1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HYEC Dancesport & Salsa Club - Cung Văn Hóa Thể Thao Thanh Niên Hà Nội. Lịch khai giảng lớp Dancespo

Chủ đề trong 'Dancing' bởi dobinhminh, 28/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HyecSpokesman

    HyecSpokesman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Buổi chuyên đề Tango, buổi thứ nhất
    Ghi chép bởi The way, nguồn: http://forum.myhyec.com/showthread.php?t=355
    Tự tin - Đó là một từ hoàn toàn xa lạ với em khi tập Tango.
    Em thì em đoán là hôm nay thầy định nói sâu cho lớp mình về nhạc cảm trong Tango vì phải có nhạc Tango trong người thì nhảy mới ra chất được. Thầy bảo mọi người rũ khỏi đầu Slowww... Slowww... Quíck. Quịck. Slowww. Quịck. Quịck. Sloww. Rũ luôn cả khỏi đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mà nghe thành: Pằm pằm pằm pàrằm... (sorry mọi người là đoạn này em chưa nắm được nên bắt chước ko giống ạ. hịhị...). Và sau khi thầy thử cho mọi người đi theo kiểu này 2 lượt thì thấy có vẻ mắt mọi người trở nên tròn xoe và ngơ ngác hơn bình thường nên thầy (đành) nói rất là nhẹ nhàng: "Thôi, chuyển sang bước. Nhạc thì chúng ta sẽ học suốt trong cả đợt rồi."
    Bước, hiển nhiên ko phải là bước mới , mà là cách đi chuẩn những bước học từ tất cả các lớp cơ bản. Kỹ thuật, luôn khó khăn với tất cả mọi người.
    Một ít chú ý mà em nhớ được là:
    1. Bước Walk: Đếm 1 and à 2. Cố gắng giữ chân trụ lại lâu một chút. Đến "and" mới bắt đầu chuyển động và đến à thì 2 chân mới ở vị trí ngang nhau.
    2. 2 bước Quick ở Progressive link có một and chen ở giữa để bước được sắc nét hơn.
    3. Các bước Slow bước thật dài và body không ngừng chuyển động, nam có cảm giác như có ai đó kéo mình về phía trước.
    4. Các bước Quick: dứt khoát và ngừng thân thật sắc.
    Vấn đề rất to là ở chỗ, nữ đi Progressive xấu kinh và theo em ngắm nghía các bạn thì hình như ko có nữ nào trong lớp mình có thể hạ được gót chân phải xuống ở nhịp "and". Toàn làm nhanh quá nên nuốt luôn thôi
    Gần như từ đầu đến cuối hôm nay, thầy nhắc khá nhiều về vấn đề body trong khi nhảy.Vì thế nên cách đếm với giọng kéo dài ở Slow và dứt khoát ở Quick cũng là một kiểu nhắc chuyện trôi và ngừng trong body.Nếu thể hiện được sự sắc nét này và ngấm với những nhịp Staccato trong âm nhạc Tango thì dù chỉ với 4 bước cơ bản là Progressive Link, Open Promenade, Open reverse turn, Five Steps thì mọi người cũng đi được rất nhiều và rất ra chất Tango rồi.
    Nhưng cái chữ "Nếu" ở câu trên của em, vẫn là một long and winding road nhỉ?!?
    Đến ca 2, tập với lớp CB, em lại được học thêm một điều nữa là: "Tango là điệu 2 chân nhảy với 1 chân". hịhị... Nhưng em chả nói cho mọi người biết nó là gì đâu. Muốn biết thì mọi người cũng đi học với lớp cơ bản í.
    Nói chung thì Mất tự tin - đó là một từ hoàn toàn xa lạ với em khi tập Tango vì hết sạch rồi, còn đâu mà mất.
    ***
    P.S: Thầy có cười rất tươi và nói là "dạo này có phong trào post tên các bước lên mạng" nên em để lại cho bạn nào làm việc này nhá !
  2. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một trong những hôm học trong tâm trạng sung sướng cùng sự thất vọng của anh. Sung sướng vì thấy cách đếm nhạc mới rất hiệu quả. Anh vốn dĩ cũng là dân chơi đàn, nên cũng biết chút xíu nhạc nhẽo, vì vậy nên mỗi lần nhảy cứ làm theo thày là được, dần quên cả đếm, thế rồi nhảy nhiều đến các bước phức tạp thì bắt đầu bị sai, cách hôm nay làm cho mình rất dễ đếm và vào bước nào, ở vị trí nào cũng được. Còn thất vọng vì sao? Nói thật là với Progressive link, trước kia anh đã tập gần 1 năm trời, đã nhiều lần nhờ Sơn và Phúc chỉ thêm, dĩ nhiên là vẫn rất tệ. Trong 3 tháng cố gắng vừa qua, cũng rèn dũa thêm chút ít, nhưng đến hôm nay khi thầy bắt tách làm 2 (trong một phách "quick") thì quả thật là choáng, và thấy mọi người xung quanh cũng vậy. Đột nhiên mình không còn đi được Progressive link nữa, thất vọng! Được mỗi câu an ủi của Gibbon, thầy mới học còn không đi được nữa là ...

    Nguyên văn bởi the way
    [*]Các bước Slow bước thật dài và body không ngừng chuyển động, nam có cảm giác như có ai đó kéo mình về phía trước.


    Vụ này thì nói thật là đã biết rồi, nhưng chưa tập, và hôm nay thì khẳng định luôn, chưa tập được, sẽ bỏ thời gian trong tuần để theo kịp kỹ thuật này.
    Mọi người có nhớ các bước hôm nay thày dạy là gì không nhỉ? Anh ghi lại, mọi người bổ sung nhé!
    - Curve (with two steps of Tango walk)
    - Progressive link
    - Open promenade
    - Reverse turn, lady outside
    - Open finish
    - Five steps
  3. vutranga

    vutranga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ngài chủ tịch của tớ nhá , không những oai phong như nguyên thủ quốc gia, mà còn có kiến thức về dancing rất giỏi nha, và đặc biệt còn có nụ cười rất tươi và quyến rũ
    [​IMG]
    Được antichrixt sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 29/09/2007
  4. gio_manh

    gio_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Thông báo lại lần nữa:
    Ngày 29/9/07. HYEC sẽ tổ chức giao lưu đặc biệt vào lúc 8h30pm, gồm:
    + Giao lưu hàng tuần( phí 5k/người)
    + Tổ chức Sinh nhật cho các thành viên cũ và mới có Sn vào tháng 9+ tháng 8. Mọi người đăng ký( đặt gạch) cho cô Minh trước thư 6_28/9 nhé. Và nhớ là đảm bảo sẽ đến!
    + Có bánh, hoa, trái, nến lung linh, và rất nhiều thứ thú vị khác...
    Thông báo trên hơi ngăn gọn nên xin phép bổ xung thêm:
    Để chuẩn bị cho buổi tối đặc biệt này, "ban ăn chơi" dự định sẽ tiến hành công tác chuẩn bị như sau:
    * Về phần trang trí:
    + Các cột nhà và sàn nhảy sẽ trang trí như lần Giao lưu tháng 8( trang trí =bóng )
    +Hoa để bàn: 2 lọ
    +Nến 4 cây lớn thắp tập trung vào 1 chỗ
    +Bàn tiệc sẽ vẫn được bày trước gương như trước
    +Bình nước sẽ được đăt tại bàn tiệc
    +Các việc khác sẽ phát sinh trong quá trinh chuẩn bị hoặc có thêm sáng kiến mới từ phía TẤT CẢ các THÀNH VIÊN
    * Về Ẩm thực:
    + Trái cây chia lam 3 bàn như lần trước
    + Bánh su kem hoặc bánh có kem loại nhỏ tý xúi( không biết gọi thế nào) được xếp thành hình: " SN_9" vào một khay lớn ( để không phải cắt, và dễ chia)
    + Nước đóng chai mà HYEC vẫn dùng
    * Cần:
    +Đồ trang trí, và đồ cắt gọt trái cây, lọ hoa....
    +
    +Bó Hoa chúc mừng SN...
    + Và các phó nháy của HYEC...
    Và để làm được gần này việc trên rất cần mọi người tham gia" một chân một tay" để thời gian chuẩn bị chỉ mất khoảng 2 tiếng, và không ảnh hưởng nhiều đến lớp học nâng cao.
    Nên nếu thứ 7 (29/9) các bác các chị, các anh, các em không bận công việc thì cùng nhau chuẩn bị một chương trình ăn chơi mà chính những người chuẩn bị nói riêng, và những thành viên khác nói chung được thưởng thức, như chúng ta làm cho chính chúng ta hưởng thụ vậy!
    Vậy! Lúc 5h30pm 29/9
    _Achao, Rua auto lo vụ ảnh cho em nhe!?,
    _ Kid ngo, Nguyenngocanh, Ashari, Fullmoon, Hoatrang85, Vivi, Giang, Rua xám, Nana, Xuka, Macca, Xinh ghe gom, Chị hai xinh, p3xinh, nhiều bạn nữ khác Gió không nhớ hết tên làm khâu ẩm thực nhé?! Cần thêm mấy anh nam để khuân đồ nữa... KID NGO làm trưởng nhóm ẩm thực được không?
    Anh LOng, anh Doramon, Long em, Tuấn hoàng tử, Ken, An that choi that,...các bạn nam nào đọc được tin trên, ham vui thì tham gia phần trang trí nhé?! Long em làm trưởng nhóm nhé?!
    _Còn hoa thì bạn nào nhà gần hàng hoa thì lo vụ này thi tốt quá!
    _Còn bánh kem thì cần 2 người đăt_ mang bánh về_ xếp hình_ thắp nén. Có ai xung phong không?
    _ Synguyen lo vụ bóng bánh nhé?!
    _ Ken co bận không để đi mua trái cây giùm?! Nếu Ok thì em sẽ chịu trách nhiệm lo vụ trái cây!?Vì nhà em gần chợ LOng biên. Mà nhà ai bán trái cây không( Dưa hấu, dưa chuột, củ đậu, soài...) Aloo cho HYEC đến ủng hộ nào?!
    Còn vấn đề cuối cùng. Hi vọng tất cả chúng ta sẽ làm tốt chương trình sắp tới, để chúng ta được vui vẻ, đã đời!!! Thế nên mọi người hãy góp một chân một tay nhá!
    Cảm ơn vì đã quan tâm "đọc'''' và nếu tham gia dù chỉ là đến vui thôi cũng rất tốt rồi!
    Có tin gì mới sẽ thông báo sau. Mọi người chú ý theo dõi trên topic nay, và cho ý kiến để chương trình được đơn giản và hiệu quả hơn.!
    __________________
  5. gio_manh

    gio_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Thông báo! HYEC tổ chức giao lưu vào ngày thư 4- 26/9/07 lúc 8h,
    thay cho ngay thứ bảy nghỉ không hoạt động.
    Chương trình dành cho các thành viên các lớp cơ bản và nâng cao với các bạn các clb khác.
    Chi tiết bạn có thể xem phần thông báo ở trên.
  6. hoangpt

    hoangpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bận quá nên không lên HYEC học tiếp được. Tiếc ghê. Định thứ bảy lên chào mọi người, hẹn 2 tháng sau gặp lại không ngờ lại bị đổi lịch. Thứ tư thì 9h mới tan học, chắc đến HYEC ăn vỏ dưa quá
    Mà thứ bảy này có giao lưu không vậy bạn Lê? Sao không tổ chức thứ ba, đúng đêm Trung Thu cho nó lãng mạn.
  7. gio_manh

    gio_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Dạo này bận quá nên không lên HYEC học tiếp được. Tiếc ghê. Định thứ bảy lên chào mọi người, hẹn 2 tháng sau gặp lại không ngờ lại bị đổi lịch. Thứ tư thì 9h mới tan học, chắc đến HYEC ăn vỏ dưa quá
    Mà thứ bảy này có giao lưu không vậy bạn Lê? Sao không tổ chức thứ ba, đúng đêm Trung Thu cho nó lãng mạn.
    [/quote]
    Trung thu đã tôer chức cho các bạn rồi, may là tổ chức sớm, trung thu năm nay mưa. Còn thứ 7 này không có giao lưu. Thứ 3 HYEC vẫn sinh hoạt bình thường, thư 4 này cố gắng về sớm tham gia với HYEC nhé!
    Mà những 2 tháng sau mới quay lại cơ ah? Tiếc quá!
  8. HyecSpokesman

    HyecSpokesman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Ảnh "đêm Trung thu" của một số thành viên Hyec tại công viên Lê nin:
    [​IMG]
  9. HyecSpokesman

    HyecSpokesman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Buổi sinh nhật tháng 9 cho các thành viên Hyec lần này do trời mưa và lại chuyển sang thứ 4 nên không đông được như mọi khi, chỉ khoảng 30 người, tuy nhiên cũng khá ấm cúng và vui vẻ.
    Dưới đây là một số bức ảnh chụp bởi Xung Nhi:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Kid ngo, một thành viên trong ban đón tiếp của Hyec.
    [​IMG]
    Nana, ngôi sao đang nổi, xinh xắn và dễ thương, chơi khá tốt cả Latin và Standard, mới tham gia Hyec 8 tháng thôi nhé!
    [​IMG]
    Fullmoon, model của Achao và có thể của cả Xung Nhi, thành viên trong ban đón tiếp.
    Được Hyecspokesman sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 27/09/2007
  10. HyecSpokesman

    HyecSpokesman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tuấn Hoangtu, chỉ lên Hyec khi Hyec có việc
    [​IMG]
    Mai Maria, tuần nào cũng ít nhất 3 buổi ở Hyec, thích uống bia và "Bò húc".
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Gio mạnh, phụ trách ăn chơi, cùng một thành viên sinh nhật tháng 9.
    [​IMG]
    NMS, kẻ cứu rỗi những "em gái xinh đẹp nhưng cô đơn"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này