1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hyec - CLB tiếng Anh lâu đời nhất ở HN (>100 pages)

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi TEdison, 13/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. inspiron1100

    inspiron1100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Hix, vừa mở ra đã thấy mặt của 2 nhân mình quen, đến đó chắc sẽ không lạ lẫm
  2. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    Hi all,
    Em đăng kí thành viên toát cả mồ hôi hôm nay mới được, vất vả quá. HYEC hôm vừa rồi tổ chức hoành tráng thật, mọi người làm nhiệt tình và say mê như chưa từng được làm và tính chuyên nghiệp, bài bản cũng làm em bất ngờ đấy. Em bây giờ vưỡn còn cảm xúc! Thanh to mọi người, thanh to HYEC!
  3. rpywa

    rpywa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn chủ nhiệm clb HYEC!
    Mình chưa bao giờ tham gia 1 buổi nào của clb cả nhưng mà đọc tất cả những gì mọi ngườì viết ra ở đây thì thấy clb thật là thú vị và hoạt động khá hiệu quả.Thú thực, bọn mình đang định mở 1 clb tiếng nga. Vì thế, mình rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, những kinh nghiệm của các bạn.cho mình hỏi,các bạn lấy kinh phí ở đâu ra để tổ chức buổi gặp mặt như vậy, rồi cả tặng quà cho những người lên tham gia các trò chơi nữa. Rất mong nhận được câu trả lời của các bạn.Cám ơn rất nhiều và chuc cho HYEC ngày càng phát triển, vươn cao,vươn xa nhé
  4. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ Aleaf cũng muốn chia sẻ một chút cảm xúc lắng động trong Aleaf...
    Cũng như trucxinh, Aleaf cũng rất bất ngờ với sự thành công của chương trình....Có lẽ vì chương trình diễn ra không chỉ với ý nghĩa là một chương trình ca nhạc thuần tuý mà còn có ý nghĩa nhân văn rất cao cả, một chương trình của những con người biết đồng cảm, sẻ chia với đồng bào của mình trong những lúc khó khăn...biết rung động trước những mất mát của người khác,biết khóc cùng nỗi đau của họ...
    Sau khi thống kê thì số tiền quyên góp được là 1.643.000+1$. Sau đó đã qui đổi 1$ =17000 VND.Do vậy, tổng số tiền là 1.660.000 VNĐ.
    Chiều hôm qua Aleaf và anh Loihappyman đã chuyển số tiền trên đến Quĩ tấm lòng vàng của báo Lao Động.
    Aleaf nghĩ số tiền tuy ko lớn nhưng điều lớn lao và ý nghĩa hơn cả chính là tấm lòng của những người tham gia. Những con người thật tuyệt vời. Giữa dòng đời xô đẩy , cuộc sống vật chất đôi khi đẩy con người đến những điều ko tốt,nhưng giữa những điều ko hay đó, vẫn có những con người biết cảm thông và chia sẻ. Cảm ơn mọi người rất rất nhiều.
    ...Chắc hẳn những bạn tham dự chương trình hôm đó và kể cả không tham dự cũng biết đến sự hi sinh anh dũng của bạn Hà Ngọc Tịnh,Aleaf đã không cầm nổi nước mắt khi anh Tùng nói về bạn trai đó. Cũng chỉ bằng tuổi Aleaf hay bao người bạn khác thôi , nhưng bạn ấy đã dũng cảm 1 mình bơi thuyền thúng sang để sửa chữa tàu bạn gặp nạn , và trên đường trở về , cơn bão nổi lên ầm ầm và bạn ý đã ...vĩnh viễn ra đi,bỏ lại người mẹ già ở quê nhà.....hichic....Thôi ..nếu ai muốn biết rõ hơn về trường hợp này thì mọi người có thể đọc trên báo lao động online..
    Điều Aleaf muốn nói ở đây là Aleaf rất cảm động trước sự dũng cảm của bạn Hà Ngọc Tịnh....Cầu mong cho những người đi biển sẽ ko phải chịu thảm cảnh này thêm 1 lần nào nữa.
    Hãy sống sao cho có ý nghĩa..
    Hãy biết yêu thương những người xung quanh mình..
    Hãy biết chia sẻ với những mất mát của người khác và biết cười với họ để chia sẻ những hạnh phúc họ có ...
    -------
    Hãy yêu nhau đi
    -Trịnh Công Sơn-
    Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá
    Hãy yêu nhau đi, giòng nước đã trôi xa
    Nước trôi qua tim rong đầy trí nhớ
    Ngày mãi mong chờ, ngày sẽ thiên thu
    Hãy ru nhau trên những lời gió mới
    Hãy yêu nhau cho gạch đá có tin vui
    Hãy kêu tên nhau trên ghềnh dưới bãi
    Dù mai nơi này người có xa người
    Hãy yêu nhau đi quên ngày u tối
    Dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới
    Mặt đất đã cho ta những ngày vui với
    Hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời
    Hãy yêu nhau đi bên đời nguy khốn
    Hãy yêu nhau đi bù đắp cho trăm năm
    Hãy yêu nhau đi cho ngày quên tháng
    Dù đêm súng đạn, dù sáng mưa bom
    Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu
    Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau
    Trái tim cho ta nơi về nương náu
    Được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DTrinh/2006/04/05F60D03/
  5. loihappyman

    loihappyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Buổi biểu diễn âm nhạc đóng góp từ thiện ủng hộ đồng bào miền trung đã diễn ra thật xúc động và gần gũi.
    Những tiếng vỗ tay ko ngớt và cả những giọt nước mắt hoen mi
    đã nói lên tất cả...
    Thay mặt HYEC, xin chân thành cám ơn tất cả những trái tim
    đồng cảm đã đến tham dự chương trình,
    chưa bao giờ tôi lại thấy các bạn dễ thương đến thế.
    Chắc chắn sự đồng cảm cùng hướng về đồng bào miền trung ruột thịt đã làm chúng ta gần lại với nhau hơn rất nhiều.
    Bởi vì:
    " There''s A Place In Your Heart
    And I Know That It Is Love"
    Còn 1 điều nữa cũng làm cho những tâm hồn đồng điệu hơn,
    đó chính là âm nhạc, những bài hát ko chỉ được thể hiện bởi 1 vài ca sĩ chính mà hầu hết tất cả khán giả đều cùng hát say sưa...
    Cuối cùng, xin cám ơn clb guitar trường đại học khoa học tự nhiên rất nhiều, các bạn đã chơi rất hết mình và đầy ngẫu hứng
    ( mình thề sẽ phải đi học guitar, nhìn các bạn chơi mà thèm quá)
    Đây là kết quả chúng ta quyên góp được hôm đó: 1.660.000
    đã được chuyển đến QUỸ TẤM LÒNG VÀNG báo Lao Động.
    1 số tiền nhỏ so với hơn 4 tỷ đã được quyên góp vào quỹ TLVàng, nhưng đó là tấm lòng chân thành xẻ chia.
    [​IMG]
    Và đây là music festival:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    các thành viên clb guitar
    [​IMG]
    thành viên clb HYEC dancing
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mọi người có còn giữ trái tim đỏ thắm dán trên ngực mình ko?
    [​IMG]
    [​IMG]
    Càng về sau, ko khí càng ngẫu hứng và rất fê( ai cũng gào hết cỡ)
    Đèn đã tắt, thay vào đó là ánh sáng lung linh của những ngọn nến.
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. Trien_Chieu_new

    Trien_Chieu_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhé.
    Cho dù một người có tim bên trái và một người bên phải
  7. loihappyman

    loihappyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Happy Children''s day!
    Tự nhiên hôm nay có hứng muốn tặng mọi người mấy bức ảnh mình chụp cách đây mấy năm.
    BẠN THÂN:
    [​IMG]
    MÈO CON
    [​IMG]
    ĐÓN NẮNG MỚI
    [​IMG]
    THEO MẸ ĐI CHỢ
    [​IMG]
    NÀO, LÊN ĐƯỜNG
    [​IMG]
  8. titanic2412

    titanic2412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Here''s your chance to have your say , tell us what you think!
    Children''s Day is to celebrate "childhood". On Childrenâ?Ts Day tribute is payed to all children in the world. Children are loved by one and all. They win over our hearts with their angelic eyes and innocent smiles. It makes one realise that maybe thatâ?Ts the way God wanted us to be.
    Do you think children need a special day to be celebrated and treasured?
    Children are considered as the most valuable resource of the country. People sad that , "Children are the future of the nation, if the children are intelligent, the country will be prosperous."
    Besisdes , some peolpes think if a man have a boy , he will happier and more prosperous. Unluckly, if his wife have a girl means that he is standing in disadvantageous position than other.
    Do you think that peolpe are still to value men above women. On this occasion, you just buy a special present for a boy, not a girl? Why? And why not?
    we will give one of the best seller products for children in this year , itâ?Ts access to high-quality, high-reach publishers and rich-media inventory - key ingredients (thanh phan ) for high-impact brand marketing.
    Do you thinhk that young children are increasingly the target of advertising and marketing???Now, itâ?Ts time for your own business , by what â?~s way you can sell or advertise for your production. Play a game with us!!!!
    Wow wow wow ,
    thank you for joinning with us!!!!
  9. bunny21487

    bunny21487 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    cho tớ hỏi hoạt động trong hyec này có gì thế? tớ sắp về vn, đang tìm nơi nào đó để có chỗ "xuất khẩu" english, mà chưa biết đây.:D
  10. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Trái tim bên phải là tượng trưng cho trái tim cua người mình yêu thương.. tượng trưng cho sự đồng cảm với người khác..hihi....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này