1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HYEC Dancesport & Salsa Club - Cung Văn Hóa Thể Thao Thanh Niên Hà Nội. Lịch khai giảng lớp Dancespo

Chủ đề trong 'Dancing' bởi dobinhminh, 28/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. achao

    achao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Buổi sinh hoạt 25.08.2007
    Trước giờ G
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chủ tịch phát biểu vài lời
    [​IMG]
    Các mems:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nào cùng khiêu vũ:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    (Còn tiếp)

    Được achao sửa chữa / chuyển vào 00:34 ngày 28/08/2007
  2. HyecSpokesman

    HyecSpokesman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Buổi chuyên đề I - Rumba
    Viết bởi The way (nguồn: http://www.myhyec.com/forum/showthread.php?t=326)
    Mắt to lên gấp đôi là kết quả của buổi tập đầu tiên trong chương trình chuyên đề Rumba
    5h20'''''''' kết thúc công việc, phóng xe tít mù lên HYEC, thấy shiva, Nấm, Mandy, ... vẫn đang đứng ngoài hành lang, thở phào nhẹ nhõm. Lớp chưa bắt đầu
    Vào lớp, làm thủ tục nhập học với cô Minh, thấy thầy đang lụi hụi bê + lắp loa (đừng bao giờ để điều này lặp lại lần nữa các bạn nhé ).
    Phòng trống hoe.
    Thôi, cứ tự tập khởi động trước đã. May mà vừa học Rumba ở lớp NC nên vẫn còn nhớ mang máng các bước khởi động.
    Mọi người đến đông dần.
    Không giống như các buổi khai giảng của lớp CB, chả có bài phát biểu dài 7-8 hay 11 phút nào cả. Thầy bảo ashari cho mọi người tập khởi động rồi thầy nói qua luôn vào lí do và mục đích dạy Rumba trong chuyên đề lần này.
    Buổi học hôm qua, thầy sửa chủ yếu ở lỗi khi nhảy đa số mọi người ... cúi gằm mặt xuống đất, hoặc nếu ko cúi gằm mặt thì ánh mắt cũng là tìm kiếm những đôi giày...
    Điểm mấu chốt là phải giữ cho cột sống thật thẳng, lưng dài ra, đầu vươn cao và mắt nhìn thẳng.
    Sau khi tập một lượt các bước cơ bản với tư thế này, thầy chuyển sang vấn đề chính mà mọi người rên rỉ bên topic bên kia: CONTACT.
    Có 3 cách contact cơ bản:
    Lực tương tác trực tiếp giữa hai người.
    Dùng body.
    Dùng ánh mắt.
    Bài tập của ngày hôm qua: là luyện chiêu thứ 2 và 3 trong "contact chân kinh". Hai người hoàn toàn ko có contact trực tiếp nào hết. Đứng xa nhau ra. Làm thế nào mà người nam dẫn người nữ chủ yếu chỉ bằng body và eyes thoai.
    Vấn đề khó khăn ở chỗ tự nhiên cứ trợn tròn mắt lên nhìn lom lom vào đối phương thì nó cứ làm sao í Nhưng nếu ko tập trung như thế thì rất rất khó hiểu nhau. Và như thầy nói là khi đã tập được tương đối về Latin mà khi nhảy lại ko có eyes contact thì cũng khó chịu như khi nhảy Std mà ko có đủ các điểm chạm vậy.
    Và thế là mọi người rất hứng thú tập theo cách contact này.
    Bản thân tớ lúc đầu cũng ko soi chằm chằm vào mắt partner được, nhưng đi khoảng 1, 2 lượt thì thấy ko thể nhìn đi chỗ nào khác. Thú vị thế chứ!!!
    Kết quả: Cuối buổi tập, thầy khen mọi người là dáng đã rất khác, thẳng, đầu luôn giữ vươn cao và mắt ko ngó lung tung beng nữa
    Đến cuối ca 2, thầy bật Rumba, tớ với partner chả ai bảo ai, cứ tự động vào nhạc theo kiểu eyes contact này. Mặc dù thấy rất thú vị nhưng vẫn chưa thực hiện được kiểu contact này.
    Buổi tập thứ 6 tuần sau, các bạn nữ nhớ mang cái gì đó đi để bịt mắt nhé (ko thì sẽ bị bịt mắt bởi một số thứ ko thú vị lắm đâu ). Chắc là sẽ tập chiêu thứ nhất rồi.
    Được Hyecspokesman sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 01/09/2007
    Được hyecspokesman sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 02/09/2007
  3. gio_manh

    gio_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    2/9 anh em ta đi chơi, đi phá, đi quậy cho sướng nào! 2/9 Này xem ra HYEC không làm gì cũng phí...! Nên sau một tẹo bàn bạc, Các thành viên ham chơi quyết định mai sẽ tổ chức một buổi ăn mừng ngày lễ quốc khánh như sau:
    3.30pm tập trung tại cổng giữa, số 1 Tăng Bặt Hổ,
    Sau đó đi hát, đi ăn, đi chơi( sàn, hay đâu đó....Tùy "cái bụng" nó muốn)
    Kết thúc ...chắc cùng như giờ tan học ở HYEC thôi.
    Mấy em 9x, mấy bạn 8x, mấy anh chị 7x không có kế hoạch chi thì đi quậy cùng HYEC nha
    Thông tin liên lạc: Lê 0953 720 994
    Ah, hãy gửi tin này đến những bạn không kịp đọc tin trên 4rum hộ Lê nha!
  4. HyecSpokesman

    HyecSpokesman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Chuyên đề Rumba phần II
    Viết bởi the way, nguồn: http://forum.myhyec.com/showthread.php?t=326&page=2
    Niềm yêu thích dành cho điệu Rumba tăng dần lên qua từng buổi học. Tài thế chứ!!!
    Đầu buổi học, sau khi dành một chút thời gian để luyện lại visual lead (mắt trợn lên nhìn nhau lăm lăm í ạ), thầy cho mọi người dừng lại với lời than đại ý là "mặt vẫn đờ đẫn như thế"
    Thực ra thì visual lead là cách lead cao cấp nhất trong các kiểu contact. Thầy cho mọi người tập visual lead ngay từ buổi đầu tiên, mục đích ko phải để mọi người có thể làm theo ngay mà chủ yếu là để sửa cái bệnh chỉ chăm chú ngắm "thắt lưng" của partner. Khi tập visual lead, mắt luôn nhìn nhau nên tự nhiên đầu cũng phải ngẩng cao, dáng thẳng và hơn nữa là sự chú ý của mình sẽ tập trung cho partner chứ ko phải bất kỳ một góc gách nào của sàn tập. (lại lần nữa ạ).
    Buổi học hôm qua thầy dành phần lớn thời gian để luyện cách contact qua lực tương tác trực tiếp giữa hai người. Phần thú vị nhất mà mọi người nhìn thấy trong ảnh của achao là hình ảnh ashari bị bịt mắt Có nghĩa là hoàn toàn nữ sẽ cảm nhận xem nam dẫn mình đi đâu chỉ qua nguồn thông tin duy nhất là bàn tay.
    Ở đây có lưu ý để nữ có thể nhận được thông tin thì:
    Nữ: cánh tay và cẳng tay của nữ phải có sức căng tương đối.
    Nam: Có thể cầm vào cổ tay của nữ thay vì bàn tay. Bởi vì nếu nữ chưa thật tốt, cổ tay quá lỏng hoặc quá cứng thì lực tương tác từ người nam có thể bị triệt tiêu ngay khi đến đây
    Thế là một cảnh tượng hết sức kì quái diễn ra. Người nữ hoặc bịt khăn (như ProK chẳng hạn) hoặc nhắm tịt mắt (như đa số các bạn nữ khác), người nam thì dẫn nữ đi tiến, hoặc lùi, hoặc sang trái, hoặc sang phải với tốc độ khác nhau.
    Tiếp tục sau đó là đi các bước cơ bản, mắt vẫn nhắm. Phần này thì phải cầm cả hai tay. Cá nhân em thấy thì khi đi cơ bản, tín hiệu khá rõ ràng.
    Phần khó nhất là đi các bước nâng cao (Fan, Hip Twist, ...) theo như tín hiệu nhận được ở tay người nam.
    Thầy lấy VD ngay ở bước Fan. Bước Fan thì có tới vài kiểu đi, những đoạn "ngã ba" nếu ko nắm được tín hiệu từ nam thì nữ ko thể đi theo ý tưởng được. Thế nên phải lắng nghe, vì mỗi kiểu Fan thì đều có cách dẫn riêng
    Thầy nói rằng, đừng bao giờ đổ tại là vì ko phải cạ nên ko nhảy được. Chỉ là 2 người chưa biết cách nói chuyện với nhau thôi.
    Mắt nhắm, mắt mở để có thể hiểu được thế nào là lực dẫn rồi thì mọi người lại mở mắt (đương nhiên là lom lom nhìn vào mắt partner rồi) và cố gắng dẫn + theo cho ổn (nhưng có vẻ chưa )
    Đến đây lại có một vấn đề nữa cần lưu ý. Đó là người nam dẫn cái gì ở người nữ và người nam dẫn bằng cái gì.
    Dẫn thì đương nhiên phải bằng tay người nam và để dẫn tay người nữ, phải ko?
    SAI TOÉT
    Nếu bảo lead and follow là nói chuyện thì tay, thầy giảng, chỉ là cái điện thoại thoai. Còn nơi nói và nơi cần nghe là vùng hông. Đừng bao giờ để điện thoại trả lời tự động. Như thế là hỏng bét!!!
    Người nam muốn dẫn gì thì cũng phải chủ định và xuất phát từ chuyển động hông.
    Người nam sẽ dẫn cho đến khi hông của người nữ đặt đúng vào điểm mà mình mong muốn.
    Và lúc này, tay làm việc của cái điện thoại để truyền đạt mà thôi.
    ***
    Tập xong buổi hôm qua, em với partner đều thấy rất khác. Ko phải chỉ khác trong chuyển động mà khác trong cách khiêu vũ. Ko phải chỉ chuyện mình nhảy Rumba đẹp hơn hay ko (cái này thì ko tự tin chút nào) mà khác ở feeling...
    Trước kia toàn vừa nhảy vừa nhìn xuống sàn, ngắm "thắt lưng" hoặc ngó nghiêng đi đâu đó, cảm thấy hết sức ... lờ vờ. Bây giờ lúc nào cũng cố gắng chăm chăm nhìn vào mắt partner, tập trung hết sức vào những gì cảm nhận được ở contact, chú ý uốn nắn từng chuyển động hông, cổ chân, tay... độ sắc nét trong cảm xúc nhờ đó cũng được gọt giũa và trau chuốt.
    Thích Rumba mất rồi. Chết mất thôi
  5. qua77

    qua77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Topic này bốc mùi kinh quá
  6. gio_manh

    gio_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay HYEC giao lưu với 60 thành viên có lẻ tham gia, một phần là các con ong chăm chỉ lớp nâng cao, còn lại hầu như là các bé ong mới tập sự và các chuồn chuồn, cánh cam, châu chấu, **** vàng, **** trắng, **** nâu...chim sẻ, họa mi...
    Với mỗi điệu nhạc bắt đầu, theo quan sát của Gió thì hơn 20 đôi ra sàn...và phải công nhận gần đây các con ong chăm chỉ nhảy khá hơn, đặc biệt có một số con ong nhảy tiến bộ rõ ràng( nhận xét cá nhân) và tự tin hơn của các ong non...các con ong còn giao lưu với nhau vô cùng thân mật như chụp ảnh, làm quen, mời nhảy, và nhảy nhiều hơn...
    Không khí vui, nhộn nhịp, ấm cúng...giá mà có vài ngọn đèn nhấp nháy chắc là sẽ rất tuyệt!
    Sau đó các con ong lại rủ nhau tăng 2 theo truyền thống ăn chơi từ lâu đời nên nước mía là sự lựa chọn dấp dẫn...20 với màn chào giới thiệu hỏi han và thông báo:
    3h30pm các con ong sẽ tập trung cổng trường Trương Vương( 32 Ly Thường Kiệt) cùng HE chuẩn bị sinh nhật CLB tiếng anh HYEC.
    Thêm lời dụ dỗ của trưởng ban ăn chơi là T4_ 8h.00pm( 12/09) Đập phá sàn Dancing Queen
  7. HyecSpokesman

    HyecSpokesman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Chuyên đề Rumba III,
    Tường thuật bởi the way, nguồn: http://forum.myhyec.com/showthread.php?t=326&page=3
    Hôm nay học bước thôi - thầy dặn từ buổi trước là tập contact thật tốt thì buổi này học bước mới được mà.
    Bước đầu tiên tập đi tập lại là ... New York Cả lớp cần mẫn tập đi tập lại trước gương. Nhưng kết quả vẫn là Vì mọi người, gần như cả lớp, đầu chưa chuyển động được hông cho có vẻ tròn, toàn bị gãy thôi
    Toàn bộ buổi học hôm nay là 3 kiểu Entry và Exit của bước Fan. Hóa ra là entry ở đẳng cấp nào thì exit phải tương ứng ở mức độ ấy. Hôm nay mới biết điều này.
    Thế này nhé.
    Nếu entry vào là Cơ bản, thì exit sẽ là Hockey Stick.
    Nếu đã entry được bằng Hip Twist, thì exit sẽ đến Alemana
    Còn đã đạt được đẳng cấp entry là Spiral, thì exit sẽ vươn tới Sliding Doors. Nhưng Sliding Doors hôm nay của lớp mình là ở basic thôi, Sliding Doors mà thầy đã dạy ở lớp NC khác cơ nhưng chắc là hơi cao, khó mà đi cho ra nét được, nên thầy hạ thấp đi.
    Hạ thấp đi rồi nhưng mà vẫn còn nhiều vấn đề lắm. Thầy ko nói chủ định nhiều về contact như buổi trước nhưng lỗi thầy nhắc nhiều nhất và mọi người vẫn phải tập đi tập lại để sửa nhiều nhất vẫn là contact.
    1 - Hip Twist: Sau nhịp 2, 3, 4, 1 đầu tiên, phải có một nhịp "and" để nữ chuyển toàn bộ hông sang phải ra sau trước khi bắt vào nhịp 2 của bước Fan.
    2 - Tư thế Fan: Hông nữ thẳng với chân trái. "and" sau 4 thì mới chuyển toàn bộ hông sang trái, thu chân, xoay chân, chuyển hông sang phải. Khi thực hiện 4 động tác này, tay phải nữ phải có lực nén theo hướng tác dụng ngang với tay nam. (chứ ko phải là đè tay nam xuống và nén nhẹ thôi nhá, ko người ta ngã đấy). Đến nhịp 3 thì lại kéo nhẹ để tiến chân trái lên trước.
    3 - Alemana: Tay phải nữ cảm giác như "đang lau gương" từ trên xuống. Tớ bị lỗi nặng ở đây. Thầy bảo phải tập nhiều nữa, tay chưa nhạy.
    Khó nhờ!!!
  8. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Ngài Chủ tịch HYEC ngày càng vào form, dáng đẹp nhỉ. Đúng phát biểu khá giống nguyên thủ quốc gia
  9. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn O, mặc quần áo tập trông nó gày bớt đấy, chứ vẫn thế thôi. Dạo này không thấy nhảy nữa nhỉ? Hôm nào lên giao lưu tối thứ 7 ở Hyec nhé!
    To những bạn hay giao lưu ở Hyec tối thứ 7:
    Bác TMB khao kem chúng ta tuần này nhé! Nhớ đến sớm hơn 20h30, không là không còn đâu.
  10. HyecSpokesman

    HyecSpokesman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Tổ chức sinh nhật chung cho thành viên
    Vào thứ 7 cuối cùng của các tháng, Hyec sẽ tổ chức sinh nhật chung cho các thành viên Hyec.
    Toàn bộ số tiền thu được của buổi giao lưu thứ 7 hàng tuần sẽ được đưa vào quỹ "phúc lợi", từ đó tổ chức sinh nhật, Trung thu, Noel .... Hôm sinh nhật, CLB sẽ mua bánh sinh nhật, hoa quả ... các bạn thành viên sẽ trang trí cho căn phòng của Hyec đẹp hơn, ấm cúng hơn để tạo một không khí vui vẻ, hạnh phúc cho các bạn chủ nhân của sinh nhật. Các bạn có sinh nhật có thể đóng góp thêm gì thì tùy, có cũng được không cũng được, quan trọng là phải có mặt để cùng vui với những bạn có sinh nhật khác và tất cả mọi người trong CLB.
    Tháng này, sẽ tổ chức vào ngày 29/9, mọi người đăng ký ngay ở link dưới để ban hậu cần chuẩn bị nhé!
    http://forum.myhyec.com/showthread.php?p=12145#post12145
    Được Hyecspokesman sửa chữa / chuyển vào 00:22 ngày 16/09/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này