1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hyec - CLB tiếng Anh lâu đời nhất ở HN (>100 pages)

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi TEdison, 13/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PantherSon

    PantherSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Chù? nhẶt. BuĂ?i sàng trơ?i màt. BuĂ?i trưa mưa bòng mĂy. Mưa rĂ?i lài tành mẮy lĂ?n. Mì?nh vĂfn 'ình 'Ắn HYEC. Đàf nghe lĂu lf́m rĂ?i mà? chưa thu xẮp 'ược thơ?i gian. 26 Hà?ng Bà?i, trươ?ng Trưng Vương, trươ?ng cùf thĂn thương
    ĐẮn chiĂ?u mưa to. Đàf 'ình thì? phà?i 'i rĂ?i, nhưng mì?nh vĂfn phà?i ghèt cài ào mưa. CẮ tì?nh 'Ắn muẶn 10 phùt 'Ă? lf̣ng lèf 'i và?o, khò?i bì chà?o hò?i. Trơ?i mưa là?m mf̣t mùfi chĂn tay ướt àt, ào quĂ?n Ă?m hẮt cà? lài cò?n dình dình, khò chìu quà 'i mẮt. ThẮ là? hò?ng mẮt buĂ?i 'Ă?u tiĂn, chưa là?m gì? 'àf bực mì?nh thẮ nà?y thì?...
    Mì?nh lè?n và?o lớp, 'i khĂng thà?nh tiẮng, nhưng ngươ?i to quà nĂn vĂfn bì phàt hiẶn. Em Th. nhanh mf́t 'àf nhì?n thẮy, nhanh chĂn chày tới, nhanh miẶng chà?o và? tay khĂng quĂn 'ưa cho mì?nh 2 tơ? giẮy. Trơ?i à, gì? mà? hà?n lĂm thẮ nà?y, toà?n nòi vĂ? career khĂng à?. ĐĂu cò hợp với nhưfng ngươ?i khĂng thà?nh 'àt như mì?nh 'Ău. Ta phà?i trẮn thĂi. Ròn rèn ròn rèn ngĂ?i tàch xuẮng cuẮi lớp, mì?nh cf́m 'Ă?u xuẮng 'òc 2 trang giẮy 'Ă? trành gĂy sự chù ỳ
  2. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Hê hê,
    PantherSon, một giáo viên lười, không đến Hyec mà chỉ lên diễn đàn thôi à?
    Thx for finding the topic, I have failed to find it the day before. We intend to make a Job Interview for next meeting, pls feel free to join and try to be interviewer, PantherSon!
  3. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Hê hê,
    PantherSon, một giáo viên lười, không đến Hyec mà chỉ lên diễn đàn thôi à?
    Thx for finding the topic, I have failed to find it the day before. We intend to make a Job Interview for next meeting, pls feel free to join and try to be interviewer, PantherSon!
  4. PantherSon

    PantherSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    - Excuse me?
    - Oh ooh
    Tôi giật mình ngẩng lên. Một cô bé, hmm, một cô gái
    - Can you join with us?
    - No thanks, I can''t because I''m waiting for another person.
    - OK, feel free if you want to join here and talk.
    Tôi chỉ còn biết gật gật đầu cười. Nỗi bàng hoàng còn đọng lại sau đó gần 5 phút. Làm sao không giật mình được khi bạn đang trầm tư và có một giọng con gái trong veo rót vào tai. Làm sao không ngỡ ngàng được khi nghe được vài từ tiếng Anh chuẩn, dù chỉ là 2 câu ngắn ngủi. Đó là những cái tôi không hy vọng có thể gặp ở đây, CLB tiếng Anh amateur này, sau hàng bao năm hết trường đại học, rồi trung tâm tiếng Anh, rồi tại chức - những môi trường chuyện nghiệp rặt các giọng Anh Úc, Anh Ấn, Anh Malay, và nhiều nhất là các giọng Anh mới tập nói.
    Tôi lại cắm đầu đọc và bắt đầu ân hận. Hmm, tại sao mình lại phản xạ nhanh quá mức cần thiết như vậy nhỉ. Bây giờ làm sao có cớ để ngồi vào cùng họ bây giờ. Mình thèm nghe lại giọng nói đấy quá, giọng nói đầu tiên mình thấy xúc động trở lại kể từ ngày không học cô giáo nữa. Giọng tiếng Anh có học và chưa bị làm hư bằng thứ tiếng lai ngoài xã hội, giọng nói chỉ có ở giáo viên và sinh viên xuất sắc. Giọng... à hê hê nghĩ ra rồi:
    - Can I just seat here and listen only?
    - Oh sure. Please take a sit. - lần này có thêm cả 2 bạn nam cùng hồ hởi
  5. PantherSon

    PantherSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    - Excuse me?
    - Oh ooh
    Tôi giật mình ngẩng lên. Một cô bé, hmm, một cô gái
    - Can you join with us?
    - No thanks, I can''t because I''m waiting for another person.
    - OK, feel free if you want to join here and talk.
    Tôi chỉ còn biết gật gật đầu cười. Nỗi bàng hoàng còn đọng lại sau đó gần 5 phút. Làm sao không giật mình được khi bạn đang trầm tư và có một giọng con gái trong veo rót vào tai. Làm sao không ngỡ ngàng được khi nghe được vài từ tiếng Anh chuẩn, dù chỉ là 2 câu ngắn ngủi. Đó là những cái tôi không hy vọng có thể gặp ở đây, CLB tiếng Anh amateur này, sau hàng bao năm hết trường đại học, rồi trung tâm tiếng Anh, rồi tại chức - những môi trường chuyện nghiệp rặt các giọng Anh Úc, Anh Ấn, Anh Malay, và nhiều nhất là các giọng Anh mới tập nói.
    Tôi lại cắm đầu đọc và bắt đầu ân hận. Hmm, tại sao mình lại phản xạ nhanh quá mức cần thiết như vậy nhỉ. Bây giờ làm sao có cớ để ngồi vào cùng họ bây giờ. Mình thèm nghe lại giọng nói đấy quá, giọng nói đầu tiên mình thấy xúc động trở lại kể từ ngày không học cô giáo nữa. Giọng tiếng Anh có học và chưa bị làm hư bằng thứ tiếng lai ngoài xã hội, giọng nói chỉ có ở giáo viên và sinh viên xuất sắc. Giọng... à hê hê nghĩ ra rồi:
    - Can I just seat here and listen only?
    - Oh sure. Please take a sit. - lần này có thêm cả 2 bạn nam cùng hồ hởi
  6. PantherSon

    PantherSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Tôi lọ mọ kéo cái ghế băng, vẫn rón rén ngồi xuống, chỉ muốn listening thật, không hề muốn nói. Thế nhưng cả 3 người đã xúm vào hỏi. Thôi thì đủ các màn về chào hỏi, xong rồi mới hơi lái lái vào phần career - chủ đề chính, thì họ lại quay quanh career của mình, rồi những thứ hơi liên quan, rồi một vài thứ không liên quan. Tôi hoảng sợ:
    - OK OK, we can talk about it later. I think you should focus on the main subject of the day.
    - Yes of course, but beside we can talk about other things
    -
    - Yes, we can talk freely whatever we want. We are here to talk - một bạn trai khẳng định lại
    - So, you blah blah blah....
    - We are blah blah blah, and some blah blah blah...
    Thế là hết, mình đã phải lòi cái thứ tiếng Anh nửa mùa ra rồi. Ôi tiếng Anh, mỗi năm chỉ được nói có vài lần thế này, đầu còn không điều khiển được lưỡi nữa, đến chết vì ngượng mất thôi.
    5 phút trôi qua. Một bóng người thoáng ngoài cửa. Ôi cứu tinh ơi, sao người đến đúng lúc thế. Tôi bật ra ngay một câu xin lỗi:
    - Ah, here the person I''m waiting. It''s very impolite but I have to go out for a moment for some minute. Very sorry.
    Và tôi chuồn lẹ ra ngoài, không kịp nghe xem phản ứng của các bạn thế nào. Phù, thế là mình có cơ hội định thần lại rồi. Tí nữa phải vào nói một chập gỡ gạc lại mới được
  7. PantherSon

    PantherSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Tôi lọ mọ kéo cái ghế băng, vẫn rón rén ngồi xuống, chỉ muốn listening thật, không hề muốn nói. Thế nhưng cả 3 người đã xúm vào hỏi. Thôi thì đủ các màn về chào hỏi, xong rồi mới hơi lái lái vào phần career - chủ đề chính, thì họ lại quay quanh career của mình, rồi những thứ hơi liên quan, rồi một vài thứ không liên quan. Tôi hoảng sợ:
    - OK OK, we can talk about it later. I think you should focus on the main subject of the day.
    - Yes of course, but beside we can talk about other things
    -
    - Yes, we can talk freely whatever we want. We are here to talk - một bạn trai khẳng định lại
    - So, you blah blah blah....
    - We are blah blah blah, and some blah blah blah...
    Thế là hết, mình đã phải lòi cái thứ tiếng Anh nửa mùa ra rồi. Ôi tiếng Anh, mỗi năm chỉ được nói có vài lần thế này, đầu còn không điều khiển được lưỡi nữa, đến chết vì ngượng mất thôi.
    5 phút trôi qua. Một bóng người thoáng ngoài cửa. Ôi cứu tinh ơi, sao người đến đúng lúc thế. Tôi bật ra ngay một câu xin lỗi:
    - Ah, here the person I''m waiting. It''s very impolite but I have to go out for a moment for some minute. Very sorry.
    Và tôi chuồn lẹ ra ngoài, không kịp nghe xem phản ứng của các bạn thế nào. Phù, thế là mình có cơ hội định thần lại rồi. Tí nữa phải vào nói một chập gỡ gạc lại mới được
  8. PantherSon

    PantherSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    45 phút trao đổi công việc qua đi. Trong phòng đã bắt đầu đến màn presentation, các nhóm cử đại diện lên trình bày ý kiến, nghe, biện luận, nghe, phản bác... Tôi là quay vào phòng, lần này là ưỡn ngực, khua giày lộp cộp. Chẹp, dù sao thì mình cũng bắt đầu muốn nói
    Nghe thuyết trình mới biết mình cũng không quá gà. Cũng có nhiều bác à uôm lắm. Nhưng thật là ngạc nhiên, ở đây ai cũng nói: có thể nói và dám nói. Tôi tự hỏi không biết mình có quá kém may mắn không, khi từ trước tới giờ luôn có các bạn đồng môn im lặng: chỉ nghe và mỉm cười, mỗi khi phải đứng lên nói cái gì thì đỏ mặt, nụ cười càng xinh hơn, lắp bắp được một vài từ có nghĩa và ngồi xuống trong nỗi lo lắng của những người kế tiếp. Ở HYEC, hình như nói là quyền lợi, và tôi đã cảm thấy mình cũng phải giành lấy quyền lợi của một vị khách.
    Tôi bắt đầu gật gù, chống cằm, lắc đầu, cười, cố gắng làm các động tác một cách có nhịp điệu với bài thuyết trình của một thành viên. Và điều phải tới: tôi được mời tham gia ý kiến, chắc là do mọi người thấy tôi tỏ vẻ rất hiểu bài nói (hay là thông cảm với những cố gắng thể hiện của mình ). Tôi bắt đầu nói, mọi người nghe chăm chú, có người gật đầu, có người suy nghĩ mông lung, có người ghi cắm cúi, nhưng tôi biết tất thảy đều đang nuốt từng lời của tôi. Hình như tôi nói cũng ngon, vì tôi có thể hiểu được mình đang nói cái gì
  9. PantherSon

    PantherSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    45 phút trao đổi công việc qua đi. Trong phòng đã bắt đầu đến màn presentation, các nhóm cử đại diện lên trình bày ý kiến, nghe, biện luận, nghe, phản bác... Tôi là quay vào phòng, lần này là ưỡn ngực, khua giày lộp cộp. Chẹp, dù sao thì mình cũng bắt đầu muốn nói
    Nghe thuyết trình mới biết mình cũng không quá gà. Cũng có nhiều bác à uôm lắm. Nhưng thật là ngạc nhiên, ở đây ai cũng nói: có thể nói và dám nói. Tôi tự hỏi không biết mình có quá kém may mắn không, khi từ trước tới giờ luôn có các bạn đồng môn im lặng: chỉ nghe và mỉm cười, mỗi khi phải đứng lên nói cái gì thì đỏ mặt, nụ cười càng xinh hơn, lắp bắp được một vài từ có nghĩa và ngồi xuống trong nỗi lo lắng của những người kế tiếp. Ở HYEC, hình như nói là quyền lợi, và tôi đã cảm thấy mình cũng phải giành lấy quyền lợi của một vị khách.
    Tôi bắt đầu gật gù, chống cằm, lắc đầu, cười, cố gắng làm các động tác một cách có nhịp điệu với bài thuyết trình của một thành viên. Và điều phải tới: tôi được mời tham gia ý kiến, chắc là do mọi người thấy tôi tỏ vẻ rất hiểu bài nói (hay là thông cảm với những cố gắng thể hiện của mình ). Tôi bắt đầu nói, mọi người nghe chăm chú, có người gật đầu, có người suy nghĩ mông lung, có người ghi cắm cúi, nhưng tôi biết tất thảy đều đang nuốt từng lời của tôi. Hình như tôi nói cũng ngon, vì tôi có thể hiểu được mình đang nói cái gì
  10. PantherSon

    PantherSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Qua một lượt thuyết trình, tôi bắt đầu choáng tập 2. Hóa ra còn một số cao thủ ẩn dật, một số giọng trong vắt. Tất nhiên không như Tr. - ấn tượng đầu tiên cách đó 1 giờ, thế nhưng cũng đủ để tôi đánh giá lại HYEC. Ở đây có đủ mọi thành phần về nghề nghiệp, về trình độ, về sở thích, nhưng họ đều có cơ hội được nói, được tự thể hiện mình. Với một người trung bình khá như tôi, HYEC là nơi tôi có thể tập nghe đủ thứ giọng từ chua đến ngọt có, đủ thứ tốc độ từ nhanh đến à uôm; là nơi tôi có thể nói ra các suy nghĩ của mình bằng tiếng Anh, tuy rằng ngượng nghịu và đậm chất "bồi".
    Nhiều ấn tượng và nhiều suy nghĩ về HYEC. Trước đây tôi chưa hề biết CLB tiếng Anh được thành lập để làm gì, và tiếng Anh thì có cái gì mà phải thành lập CLB. Và nếu để biết về HYEC - tiếng Anh, có lẽ còn cần nhiều thời gian hơn nữa. Nhưng một điều chắc chắn: ở HYEC, mớ từ ngoại quốc lủng củng của nhiều người sẽ trở thành tiếng Anh sống.
    ---------------------------------------------
    Dear Mr. Te:
    Don''t think that you have read those replies so quickly. I hope that I won''t write another piece like that anymore, because I only can write after drinking . Too much time for club and hobbies now, so I''m afraid it''s a tough job if I promise to join HYEC English. Anyway, I will join if available, just to "sit and listen only"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này