1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HYEC Dancesport & Salsa Club - Cung Văn Hóa Thể Thao Thanh Niên Hà Nội. Lịch khai giảng lớp Dancespo

Chủ đề trong 'Dancing' bởi dobinhminh, 28/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HyecSpokesman

    HyecSpokesman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Hạ Long thứ 7 ngày 7/7/07
    Ngay từ cái tên thôi đã thấy kỳ lạ và hấp dẫn rùi.
    6h30 sáng cả đội tập trung ở bến xe Lương Yên...đúng là chuẩn bị đi chơi xa có khác, ai nấy cũng vác theo một cái balo to uỳnh oàng với một tâm trạng rất sung sướng và đầy phấn khởi (mặc dù chưa tới nơi).Vào lúc 7h (có hơn một chút) thứ 7 ngày 7 tháng 7 năm 07, xe chuyển bánhvà chuyến đi về nơi không xa lắm bắt đầu....Mới mở đầu chuyến đi nên mọi người có vẻ rất sung sức, buôn bán rất được hàng (đúng là ngày đẹp có khác)...được nửa chặng đường xe tạm dừng bánh để đoàn du lịch giải quyết nỗi buồn chìm lắng đang bứt dứt bấy lâu khi ngồi trên xe. Tại đây có một sự việc bất ngờ xảy ra là : why lại có một man trong phòng WC của woman phải chăng là vì nếu không nhanh chân (mặc dù biết "nhầm" phòng) thì "tức nước vỡ bờ"...
    Sau khi được xả xì trét xong cả đoàn lại lên xe tiếp tục cuộc hành trình hứa hẹn nhiều điều thú vị ở phía trước...
    3 tiếng đã trôi qua, cuối cùng cũng đã đến đích. Khách sạn mà chúng tôi dừng chân nghỉ ngơi đó là Thành Huế hotel. Sau một thời gian ngồi ê ẩm trên xe ô tô, cả đoàn lại tiếp tục ngồi trên ghế ở khách sạn để chờ bác Ted lấy phòng...đến đấy một cuộc nội chiến tranh giành phòng nghỉ bắt đầu nổ ra giữa hai phái.
    Phái nam gồm bác Bẹt (bác này là gan lì, cứng đầu cứng cổ nhất, bám chắc như đỉa đói quyết không chịu nhân nhượng, mặc dù đối phượng của mình toàn những là chị em xinh xắn và đáng yêu...bái phục, bái phục), bác chandat, anh Đức và anh Bighand.
    Phái nữ gồm các mỹ nhân cầm đầu là chị gái Linhracy, tiếp đó là chị Minh, chị Mai Maria, cuối cùng là em út Nana.
    Cuộc chiến diễn ra khá ác liệt, đồ đạc bắn ra tứ tung, chửi nhau chí chóe...sau một hồi giằng co, phái yếu không nhẫn tầm đành phải mở tấm lòng rộng lượng của mình ra "nhường nhịn" và di cư sang một phòng khác mà trong lòng đầy ấm ức.
    Nghỉ ngơi một lúc, cả đoàn kéo xuống nhà ăn đánh chén...sau bữa ăn trưa ngon miệng, bác Ted bắt đầu phổ biến chương trình cho cả đoàn: mọi người sẽ được free cho đến 4h chiều rồi tập trung lại kéo nhau ra bãi biển chơi (thời gian lý tưởng cho đội tá lả oanh tạc). Cái cảm giác vùng vẫy dưới biển...ngả lưng trên ghế và uống nước dừa trên bãi biển thật là tuyệt...đến 6h30 mọi người cùng nhau về khách sạn...hai chân mỏi rã rời vì phả vượt qua một chặng đường không mấy xa nhưng rất mấy cao và dốc từ ngoài bãi biển về khách sạn
    Vì số lượng bathroom có hạn nên để có thể đúng hẹn 19h cả đội tập trung ăn tối ==> có một sự kiện thú vị là 3 người trong phòng cùng đi giao lưu(cái này là bất đắc dĩ thôi nhá).
    Ăn tối xong cả đoàn sửa soạn đầu tóc, quần áo để đi giao lưu dancing. Đúng là 2EC mình có khác, đến và đi đều rất là pờ rồ, dân tình cứ phải gọi là .Bận rộn nhất có lẽ là chị ashari, các anh xếp hàng theo thứ tự abc dài dằng dặc (khổ thân vì bác Bẹt nhà mình lại là vần T nên mãi mà mới đến lượt).
    Sau một cuộc chơi thú vị cả đội nhổ neo, cùng nhau thưởng thức món rượu dừa đặc biệt trên bãi biển đêm mát mẻ, cùng nhau nhảy bachata và còn một số hoạt động over night khác mà Nana không rõ vì 2h sáng em về khách sạn khò khò trước(tại em không có thói quen thức khuya mừ nên hết ngáp ngắn lại ngáp dài)...sau giấc ngủ ngon lành, 4h sáng tỉnh dạy ra biển ngắm cảnh binh minh...không khí vào buổi sáng sớm trên biển thật là trong lành, thật là sáng khoái thật khiến con người ta có cảm giác bay bổng.Mặt trời đã lên cao, cả đội tự túc đi ăn sáng và đến 7h tập trung cùng nhau đi ra vịnh(không có tàu nên em dung tạm máy bay)...view ở đây thật tuyệt, thật mê hồn tha hồ cho các "nhiếp ảnh gia cây nhà lá vườn" thể hiện tay nghề của mình và cho các chị em tạo dáng ...Chặng dừng chân đầu tiên, đó là hang Sửng Sốt. Đúng như tên hang sửng sốt ngay từ khi cầm vé, vào trong hang cho đến khi ra khỏi hang vẫn chưa hết sửng sốt.11h10 tàu tiếp tục nhổ neo đến chặng thứ 2, lần này cả đoàn được du ngoạn đến đảo Titop_nước trong xanh và mát lạnh (mặc dù em ngồi trên bờ)==> 12h kém 15 mọi người lên tàu về đất liền và kết thúc một chuyến đi vui vẻ và an toàn. Chuyến đi làm em ngất ngây từ lúc trên xe đến tận khi về đến nhà. Bước chân vào nhà mà chẳng ai còn nhận ra em nứa, cứ tưởng củ tam thất biết đi....Một chuyến đi đầy thú vị, 2EC thật đáng yêu. Ui my hyec
    Viết bởi Nana
    Nguồn: http://www.myhyec.com/forum/showthread.php?t=204&page=2
  2. HyecSpokesman

    HyecSpokesman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của TMB kèm ảnh, bà con vào đây đọc nha! Ảnh đẹp và sinh động!
    http://www.myhyec.com/forum/showthread.php?t=204
    Được Hyecspokesman sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 10/07/2007
  3. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Đúng là "xinh động" ;)
    Được sergechrono85 sửa chữa / chuyển vào 04:59 ngày 10/07/2007
  4. HyecSpokesman

    HyecSpokesman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
  5. HyecSpokesman

    HyecSpokesman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn ... đùa thế đủ rồi bà con nhỉ.
    Và bây giờ là vũ điệu Rumba
    Đêm đã rất muộn. Lúc đó những con ong vỗ cánh chầm chậm về chốn nghỉ chân trong rạng sáng ngày mùng 8 tháng 7 ấy. Một vài con ong đã lên đến tầng cao nhất của cái tổ Thành Huế tạm thời mà buông tiếng đàn, lời ca vào trong không trung của Hạ Long.
    Có 2 cô ong non và 2 ong thợ (thợ type) bay cuối đoàn. Bay chậm nhất, vì chưa thấy muốn rời khỏi không gian tĩnh lặng này. (đến đây phải chuyển lại thành người cho dễ viết, bà con thông cảm nhá 2h30 rồi).
    Chân dốc phố Vườn Đào, xe đạp đôi 3 chiếc, có bốn kẻ ham chơi. Thế là quá đủ cho một sự bắt đầu. Đầu đinh chở váy xanh rực rỡ và lóng lánh, ngôi giữa chở con dế vô tư. Đạp xe.
    Đêm Hạ Long thay đổi hẳn, vẫn phố Hạ Long ấy, vẫn công viên Hoàng Gia ấy, vừa đi qua xong, nhưng bây giờ, lại khác.
    Bóng những kẻ dật dờ bên đường trôi ngược lại sau hai chiếc xe đạp đôi, 4 nụ cười rạng rỡ. Ánh mắt ai cũng lấp lánh như sao, còn tiếng cười, tiếng cười cứ giòn tan, cứ gieo vào đêm, cứ làm tràn đầy không gian đêm yên tĩnh, cứ thu hút ánh mắt của những du khách muộn màng.... Và tiếng cười không lúc nào ngừng....
    Ánh đèn đường chiếu dài bóng hai cô bé, gió biển mát mặn mòi trong từng hơi thở gấp gáp của những kẻ đạp xe.
    " Giang hai cánh tay ra, ôm gió vào lòng nào, ôm trời đêm Hạ Long vào lòng nào, không phải lái xe đâu, có các anh ấy rồi chị ơi."
    Bon bon nào, hai cô bé ơi, vui thật, chỉ một chút nữa thôi là chúng ta bỏ qua ko tìm thấy những chiếc xe đạp đôi, nhưng đã không bỏ lỡ, các cô bé nhỉ.
    "Nước biển kìa, phóng vào thôi, cho có hương vị biển....
    Ừ, phóng vào đi anh đi.
    Ak ak, tanh quá, nước cống thì phải em ạ.
    Thôi kệ, cứ nghĩ nó là nước biển em ạ, nhưng tý nữa vòng về thì mình tránh ra, em nhé
    Vâng."
    Ôi, vâng, ngọt ngào và ngoan ngoãn.
    Một con dốc kia kìa, lao lên nhé, thử sức nào... cạch cạch...két két, ối ối. Không được rồi, không được rồi. Dắt lên thôi, nào dắt nào .... hai ba nào.
    "
    Em lên xe đi, ngồi chắc nhá, chắc chưa nào?
    Chắc rồi anh ạ.
    Bác lao xuống trước đi, em theo sau"
    Vù.... vù....
    "Bác ơi, mình dại quá, lao xuống ngược chiều, may mà đêm không có ai đi ngược lại bác ạ. Xe bác có phanh không đới, em bóp phanh chả thấy gì"
    Được hai mươi phút rồi, về nhá. ...
    ....
    ......
    Bác ơi, hay là đi tiếp, em thấy chưa muốn về.
    Ừ, thế cũng được, nhưng em về đổi xe phát, cái xe nài hơi bị... em đạp mệt quá.
    (Thế chứ. )
    Đạp xe, mê mải, cười, mê mải, flirt.... .
    Bác lên đổi xe đi, em làm tý Valse nhanh. Thế là....
    Mấy vòng rồi anh nhỉ ?
    Anh chịu, em thử nhẩm xem.
    6 rồi anh ạ...
    7 rồi ...
    ....
    8 vòng rồi anh ơi, họ ra kìa, đi thôi.
    Bác làm gì đới, em làm tý Van nhanh kẻo về thầy Sơn mắng bác ạ.
    Anh ơi, thế xe mình phải Tango cho họ choáng anh ạ.
    Thôi anh xin, Tango thì phải giật, tức là phải phanh giật, rồi tăng tốc, anh chịu .... Thôi thì Van nhanh cũng được em ạ.
    Nào thì một vòng, hai vòng ....
    Đi thôi nào....
    Lại đi, lại con đường Hạ Long, lại giang tay đón gió, không leo dốc, thả dốc, không phi vào vũng nước. Nhưng... có chụp ảnh.
    15 bức ảnh lãng mạn, tình cảm ngọt ngào, sẽ cất, sẽ làm của riêng, các bạn nhỉ.
    "Anh chụp thế chưa được, mặt em chưa rõ, bị sấp bóng rồi anh ơi.
    Đúng đúng, chưa rõ, lại đi bác ơi.
    Rõ mặt rồi, nhưng chưa có xe, phải có xe bác ạ. Chụp lại bác ơi.
    Bác làm em ghen tỵ quá, cứ chụp đi chụp lại, bác lãi quá..."
    Cuối cùng, bức ảnh đẹp nhất, là của bác mà.
    1h đồng hồ lượn lờ, chụp ảnh, xóa đi cảm giác còn thiếu cái gì đó của một đêm đi chơi biển. Và điền đầy đủ vào trong mình hình ảnh của hai cô bé dễ thương.
    Không gian, thời gian ... thật bất ngờ, đã mang những người ít hiểu về nhau, lại gần nhau, rất gần, rất thân thiết, rất lãng mạn, rất ngọt ngào và đặc biệt là tin cậy nhau...
    Chặng đường về khách sạn, những đôi chân trần dẫm trên lòng đường, thương lắm ấy. Biết không.
    "Em lớn mau lên nhé, anh chờ" . Cười ....
    "Bác ơi, trong vòng một tháng tới mà có 3 lần du lịch thế này nữa, em yêu mất..." Cười ....
    Và là dân myHyec nên " Nâng cằm lên nào, đừng cúi mặt xuống thế... lại thế rồi, nâng cằm lên..."
    Đôi kia thì :" Bước walk là như thế này này ... "
    Có vũ sư nào walk trên dốc Vườn Đào ở Hạ Long chưa nhỉ?
    Về phòng bọn anh mà rửa chân nhé, cho bọn anh được phục vụ hai cô bé thêm một chút nữa. Tiển hai cô bé về đến tận cửa, gửi một cái blow kiss qua tấm cửa gỗ. Chúc ngủ ngon nhé.
    "Hai cô bé dễ thương thế bác ạ, trong sáng, dễ thương, ngoan ngoãn. Vâng, em cũng không ngờ, tuyệt quá bác ạ".
    Không ngủ, pha trà, kê ghé ra hàng lang, ngắm trời, tận hưởng cảm giác thú vị của chuyến đi chơi đêm.
    Kìa, bên kia cũng có hai người chưa ngủ được. Lại được chia sẻ đêm Hạ Long một lúc nữa.
    "Em đói, anh có gì ăn không ạ ? Em ăn kẹo chip chip nhé, ko, em uống trà nhé, ko, em ăn mỳ nhé, ko, em ăn kẹo chip chip nhé, ko ....Em ăn bánh nhé, vâng ạ" Hỏi đi hỏi lại, để được nói thêm mấy câu. Đất trời thế này, cũng phải để cho bọn anh trẻ lại một chút chứ, dế vô tư ơi .
    Gửi những bức ảnh vào điện thoại, cẩn thận, chưa bao giờ cẩn thận khi gửi ảnh qua điện thoại như thế.
    Em xem ảnh đi này, nhưng đừng xóa nhé. Vâng, em không xóa đâu.
    Ngoan thế, bác ơi, đúng là không xóa cái nào thật.
    Gặm chung một khúc giò....
    ....
    Đêm đó vui nhỉ, hai cô bé dễ thương. Về Hà nội rồi, sẽ không thể gần nhau như ở Hạ Long nữa nhỉ. Có những khoảnh khắc chỉ có một lần thôi, phải không ? Tuyệt vời lắm rồi, phải không.
    Và cho dù sau này có chuyện gì, (ví dụ hai cô bé rất ghét bọn anh chẳng hạn), thì hai cô bé đã và sẽ là VIP của bọn anh.
    Ngủ ngon nhé hai cô bé.
    (còn tiếp -
    Đêm giao lưu update. Lênh đênh trên vịnh Hạ Long : Nóng bỏng tiếp tục, sự xuất hiện của một hot girl mới, cho các anh vào thòng lọng, ánh sáng quan trọng lắm khi chụp ảnh, dế vô tư và bé Xuân Mai, kem, trái dừa,vũ điệu khỉ, hưởng thụ, đảo ti tốp và giấc mơ bay lượn ko thành, bị mắng, và đường về Hà nội)
    Bài viết của TMB
  6. HyecSpokesman

    HyecSpokesman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Bài viết rất vui của TMB, ai mà đi Hạ Long để ý xem có mình không nhé!
    http://www.myhyec.com/forum/showthread.php?t=204&page=5
  7. cua_chua

    cua_chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Hum nọ đang nhảy Salsa với chị Maca thì có một em...úi cha mẹ ơi...xinh kinh khủng...lang thang vô lớp. Tịa lúc đó ra vẻ lịch sự nên không có cơ hội "chandat" em ý, giờ chờ mãi ở lớp Salsa mà chả thấy em ý xuất đầu lộ diện rì cả ! Uyi!
  8. HyecSpokesman

    HyecSpokesman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Anti Chrixt được trao mề đay!
    Thông báo của The way:
    Chúc mừng AntiX nhận giải thưởng Music Awards
    Không cần dùng nhiều từ ngữ hay câu chữ bóng bẩy để ngợi ca những đóng góp tuyệt vời của em về âm nhạc và theo chị cả kiến thức std nữa cho myHYEC.
    Điều này quá hiển nhiên rồi vì chị tin chắc rằng trong PC của mỗi người đều có những bản nhạc chất lượng mà em đã chia sẻ.
    Thật lòng chúc mừng và cảm ơn em lần thứ n
    ***
    (Nhân dịp này + học VW, mai chị sẽ lại tặng em một list >= 20 yêu cầu coi như quà mừng nhá. )
    Nguồn: http://www.myhyec.com/forum/showthread.php?t=172&page=3
  9. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Thông báo​
    Nếu ko có gì thay đổi thì tối nay Đức (Fujimaki) cùng partner, sẽ lên Hyec lúc 18h30 nhảy 4 điệu trước khi đi nước ngoài biểu diễn. Ai rảnh thì lên xem để thêm tinh thần tập luyện nhé!
    Nguồn: http://www.myhyec.com/forum/showthread.php?p=7026#post7026

    Được Tedison sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 19/07/2007
  10. HyecSpokesman

    HyecSpokesman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Buổi học VW ​
    Em có cái tính hễ cứ buổi học Std nào mà thấy mình...ngu thậm tệ thì đó nhất định là một buổi học hay.
    Buổi học VW hôm nay là một buổi học hay đặc biệt.
    Em mới được học VW ở lớp CB thôi (nghĩa là mới dừng ở tempo của bài ?oMùa xuân đầu tiên? cách đây hơn nửa năm rồi í)còn chả nhớ vì sao mà chưa được học VW ở lớp NC bao giờ
    Cũng như buổi học Tango, buổi học hôm nay hay vì học được thêm nhiều điều. Nó giống như mình đang là một miếng mút khô cong mà muốn đến cuối cùng giữ được lượng nước nhiều như các miếng mút xuất sắc khác thì mình phải hút nhiều nước hơn, hút bù cả lượng nước mà các miếng mút khác trữ sẵn rồi
    Em đang là một miếng mút khô cong còng còng đối với điệu VW
    Mà dạo này thầy rất hay dùng ?ođạo cụ? khi lên lớp nhé Hôm nay tay thầy lăm le ?ocây gậy? để dạy về hướng chuyển động của thân người. Ko có nó thì thật sự rất khó quan sát được mình đã đi đến hướng nào. Nhưng chả hiểu sao, lúc thầy lăm le cây gậy í (icon cười gian ác), trong đầu em cứ lởn vởn hình ảnh tiếp diễn sẽ là cảnh thầy cầm cậy gậy ?ophang? vào đầu gối những ai rise quá cỡ. Rất là căng thẳng í. hýhý...
    Rồi đến lúc thầy đưa em cây gậy í bảo em đi thử. Em nói thật là lúc đó em còn đang lò dò. Thế là cứ đi được 1 bước thì cô Chi lại cười ngặt nghẽo hô là ?ochết?, em chả hiểu mô tê gì cả (icon mặt ngu) May quá sau đó bạn chandat cầm gậy đi mẫu, thì em hiểu ?ochết? là thế nào. Thân người em ?ochết? ko chuyển động trong tất cả các bước hạ trọng tâm. Đa tạ bạn chandat
    Mà cũng lâu lắm rồi mới lại có lúc được đứng lặng im để tập đếm nhạc. Em rất thích cảm giác này trong các buổi học cơ bản trước kia. Với em thì đó là một trong những lúc rõ ràng nhất để cảm nhận một điệu nhảy.
    Không khí lớp mình dạo này cũng khác. Em cảm nhận được sự tích cực và nghiêm túc của mọi người. Chỉ có điều, như hôm nay chẳng hạn, mọi người ngồi ... hơi nhiều đấy
    Tóm lại là chặng đường đến với điệu VW của em còn rất dài và nhiều gian khổ
    Bài viết bởi The way
    Nguồn: http://www.myhyec.com/forum/showthread.php?t=236
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này