1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hyec - CLB tiếng Anh lâu đời nhất ở HN (>100 pages)

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi TEdison, 13/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lthh91

    lthh91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá, hôm đó em lại không đi được. Nhưng sao ko thấy ai tường thuật lại vụ này cho mọi người nhỉ? Tò mò quá!!!
  2. vmphuong

    vmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Ha ha. tại các bác hôm qua chơi về mệt quá đấy mà.
    CHơi tăng 1, rồi tăng 2, tăng 3. Các bác còn tiếc chơi nốt tăng 4 ( híc, em bó tay nếu không thì cháy đồ án mất )
    Mà Một số bác hôm qua mới chỉ là bắt đầu thì phải. hì, vì một số bác xin phép về sớm với lý do: "Công ty em chiều nay mới bắt đầu" =))
    Được vmphuong sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 30/04/2006
    Được vmphuong sửa chữa / chuyển vào 18:02 ngày 30/04/2006
  3. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Tiếc cho em nhỉ.. hôm qua HE đi chơi vui lắm..hát hò hét ầm ĩ .. bây giờ về đau hết cả họng ..lạc cả giọng ...Để Aleaf tường thuật cho mọi ngưòi nghe nha..
    Buổi sáng sớm ngủ dậy..Aleaf thấy rất vui nhưng cũng chưa an tâm vì thời tiết dù tạnh, khô ráo nhưng cũng có thể mưa bất cứ lúc nào..
    Sau khi chờ anh Tùng mất hơn 20''... thì anh Tùng, anh Trung và Aleaf khởi hành từ nhà Aleaf..
    Đến nơi thì đã có nhiều bạn đứng ở đó rồi ..Mọi người đúng giờ quá..hi`hi`...
    Sau khi chờ đợi, làm quen và thu tiền... thì mọi người vào CV Bách Thảo...Không khí thật mát mẻ, dễ chịu với những cơn gió nhẹ thoang thoảng từ cái hồ nhỏ ở trong CV..
    Trong khi mọi người đi thăm cái đảo be'' tí ở giữa hồ thì Aleaf và chị Sóc đi thám thính núi Nùng.. nói là núi mà bé tẹo ý mà...Nhưng địa điểm đó ko khả thi vì quá ẩm ướt nên mọi người quyết định ra chỗ sân tập để ngồi .
    Hạ thổ xong, mọi người ngồi thành một vòng tròn, và bắt đầu màn INTRODUCE UR SELF... Dân FTU là đông nhất đấy ...
    Nhưng con gái bị áp đảo .. đông con trai quá..
    Sau một màn "tâm tình", HE bắt đầu chơi trò chơi Truyền chun bằng tăm. ..trò này mà chụp ảnh từ phía sau thì buồn cười chết mất vì có những lúc có 2 guys ngồi cạnh nhau mà trông như đang kiss ý....khá vui ..
    Sau đấy thì mọi người chơi đoàn kết_ kết đoàn..buồn cười ..bác Hiệp còn hô : 5 người 3 chân, thế là mọi người cứ bồng bế nhau lên ...anh Tùng hô : 7 người 3 chân.. thế là bị cả nhóm phạt...bắt chạy 1 vòng bằng 2 chân 1 tay .. ..đáng đời anh , ai bảo làm khó người khác làm chi ???Hic.. hôm đó nhiều người bị fạt lắm.. nhất là đội của Aleaf ...
    Sau đó thì mọi người chơi rồng rắn lên mây,.chạy toán loạn ,,đứt cả đuôi ...đâm nhau ầm ầm...
    Mệt quá.. mọi người tiếp tục chơi 1 trò tĩnh hơn ..do anh Lợi làm quản trò .. Đấy là trò : hỏi người đứng trước mình trong 1 vòng tròn ..rôì sau đó bắt hôn vào chỗ đó.. chỉ buồn cười , có 1 bạn thích tai, một bạn thích má đồng tiền.. 1 bạn thì thích tóc.. Aleaf cảnh giác..chỉ thích đồng hồ của Immortal thôi ....
    Sau đó thì mọi người chơi trò đoán từ theo nhóm.. vì lúc đó đang có việc khác.. nên ko để ý mọi người chơi..nhưng thấy cười ầm ĩ lên...
    Sau một hồi.. a` quên.. còn chơi trò cam quít mít dừa một lúc nữa...
    Sau đó thì ăn trưa.. vui ơi là vui ..
    ,...
    Phù.. mệt quá.. tường thuật kiểu này tốn kalo quá đi mất..
    tiếp nhé...
    ..
    Sau đó.. ngồi mãi ở đấy chán quá.. mọi người đi sang trượt patin.. lâu lắm rồi ko trượt , chân tay cứng đơ..ngã mấy lần.. hic.. sưng hết cả tay ...
    Chơi mãi.. ngã mãi .. đùa chán chê thì mọi người ai cũng ướt đẫm mồ hôi.. mệt và đau ê ẩm..Mọi người quyết định đi thi giọng hát vàng HE...
    Sau một hồi quyết định, mọi người lên Ngõ Huyện để hát Karaoke..Vui .. nhưng khản hết cả giọng vì hò hét nhiều quá lúc trượt patin...Nhưng ai cũng vui .. chỉ mỗi tội quán đấy đắt lè cổ so với những quán karaoke mà HE đã từng đi ..Nhưng vui ơi là vui ..
    ...Rồi mọi người chia tay nhau ...về nhà nghỉ ngơi để tối đi tiếp...
    Tối chỉ có 5 người đi , a Lâm, c Chi ,a Linh, a Tùng và Aleaf...( hư quá ..đi chơi suốt..)..mọi người sang sàn nhảy của HYEC Dancing...Nhảy một lúc rồi về.. lâu ko nhảy, người cứng như khúc gỗ ..nhưng vui ...
    Về đến nhà thì đã 10h rồi.. Thế là buổi đi chơi của HE kết thúc...
    ..
    hôm nay Aleaf lại phải dậy từ 5h30 sáng để hoàn thành bài tập Quản trị ...hic..Mệt quá..
    Có ai trả xiền cho vụ tường thuật trên ko nhỉ ...hehe...
    Chúc mọi người vui vẻ....
  4. blue_danube_tn

    blue_danube_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    Được blue_danube_tn sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 30/04/2006
  5. blue_danube_tn

    blue_danube_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi chơi vui quá.. lâu lắm rồi ko vui như vậy ..hehe...Về khản hết cả giọng ..người đau ê ẩm vì trượt patin...
    Hẹn gặp mọi người vào chủ nhật tuần sau nhé...
    Chúc cuối tuần vui vẻ..
  6. vmphuong

    vmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    :)
    may quá. Hôm qua mở mắt dậy đã 8h30 :D. Mình không nhớ nổi là đã dậy tắt chuông đồng hồ lúc nào :)).
    Bùm một phát chuông điện thoại reo. Thế là biến mất tăm đến tận 10h mới nhớ đến Hyec. Đến muộn nhưng may mọi người còn chưa xào nấu :D.
    Tiếc mỗi cái là bỏ qua màn giới thiệu lúc đầu. Lúc sau có giới thiệu lại nhưng mà ... đông quá. chẳng nhớ nổi hết mọi người.
    hẹn gặp lại tuần sau.
    Mọi người lên present thì nhớ hát trước khi nói nhé
  7. skylibra

    skylibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    hệ hệ mọi người đi vui quá. Sao chưa ai post ảnh lên vậy .Nhanh lên nhé.
  8. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    hic may quá lại ko nhờ anh..ko thì..anh cho cả nhóm nhịn ăn trưa ...hehe,,,em đùa thôi...
  9. mtv_online

    mtv_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ối dời, mình lâu lắm không đi sinh hoạt HE. Mọi người vui quá nhỉ? Lần nhau nhất định mình sẽ đi tham dự. Mấy tuần vừa rồi bận quá, thấy nhớ em Lương ghê
  10. socconnhoccon

    socconnhoccon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Bác nào mà lại nhớ soccon thế? Mặc dù bác post bài này từ hôm qua, nhưng vì hôm nay sóc mới vào ttvn, thảo nào từ sáng sớm đã hắt xì hơi liên tục...
    Hôm nọ vì mệt quá mà sóc ko tham dự đc tăng 2 của buổi picnic, đó là trượt patin, ai đi tường thuật lại cho sóc biết với.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này