1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HYEC Dancesport & Salsa Club - Cung Văn Hóa Thể Thao Thanh Niên Hà Nội. Lịch khai giảng lớp Dancespo

Chủ đề trong 'Dancing' bởi dobinhminh, 28/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gio_manh

    gio_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Giao lưu khiêu vũ...
    Là lúc:....
    Ta được thực hành những gì mình được học...ở trên lớp....
    Ta nhẹ nhàng hòa theo một bản nhạc ta thích( dù ta có đi sai nhạc)
    Là lúc ta tìm thấy một phần hay ho trong con người mình, mà bình thường ta không để ý...
    Là lúc ta không nhận ra mô hôi ướt đẫm áo, mồ hôi rơi xuống sàn nhà thành giọt, và mồ hôi còn chẩy vào mắt...cay cay...mặc ta vẫn nhẩy...vì tiếng nhạc vẫn chưa dứt...
    Là lúc ta thấy người bạn nhảy của mình cũng thú vị đấy chứ!Vì Khi ta nhảy ta chợt hiểu một phần nào(dù it thôi) người bạn nhẩy của mình...
    Lúc giao lưu, ta thấy mọi người trò chuyện với nhau, họ mời nhau một điệu nhẩy, và làm quen với những người mới gặp...
    Lúc giao lưu ta thấy những người mới học...ngồi một chỗ...lặng lẽ nhìn, quan sát, ngại ngần, dè dặt...ta chợp nhớ lại ngày xưa ta cũng thế...chắc trong họ cũng giống ta ngày xưa: " sao bạn nhẩy đẹp thế....không biết mình có nhẩy được như thế không?...."
    Lúc giao lưu, là lúc ta có thể tìm được những người bạn cùng chung sở thích...đó là khiêu vũ....hay những sở thích khác...
    Có khi ta lại tìm thấy một tình yêu....Ta chợt nhận ra ta đã yêu một người...
    Và khi Một bản nhạc cất lên...ta đưa ta vào thế giới của cảm xúc và âm nhạc, sự giao hòa, hiểu ý của hai bạn nhảy và ta mỉm cười với một cái nhìn dè dặt, một nụ cười tinh nghịch, một ánh mắt trìu mến...hay có khi chỉ là một nét dẫn rõ ràng...Ta còn dựa vào tiếng nhạc để thể hiện cảm xúc của ta qua các vũ hình để ta biết rằng ta thế nào...
    Lúc giao lưu... ta thấy mọi người vui vẻ khiêu vũ với nhau, trên khuôn mặt họ...một nụ cười rạng rỡ, họ thậm chí còn tranh nhau bạn nhẩy....dường như moị lo toan cuộc sống đều bị lãng quên trong những giây phút giao lưu....Họ ở đó...Như người trong một gia đình...thân lắm...mà cũng thấy "lạ" lắm
    Giao lưu ta gặp lại những người xưa...vẫn còn đó niềm đam mê giống như ta
    Khi ta nhẩy ta nhận ra điều mà hầu như ai cũng thấy: khiêu vũ thật tuyệt.....................!!!
  2. HyecSpokesman

    HyecSpokesman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Bài viết về Partner của Gio Manh, vui và ... hay
    Viết thêm về một P của tớ nè
    Gọi là P nhưng mờ thực ra là chưa tâp với nhau buổi nào, số lần nhảy với nhau là...uhm(icon xoa xoa cằm) chắc chưa bằng... 10 đầu ngón tay. Nhưng vẫn gọi la P của Gió( hihi...thích gọi thế)
    Ngày Gió với P nì gặp nhau, cứ gọi là một sự tình cờ ngẫu nhiên, như thể Gió hề ngờ tới, nhưng mà Gió vẫn tự hào vì đã Quen P, dù không biết là sẽ quen với P bao lâu ? Vì bây giờ P còn mải tập thi đấu, ít khi lên club...
    Nhưng mỗi lần gặp nhau Gió cũng phải...tét tay một cái rồi lại để P tập với P khác.
    Hồi mới gặp P gầy, nhớ lúc nhìn P tập cha cha, trông đến tội, hai chân của P như không đi nổi cho đúng nhạc, mặt mũi chẳng xởi lởi như bây giờ.
    Bây giờ thấy má P phính phính mỡ, cười híp mí... hay trêu đùa( không biết tính của P ngày trước có thế không( icon băn khoăn)), viết bài thi văn chương khi thi lai láng, khi thì hóm hỉnh, dễ thương, nói thẳng nhưng không làm mất lòng người , bước đi oai phong lắm rồi... Lưng thẳng nhé, thậm chí lúc giao lưu còn tranh thủ tập Yoga nữa cơ. ....
    Nhớ hồi mới quen P, Gió còn không nhớ hết đã nói với P mấy câu, chỉ nhớ là có mời P điệu Cha cha đầu tiên thì phải, thấy P dẫn rất tốt, mình đoán chắc là P đã học Khiêu vũ từ lâu, vậy mà P lại nói là mới học cơ bản ở HYEC, (chả tin) khi đó P ngồi phía bên kia, lặng lẽ, mình còn tưởng P là thanh viên club khác sang giao lưu, mình ra làm quen...hóa ra...người nhà. Còn nhớ lúc nước mía, thấy P ngồi đó giữa những người cũ mới, nghịch DTDD, Gió hơi ngạc nhiên, vì không nghĩ một người lặng lẽ lại chịu đi với cái đám ồn ào này... Còn nhớ hôm bia Hải Xồm, Gió để P ngồi đó một mình chờ mọi người sang, trông tội tội, vì vẫn dáng vẻ lặng lẽ đó, Gió không biết làm gì để có thể khiến cho con người đó vui hơn( hồi đó suy nghĩ là như vậy)
    Rồi nghe P nói chuyện với một P khác của mình(), mình như mở cờ trong bụng hihi... thế là hai người đó đã có người để nói chuyện..., còn mình ở ngoài nghe mà thấy bùng nhùng với một mớ những chủ đề mà nằm ngoài phạm vi hiểu biết của Gió....
    P tham gia nhiều hơn vào các hoạt động của HYEC, và bây giờ, nghĩ mà so sánh, chẳng nhận ra bây giờ và hồi xưa là cùng một người...
    Vẫn thích anh khi nào gặp cũng vui vẻ, nhí nhảnh như thế dù cảm thấy nhiều khi anh hơi đáng sợ....
    Và Gió cũng mong rằng ai đến với HYEC cũng sẽ "nhận được nhiều điều tuyệt hơn là họ nghĩ "
    Hôm nay chỉ viết một phần "tâm sự về P" thôi, những phần còn lại về P nì, ...Gió xin giữ lại cho riêng mình...
    Xin chờ tiếp phần sau. Sẽ là một P khác
    Nguồn: http://forum.myhyec.com/showthread.php?t=288&page=7
  3. Shiva1325

    Shiva1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    oài, thấy em uotmi lúc nào đi tập chẳng có 1 vài anh hộ tống cơ mà. Thế mà vẫn chưa có partner ah
  4. gio_manh

    gio_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Tin Offline....Dzô xem Dzô xem bà con!!!
    http://www.myhyec.com/forum/showthread.php?p=10598#post10598
  5. SuperGuy

    SuperGuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 này sắp có thêm nhiều tiền rồi ...
  6. HyecSpokesman

    HyecSpokesman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Khâu chuẩn bị cho buổi giao lưu tối 25/8 tại Hyec của Gió Mạnh:
    Buổi giao lưu hôm nay diến ra khá suôn sẻ, và cũng nhiều bất ngờ thú vị...
    Nhưng hãy bắt đầu từ khâu chuẩn bị. Thứ 3 mới Quyết định tổ chức giao lưu tại chính HYEC, hôm sau, lên kế hoạch chuẩn bị...mua mua bán bán, tất cả đồ đạc hoa quả tin cậy gửi nhà chị Nguyenngocanh...
    Chiều 6h có mặt, đội quân trang trí và ẩm thực đã sẵn sàng, người gọt( Ngọc Anh, ruxam, Nana, Giang...) người cắm hoa( P3xinh...), nhiều người trang trí( a Long, xinhghegom, Ken...) Mọi người làm việc rất vui vẻ, cười đùa, bóng nổ như pháo rang, tiếng kin kít của cái bơm bóng+ tiếng sột sột, cạch cạch, loạt soạt của dao kéo với túi đựng hoa quả tạo nên một không khí rất là sung túc và rộn rã...khác hẳn với cái nóng bỏng và trữ tình của các bản Latin của buổi hoc Salsa nâng cao...Lớp học vẫn diễn ra bình thường, nhưng khác ở chỗ chốc chốc một cái cột lại được trang trí cho đẹp thêm, cái bàn bày tiệc lại xuất hiện một đĩa quả mới...p3xinh mãi rồi cũng học xong môn bơm bóng, sau khi lam vỡ cơ số quả..., và một dây bóng dài đã hoàn thành đúng giờ giao lưu...và bàn tiệc cũng được bày thêm hai giỏ hoa, với 4 cây nên đẹp mê hồn( cái này là tớ tự trang trí thêm cho nến)
    Tất cả đã sắn sàng!
  7. HyecSpokesman

    HyecSpokesman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Bài tường thuật khô khan của Tedison:
    Buổi tối thứ 7 hôm nay ở Hyec khá vui, chắc số người tham dự phải lên đến hơn trăm. Hôm nay các bạn ở Hyec trang điểm chút chút cho Hyec, với mấy dây bóng bay, 2 bàn hoa quả, nước ...
    Với 3 lớp cơ bản Dancesport và 1 lớp cơ bản Salsa, số người học tại Hyec mà chưa biết về nhiều Hyec thì những người không ở Hyec sao biết, vậy nên việc giới thiệu đến các bạn lớp cơ bản về Hyec không có gì hiệu quả bằng giao lưu. Qua buổi giao lưu, mọi người biết đến nhau hơn, biết về hoạt động của Hyec hơn, vững tin hơn khi ra sàn và chắc sẽ tìm thấy nhiều niềm vui hơn ở CLB, chứ không phải chỉ là đến tập rồi về.
    Trong thời gian tới, Hyec sẽ có nhiều hoạt động hơn, hướng tới giúp đỡ các bạn cơ bản và củng cố kỹ thuật cho các học viên lớp nâng cao, song song với việc phát triển Salsa và làm sao đa phần các bạn đến với Dancesport cũng có thể chơi được Basame (đã có dự án và bắt đầu được triển khai).
    Không khí hôm nay có vẻ như các cuộc "party" của Hyec nhiều hơn là một buổi sinh hoạt tối thứ 7 bình thường, các bạn trai hăng hái hơn, các bạn gái sặc sỡ, "fashion" hơn mọi khi, và khá nhiều các thành viên cũ của Hyec cũng đến, vì hôm nay là buổi giao lưu đặc biệt mà. Ngoài ra hôm nay số người chơi Salsa nghé Hyec cũng khá nhiều, giờ sinh hoạt hôm nay kết thúc muộn đến nửa tiếng so với mọi khi, trông mọi người hào hứng thật là hạnh phúc.
    Bắt đầu từ tháng 8, Hyec sẽ tổ chức thường kỳ các buổi giao lưu cho các thành viên cơ bản vào tối thứ 7 cuối tháng, nhằm mục đích chia tay với các bạn không còn tham gia được khiêu vũ nữa và đón tiếp một thế hệ cơ bản mới lên nâng cao, hòa nhập vào đội ngũ Hyec, rồi cũng cùng tổ chức sinh nhật cho các thành viên có sinh nhật trong tháng nữa. Nhiều ý tưởng, nhiều nội dung và nhờ sự nhiệt tình của mọi người nên các cuộc sinh hoạt từ trước đến nay đều rất vui.
    Hy vọng rằng không chỉ các buổi giao lưu như hôm nay, mà các buổi thứ 7 khác, Hyec cũng được đón tiếp các bạn yêu thích khiêu vũ đến cùng khiêu vũ, cùng vui với nhau, để mọi người cùng mong đến .... tối thứ 7.
    Nguồn: http://www.myhyec.com/forum/showthread.php?p=10984#post10984
    Được Hyecspokesman sửa chữa / chuyển vào 01:30 ngày 26/08/2007
  8. HyecSpokesman

    HyecSpokesman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Ảnh giao lưu tối 25/8 ở Hyec, post từng cái một:
    [​IMG]
    Những ngọn nến
    [​IMG]
    Zeu với Gio Manh (bên phải) và một thành viên cơ bản của Hyec.
  9. hoangpt

    hoangpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    A, hóa ra bạn gió_mạnh là bạn Lê. Bạn HYECspokenman post thêm vài cái ảnh giới thiệu các thành viên lâu năm nữa đi. Nhớ chú thích nick + tên thật nha, chứ lên HYEC lại gọi bạn gió mạnh ơi, gió mạnh à. Chít ngượng mất.
    Có gì cho tớ tham gia vào CLB của HYEC nha. Mọi người chỉ thêm cho tớ với nhé vì tớ mới xong cơ bản, tay chân lóng ngóng, nguề ngào lắm lắm.
    Rất sẵn lòng đóng góp công sức với CLB.
  10. gio_manh

    gio_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Bạn hoangpt này là ai ta, vừa học xong cơ bản hả? Tuần này HYEC có nhiều lớp mới, bản tham khảo lịch học nhé!
    Khi nào lên HYEC thì giới thiệu bản thân nhá! Để còn biết mà giúp đỡ. Mọi người ở HYEC thường gọi nhau bằng nick name, nên bạn gọi GMlà Gió hay Lê đều được.
    Hyec sẽ tổ chức giao lưu + sn hàng tháng nên chắn sẽ cần rất nhiều sự đóng góp giúp sức của các thành viên, Hi vọng Hoangpt sẽ là tham gia với HYEC vào tháng tới!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này