1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HYEC Dancesport & Salsa Club - Cung Văn Hóa Thể Thao Thanh Niên Hà Nội. Lịch khai giảng lớp Dancespo

Chủ đề trong 'Dancing' bởi dobinhminh, 28/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HyecSpokesman

    HyecSpokesman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là tháng 8. Thời điểm này năm ngoái đội tuyển dancesport đang chăm chỉ tập luyện 4 buổi 1 tuần trên HYEC, chưa tính những giờ tự học. Đã gần 2 tháng không xỏ chân vào giày nhảy, quen với áo blu hơn là chiếc quần khiêu vũ. Đôi lúc vẫn cảm thấy nhớ một điều gì đó. Có nhiều điều muốn nói ra và nhiều điều không thể nói, đành chép lại vài dòng trong blog, nhân một chiều rảnh rỗi...
    P.S. Ban đầu tớ định post vào topic "Tâm sự hàng ngày hàng giờ...", nhưng sau thấy ghi ra đây gần gũi với HYEC hơn, ít nhất thì cũng trả lời được câu hỏi thứ hai của the way nhỉ
    * * *
    (16.8.2006)
    ...
    Thời gian gần đây, tôi có thói quen đếm mỗi tuần lễ trôi qua bằng những ngày thứ Ba và thứ Năm. Đó là những buổi tôi lên HYEC học - lớp của thày Pantherson. Tôi đến với HYEC trong một giai đoạn khó khăn và căng thẳng của bản thân (mỗi người chúng ta ai cũng có vài thời điểm stress như thế trong cuộc sống). Có lúc tôi đã nghĩ sẽ không đi nhảy nữa, vì nó gợi lại quá khứ, gợi lại những gì tươi đẹp, đáng nhớ và đáng quên,? Nhưng tôi không thể xa được các bước nhảy, không thể nghe La Cumparsita mà không thấy tim đập dồn dập theo nhịp điệu Staccato. Tôi lên HYEC và bị cuốn hút bởi không khí tập luyện hăng say trên đó. Tôi có nhiều người bạn mới, học được nhiều kĩ thuật khiêu vũ mới, tiếp xúc với nhiều bản nhạc thật hay,... Đôi khi đối diện với quá khứ lại là cách tốt nhất để xua nó đi.
    Tôi yêu HYEC. Tôi thích lên tập 2-3 tiếng buổi tối sau một ngày đã ngồi 8h trước máy tính viết luận văn, tôi thích cảm giác vã mồ hôi đầm đìa sau 10 vòng thực hiện kĩ thuật Heel Turn, tôi vui khi buổi chiều về nhớ ra tối nay là ngày tập, tôi cảm thấy thân quen với quán nước mía cuối đường Bà Triệu, nơi HYEC thường tụ họp sau mỗi buổi tập. Tôi yêu những người bạn vui vẻ, nghịch ngợm, và giỏi giang trong câu lạc bộ. Dường như từ trước tới nay vẫn vậy, trong mắt tôi những người cùng lớp học nhảy luôn là ?ocao thủ?. Còn nhạc cảm của tôi thì thỉnh thoảng vẫn bị anh Pan chê là kém?
    * * *
    Viết bởi Xung Nhi
  2. HyecSpokesman

    HyecSpokesman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là tháng 8. Thời điểm này năm ngoái, XN đang suốt ngày lải nhải vào tai mình những câu mà câu nào cũng dính đến từ HYEC hoặc những gì liên quan đến HYEC...
    Mà mình thì có biết HYEC là cái qué gì đâu cơ chứ!!!
    ***
    Vậy là đã gần trọn một năm đến với khiêu vũ và càng ngày càng thấy mình ngô nghê hơn trong môn nghệ thuật này
    ***
    10 tháng, từ khi bắt đầu đặt chân lên HYEC với con mắt tò mò và săm soi về những điều được nghe kể rồi tự bản thân mình khám phá bằng cảm nhận của mình.
    10 tháng, những bước cơ bản đầu tiên ở cái sàn dính lép nhép mùa cưới, những người bạn tài năng và vui tính đầu tiên trên lớp học và forum, đôi giày Std đầu tiên khi học lớp NC, lần đầu tiên đi xem một cuộc thi về dancepport, buổi học routine tối T7 đầu tiên vướng đám cưới nên thầy trò kéo nhau ra Dice Café chơi game Hàn Quốc, lễ Tất niên đầu tiên đông vui náo nhiệt ở CLB, buổi thỉnh giảng đầu tiên, lễ sinh nhật CLB đầu tiên được tham dự, những hòn gạch nền móng đầu tiên của forum, những người bạn lớn đầu tiên mình thật lòng quý mến và khâm phục không phải chỉ vì dancing...
    Tự biết với khiêu vũ, mình vẫn là người cực mới... Nhưng với tất cả những gì đã qua, cũng tự biết rằng đây là môn mà mình thực sự yêu thích.
    Tự biết với HYEC, mình vẫn là người hơi mới nhưng cũng tự biết mình đã từng được đi cùng nhiều đôi chân ở đây. Những bất ngờ và bỡ ngỡ của tháng 10. Niềm đam mê được nhen nhóm ở tháng 11. Niềm háo hức của tháng 12. Nỗi tức giận của tháng 1. Sự ấm cúng của tháng 2. Những buổi học với nỗi buồn dai dẳng của tháng 3. Nỗi nhớ tưởng như ko chứa đựng nổi của tháng 4. Niềm vui của tháng 5. Tình cảm gần gũi và thân thiết từ những người bạn, những buổi học nghiêm túc đầy say mê và niềm vui bắt đầu từ tháng 6...
    ***
    Có thể lắm chứ, một ngày nào đó, sẽ copy lại những dòng này nhân một chiều rảnh rỗi...
    Những gì đã được và đã mất, tự biết là quá đủ để nâng niu và hài lòng, phải không Xung Nhi?!?
    Viết bởi The way
  3. HyecSpokesman

    HyecSpokesman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    ProK đến với Hyec ntn?

    Nguyên văn bởi the way
    Bây giờ là tháng 8. Thời điểm này năm ngoái, XN đang suốt ngày lải nhải vào tai mình những câu mà câu nào cũng dính đến từ HYEC hoặc những gì liên quan đến HYEC...
    Mà mình thì có biết HYEC là cái qué gì đâu cơ chứ!!!
    ***
    Vậy là đã gần trọn một năm đến với khiêu vũ và càng ngày càng thấy mình ngô nghê hơn trong môn nghệ thuật này
    ***
    Tự biết với khiêu vũ, mình vẫn là người cực mới... Nhưng với tất cả những gì đã qua, cũng tự biết rằng đây là môn mà mình thực sự yêu thích.

    ProK cũng vậy! Đến với khiêu vũ hoàn toàn tình cờ và do bị... ép buộc cách đây cũng gần một năm rồi, tuy k được liền mạch cho lắm do tình hình công việc và điều kiện sức khỏe NHưng giờ Dance Sport thật sự là môn thể thao yêu thích nhất của ProK! THật đấy! Đến nỗi mà ProK còn muốn truyền lại sự đam mê, nhiệt tình, tự tin, năng động như bản chất của bộ môn thể thao nghệ thuật này cho các học sinh nhí của ProK ở trường đấy. Tuy chỉ là trong khả năng có thể nhất của ProK thôi
    Đến với HYec là nhờ công giới thiêu của một cô ban của ProK. Nó quảng cáo tất tần tật những gì tốt nhất, hay nhất, đẹp nhất về Hyec khién ProK phải...mò tìm đến xem cho đỡ tò mò. Và đúng vậy thật!
    Mọi thứ đều tuyệt...sàn rất rộng và thoáng, gương và ô cửa kính để soi vào tập everywhere, mọi người tham gia tập rất giỏi và nhiệt tình khiến dạng "thấp thủ đi giầy từ nhà lên tập" như mình phải tròn mắt, bác Minh kiểm phiếu rất dẽ mến, âm nhạc rất hay và có chọn lọc"toàn những bài mình thích", thầy cô hướng dẫn rất giỏi và nhiệt tình...túm lại là chỉ có một...khuyết điểm duy nhất là..."anh thầy" đã có...Vợ Mà điều này đến tận hôm đầu tiên lên Hyec nó, bạn ProK, mới nói cho biét "sự tích" của anh ấy!Ghét!
    Một lý do nữa mà ProK tìm đến với Hyec là ở đây dạy những điệu mà ProK chưa từng được làm quen như Paso, Quickstep, Foxtrot, SlowFox,...Không biết còn điêu nào nữa k!
    Foxtrot thật tuyệt y như âm nhạc của nó! Man mác buồn, dịu dàng, trữ tình, lãng mạn!Nhưng cũng thật khó!Ba buổi chẳng ăn nhằm gì. Mà sao ProK thích một bài anh Sơn hay mở thế k biết!Cái bài có song ca nam nữ màProK cứ "Mì Đố ĐỐ Đố Đố La La Đố La Sì" mà chẳng ai biết và hiểu gì! Chán! Kiểu này phải ...rình đến khóa Foxtrot tới anh ấy mà mở nó một cái là mình...phóng đến...cái đầu mở đĩa ngay! Thề!
    Paso thì thật khủng khiếp! Ấy là ý muốn nói nó khó khủng khiếp! Đây là lần đầu tien học.Chẳng bao giờ nghĩ nó lại có "sự tích" bắt nguồn từ đấu Bò tót cả! Càng ngạc nhien hơn khi anh Sơn nói con trai là Đấu sĩ, còn con gái chỉ là cái khăn thôi( khi mà anh ấy chưa nói thì ProK thật sự nghĩ chẳng lẽ con gái mình là... Đúng là...)Mọi người tập chỉ cần tưởng tượng xem con bò ntn dể có vũ hình cho đúng, còn mình vừa phải tượng tượng ra anh Đấu sĩ vừa phải lo xem con bò nó tấn công mình hướng nào để mà còn ...chạy với...thở! Sợ quá! Vất vả quá! Nhưng mà Paso thật tuyệt! Mình cảm nhận được sự hào sảng, hoành tráng tuyệt vời của nó! Nhất dịnh sau này sẽ chinh phục được điệu Bò Tót khó chơi này! Biét rằng cần nhiều thật nhiều thời gian vì giờ mình tập Paso như" múa Ballroom" đúng như anh Sơn nói ấyKhông thua đâu!
    Còn Quickstep nữa! Cảm nhận đầu tiên là thấy điệu này thật dễ thương và vui tươi! Và đây cũng là điệu đỡ vất vả nhất so với 2 điệu kia! Là ProK nghĩ thế! ProK rất thích điệu này vì nó là điệu duy nhất cả nam và nữ được phép...bay lên khỏi sàn như "bản tính" thích nhấc chân khỏi mặt đất khi nhảy của mình ấy
    CÒn tất cả các điệu khác....thì đúng là mình đã làm quen nhưng cũng thật chưa hiẻu gì. TRươc kia mình có được tập kĩ thuật nhièu đâu. CỐ GẮNG, CỐ GẮNG!
    Thỉnh thoảng bon chen đứng trước gương cũng biét một số bạn như Kidngo, Shiva, Doremon, Ashari, SyNguyen, Achao,...Khi tham gia Forum thì thât khâm phục kiến thức, phong cách viét hóm hỉnh và cả số lượng bài chứng tỏ kinh nghiẹm gắn bó của các bạn như TryMybest, the way, PantherSon, PinkCloud, Achao,... Biét mỗi Achao thôi còn chẳng biét mặt ai trong số đó cả. ProK mới tham gia...lượng thứ!
    Đến Hyec thật vui! Sẽ gắn bó với Hyec thật lâu...ngay cả khi du học sau này!
    Viết bởi Prok
    Nguồn: http://www.myhyec.com/forum/showthread.php?t=6&page=5
  4. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    oh, chào cả nhà,
    heee thầy giáo của Wings ở Pháp đang ở VN. Sáng ngày mai thứ 2 ông ý lên đường ra HN- chuyến 9h sáng và ở HN khoảng 1 tuần. Ông ý cũng dạy Salsa ở Paris và muốn đến các CLB Salsa. Ông ý sẽ đến thăm HYEC trong các buổi dạy. Mong các bạn giúp đỡ Wings nhé. Nếu xắp xếp được công việc, Wings sẽ ra HN cùng ông ý, không thì ...heeee ngồi tức anh ách thôi.
    Thân
    WINGS
    Wings: 0903 110 949 hay 0902004 326 hay 0958 604 814
    YM: hoanglinhwings@yahoo.com
  5. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Học sinh Hyec dạo này kinh thật!
    Bài Foxtrot đó thì ai cũng thích, đố AX đoán được ý ProK nói đến là bài gì?!
  6. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Thế tóm lại có ra không để Hyec còn phái người đi đón tiếp đây Wings?!
  7. Shiva1325

    Shiva1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đi học được 1 buổi học của anh Tú Jive và partner dạy hay quá. Mà đã thế lớp lại vắng nữa, học sướng thật.
  8. gio_manh

    gio_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Hà hà! Hôm nay học Tango hay ghê!
    Nhìn các bạn lớp thứ 4_chủ nhật học rất chăm chỉ, tự dưng mún tìm một P lâu dài để tập quá!
  9. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Tìm partner Standard
  10. gio_manh

    gio_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Híc! Lại có người tìm Partner nữa này...thiếu nam quá...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này