1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HYEC Dancesport & Salsa Club - Cung Văn Hóa Thể Thao Thanh Niên Hà Nội. Lịch khai giảng lớp Dancespo

Chủ đề trong 'Dancing' bởi dobinhminh, 28/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy Ducfpt lên diễn đàn nhỉ?
  2. gio_manh

    gio_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Tin đi chơi xa:
    Thưa bà con, theo nguồn tin mới nhận được thì HYEC club của chúng ta sẽ đi HẠ LONG, chương trình cụ thể xin thông báo sau, nhưng cơ bản là:
    Sẽ đi vào thứ 7 và chủ nhật ngày 07-08/07/07.
    Tập trung vào buổi sáng( dự tính)
    Với chi phí cực thấp...
    Bà con sẽ được giao lưu vơi LCB khiêu vũ Quảng Ninh, ngắm mặt trắng nấp sau những đám mây , và đón ánh mặt trời vào sáng sớm, nếu được còn đi xe đạp đôi nữa cơ...
    Bà con chuẩn bị những "thứ" cần thiết để tham gia cùng HYEC, chương trình với sự tham gia của những thành viên rất dễ thương, nhiệt tình và cởi mở ... sẽ là một chương trình rất ấm cúng và vui vẻ... vậy rất mong bà con cùng tham gia!!!
    Đăng ký tham gia: cô Minh 04 9027365
    Thời gian đăng ký sắp hết rồi, mọi người tham gia nên báo luôn để còn chốt số lượng.
  3. HyecSpokesman

    HyecSpokesman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Hyec đang hoàn thiện hệ thống đánh giá đóng góp của các thành viên trong diễn đàn http://www.myhyec.com/forum/ , hiện nay đã có 2 người được huy chương là Trymybest (tục gọi là TMB) và Rua Aut (tên thường gọi là Rùa). Sắp tới sẽ là những thành viên tiếp theo trong công cuộc "nâng cao nhận thức cộng đồng về Fashion và Music" gì đó. Mời các bạn nghé thăm:
    http://www.myhyec.com/forum/awards.php
    Được Hyecspokesman sửa chữa / chuyển vào 00:04 ngày 03/07/2007
  4. HyecSpokesman

    HyecSpokesman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của The way về một thành viên đã đoạt giải, mọi người đọc nhé!
    Rua aut: Nhà thiết kế nội thất trẻ tuổi?
    ?omyHYEC - The hidden Charm?​
    Anh ta đang ngồi đối diện với chúng tôi, không có vẻ gì của một người nổi tiếng, một ngưòi luôn có những tìm tòi sáng tạo trong các công trình của mình : Anh ta là Rua aut
    Là một trong những nhà thiết kế nội thất gần đây nhất thuộc biên chế tổng công ty xây dựng myHYEC, đáng lẽ chẳng có gì đáng kể để nói về anh Nhưng điều mà chúng tôi đang muốn đề cập tới, đó là tính đột phá ở nhà thiết kế này
    Khi mà trên mặt bằng quy hoạch chung của thành phố đang xây dựng ầm ầm, tuy vẻ ngoài thì hoành tráng nhưng nội thất thì nghèo nàn,tả tơi, lẹt đẹt, thiếu tính ứng dụng, tính thực tế, ít nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng, thì Rua aut đã xông pha vào khu chung cư gai góc nhất: "Các câu hỏi liên quan đến kiến thức xã hội"
    Hiệu quả của nó ??? Thì đây :
    ?
    Một sự chuyển mình mạnh mẽ và rộng khắp đã xuất hiện, bộ mặt của ngôi nhà đột ngột thay đổi chẳng khác nào một cô gái vừa từ Beauty Salon trở về. Người đến khu chung cư tham quan nườm nượp, không kể ngày đêm, dù chỉ vào trung tâm để trố mắt một tràng thế này:

    Nguyên văn bởi Tedison
    (Icon há hốc mồm ngạc nhiên)

    hay ca tụng thế này

    Quote bởi the way
    ĐẠI KA, ĐẠI KA (Icon vỗ tay)(Icon nhảy múa)
    Chả có icon nào vỗ tay ầm ĩ hơn nhỉ.


    hoặc ăn vạ thế này

    Nguyên văn bởi PantherSon
    Ặc, chủ tịch oánh bàn phím nhanh hơn cả nài ngựa roài
    Đại khái là một đồn mười, mười đồn trăm, đến nay khu chung cư đã trạng bị lại nội thất đến 25 tầng với tất cả 249 phòng và 2.366 lượt tham quan chỉ trong vòng hơn 1 tuần từ ngày Rua aut ra tay. Cách làm việc của Rua aut như một nhà ảo thuật lão luyện, đưa mọi người hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác và kích thích trí tuệ ghê gớm.
    Để trả lời cho câu hỏi: "bí quyết của anh là gì?"
    Anh chỉ mỉm cười ranh mãnh: "Bạn thử tìm xem. Nếu trả lời được, tôi sẽ thiết kế nội thất cho căn nhà của bạn theo phong cách lấp lánh"
    Các cao thủ đầu đầy sỏi đi ra đi vào tấp nập chỉ với mục đích tìm câu trả lời và ko ít người đã bưng rổ ra về
    Không quá cầu kỳ trong thiết kế. Trang trí luôn có điểm nhấn, và quan trọng là tính thách đố, bất ngờ về nội dung.. Đó là những nét điển hình nhất ở Rua aut, nhà thiết kể trẻ mê dancing và chưa học chuyên Toán này.
    Với 55 mẫu thiết kế đã triển khai, hiện đứng thứ 2 trong số các nhà thiết kế nội thất được ghi nhận, nhưng lại tận thứ 19 trong trong danh sách ham hố làm giàu, Hội đồng thẩm định thiết kế tổng công ty xây dựng myHYEC đề nghị trao tặng huy chương ?oNhà thiết kế ăn khách nhất tuần - tháng 6 năm 2007? cho anh.
    Đón nhận huy chương cao quý này, nhà thiết kế trẻ hết sức khiêm tốn:

    Nguyên văn bởi Rua aut
    Kính gửi Hội đồng thẩm định thiết kế tổng công ty xây dựng myHYEC
    1. Phần trình bày: với thời gian cực ngắn cùng với việc bỏ công sức thức đêm, em đựoc đón nhận tấm huy chương ?oNhà thiết kế ăn khách nhất tuần - tháng 6 năm 2007?. Khả năng tài mọn sức hèn của em đã được các cao thủ, dũng sĩ trong làng thiết kễ đã bớt chút thời gian tiếp chuyện em hết sức chân thành, cởi mở, đã tạo điều kiện để em được vinh dự như ngày hôm nay .
    Với vài dòng ngắn gủi, nhưng xuất phát từ đáy lòng em, em kính chúc tổng công ty nhà mìn rôm rả , rộn ràng, tiếp đón khách hàng gần xa muốn đi mà không muốn về.

    Hi vọng trong tương lai, chúng ta sẽ lại được đón nhận nhiều mẫu thiết kế đột phá và sáng tạo hơn nữa từ con người tài năng này
    ***
    (icon xách camera đi về)
    Nguồn: http://www.myhyec.com/forum/showthread.php?t=172&page=3
    Được Hyecspokesman sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 05/07/2007
  5. reikapham

    reikapham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Muốn dancing wa nhưng chưa có partner.........
  6. Gibbon

    Gibbon Guest

    Ko biết bạn đã theo tập tại HYEC chưa? Mình thấy ở HYEC còn rất nhiều nam thanh nữ tú đang tìm kiếm bạn nhảy phù hợp đấy chứ. Chúc bạn sớm tìm được partner như ý
  7. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Các thành viên CLB đi nghỉ ngơi ăn chơi xả láng tại Quảng Ninh hết. 8h15 lên đến CLB thấy lớp vắng hoe . Aka Phantherson bảo hôm nay ko sinh hoạt. Thế nhưng từ mấy hôm trước chủ tịch Ted đã gọi điện cho cựu cựu DJ HQVD nhờ làm DJ cho buổi tối hôm nay làm hắn hì hụi ngồi burn đĩa cả ngày (chắc là đang định nhăm nhe mấy giải thưởng trong vụ thi DJ sắp tới ). Các thành viên học xong buổi học lần lượt ra về gần hết làm cho cả thầy giáo cả DJ đều nản hỏi cả lớp xem có ai muốn ở lại sinh hoạt ko nhưng chẳng ai có ý kiến . Đã định đi về rồi nhưng lại nghe mấy bản nhạc Tango hay quá (nhờ dư âm buổi học của Aka Pan trước đó nữa). Thế là các thành viên cũ kỹ của CLB lên hóng hớt như Gibbon, Xuka, Dobinhminh, HQVD tuy rằng chân đồng phục dép xỏ ngón nhưng vẫn nhảy mê mải ngả ngốn như thật . Sau đó thì nhạc nổi lên hết bản nọ đến bản kia hay quá (giả vờ thế ) nên bà con lại xỏ giầy vào để đua đòi . Lúc này trong CLB còn chị Nga, Nam, Achao, em Bắc, một cặp bác già, một đôi mới mới, một vài bạn nam xỏ giầy đứng cửa ngóng . Sau đó có thêm 2 em gái xinh xắn lên hỏi về việc học và ngồi ngắm các anh chị nhảy đến gần cuối giờ, cứ xuýt xoa khen đẹp và mong mỏi được học tập để nhảy giỏi như các anh các chị . Buổi sinh hoạt đến nửa tiếng cuối chỉ còn có duy nhất 2 đôi cộng với 2 em gái ngồi ngoài ngắm nghía chỉ kết thúc sớm hơn thời gian quy định có 15 phút. Tâm trạng mọi người trong không khí vắng vẻ nhưng ko lạnh lẽo này vẫn hồ hởi và vui tươi như thể CLB vẫn đông đảo như mọi khi ý . Tất cả mọi người đều (có vài người bọ) enjoy với điệu nhảy với nụ cười trên môi và các bản nhạc hay tuyệt . Bác bảo vệ già khó tính mọi khi lên đóng cửa vẫn phải dài cổ đợi như thường . Các bạn vỗ tay chúc mừng buổi sinh hoạt tối thứ 7 vắng phần lớn các thành viên vẫn diễn ra tốt đẹp đi nào
  8. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy BM tường thuật.
    Đợt này Hyec xuống Quảng Ninh kể cũng là một kỷ niệm đáng nhớ. Bão cách đó 1 hôm rưỡi, làm nhiều người lo lắng, thậm chí có người còn không đi nữa bởi bố mẹ không cho đi, có em Mokulsha còn khóc suốt cả đêm trước hôm Hyec rời Hà nội. Cuối cùng thì đoàn người gồm 30 thành viên cùng nhau hát bài ca "lên đàng". Rất nhiều khoản mục ăn chơi đã được sử dụng triệt để, hàng ngày đều có những cuộc nhắn tin hoặc điện thoại của thành viên Hyec còn lại ở nhà hỏi thăm xem chuyến đi thế nào .... Hyec đã có một buổi dancing trên sàn dài nhất từ trước đến nay .... Có lẽ phải để ai có khả năng tường thuật mới được, hẹn gặp lại các thành viên ở nhà nhé!
    Và nhớ sang www.Myhyec.com/forum để xem ảnh!
  9. qua77

    qua77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy hyec có hẳn một website riêng rồi sao còn cứ post những dạng bài kiểu này ở đây làm gì nhỉ, đọc vừa buồn cười vừa đáng thương vì chả có ai thèm reply,hihi
    Mọi sự việc đều có nguyên nhân và lí do của nó, ai đó biết vì sao anh em ko ai reply ở topic này ko nói cho em biết với, em là thành viên mới chả bít gì cả
  10. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Bạn là người hiểu đời đấy!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này