1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hyec - CLB tiếng Anh lâu đời nhất ở HN (>100 pages)

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi TEdison, 13/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_galaxy1984

    blue_galaxy1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Em quên mất một chi tiết rất thú vị. Sẽ thật là thiếu sót và có lỗi rất lớn với anh Bách nếu ko kể thêm chi tiết này.
    Đó là sau khi mua xong nước mía và đang lang thang về chỗ gửi xe, anh Bách do quá mỏi chân nên đã quyết định bảo mọi người ngổi lại nghỉ chân. Nhưng co lẽ do ko dể ý nên anh Bách đã chọn một chỗ rất đẹp. Ngay trước chỗ đó là một rãnh nước mà em nghĩ nó có "anh chị em họ hàng với nước ở sông TÔ LỊCH ".
    Rất may mà có sự can thiệp của mọi người mà anh Bách đã từ bỏ y định đó. Lại đến lượt anh Tùng cũng muốn kiếm chỗ ngồi, định ngồi lên yên của mấy cái xe máy ở chỗ gửi xe trên đường Lý thường Kiệt nhưng do sợ mấy bà gửi xe bắt trả tiền thuê mấy cái yên xe nên anh Tùng cũng đành lòng bấm bụng đi tiếp. Anh Tùng sợ giá xăng đang lên ---> giá thuê cái yên xe để ngồi tạm cũng sẽ tăng
  2. Pippin

    Pippin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi chơi thật là vui. Hôm nay dậy muộn đi uống café với
    mấy đứa bạn thế là hết buổi sáng.
    Buổi chiều về lọ mọ gõ bài tường thuật về buổi hôm qua (hôm qua
    phân công cho Phương thì P nhất định không chịu nhận). Gõ xong
    vào đây để post bài thì lại thấy bài của P. Tiếc công hỳ hục đánh từ
    nãy giờ nên cũng post bài của mình luôn.

    ------------------
    HYEC Volunteers'' mission of September 2
    Để kỷ niệm ngày trọng đại của đất nước, tối qua, đội tình nguyện viên
    HYEC đã thực hiện một nhiệm vụ tuy nhỏ nhưng cực kỳ quan trọng
    trong thời kỳ bán độ... ý quên... quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng
    ta đã vạch ra. Nhiệm vụ đã thành công vượt bậc, trên tất cả mọi sự
    tưởng tượng.
    Những diễn biến chính của sự kiện có ý nghĩa lịch sử này.
    1/ 18h tập trung tại StarBowl. Quân số gồm có: Nam, Bách, Trung,
    Trang, Phương, và Pippin.
    Mới dừng xe, Pippin đã cảm nhận được một không khí hừng hực
    cách mạng của cả đội tình nguyện viên. Nét mặt của tất cả các
    thành viên làm người ta không thể nhầm lẫn: Đây là những con
    người đi theo tiếng gọi của Đảng quang vinh, quyết tâm dẹp bỏ mọi
    tàn dư phong kiến hủ lậu để tiến lên một thiên đường "ăn chơi,
    hưởng lạc theo nhu cầu, lao động theo khả năng!"

    Quả là một tinh thần chắc chắn sẽ làm ấm lòng người Bác yêu quý
    đang nằm trong ***g kính lạnh lẽo của chúng ta!
    2/ Thành quả cách mạng đầu tiên đạt được sau 1 cuộc đổ bộ thần
    tốc vào dãy hàng ăn nổi tiếng trong khu Kim Liên, mà hầu như ai
    trong giới sinh viên, học sinh cũng đều biết. Thành quả này thể hiện
    qua những cái bụng no nê thỏa mãn, và cái hầu bao hơi dày hơn 1 tí
    của bà chủ quầy.
    Lời Bác dặn luôn vang mãi trong tâm khảm của các tình nguyện viên:
    "Dân no nước mới mạnh." Và hơn cả no, chúng tôi ai nấy đều...
    .. THỎA MÃN!!!
    3/ Gửi xe tại một địa điểm gửi xe tự phát ở phố Hai Bà Trưng. Do
    tình hình thế giới diễn biến phức tạp, giá dầu thô đã ở trên mức
    70USD/thùng. Và hệ quả là giá gửi xe đã tăng lên 10K /1xe. Nhưng
    điều này không hề làm giảm nhiệt tình cách mạng của đội tình
    nguyện viên.
    4/ Sinh tố Tô Tịch. Muốn làm cách mạng phải có sức khỏe. Và 6 cốc
    thập cẩm đã cung cấp đẩy đủ lượng vitamin cần thiết cho những
    hoạt động khốc liệt về sau của đội TNV HYEC.
    5/ Vâng, từ KHỐC LIỆT đã phản ánh hoàn toàn chính xác màn sát
    phạt trên bàn cá ngựa được trải trên vỉa hè gần Ngân hàng ANZ
    phố Lê Thái Tổ. (Khách qua đường ném những ánh mắt rõ ràng là
    ghen tị về phía nhóm người cười nói, hò hét ồn ào, làm huyên náo
    cả một góc phố.)
    Tại đây, Ngọc Trang đã thể hiện phẩm chất của 1 sát thủ đệ nhất
    thiên hạ. Những đòn phi cước, đá thẳng, đá móc, đá hậu của Trang
    đã làm cho anh em HYEC điêu đứng, giở khóc, giở cười. Binh mã
    rụng rơi tơi tả dưới gót chân kiều diễm của em.
    Tuy nhiên, bản lĩnh của một ngôi sao đang lên của HYEC, Cao
    Thanh Phương đã thể hiện qua những bước nhảy "cóc" nhanh đến
    chóng mặt của mình. Em đã tiến về ngôi vô địch một cách nhẹ
    nhàng, thanh thoát, và duyên dáng trước những ánh mắt ngỡ ngàng
    pha chút nuối tiếc của anh em.
    Đội của Pippin & Nam, tuy không được elegant lắm, nhưng cũng lặc
    lè về ngôi nhì bằng những bàn lên bị phê phán là "ăn nhỏ".
    Hehe... "năng nhặt chặt bị" mà!! Các cụ bảo đố có bao giờ sai!
    Cũng may, bởi vì càng gần về cuối ứng cử viên sáng giá nhất, đội
    Trang & Bách, càng... "tắc tị."
    6/ Ngôi 3, 4 chưa kịp phân định thì bầu trời đột nhiên rực sáng với
    bao mầu sắc lung linh. Trong giờ phút thiêng liêng của Tổ Quốc,
    những ánh mắt long lanh đến thánh thiện hướng về bầu trời rực rỡ
    đã thay thế cho những ánh mắt "máu me" đáu đáu nhìn xuống 1 ô
    vuông bé tí tẹo trước đây chưa đầy 1 giây. Lòng tôi ngập tràn 1 cảm
    xúc khó tả: Chỉ có Đảng ta! Vâng, chỉ có Đảng ta với những
    quả pháo hoa mua của TQ mới có khả năng đêm đến một sự thay
    đổi kỳ diệu đến như vậy.
    Sau 15 phút đắm chìm trong màn trình diễn pháo hoa đầy ấn tượng,
    các TNV HYEC quay về với nhiệm vụ cách mạng còn nhiều khó khăn
    (và với những cái cổ hơi mỏi vì phải ngửa suốt trong 15 phút).
    7/ Đội TNV tìm đường trở về địa điểm gửi xe với bao khó khăn, trắc
    trở. Xung quanh hồ Hoàn Kiếm, những dòng người dày đặc như nêm
    chậm chạp nhích từng bước. Đội TNV nhỏ bé vẫn kiên định luồn lách
    về hướng đầu đường Bà Triệu. Trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn,
    các TNV luôn đoàn kết, sát cánh bên nhau không để 1 ai bị lạc!
    Và cuối cùng sau nhiều màn chen lấn xô đẩy ngoạn mục (đấy là vì bị
    đẩy cho nên phải đẩy lại chứ HYEC members toàn là những người
    rất lịch sự thôi), các TNV HYEC đã ra đến đường Bà Triệu. Mật độ
    người đột nhiên giảm xuống, đường phố cứ như tự nở ra. Chúng tôi
    ai nấy đều vui mừng khôn xiết: Tự do đây rồi, con đường cách mạng
    đây rồi.
    Chúng tôi dừng lại một chút để tận hưởng không khí thoáng đãng
    mát mẻ của một buổi tối đầu thu. Những lời bất hủ lại vang lên:
    "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hoá cho họ
    những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền
    ấy, có quyền được sống, được xem pháo hoa, được (và bị) chen lấn
    xô đẩy, và cuối cùng được uống nước mía khi khát."

    8/ Vâng, chúng tôi đã rất khát, và nước mía là giải pháp truyền thống
    của HYEC trong những trường hợp này. Địa điểm là 1 quán nước
    mía ở gần khu gửi xe. Lượng khách hàng khổng lồ đã làm vợ chồng
    chủ quán quá tải một cách trầm trọng. Cuối cùng, sau 10 phút chờ
    đợi, nước mía của chúng tôi đã đến. Quả thật là lòng tin sắt son của
    chúng tôi vào chân lý cách mạng đã giúp chúng tôi kiên nhẫn đến
    như vậy. Chúng tôi tin rằng: quyền được uống nước mía là 1 quyền
    bất khả xâm phạm của con người!!!
    9/ Tiệc vui đến mấy cũng phải có lúc tàn. Nhiệm vụ đã hoàn thành;
    đã đến giờ phải nói lời chia tay. Tuy chia tay, nhưng nhiệt tình cách
    mạng vẫn còn đó; niềm tin vào lý tưởng "ăn chơi tụ tập" vẫn còn đó.
    Hẹn gặp lại nhé Trung Thu!
    Hà Nội, 3/9/2005
    Tường thuật bởi Pippin cho hãng thông tấn TSVN (Tin Sến Việt Nam)

    Được pippin sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 03/09/2005
  3. vitxiem82

    vitxiem82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    He he, tập trung ngay gần nhà mình mà mình ko biết nè.
  4. Pippin

    Pippin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Lão cũng hay đi ăn mảnh bỏ xừ lại còn kêu ca gì nữa hả??!!
    Làm sao mà quên được bên D!! Chỉ vì cuối tuần trước ốm 1 trận.
    Khi đi làm lại thì nhiều việc chồng chất quá, cho nên nghỉ luôn mấy
    buổi tập. Tiếc đứt cả ruột.
    Còn chuyện cái em "xinh xinh" gì đó... vì thấy em đi 1 mình trong lúc
    mọi người đều có bạn bè bên cạnh nên cũng thấy hơi chạnh
    lòng 1 chút. Nhìn mặt em thực ra cũng được lắm (những thằng
    hết đát như mình mà vớ được thì là phúc quá rồi). Dưng mà Pippin
    này mắc bệnh "hay chê nho xanh" hehehe... cho nên làm mọi người
    tưởng là mình disappointed lắm.
    Còn chị em HYEC (cả bên D và bên E) thì cực kỳ tuyệt vời rồi. Cái
    này thì khỏi phải bàn cãi. Chỉ mỗi tội đến giờ vẫn chưa được miếng
    nào!
  5. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Không thể ngờ là một con người làm việc nghiêm túc, bận rộn như Pippin lại có thể cùng là một con người có "sense of humour" đến thế. Thật đáng nể, bài viết hay quá. Nhưng cũng thật đáng trách, rủ nhau đi lẻ thế này mà chẳng thấy thông báo cho các thành viên Hyec khác cả, vụ này không ổn đâu!
  6. Pippin

    Pippin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Topic tuần này (September 4, 2005)
    Chủ đề thảo luận tuần này là đóng góp của bạn Lê Khắc Trung.
    Chúng ta sẽ bàn về 2 vấn đề tương đối nóng trong xã hội.
    Đó là "Arranged Marriages" và "Cohabitation".
    Không giống như các tuần trước, tôi định thử nghiệm một hình
    thức hoạt động mới: Tranh Luận. Cụ thể là chúng sẽ làm
    như sau.
    Topic "Arranged Marriages" (S1) sẽ có 1 đội ủng hộ (S1-A)
    và một đội phản đối (S1-B). Tương tự như vậy "Cohabitation" (S2)
    cũng có 2 đội S2-A và S2-B.
    Chúng ta sẽ chia 4 đội ngay từ đầu. Mỗi đội có số người xấp xỉ nhau.
    Tùy vào lượng người đến sinh hoạt, mỗi đội có thể có nhiều group
    (để mỗi group có thể ngồi xung quanh 1 cái bàn như ta vẫn thường
    làm).
    45 phút đầu tiên của buổi sinh hoạt, các group sẽ ngồi thảo luận như
    các tuần trước. Mục đích của thảo luận là tìm các ý tưởng để tranh
    luận về sau. Các Team sẽ tự organize lấy với nhau để có một trình
    tự lên trình bày 1 cách hợp lý.
    Phần thứ hai dành cho tranh luận. Luật lệ cụ thể sẽ được giới thiệu
    tại buổi sinh hoạt. Sẽ có 1 ban giám khảo để chọn đội thắng cuộc
    (là đội có sức thuyết phục nhất, không nhất thiết phải là được sự
    đồng tình của nhiều người nhất). Có thể sẽ có những món quà nhỏ
    cho đội thắng cuộc.
    Nhân đây cũng nói thêm là buổi tranh luận của chúng ta không theo
    luật của British Parliamentary Debate như đã bàn với 1 số bạn.
    Lý do vì nếu làm như vậy thì chỉ có 4 người mỗi đội được tham gia
    thôi. Ở đây chúng ta muốn có nhiều người tham gia và có cơ hội
    nói tiếng Anh.
    Mục đích của thử nghiệm lần này là xem sự hưởng ứng của mọi
    người như thế nào. Chúng ta sẽ rút kinh nghiệm dần dần và thay
    đổi luật lệ cho phù hợp.
    See you all there!
  7. MapGis

    MapGis Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    1
    chào HYEC!
    Tiếc quá đi mất, mọi người đi chơi vui vẻ thế mà mình không biết. Nhưng cũng ko trách ai được vì 2 tuần nay mình có việc nên không đến CLB.
    Đợt tới Trung Thu, tôi sẽ tham gia đi như đội TNV hôm nọ, nhưng nếu có tôi, tôi sẽ giúp mọi người gửi xe miễn phí ( vì 10K thì tiếc lắm). Cơ quan cách hồ Gươm khoảng 1km đi bộ được. Hy vọng lúc đó sẽ không phải đi công tác hay có việc riêng gì.
    Ngày mai phải đi tham gia thôi. Vì mình thấy chủ đề sống thử có vẻ hay hay ( tôi xin ủng hộ bên đồng ý sống thử
  8. huhuhaha06

    huhuhaha06 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    HI Hyec,
    Các bạn tổ chức có vẻ vui nhỉ? nếu đk cho phép chiều nay tôi xin được tham gia từ nay trở đi nhé ?
    Được huhuhaha06 sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 04/09/2005
  9. monvendredi

    monvendredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có mấy anh chị hát hay, nhảy dẻo quá
    Hope to see next time.
    PS: Could anyone show me any information about the plan for the incoming Mid-Autumn Festival?!?
    Merci par avant!
  10. FOV

    FOV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Lâu không chơi trò rồng rắn lên mây, vui thật, suýt nữa thì làm đứt con đỉa của cô bé đằng trước .
    Trung thu hội HYEC đã có kế hoạch gì chưa nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này