lên HG. Và đến đó bắt đầu một cuộc hành trình đầy thụ vị. Sau khi gửi xe với cái giá 10k/xe, cả nhóm bắt đầu đi bộ quanh trên đương Đinh Tiên Hoàng. Đường khá đông và lúc này mọi người mới nhân ra xe máy vẫn phóng ầm ầm trên đương chả thấy bị cấm gì cả. Nhưng thôi đi bộ cũng có cái hay của nó và điếu thú vị đầu tiên là anh Tùng đã phát hiện ra một chị rất xinh ( đó là nhìn từ phía sau ) đang đi một mình. Anh Tùng đi lên trước đẻ nhìn mặt chí ý và đã disappointed hoàn toàn, may chưa ngất . Theo kế hoạch mọi ngườ sẽ vào một quán cafe ngồi nhưng do đến muộn chút xíu nên đã hết ( theo lời anh Tùng là nếu ko mất thời gian với cái bà gửi xe thì chắc cũng kịp có chô ngồi). Cả nhóm lại lang thang cuối cùng đành chui vào quán hoa quả dầm ở TÔ TỊCH.Nhưng cũng ko ngồi lâu ở đó được vì ăn xong là phải đứng dậy nếu ko bà chủ sẽ rất khó chịu. Chả biết làm gì vì lúc đó mới hơn 8g nhưng may quá đang đi thì anh Tùng phát hiện ra một cái vỉa hè rất rộng và hét rõ to '' Có cải vỉa hè kìa mọi người '' Hihih mọi ngưòi quay lại nhìn ngượng quá anh tùng ơi!!! Và tất cả ngồi bệt xuống vỉa hè và chơi cá ngựa ( may cũng lại là anh tùng nhanh trí mang theo. Đúng là chỉ huy nhóm có khác). Ca ngựa chỉ dành cho 4 ngưòi chơi, anh Bách chời một lúc mãi mà ko xuất được quân nên đành nhương cho Trang. Trang vừa vào đã trở thành sát thủ của HYEC vì đá quân của anh Trung và anh Tùng tơi bời. Hôm qua có một thiếu sót là ko mang theo máy ảnh để chụp và nếu mọi ngưòi nhìn cảnh chơi cá ngựa sẽ buồn cười lắm vì mọi người vừa chơi vừa hò hét " Đá đi đá đi " làm loạn cả một góc vỉa hè.Cuối cùng em là ngưòi thắng cuộc anh Tùng về nhì ( do sợ bị đá đít nên vội vã ăn nhỏ ). Cuối cùng thì giờ phút mọi ngưòi mong đợi cũng đã tới. Tất cả ngước lên nhìn những chùm pháo hoa rực rỡ tuyệt đẹp ( mỏi hết cả cổ) Xem xong pháo hoa mới là màn kinh khủng vì bắt đầu chen lấn xô đẩy nhau để đi lấy xe. Đương phó đếu đông nghẹt ngưòi, tắc đường khủng khiếp, mọi ngưòi ko đi đến chỗ gửi xe đc đành đi lang thang, nhưng cũng rất khổ sở vì đã có lúc cả nhóm bị kẹt ở giữa đám đông, đi tiếp hay quay lại đều ko đc.Lúc ra đc chỗ thoáng mát mọi ngưòi đều đồng ý với câu nói CHỈ CÓ NHỮNG LÚC Ở TRONG GIAN KHỔ MỚI BIẾT QUÝ TRỌNG NHỮNG PHÚT GIÂY HẠNH PHÚC TỰ DO .
    Mọi người lang thang trên phố Lý Thường Kiệt, chui vào hàng nước mía vì quá khát nước. Tại đó anh Tùng và anh Bách được ông chủ quán thuê làm người phục vụ ( công xá thế nào thì em ko rõ) vì quá đông khách.Sau mỗi ngưòi cầm túi nước mía đi trở lại phố Hàng Bài để lấy xe, hai bên đường có khá nhiều dân tị nạn ngồi ở vỉa hè hihiihih. Qua trường Trưng Vương anh Tùng bảo mọi ngưòi vào đó họp bàn topic nhưng rất may là nó đóng cửa .
    Sau đó mọi ngưòi lấy xe ra về và hẹn nhau trung thu sẽ lên hàng Mã làm một chuyến như thế này. Lẽ ra hôm qua anh Tùng dịnh đi luôn nhưng vi em và Trang phải về ko muôn và bây giờ lên cungcx chưa có gì nên mời hoãn lại
    Đó là toàn bộ những gì mà em có thể tường thuật lại được Tóm lại đó là những chi tiết chính ngoài ra con rất nhiều điều thú vị mà có thể em chưa nhớ hết . Những ngưòi hôm qua đi thấy có thiếu sót gì trong bài văn tưòng thuật của em thì bổ sung nhé.
    Cũng báo luôn là hôm qua đi hò hét nhiều quá chắc là ở cái vụ cá ngựa nên hôm nay I have sore throat . hic hic
    Nhưng công nhận hôm quá vui quá phải ko mọi người
  8. N_M_S

    N_M_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Bác Tùng đi chơi không ới anh em nhá! mải vui bên E mà quên mất bên D hả?, lần sau có về bên D, kêu chị em quây cho một trận thì...hết đường về với vợ con.
    Mà bác T cứ để ý mấy em "xinh xinh" gì ngoài đường thế hả? Hôm trước qua CLB, thấy English bây giờ nhiều em xinh thế kia mà?
  9. nicedaywithyou

    nicedaywithyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2005
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mình là người đầu tiên đọc bài của Blue_Galaxy1984(chưa post lên đã được đọc rồi). Nhưng bây giờ mới có thể "bổ xung" tí chút
    Đũng như Blue_Galaxy1984 nói. Buổi "Đi lòng vòng quanh Hồ Gươm để mọi cổ ngắm pháo hoa" quả thật cực kỳ vui vẻ. Ah mà không phải, nói chính xác hơn thì buổi đi chơi với HYEC lần nào cũng cực kỳ vui vẻ mới phải ̣̣̣̣̣(trời ham chơi ghê, lần nào cũng đi )
    Về vụ chơi cá ngựa: lúc đầu mọi người thấy tay Tùng đi chơi mà còn cái cặp to đùng, ai cũng nghĩ tay này lạ ghê: đi chơi kiểu này mang mình không đi còn lo không chen nổi, huống hồ còn mang theo cái cặp, đi chơi mà cứ như đi họp. Hỏi thì hắn bảo: vũ khí bí mật, hồi sau sẽ rõ. Và đúng là hồi sau sẽ rõ thật, rồi mọi người cũng biết tại sao hắn cần một cái quán để ngồi đến thế và sau đó là kêu phá lên khi nhìn thấy cái vỉa hè "vườn không nhà trống". Chơi cá ngựa ai cũng hét ầm ĩ, xin tiết lộ: hầu như ai cũng bị "đá" vài lần và cũng "đá" vài người ,hì. Bên tôi cuối cùng với 3 cao thủ vẫn chịu bét vì bị "đá" quá nhiều, hết đá gần, đá xa, đá nhót rồi đến đá hậu, đến đích vấn còn bị đá ...
    Còn vụ xem pháo hoa: chọn được chỗ gần điểm bắn, xem cực ký phấn khích, pháo hoa năm nay bắn đều, đẹp hơn, xem ngay gần lại càng khoái. Ai cũng hét ầm lên mỗi khi đưọc thưởng thức quả pháo hoa đẹp. Chỉ mỗi một điều là xem xong ai cũng nghỉ thương cho cái cổ của mình, 15 phút + gần như 180 độ.
    Xem pháo hoa xong chưa về được, mọi người lại đi lòng vòng quanh mấy tuyến phố. Phải nói người đông, đi dạo 2 tiểu thư cùng với 4 chằng bodygaurd cũng có cái thú vị riêng của nó.
    "Tôi lang thang trên đường "Lý Thường Kiệt",
    Những phố dài xao xác hàng "cây"
    Nhưng con đường hì "đầy người đi bộ"...."
  10. blue_galaxy1984

    blue_galaxy1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi đó. Mà em vẫn còn nhớ là anh Bách và anh Tùng đá quân của em ngay cả khi nó đã về đến cửa chuồng . Tức thế cơ chư hic hic Em sẽ ko quên vụ này đâu. Em tường thuật vẫn chưa được đầy đủ lắm và có lẽ cũng chưa diễn đạt hết sự phấn khích thú vị thực sự của buổi đi chơi . Dù sao mong mọi người thông cảm !!! hihihi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này