1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HYEC Dancesport & Salsa Club - Cung Văn Hóa Thể Thao Thanh Niên Hà Nội. Lịch khai giảng lớp Dancespo

Chủ đề trong 'Dancing' bởi dobinhminh, 28/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Trucquantu

    Trucquantu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tầng 2 và tầng 3 của Hyec, những bức ảnh đều sáng nhỉ, không như thời gian đầu khó khăn của những "rainy days" của tầng 1.
    The way ơi, up bài "Paris" đi!
    Được Trucquantu sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 29/05/2007
  2. Trucquantu

    Trucquantu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hình ảnh này là một hình ảnh rất thân thuộc, mỗi ai đến Hyec đều nhìn thấy trước tiên. Lá cờ mang dòng chữ Hyec.
    Nếu nhìn nó một cách vô cảm, nó sẽ mãi chỉ là một lá cờ, đứng khiêm tốn một góc để nói nhỏ: "Các bạn đang ở Hyec đấy!" Nhưng tôi, có một lần, đã nói với mọi người, những thành viên Hyec rằng, đây là một sự thể hiện với tất cả tâm hồn với Hyec. Nó không chỉ là một lá cờ, nó là tấm lòng yếu quý vô vàn của người đã làm ra nó với Hyec. Nếu tim bạn hướng về ai, trong tâm hồn của bạn, từng khoảnh khắc đều có hình ảnh của người ấy. Khi trong tim bạn có Hyec, thì bạn sẽ dành cho Hyec thật nhiều, nhiều đến mức khi đi đâu, làm gì, thấy gì cũng chỉ nghĩ đến làm thế nào cho Hyec, làm cái gì cho Hyec. Vậy nên, một con phố ai cũng đã từng qua hàng ngàn lần, nhưng chỉ có một con người, một người duy nhất thấy phải làm một lá cờ nhỏ, rất nhỏ thôi, để đặt trước bàn lễ tân. Tôi tin rằng, không chỉ với lá cờ đó, mà ở bất cứ ở đâu, khi làm gì, anh đều nghĩ đến Hyec.
    Xin gửi vài dòng chân thành, thật lòng đến tình cảm của người đã làm ra lá cờ này, người tôi muốn đến chính là NMS.
  3. Trucquantu

    Trucquantu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hình ảnh này là một hình ảnh rất thân thuộc, mỗi ai đến Hyec đều nhìn thấy trước tiên. Lá cờ mang dòng chữ Hyec.
    Nếu nhìn nó một cách vô cảm, nó sẽ mãi chỉ là một lá cờ, đứng khiêm tốn một góc để nói nhỏ: "Các bạn đang ở Hyec đấy!" Nhưng tôi, có một lần, đã nói với mọi người, những thành viên Hyec rằng, đây là một sự thể hiện với tất cả tâm hồn với Hyec. Nó không chỉ là một lá cờ, nó là tấm lòng yếu quý vô vàn của người đã làm ra nó với Hyec. Nếu tim bạn hướng về ai, trong tâm hồn của bạn, từng khoảnh khắc đều có hình ảnh của người ấy. Khi trong tim bạn có Hyec, thì bạn sẽ dành cho Hyec thật nhiều, nhiều đến mức khi đi đâu, làm gì, thấy gì cũng chỉ nghĩ đến làm thế nào cho Hyec, làm cái gì cho Hyec. Vậy nên, một con phố ai cũng đã từng qua hàng ngàn lần, nhưng chỉ có một con người, một người duy nhất thấy phải làm một lá cờ nhỏ, rất nhỏ thôi, để đặt trước bàn lễ tân. Tôi tin rằng, không chỉ với lá cờ đó, mà ở bất cứ ở đâu, khi làm gì, anh đều nghĩ đến Hyec.
    Xin gửi vài dòng chân thành, thật lòng đến tình cảm của người đã làm ra lá cờ này, người tôi muốn đến chính là NMS.
  4. nghichtu

    nghichtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng tầng mới của nhà mình, ngồi viết bài ở tầng 3, và mơ đến ngày mình chúc mừng... tầng 30 của HYEC.
    Cảm ơn a. Xungnhi về bức ảnh đẹp và anh Hiệp vì lá cờ, đúng là nhìn nó thấy rất thân thiết và quen thuộc, và cảm giác khi mình là một phần của tập thể.
    Yêu quý HYEC rất nhiều.
  5. nghichtu

    nghichtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng tầng mới của nhà mình, ngồi viết bài ở tầng 3, và mơ đến ngày mình chúc mừng... tầng 30 của HYEC.
    Cảm ơn a. Xungnhi về bức ảnh đẹp và anh Hiệp vì lá cờ, đúng là nhìn nó thấy rất thân thiết và quen thuộc, và cảm giác khi mình là một phần của tập thể.
    Yêu quý HYEC rất nhiều.
  6. TheHeadHunter

    TheHeadHunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thếí quê...n post nhầm
  7. TheHeadHunter

    TheHeadHunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thếí quê...n post nhầm
  8. PantherSon

    PantherSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bác NMS làm cái cờ này hay ác. Hôm đầu tiên nhìn thấy đã phê rồi, cứ đứng mân mê mãi. Oai nhất là cô Minh, có cái cờ này để ở bàn ngồi cứ như trong hội nghị các nguyên thủ.
    Xung nhi chụp cái này, cũng đẹp (hay là e*** tốt không biết ), trông sắc thái rất mới và rực rỡ, khác cái cờ anh hay nhìn thấy ở lớp [:))]
  9. PantherSon

    PantherSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bác NMS làm cái cờ này hay ác. Hôm đầu tiên nhìn thấy đã phê rồi, cứ đứng mân mê mãi. Oai nhất là cô Minh, có cái cờ này để ở bàn ngồi cứ như trong hội nghị các nguyên thủ.
    Xung nhi chụp cái này, cũng đẹp (hay là e*** tốt không biết ), trông sắc thái rất mới và rực rỡ, khác cái cờ anh hay nhìn thấy ở lớp [:))]
  10. thewayhn

    thewayhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Có lần đại ka Ted kể chuyện cổ tích về lá cờ này rồi chốt một câu em vẫn nhớ: "đấy là vì anh NMS thực sự yêu quý HYEC nên đi đâu, nhìn thấy cái gì hay là nghĩ đến chuyện làm cho HYEC". Rồi lại nhắc lại lần nữa để chắc chắn là người nghe ko quên: "đấy là vì anh NMS thực sự yêu quý HYEC"
    Bức ảnh đẹp được thế này chắc là vì XN chụp kỹ thuật tốt, photoshop pờ rồ. Nhưng XN hay nói rằng: "đúng là có những thứ mà kỹ thuật cũng bó tay" nên em đoán còn phải thêm một yếu tố nữa nên tinh thần lá cờ mới được thể hiện rạng ngời như thế: "cảm xúc dạt dào".
    XN vào confirm cho tớ nhể!!!
    @đại ka Ted: Paris của đại ka đây
    Được thewayhn sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 29/05/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này